1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em đi làm dâu hay làm osin vậy em? Nhưng kinh nghiệm cho anh thấy trên đời này cái gì cũng có lý do của nó cả. Nếu mẹ chồng em quá tệ như vậy thì tại sao em lại phải về làm dâu nhà đó?
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy topic này chẳng hay!
    Nó như là việc nói xấu sau lưng người khác ý! bởi vì:
    CHẲNG CÓ TIẾNG NÓI CỦA CÁC BÀ MẸ CHỒNG - ĐỐI TƯỢNG MÀ CÁC BẠN ĐANG CÔNG KÍCH - NÀO Ở ĐÂY CẢ.
    Tôi đề nghị chủ topic và các bạn cân nhắc kỹ - bởi biết đâu 1/2 hoặc hơn trong số các bạn lại sẽ là mẹ chồng trong tương lai ấy chứ. Khí đó bạn sẽ nói thế nào!
    Không phải tôi ném đá đâu nhé!
    Riêng tớ chẳng nói xấu sau lưng ai cả , vì những điều tớ nói , tớ đã nói hết với nhà chồng rồi , tớ đã nói là tớ chấp cả nhà chồng mà
    Ở được thì phải thoải mái phải thật lòng trong cách cư xử còn không thì tớ đi .Khi nghĩ và nói với chồng tớ đã nghĩ chán rồi có nuối tiếc gì đâu. Vì nếu để sống những ngày tháng và còn tiếp diễn như thế cho cả quãng đời của mình..thà ở một mình còn thoải mái hơn,sang bên Topic Những người đang ly dị và cô đơn đọc thấy các chị ấy còn sung sướng hơn mình nhiều .
    Tớ muốn Bố chồng ,chồng phải biết phân biệt đúng sai ,không cần phải bênh tớ , không cần phải đứng về phía tớ , nhưng mẹ..vợ con..hay chị làm gì sai phải biết góp ý , phải biết dạy bảo
    Chồng tớ luôn luôn nói một câu ,dù gì đi nữa anh cũng phải công nhận em là người tốt .
    Tớ nói :Nếu anh đã biết em là một ngưòi tốt .Nếu gia đình anh không giữ được người tốt ..gia đình hãy nhìn lại mình
    Tớ vẫn nói là tớ chấp cả chồng , cả nhà chồng tớ mà ..
    Bạn gì nói đúng nếu để một người con dâu đã phải nói đến câu nói đó , thì tốt nhất là nên chia tay khi không vướng bận con cái .
    Khi chia tay ,tớ đến gia đình đó tay trắng ,tớ đi cũng sẽ tay trắng
    .Bạn nào ngại mang tiếng một đời chồng riêng tớ không ngại ..
    Rồi đến ngày ...Và con tim sẽ vui trở lại thôi mà ...
  3. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận bạn ngày thứ 8 là một người phụ nữ ... không thông minh, hơi có vấn đề về thần kinh. Dễ dãi (nói chuyện bỏ chồng dễ như không), quá tự tin vào bản thân, miệng thì tự nhận mình người tốt, dễ thương, nhân hậu nhưng cái cách nói "tớ chấp cả gia đình nhà chồng" nghe thật kinh dị, nó không phù hợp với cái khuôn mẫu bạn tôn thờ và luôn cố gắng tỏ ra như thế.
    Mình không hay biết về gia đình chồng bạn, nhưng nghe cái cách bạn mô tả mẹ chồng bẩn lôi thôi, rồi cách bạn chấp nhà chồng, và cảm nhận riêng của mình là bạn cũng chẳng có vẻ là người có học thức gì hết (dẫn chiếu: các post bạn tham gia trong topic đánh trẻ con hay không, tự sự của người thứ 3, single mom, nhật ký làm dâu v.v...) thì nếu là mẹ chồng bạn mình sẽ thấy thương đứa con trai, mắt mũi để đâu mà lấy phải người "tốt" như bạn.
    Bạn ạ, mỗi người ai cũng có điểm nọ điểm kia nhưng khi viết về họ nên cố gắng nhìn nhận công bằng và dùng lời lẽ tôn trọng, thay vì cong cớn chê họ ghê gớm hay thủ đoạn, hay bẩn thỉu. Bạn đang vào vai một cô gái tốt, giàu lòng nhân ái, yêu trẻ con trên diễn đàn này cơ mà.
    P/S: tôi không tin bạn có thể hiểu những điều tôi nói. Tôi đã có kinh nghiệm về khả năng đọc hiểu và tiếp nhận ý kiến người khác "tốt" như thế nào của bạn rồi. Mình chỉ thương cho người nhà chồng bạn thôi.
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa-sn chồng,mc bảo "mày ko mua wà j` tặng sn chồng mày à",em bảo "con tất nhiên muốn đi lắm mà chả có thời gian"-"thế mày đi đi,tao trông con hộ cho,tiện thể mua cho tao cái quần bò".Em ra khỏi nhà lúc 2h30 chiều,đi mua cho chồng đc 2 cái áo,mua 1 cái bánh kem,1 bó hoa.Đi ngắm quần cho mc mất nh` thời gian nhất,hix,ko tìm đc cái nào vừa cỡ của bà (29),đành đi về.Về nhà thưa với mc "mẹ ơi con kiếm mãi ko đc cái nào vừa cỡ của mẹ,đợi bữa nào có bác Q (chị của mc) sang chơi trông cháu hộ thì con đưa mẹ đi chọn cho thoải mái nhé "-"tao đ... thèm".Buổi tối ăn cơm xong em cắt bánh kem mời mc ,lại nhận đc 1 câu " thèm vào ",à bữa cơm tối chỉ có 2 vc ăn,bố chồng đi công tác,mc và em chồng dùng dằng rủ nhau ra ngoài ăn.Sn chồng mà như vầy đó.Nói đến em chồng,bữa trưa em nhờ nó rửa bát hộ để mình tranh thủ cọ tủ bếp với bếp để còn đi cho sớm thì nó nhăn mặt "em còn fải nghỉ ngơi để chiều đi học "(lúc đó nó đang ngồi coi TV ).Chồng em cáu "mày rửa bát hộ chị mất có 5'' mà mày cũng lười,chỉ ăn với ngủ là nhanh ".Mc thấy thế quắc mắt nhìn em,lúc sau gọi riêng em ra "lần sau mày làm hết công việc nhà đi,việc của em nó là chỉ có ăn với học thôi,nó sắp thi rồi,lúc nãy có chồng mày ở đấy tao ko muốn nói" ...khi ấy em chồng em đang loảng xoảng bát đĩa dưới nhà,nó vừa rửa vừa làu bàu,rửa bát như kiểu đập bát,chán,em bảo "ko muốn rửa thì thôi đừng có tỏ thái độ như thế"-"đang rửa đây còn j`,nói nh` thế",em chồng em mới 15t.Buổi đêm trông con,con sốt vì mới đi tiêm fòng về,quấy mãi đến 4h30 sáng mới oằn oại ngủ(ngủ ko say),tự nhiên em đau bụng wá,chồng lại ngủ rồi mà cũng ko biết trông con nên em mang con sang fòng mc "mẹ cho cháu ngủ với mẹ 1 lát,con đau bụng wá,con đi vs chút".Đến 7h sáng nay mc mang cháu sang fòng em đặt nằm cạnh em,em đau bụng wá,ko dậy nổi,chồng đi mua đồ ăn sáng cho em cũng ko dậy ăn đc,cứ nằm trên giường với con đến 10h thì gượng dậy bế con xuống fòng khách,thấy mặt mc hầm hầm làu bàu "ngủ trương cái mắt ra giờ này mới dậy"...Lại lủi thủi vào cơm nc,ăn xong rửa bát,tắm cho con rồi bi h ra trông nom cửa hàng (mc đang ngủ với cháu).
    Chán thật.Khi mới về nhà chồng,mấy ng hàng xóm sang chơi nc toàn bảo là "nhất mày nhé,lấy đc chồng giàu khác j` chuột sa chĩnh gạo,về đây tha hồ sướng".Chưa biết thế nào chứ bây h gia đình chồng em có em vừa làm con dâu vừa kiêm ng` júp việc thế này thì gia đình chồng em sướng mới fải.
    Kể cũng lạ,từ ngày lấy chồng làm việc cực nhọc thế mà chả ốm lần nào,có mệt cũng fải cố mà làm cho hết cv nhà,than thở vô ích.
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn muốn nghĩ gì bạn cũng không thể hiểu mình bằng người thân của mình ..còn những việc ở nhà chồng nói ra thì mất mặt gia đình chồng quá sau khi đã chia tay , trên ttvnol.com này có nhiều người biết mình ngoài đời và biết cả chồng mình nữa .Mọi người vẫn hỏi là sao mình lại nói chia tay và muốn chia tay ..cứ để cho mọi người hiểu là mình không hợp với gia đình chồng đi ...đó cũng là cách mình viết trên topic này
    Chuyện kể còn nhẹ nhàng chán đấy , ở trong chăn mới biết chăn có rận bạn àh
    Còn mình nói câu chấp cả gia đình chồng và chồng nữa mình tin là về lý và tình những việc mọi người đã làm không thể biện minh được đâu
    Hãy để giữ cho mỗi gia đình một sự tốt đẹp nào đó để khi nghĩ về thấy lòng thanh thản , còn khi một người con dâu đã bỏ đi thì ... tốt nhất đừng có nói hết sự thật lý do vì sao .Đó là suy nghĩ của mình
    Tất cả những gì mình viết đúng là nếu bỏ đi thì buồn cười nhỉ
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì các cô nên tìm những gia đình có truyền thống gia trưởng mà lấy. Ở những gia đình này, mọi thứ quy luật là do bố chồng, chồng, hay con trai trưởng của gia đình quyết định. Mẹ chồng và nàng dâu sẽ biết thông cảm và thân với nhau hơn đấy, khỏi phải phàn nàn về mẹ chồng. Chỉ cần bố chồng và chồng hiểu biết, không cố chấp là vui thôi.
    Một cô em tôi lấy được một ông khá gia trưởng, là con trai trưởng của dòng trưởng nên nói ai cũng phải nghe, và nó lại biết cách nói để chồng nó, mẹ nó, mẹ chồng, các em chồng và họ hàng nhà chồng nghe (mà do nhà chồng nó cũng hiền), thế nên nó sướng (do nó biết thả con săn sắt bắt con cá rô thôi). Còn một đứa khác cũng trong điều kiện tương tự nhưng không được may mắn như vậy, thằng chồng không gia trưởng nhưng cũng không chiều con bé kia hơn con bé lấy chồng gia trưởng.
    Tóm lại là các cô cứ lấy chồng gia trưởng, có nhiều cái hay đấy.
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn trái tim kim cương nói đúng
    Mình cũng đã từng nói với chồng ..là em không thể hiểu được tại sao bố anh là Bác sĩ vậy mà chấp nhận và tha thứ chuyện con gái mình cho cháu uống thuốc ngủ ( vào ban đêm vì nó quấy quá không ngủ , chị ấy sợ mai đi làm mệt mỏi ...híc ) và cũng thể tưởng tượng được tại sao anh rể có thể chịu đựng được vợ làm như thế với con mình
    Đúng là đàn ông phải có tính gia trưởng một chút , mới dạy được vợ và con .Bố mình cũng gia trưởng nắm trịch toàn gia đình nhưng ông hiểu biết .
    Sẽ chấm dứt chuyện viết nhật ký không lại có ngày mọi người biết hết sự thật
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    intense_emotion
    Mình đã quyết định rồi ,nhưng lý do của mình khác của bạn nhiều lắm .Mọi người cũng nói với mình là lấy chồng sướng thế gia đình chồng khá giả chồng lại là con một , hic có vấn đề mới bỏ một gia đình như thế .Thôi thì kệ mỗi người một lựa chọn
    Mình không bao giờ khuyên ai bỏ chồng cả ( mặc dù mình là người bỏ chồng ) với bạn cũng vậy
    Mình chỉ khuyên bạn hãy sống độc lập hơn, đừng phụ thuộc kinh tế vào người đàn ông và gia đình chồng.Sau này còn nhiều chuyện xảy ra nữa bạn không thể lường trước được .Ví dụ chồng bạn có tình nhân , hay anh ấy ngày càng đối xử tệ hơn với bạn.Bạn sẽ phải nghĩ đến bước khi không thể chịu đựng được dứt áo ra đi , bạn còn phải nặng gánh nuôi con nữa mà
    Theo mình bạn nên tìm một công việc nào đó , bạn sẽ có những mối quan hệ xã hội và sự độc lập của mình , khi đến cơ quan với công việc và niềm đam mê khác , đầu óc tâm hồn bạn sẽ thanh thản hơn .
    Nhìn mình chẳng ai tin là mình đã quyết định chia tay vì mình còn nhiều việc để làm, ngoài nghĩ và buồn về chuyện gia đình của mình
  9. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hic đồng quan điểm với mình.
    Nhớ lại ngày trước cũng trong box này có một chị viết nhật ký cho con nói rằng chị ấy phải bỏ chồng vì chị ấy là giáo viên,chồng làm kinh doanh nên không hợp nhau về quan điểm sống. Nhưng chị ấy còn hơn ngaythu_8 bở vì khi biết chồng mình làm ăn có những việc không đúng chị ấy còn khuyên bảo nhắc nhở, và sau này khi đã nộp đơn ly hôn anh chồng mới bị bắt và chị ấy cũng còn chăm chồng một thời gian dài mới chính thức bỏ.Ngày đấy mình nhớ ngaythu_8 rất lên án chị ấy, lại còn nói rằng sao là vợ mà không bên cạnh chồng, không chia sẻ cùng chồng. Rồi với bạn ấy lúc nào cũng nói " chồng yêu của mình "''"vvvv.....
    Lại lần nữa có một bạn tham khảo ý kiến mua quà gì tặng mẹ chồng tương lai ngaythu_8 cũng có ý kiến rằng mua quà để dọn đường về nhà chồng.......
    Vậy tại sao bây giờ ngaythu_8 không giúp đỡ chồng để chồng mình vẫn làm kinh doanh, vẫn kiếm nhiều tiền mà vẫn là chồng yêu của bạn nhỉ?. Chắc tại ngày trước bạn dọn đường về nhà chồng chưa sạch lắm nên bây giờ mới có chuyện mẹ chồng,chị chồng,dì chồng với nàng dâu nhỉ?.
    Hic hic đúng như lời một bác nào đó đã nói " khó đo được lòng người ". Còn đâu nữa một thời đám cưới to, phòng cưới hoành tráng và " hứa với anh kiếp sau mình mãi là vợ chồng ".
    Mình thì nhà đẻ không giầu, nhà chồng không giầu. Chồng cũng không giầu nên mình chẳng giám chấp nhà chồng và chồng
  10. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , chuyện MC , ND kể không hết chuyện . Gia đình nhà chồng tớ cũng gia trưởng lắm nhưng mẹ cũng quán xuyến hết mọi việc . Mỗi lần về thăm nhà chồng tớ lại không biết làm j khi MC và chị dâu (bằng tuổi vợ chồng tớ) quan tâm chăm sóc chồng tớ , hình nhw hơi thái quá và họ không thích khi vợ chồng tớ thể hiện một chút tình cảm với nhau . Hình như chị dâu làm thế để chọc tức tớhay sao ấy . Lần nào về nhà cũng diễn màn kịch đó , tớ thấy kỳ kỳ ... Biết rằng hai nàng dâu bao giờ chẳng có mâu thuẫn nọ kia nhưng đánh vào tình cảm thế này thì tớ chưa gặp bao giờ . Liệu tớ có quá chủ quan ?

Chia sẻ trang này