1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhớ dai quá nhỉ? Em thấy bác ngay_thu_8 bác ấy chẳng nói gì sai cả mà các bác ở đây lên án bác ấy, hay nói là "không đo đựơc lòng người". Bác ấy post cả ảnh vợ chồng bác ấy, tâm sự hết cả những việc tốt xấu mà bác ấy nghĩ ra là rất thật lòng. Bác ngày thứ 8 thuộc dạng người tốt tính đấy, chỉ có điều là bác ấy thẳng tính và lãng mạn, lý thuyết quá mà thôi. Mà ai cũng thế thôi, khi việc nó không xảy ra với mình thì thấy việc nó rất đơn giản, đến khi việc nó xảy ra với chính mình rồi thì mới thấy tất cả chỉ là lý thuyết. Nói chính xác là mình biết là trên lý thuyết mình phải làm thế này, làm thế kia, nhưng mà khả năng của mình không làm được, hoặc là mình tìm ra đựơc những lý lẽ để biện hộ cho việc mình không làm theo lý thuyết mà ngày trước mình đưa ra.
    Nhiều người thì ngược lại, miệng cứ bô bô nói những chuyện xấu xa ghê gớm như thể là họ ghê gớm lắm, nhưng mà đến lúc đụng chuyện thì tự nhiên họ lại tỏ ra rất hiền lành hehe. Đấy không phải là thật hay không thật, đấy là sự khác nhau giữa thực tế và lý thuyết các bác ạ.
    Chúc các bác, đặc biệt là bác intense_emotion sớm giải quyết đựơc chuyện của các bác.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic các bạn này vẫn nghĩ mình viết câu Hứa với anh kiếp sau sẽ là vợ chồng là dành cho chồng mình .
    Nói thế nào thì nói ..tớ vẫn không thoát khỏi cái nick Chua nhỉ
    Dù sao cundc vẫn không quên nick đó ..mà box Văn Học cũng chẳng quên ..vẫn gọi Ngaythu_8 là Chua
    Hihi mà sự thật tớ ra đi có phải vì chồng đâu , tớ ra đi vì thấy không thể gọi những người tớ không thích làm Mẹ ,chị ,gì anh ấy nữa
    Còn chồng cũ của tớ anh ấy đủ thông minh về làm ăn kinh doanh , chỉ có điều tương lai lắm cạm bẫy mọi thứ sẽ có thể thay đổi , kể cả nếu tớ và anh ấy tiếp tục chung sống với nhau , Hic tớ không bỏ bây giờ năm 40 -50 tuổi chồng bỏ thì buồn hơn và sẽ thấy sự hi sinh của mình là vô ích .
    Chắc tớ không có phận làm vợ GĐ chỉ làm vợ một nguời đàn ông bình thường thôi không tham vọng nhiều.
    Nói tóm lại tớ thuộc tuýp người không thích bon chen và lo xa nên tớ đã khuyên bạn Intension cho tương lai của bạn ấy
    Nói tóm lại lần nữa tớ tin vào đạo Phật từ bé và đến giờ chẳng tham cái gì của người khác và chẳng thích cái gì không do khả năng của mình tự làm ra
    Tham sân si _Hỉ _nộ_ái_ố .
    Tớ chẳng tham làm vợ GĐ đâu chẳng tham giầu .Bạn nào hợp sẽ khác đấy .
    Còn giầu hay nghèo chẳng biết ai hạnh phúc hơn ai , đời có vay có trả cả , người vợ mà có thể sung sướng cầm tiền của chồng mang về để tha hồ tiêu xài mà không hiểu đồng tiền đó kiếm được như thế nào??Chồng có dẫm đạp lên tất cả để kiếm tiền không .Người vợ đó tớ phục..tớ thấy Tiền ..thấy lợi mắt chẳng sáng lên tý nào ..Ở đâu càng có mồi ngon ở đó càng có cạm bẫy lớn.
    Mà chồng tớ và tớ khác nhau thật ..thần tượng của tớ là Che ( những người hâm mộ Che ..khó giầu lắm , vì có những ngưỡng những giá trị đạo đức không vượt qua được )
    Thần tượng của anh ấy là cái ông gì viết ra cuốn sách ..Dạy con làm giầu ..và cái ông gì 67 tuổi mới làm bắt đầu kinh doanh và thành đạt với hãng gà KFC .
    Khó tìm được tiếng nói chung
    Tớ tin dù có nghèo một chút nhưng tớ luôn là người hạnh phúc vì đêm tớ ngủ ngon đầu óc thanh thản ..chứ giầu chắc gì đã ngủ ngon nhỉ
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ôi có vấn đề ko hiểu nhé. Bạn ngay_thu_8 mới cưới mà đã bai bai rồi ư? Bạn nói thật hay đùa vậy? (nếu có hiểu sai thì ch xin lỗi nhé).
  4. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng chị ngay_thu8,nhưng theo em chị quyết định chia tay trong khi vợ chồng còn rất yêu nhau,chồng chị rất hiểu vợ và chiều vợ(theo chị kể),lý do chỉ là ko hợp quan điểm sống và ko hợp với nhừng người trong gia đình chồng thì em thấy chị hơi quá vội vàng.Có lẽ chị sống lý thuyết quá,thần tượng những thứ cao siêu quá nên thấy mọi người ko hợp với quan điểm của mình.Lãng mạn có thể khiến cuộc sống hôn nhân thêm phần thi vị nhưng quá nhiều lãng mạn bay bổng ko thực tế thì chỉ khiến mình lạc lõng giữa mọi người thôi,
    Đâu phải chỉ có nghề y của bố chồng chị mới là nghề nên làm,và là cao quý duy nhất.Chồng chị có tài về kinh doanh,ham mê nó,âu cũng là ước mơ của anh ấy,làm giàu thì cũng vì vợ con và gia đình,khẳng định mình trong xã hội mà thôi.Chị suy nghĩ quá xa rồi,chồng chị đã bị đồng tiền làm cho mê muội đâu,đã bị dình vào tệ nạn vì đồng tiền đâu,nhân cách có bị tha hoá đâu.Chị đã ko hiểu gì về chồng hết.Có lẽ 2 người nên nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn trước khi phá vỡ 1 tổ ấm mà theo em được biết thì mới hình thành cách đây ko lâu lắm đâu.Thật là đáng tiếc cho chị nếu chị quyết định như vậy,em nói thật lòng đấy.Dĩ nhiên quyết định là ở chị thôi,chị cho là có lý do của chị,em cũng chỉ mạn phép nói lên đôi điều em thấy chị đang cố chấp quá về quan điểm sống và suy nghĩ.
    Học tập theo thần tượng của chị là tốt nhưng nên học tập thế nào cho phú hợp hoàn cảnh của mình chị ạ,và cũng tuỳ mức độ thôi.Lý thuyết,triết lý có khi đem lại hạnh phúc và sự chín chắn cho con người,có khi phản tác dụng.Chị đang ở trong trường hợp này đấy,chị đã để sự bay bổng và cố chấp bảo thủ ảnh hưởng quá nặng nề đến cuộc sống của chính chị và những người thân xung quanh rồi.Khi chồng chị còn muốn níu kéo chị,chị hãy nghĩ cho thông suốt hơn nhé.
    Có đôi lời muốn gửi chị như vậy thôi.Em chỉ là khách vãng lai trước tâm sự của chị,cũng ko muốn thấy 1 gia đình tan vỡ chỉ vì sự cố chấp và suy nghỉ viển vông của 1 phía.Có gì ko phải đừng giận em nhé.Chị 30 tuổi,chưa phải là già nhưng cũng ko còn bé bỏng để suy nghĩ ích ký như thế.Thân
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ marylin @ oliver_yourlove@ 509267 ..và một số bạn khác nữa
    Thực ra chúng ta chỉ biết nhau và hiểu nhau qua mạng nhưng đúng là mọi ngưòi tin mình tin vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình , có thể mọi người không có nhiều lòng ghen ghét đố kị với hạnh phúc của người khác cũng giống như mình ...
    Thật đáng quý là mình hiểu mọi người là một trong số ít những người buồn thực sự cho vợ chồng mình
    Biết ơn về tấm lòng và sự chia sẻ của các bạn ..điều đó không phải ai cũng có được ngay cả người thân ngoài đời của vợ chồng mình.
    Đúng là lòng người khó đo ...khi xảy ra chuyện ...khi đưa vào một tình huống ..khi đưa vào bước đường nào đó ..mới hiểu được bản chất của con người
    Ngay ..thang...nam
    Khi buồn hay vui mình không thể giải sầu bằng những thứ tiêu cực được , chẳng biết say rượu nó như thế nào nhỉ..trên cuộc đời này có quá nhiều thứ mình sẽ không biết vì mình lý trí quá chăng .
    Khi buồn hay vui mình thường trang điểm đẹp , đi chợ mua đồ về nấu món ăn sao cho ngon, tập thể dục hoặc lau chùi nhà cửa sạch sẽ ..nghe nhạc ,xem phim,đọc sách ..
    Hic ..mọi người nhìn rồi hỏi mày có buồn không..hic
    Trả lời thế nào bây giờ
    Hôm nay mình sẽ giải sầu bằng nấu nướng ,đi chợ thiết kế món ngon mới đây
  6. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn bởi mới đây thôi khi chúng ta cũng vào box này để chuẩn bị cưới thì ngaythu_8 cũng cùng tâm trạng đó. Chúng ta cũng được chia sẻ kinh nghiệm, nhiều bạn vẫn còn thán phục phòng cưới của ngaythu_8. Và cũng cách đây hơn một tháng chắc hẳn nhiều người cũng đã vào topic " niềm hạnh phúc khi biết mình sắp sửa làm mẹ" để động viên ngaythu_8.
    Ôi buồn làm sao trong khi cùng thời điểm đó bao nhiêu người chúng ta vẫn còn đang nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cuộc sống vợ chồng thì ngaythu_8 đã vội chia tay với một lý do không thuyết phục.
    Mình có thể khẳng định làm giầu không xấu. Có chăng chỉ khi người làm ra đồng tiền đã quá lạm dụng nó và không biết cách điều khiển nó hoặc giả như làm mọi cách thậm chí chà đạp lên tất cả để có nó thì mới là xấu thôi. Quả đúng là khi con người lãng mạn quá, tiểu thuyết quá... hihi cái gì quá cũng bất lợi phải không?
    Chuyện không thích những người thân của chồng, không thích công việc của chồng và nhìn thấy những rủi ro xẩy ra trong công việc của chồng mà đã chấp nhận ly hôn thì mình thấy lạ quá.
    Dù sao thì ngaythu_8 cũng đã quyết định rồi, dù biết là buồn,là hơi vội vã nhưng hạnh phúc của mỗi người là do tự mình định đoạt mà thôi.
  7. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    [Qua một thời gian lấy chồng và sống chung, tớ cũng thấy răng 1 số bà MC cũng không đến mức quá tệ đâu. Ví dụ như tớ, chỉ thích nói sướng miệng (tất nhiên không đổ điêu hay dùng từ xấu), nhưng nói xong là quên ngay, hoặc chỉ nói chứ thực tâm chả bao giờ nghĩ thế. Đối với người ngoài chuyện này rất dễ xuề xòa bỏ qua, nhưng mối quan hệ MC_CD rất nhạy cảm, nên mới dẫn đến các bức xức của 2 phía như vậy chứ.
    To ngay_thu_8: ?oCuộc sống vợ chồng có nghèo một chút ,nói chung không đến nỗi phải chạy lo ăn từng bữa là được. Nhưng vợ chồng yêu thương nhau chung thuỷ có thời gian quan tâm chăm sóc con cái học hành tử tế ,gia đạo yên ấm có phải tốt không?
    Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn, và cho đến bây giờ bọn mình vẫn sống thế, chỉ là chưa có con thôi. Nhưng OX mình cũng vừa bỏ ngạch kỹ sư để chuyển sang kinh doanh, và mình đã cảm nhận hơi hướng như bạn nói rồi đấy. Chồng mình không giỏi để kiếm được thật nhiều tiền đâu, nhưng thời gian, công sức sẽ mất thêm rất nhiều, chưa kể nếu thất bại thì sẽ ảnh hưởng nặng nề lắm. Mình cũng chẳng biết làm thế nào, thôi cứ để OX tự khẳng định mình 1 thời gian, xác định còn trẻ nên làm lại cũng dễ mà.
    Mình cũng đã rất ngưỡng mộ ngay_thu_8 vì tình cảm vợ chồng và hạnh phúc của bạn. Tất nhiên, khi nói chuyện li hôn không phải là như vứt đi 1 cái áo cũ, nhưng quả thực mới mấy tháng mà, như vậy có hơi vội vàng không? Một chị ban của mình cũng nói, 2 năm đầu khi cưới sẽ rất dễ li hôn vì ?ovỡ mộng?, nhưng khi vượt qua rồi, bạn sẽ thấy mình thật may mắn vì đã giữ dược 1 gia đình quí giá đấy.
    Bài dài rồi, nhưng vẫn phải viết thêm 1 tí không lại lạc đề
    Ngày ? tháng ? năm
    Lần đầu tiên từ khi biết nhà chồng, mình nấu 1 bữa cơm theo đúng nghĩa (tức là MC đi chợ pha chế sẵn, mình chỉ đứng bếp nấu).
    Kết quả:
    1 món dai (sườn xào) 1 món nát (rau luộc): khổ thân BC, đau răng mà vẫn phải gặm xương.
    2 món mặn (sườn và canh rau), 2 món nhạt (đậu rán và bí luộc), cộng vào là vừa nhỉ :D BMC cũng chẳng nói gì, chỉ đến khi ăn xong MC mới nói ?ohôm nay con nấu cơm ngon đấy, mỗi tội canh hơi mặn, lần sau con nấu nhạt đi nhé?.
    Khổ thân BMC mình, vớ phải đứa con dâu đoảng vị quá :(
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ thì chịu rồi ..vì tớ mà viết nhật ký làm dâu với những suy nghĩ của mình , đảm bảo các bạn nào chưa lấy chồng đọc xong choáng vì những người đàn bà ở gia đình chồng tớ ..hic , tớ sốc nặng vì. họ thần điêu đại hiệp lắm việc gì cũng dám làm
    Nhớ bố chồng trêu , con sau này nuôi con nó không chịu ăn phải sang học gì L ...ngày xưa con N.A nhà Dì không chịu ăn nôn ra , Dì bắt nó ăn lại chỗ nôn đấy
    Tớ ...sốc nặng đang ăn cơm ,không nuốt nổi bát cơm ..hic
  9. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng ... năm...
    Mình vào box HPGĐ.
    Con Ôsin mà biết vào internet...
    Nó mà biết được mình nói gì ở đây.
    Hic... Mình phải thay Ôsin thôi!
  10. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký làm dâu của mình đây:
    Chủ nhật nào cũng ngủ nướng cả hai vợ chồng, 8 rưỡi 9h dậy thì lôi đống quần áo của 3 hôm ra giặt, có khi cộng thêm cả gối nệm và chăn, rồi dọn dẹp nhà cửa (cả tuần để nó lanh tanh bành rồi)... tất những việc đó làm xong đã đến trưa. Hai vợ chồng bìu ríu sang nhà bố mẹ chồng, vợ thì giả lả: Mẹ ơi hôm nay bọn con nhiều quần áo phải giặt quá. Chồng thì nịnh bợ: Mẹ có cơm chưa? (Dĩ nhiên là có rồi chứ còn gì nữa, 12h rồi sớm sủa gì đâu). Mẹ chồng cười sung sướng khoe: Cơm có rồi đấy, chưa ai ăn đâu, nhà mày có ăn thì ăn trước đi.
    Giả vờ nhiệt tình dụ dỗ bố chồng và chị chồng ăn cùng, thấy không ai muốn ăn trước vì cũng ăn sáng muộn thì hai vợ chồng vào mâm chén nhiệt tình luôn. Ăn xong ngồi chơi chán chê chờ mọi ngưòi lục tục ăn nốt rồi thì em mới đi rửa bát (đúng nghĩa đen của từ này luôn, nhà chồng em có thói quen nấu một lần cho cả hai bữa, thành ra nồi xoong bữa trưa không phải rửa, chỉ mỗi bát). Khua khoắng năm phút dù hết sức làm chậm cho nó có cảm giác nhiều việc một tí cũng không hơn được năm phút là xong hết thì vợ chồng em nằm kềnh ra ngủ. Chiều dậy hai vợ chồng chào bố mẹ chồng rồi chuồn đi chơi luôn đến tối, ăn hàng linh tinh. Cũng có hôm lại còn ăn chực thêm bữa tối ở nhà bố mẹ chồng nữa rồi mới tếch, bát chả thèm rửa, có hôm em áy náy quá bảo chồng là thôi lần sau để rửa bát xong rồi hãy đi chơi thì chồng lại an ủi: Em đã rửa buổi trưa rồi còn gì.
    Hic lắm lúc em cũng thấy mẹ chồng em đúng là có con dâu như khách, mà mẹ chồng em tốt tính ghê. Không phải không có điều không vừa lòng nhưng em vẫn công nhận mẹ chồng em rất tốt. Chắc có lẽ bà cũng nghĩ như vậy về em nên bà vẫn vui vẻ "hầu hạ" thêm cô con dâu này như cách bà bảo bà "hầu hạ" các ông con.

Chia sẻ trang này