1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký làm dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocdoivantroi, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliver_yourlove

    oliver_yourlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...chẹp...khoe cái cảnh làm dâu thế này thì đúng là "vất vả" quá cơ .
    Nói vậy thôi dù sao thì cũng chúc mừng các bạn, đó là một cuộc sống lý tưởng mà nhiều người mong ước đấy. Có điều kiện hai vợ chồng ở riêng nhưng ngày lễ ngày nghỉ năng về thăm các cụ hai bên như thế dù các cụ có tất bật chuẩn bị cơm nước cho con cháu vẫn thấy vui vì cả nhà sum vầy.
    Chúc cho tất cả mọi gia đình đều đầm ấm yên vui. Con dâu thì gặp được mẹ chồng tâm lý biết điều thương con quý cháu. Còn các bà mẹ chồng thì cũng có được những cô con dâu biết sống.
    Nếu chỉ đơn giản vì bất hòa với gia đình nhà chồng hay cảm thấy khó hòa hợp thì cứ thủ thỉ cùng chồng để cùng nhau giải quyết vấn đề làm sao cho các cụ cũng đỡ đau đầu mệt mỏi vì chuyện tan vỡ của con cái và bản thân hai vợ chồng đỡ phải chịu đựng hay quá stress. Cuộc sống ở ngoài xã hội cũng mệt mỏi lắm rồi về nhà lại thêm cảnh đối phó, chịu đựng nữa thì đúng là cực hình. Hãy cùng với người chồng của mình tìm ra một phương án tốt nhất lại hợp tình, hợp lý cho tất cả mọi người.
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào box, đọc cái tựa đề NK làm dâu chợt nhìn lại quãng đường mình đã đi qua...
    Ngày... tháng... năm
    Hình như chưa bao giờ mình có cảm giác đi "làm dâu"...chắc là vì
    thứ nhất, may mắn được ở riêng, khá là cách li với GĐ nhà chồng, tránh được bao nhiêu chuyện chung đụng hàng ngày vv
    thứ hai, luôn có cảm giác mình cùng chồng cả hai cùng làm chủ GĐ
    thứ ..., nhà chồng tốt hiếm thấy luôn
    thứ ..., mình quá vô tư, nhiều khi về nhà chồng mà cứ tự nhiên như ở nhà
    thứ ..., coi GĐ nhà chồng, ông bà, em gái chồng, họ hàng, chồng như người trong nhà, coi ba mẹ chồng như ba mẹ đẻ....
    ấy , câu cuối này chắc là phải xem lại một ít, vì ai cũng biết dù có quý ba mẹ chồng đến mấy thì cũng ko thể coi họ như ba mẹ đẻ được, kiểu gì mà chả có ít nhiều khoảng cách. Mình quý ba mẹ chồng nhiều nhiều và muốn có hiếu với ba mẹ chồng lắm lắm nhưng chưa thể yêu thương gần gũi với ba mẹ chồng nhiều như ba mẹ đẻ được.
    Tuần trước, chồng đi công tác những 5 hôm, ba mẹ chồng lặn lội lên thăm hai con cả tuần, đúng ra thăm con dâu là chính, con dâu đang mang thai cháu đầu lòng tháng cuối mà. Hàng ngày bố mẹ chồng cơm nước, chợ búa cho gì con dâu ăn đấy thỉnh thoảng cũng có hỏi con dâu thích ăn gì con dâu cũng không dám đòi, nấu gì chưa vừa miệng con dâu ko dám góp ý gì, cơm nước xong con dâu xí rửa bát, thỉnh thoảng vào phụ bếp thêm.
    Mẹ chồng đòi dọn nhà, hút bụi con dâu cũng ko cho, mấy khi mẹ chồng lên chơi, mẹ chồng chứ có phải osin đâu.
    Tối ngồi xem tivi với ba mẹ chồng, mẹ chồng bảo chân con bị phù thế kia mai mẹ mua muối về cho con ngâm chân, bảo thôi mẹ ạ, nhà đầy muối, mẹ bảo muối này muối khác, xong mẹ lại nói, chồng con ko có ở nhà bóp chân cho con, hay con đưa chân đây để mẹ bóp cho...hic, ai mà lại dám giơ chân ra cho mẹ chồng bóp chứ thế, chỉ dám nói con cảm ơn mẹ, tí con nằm ngủ gác chân lên thì nó cũng đỡ....mẹ mà là mẹ ruột á, hihihi thì con tha hồ làm nũng cho phải biết rồi...hay tại con giữ khoảng cách với mẹ quá?
  3. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng :-)
  4. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    oai chi oai chả biết lấy chồng hay là đi tù nữa. Chắc kiếp trước chị phạm tội gì nên mới gặp bà mẹ chồng kinh thế này. Thương chị quá cơ
  5. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Manano ơi cảm ơn bạn góp ý cho mình. Có thể mình ko fair trong tình huống này, nhưng mà vì nói thật là mình bức xúc với ngaythu8 vì cách bạn ấy nói và viết ở nhiều topic, theo mình là chuối cả nải. Bạn cứ theo dõi hết các post của bạn ý ở single mom, đánh trẻ hay không, đối xử mẹ chống thế nào, vân vân, rồi xem bạn có bức xúc không. Bạn ý nói thật là có cái style như bạn nào nói ấy "Đoàn người cứ mắng, chó cứ sủa".
    Sorry nếu mình hơi quá lời. Nhưng quả là thấy khó chịu quá.
  6. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cả hai người em đều không quen, nhưng em thấy sunglass không đúng. Nếu sun nói được câu trên tại sao sun không nghĩ mình đang nói những câu làm tổn thương người khác mà không nghĩ xem người ta ở trạng thái thế nào đi.
    Vả lại quan điểm của em là topic này ghi rất rõ ràng đó là nhật ký làm dâu. Vậy thì kể tôt hay xấu là cảm nhận của người ta mà. Mình vào đọc thì tôn trọng thôi phải không sunglass. hy vọng không làm glass phật lòng
  7. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bây h em mới dám viết sau khi đọc 1 loạt cái loại post của ngaythu8 ở mấy topic liền. Ko nói hóa ra để chị tự huyễn hoặc mình nói đúng à. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chị là người đầu óc không bình thường nhất mà tôi biết đấy.
    Đọc ở mỗi topic lại thấy 1 kiểu khác, chắc mỗi lần post bài là suy nghĩ của chị thay đổi mấy lần hả. Lúc thì khen chồng hết lời, lúc lại chê ko còn gì để nói. Mà điều này chắc cũng bình thường với 1 người đầu óc không bình thường như chị thôi.
    Lúc đầu tôi cũng ko định post bài gì đâu nhưng vì thấy chị cũng gọi là có học đấy mà cư xử thiếu văn hóa lại giống con vô học không chịu được. Chị bảo phải ở trong chăn mới biết chăn có rận hả. Cũng may mà chị giờ đã ra khỏi chăn rồi không thì cũng không hiểu chị phá cái chăn đấy thế nào nữa.
    Mà chị cũng đừng rêu rao như chị là nạn nhân đau khổ vì gia đình nhà chồng nữa đi, giả tạo éo chịu được. Xin lỗi các anh chị ở đây, em bức hết cả xúc nên cứ phải tương thêm cái chữ đó vào mới được :D, mọi người thông cảm nhá. Tại em cũng ở gần chăn, h đọc được mấy bài này mà . Chị mà yêu chồng sao không cùng anh ý vượt qua những lúc khó khăn đi, trong lúc yêu chồng lại đi hứa với 1 anh zai 14 năm nào đó của chị (không biết có phải lại là 1 câu chuyện tưởng tượng nữa không) kiếp sau là vợ chồng. Thế mà chị không lấy xừ anh 14 năm kia đi, có phải là êm đẹp ko, lại không bị gia đình nhà chồng mà theo chị là hành tỏi chị nữa chứ. Có khi anh kia lại chịu đựng chị giỏi hơn "4 bà mẹ chồng" của chị đấy. Loại giả nhân giả nghĩa như chị làm gì có tư cách phê phán ai. Em thấy có bác nào ở trên bảo là nhật ký nên ai viết gì cũng được nên cái chuyện nói mẹ chồng or gia đình nhà chồng ko phải quá nghiêm trọng (em nhớ thế, nếu không phải các bác bỏ quá cho) nhưng chị gái ngaythu8 này lại cứ bô bô nói xấu nhà chồng hết topic nọ đến topic kia. Vậy mà cũng làm như mình cao quý lắm. Em khinh!
    Bác nào bênh gái thì cứ rước thử mới biết, thế mới hiểu ở trong chăn mới biết chăn có rận nó là thế nào. Mẹ chồng lôi thôi với bẩn thỉu, nào là chị chồng khéo mồm, blah blah, thế mà em thỉnh thoảng vẫn ăn "cơm thiu" của mẹ chồng nàng này nấu đấy. Em chỉ tiếc cho bà chị chồng được bảo là khéo mồm của nàng thôi. Suốt ngày em nghe toàn lời hay ý đẹp về nàng từ miệng chị ý. Sao lại có người khéo mồm đến ngớ ngẩn thế không biết. Đúng là yêu chó chó liếm mặt!
    Vì em là cái con NA khổ thân phía trên đó, đọc mỗi topic lại thấy nhắc đến dì chồng ko được đẹp đẽ cho lắm nên em cũng muốn điên lên các bác ạ. Em chẳng trách mẹ em, ko ghê thì thôi, việc quái j cần chị iu ngaythu8 sợ hộ chứ. Mà thôi em cũng ko thèm chấp cái loại cứ tự xướng mình biết mười hóa ra lại ko hiểu đến 1 nửa. Mẹ em tốt hay không, không đến lượt loại như chị đánh giá. Em chẳng việc j ca ngợi mẹ em cả, ai biết mẹ em đều hiểu hết. Giờ em chửi chị gái, em lại bằng chị quá. Em sợ.
    Thôi giờ em cũng hết bức đến nỗi xúc mãi ko ra rồi, đây là lần đầu mà cũng là lần cuối em post bài ở đây (trừ trường hợp điên quá né ;) ). Em có gì quá các bác bỏ qua cho em nhá. Phục mỗi chị gái làm cho em phải viết 1 bài chưa bao h dài như thế này.
    Em chào các bác!
    Được atsuki sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 26/04/2007
  8. tiaoxian

    tiaoxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai đi làm dâu cũng gặp những chuyện tương tự như ngaythu_8.
    Đâu phải ai li dị chồng cũng nói về nhà chồng như ngaythu_8.
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về mc-nd với cả gia đình chồng với con dâu thì mỗi nhà mỗi khác,mỗi ng có 1 cách nhìn nhận khác.Ng` mc ấy đối xử với những ng khác có thể là tốt và thoải mái nhưng biết đâu với con dâu lại ghê gớm và khó tính thì sao,đừng vì thế mà vội chỉ trích ng con dâu khi họ nói "xấu" về gđ chồng.Nói thật,tôi cũng đọc nh` bài của chị ngaythu_8 rùi,thấy cảm xúc của chị cũng thay đổi nh` trong mỗi bài viết nhưng có lẽ tôi cũng đi làm dâu,cũng đang trong cảnh bức xúc với nhà chồng nên tôi thông cảm nh` cho chị ấy,đặc biệt là bây h chị ấy lại mới chia tay với chồng.Những ai đọc bài của tôi than thở về nhà chồng tôi thì cũng biết rồi đấy,ai cũng nói " tôi đi làm dâu hay làm osin,đi lấy chồng hay đi tù?".Tôi ko hề nói sai nửa lời về gđ chồng tôi.Trc đó tôi có post bài trong " đối xử với mẹ chồng thế nào",kể ch xơ xơ về mc tôi,tôi vẫn khen bà là thương cháu tức là con tôi bây h.Tính tôi thì cũng hay cho qua,chịu đựng đc,chỉ có lúc nào nản nản thì lên than thở 1 chút thôi rồi tất nhiên cũng ngậm ngùi cho wa chuyện.Với lại mc tôi tính tình cũng sáng nắng chiều mưa thất thg` lắm.Lúc thì xỉ vả mình hết lời lúc thì cũng ngọt nhạt vài câu,cũng ra vẻ chiều chuộng,nói chung là đồng bóng.Tôi ko có cái fước như chị ngaythu_8 là lấy đc ng chồng thành đạt,kinh doanh giỏi(xin lỗi chị vì đã nhắc chuyện trc đây của chị).Gia đình chồng tôi kinh tế rất khá giả,cũng thuộc dạng có máu mặt nhưng chồng tôi lại lười nhác và sống ỉ lại gđ,tôi cũng fải chăm con chăm nhà cửa thành ra cả 2 vc tôi sống fụ thuộc kinh tế vào bmc,mặc dù đc cho 1 cửa hàng nhưng dù sao cũng là của bmc cho chứ ko fải do mình tự gây dựng.Tôi biết thân biết fận,cho nên mc tôi có đối xử ko tốt với tôi thì tôi cũng cam chịu.Cố gắng chờ con cứng cáp rồi đi làm ,lúc đấy chắc chắn bmc cũng nhìn mình với con mắt khác.Tôi chỉ buồn vì nh` khi mẹ chồng tôi nói năng làm chạm tự ái của mình và nghiêm cấm tôi nh` thứ wá đáng còn chuyện fục vụ nhà chồng có lẽ mình mới về làm dâu nên fải thế thôi,làm đc thì cố gắng mà làm.
    Hôm nay giỗ tổ HV,ngày nghỉ nên họ hàng kéo đến nhà chồng tôi ăn cơm.Con tôi quấy quá nên tôi đc miễn ko fải làm cơm nc'' j`,ngồi 1 chỗ mà chăm con.Cả nhà ăn xong thì đi gọt hoa quả,dọn chiến trường và tập thể dục chân tay 5 mâm bát đầy ú ụ.Mc tôi vừa ngồi ăn hoa wả vừa nói " Con dâu tôi chịu khó lắm,cứ để đấy cho nó làm"
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì topic này em cũng nhớ. Ngày xưa nghe câu nói ấy của chị ngày _ thứ_ 8 em tưởng là trẻ con như em, ai ngờ U30 mà phát ngôn như thế... em sợ quá.
    Mà bà chị ạh, trông mặt chị có tướng sát chồng lắm, kô có hậu tí nào cả. Ngày trước, em xem ảnh cưới của chị ấy ... chẳng có tí gì là chị đang hạnh phúc, híc mặt thì đằng đằng sát khi như ra chiến trường ấy. Nhưng nghĩ đấy là ảnh cưới, lại là hạnh phúc lứa đôi nên hồi ấy em không dám nhận xét.

Chia sẻ trang này