1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Để minh hoạ cho bài của Zhouqingxin về chiều cao của nguời Tây tạng, tớ xin post ảnh lên đây:
    [​IMG]
    Chiều cao 1.65 của tớ trở nên vô cùng bé nhỏ:
    [​IMG]
    Ha ha, các bác này có phải ở đội tuyển bóng rổ nghỉ hưu không nhỉ..híc híc....
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lúc Zhongqingxin đang ngất trên cành quất ở quán ăn trên đườn đi Deqin thì bọn em không hề buồn nhé, em bắt đầu giở sổ ra để ôn luyện vốn liếng tiếng Tàu ít ỏi với bác lái xe, hi hi...cả đoàn bây giờ mới được dịp thể hiện khi cơ quan phát ngôn đang ko làm việc, chuyện trò rất rôm rả đấy , anh em LG1 cũng khá đấy chứ ngoài qingxin nói tiếng Tàu như gió ra thì những 4 người trong nhóm có một chút tiếng tàu dắt lưng. By the way, qingxin nên phổ cập những câu tiếng tàu thông dụng ở đây, không thể dựa hết vào một người được, sức họ cũng có hạn thôi, cứ có việc gì mình cũng bắt họ nói thì họ sẽ ốm như qingxin mất .
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    E hèm...phải kể chuyện suýt bị bò húc thủng ruột ở Zhongdian mới được.
    Nói đến Tibet thì phải nói đến những con bò yak, thế nên trông thấy những con bò đầu tiên xuất hiện trên đường cả nhóm nhao ra cửa sổ để chụp ảnh. Bác lái xe thấy thế rất tâm lý dừng xe lại hỏi anh chăn bò là có thể cho bọn tớ chụp ảnh không. Anh chăn bò rất vui vẻ bế con bê con xinh xắn lên, thế là tớ sung sướng lao vọt ra khỏi xe để chạy đến ôm nó. Tớ vốn rất thích những con thú nhỏ, mà con bê này đáng yêu quá đi. hu hu...niềm sung sướng của tớ kéo dài chẳng bao lâu.
    [​IMG]
    Ở đằng xa con bò mẹ đã tia thấy tớ ôm con nó, nó đằng đằng sát khí lao tới: "này đứa mẹ mìn kia, mày định bắt cóc con bà đấy phỏng???"
    [​IMG]
    Bớ làng nước ơi , thằng cha chăn bò lúc đấy chạy đâu mất tiêu, đồ đem con bỏ chợ, làm thế nào bây giờ:
    [​IMG]
    Tớ" "Báo cáo bác cháu chỉ định mượn nó tý thôi"
    Bò: "Mày bỏ ngay nó xuống đi không tao đâm cho lòi ruột bây giờ"
    [​IMG]
    Oái, nhìn mặt nó kìa, liếm mép như sắp sửa ăn thịt tớ ý.
    Tớ: "Biết sừng bác nhọn rồi, nhưng bác đâm lòi ruột cháu thì phải đâm lòi ruột con bác trước đấy nhé, cháu đang ôm nó đây này"
    Bò:"uh nhỉ, nhưng mày không chạy thoát được đâu"
    Tớ: " yên tâm, mượn tý thôi sẽ trả ngay mà, mà làm ơn đứng dịch ra cái coi, làm gì mà cứ đứng sát sạt chĩa sừng vào tôi thế"
    Bò:" Không, trông mặt mày gian lắm, tao cứ phải đứng sát vào mày, nhích một bước là biết tay tao"
    [​IMG]
    Sau khi nghiến răng cười duyên để làm một kiểu ảnh, tớ từ từ thả con bê con xuống. Bây giờ mẹ con đoàn viên rồi không sợ thế lực đen tối nào nữa nhé, nhìn bò mẹ thật hiền lành :
    [​IMG]
    Sau này bác lái xe bảo tớ làm bác thót tim vì nếu con bò nó húc cho một phát thì chỉ có bay xuống vực. Tuy nhiên tớ không hề biết đến điều đấy và vì thế như người điếc không sợ súng tớ lại sợ nó đâm lòi ruột hơn.
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lúc mọi người nhao xuống chụp ảnh N đang ôm con bò ,trên xe chỉ còn mình và chú lái xe ,khi con bò Mẹ lao đến đòi con .tim mình cũng thắt hết cả lại.N đứng trênh vênh bên bờ vực còn ánh mắt của con bò lúc đấy thì ..như có những đốm lửa......,nó chỉ cần híc một cái thì thôi rồi ...Nhưng may mắn là con bò ấy nó hiểu được tiếng VIệt ....nên những lời nói mà N cố gắng nói to cho nó hiểu rằng cô ấy chỉ yêu mến con nó thôi ,rằng chỉ chụp ảnh thôi không làm hại ai hết .....làm cho những đốm lửa trong mắt con bò mẹ dịu xuống ...he..he..và thế là N đã có một chiến công mà sau này mỗi khi nhìn thấy đàn bò hoặc một con Bò YAC con nào đáng yêu ,Chú lái xe không thể nào không ..........liếc N một cái .
    con bò con đáng yêu và chàng chăn bò ...khún nạn
    [​IMG]
    Câu chuyện về "cô nàng dũng cảm ôm bò bên bờ vực thẳm" còn được chú lái xe nhắc lại khi chúng tôi quây quần bên nồi than hồng và ăn lẩu gà ở FEILAI VIEW ,Câu chuyện của chú làm cho khối anh lái xe khác ngồi ở đó thán phục.....và thậm chí không biết bằng cách nào hơn là vác cả bát rượu to đến mời cô nàng để tỏ lòng mến mộ ...hi hi ..hoan hô anh hùng của chúng ta nào .
    Nhưng có một điều chú lái xe không biết và mãi mãi không bao giờ được biết là khi ngồi trên xe ,cứ đến đoạn chú tăng tốc và cua tay áo thì nàng lại rú lên và rên rỉ ,,,chị ơi ...bảo bác ấy chạy chậm lại đi ,....rồi chị ơi ,,bảo bác ấy ......bóp còi đi chị ....rằng ...bọn TQ này đểu thế ,làm cả con đường hoành tráng thế kia mà lại ăn bớt xiền không xây lấy mấy cái lan can ......he..he ....
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 01/06/2006
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    He he..nhìn lại thấy mặt thằng cha chăn bò gian thật đấy, đúng là đồ gắp lửa bỏ tay người
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình nằm như thế có đến 2 tiếng đồng hồ thì thấy tỉnh lại một chút .nghe thấy dân làng đang bàn nhau là nên tiêm cho mình hoặc truyền nước thì may ra mới khỏe lại được híc ....sợ quá vục dậy luôn .........Việc đầu tiên cần giải quyết sau khi "ngất trên cành quất" là đi đặt phòng trước ở đây để nếu ngày mai đi sông băng về muộn thì cũng có nhà để ở .Công việc diễn ra rất nhanh chóng và phòng ốc ở đó cũng khá đẹp với giá thuê 20y/giường.......
    Lại tiếp tục lên đường ,mình khỏe hơn lên một chút và chú lái xe nói nếu có thể thì bọn mình sẽ đi và nghỉ đêm tại ngôi làng dưới chân sông băng MINGYONG...vì ở đó điều kiện hơn hẳn FEI - LAI _ VIEW, đường đi ngày càng lên cao và tưởng như đang lạc vào một ma trận của núi , phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ có núi và núi và các khúc cua xuất hiện ngày càng nhiều hơn làm mình lại rơi vào tình trạng mệt lả .....xung quanh mình bây giờ đã hoàn toàn là những ngọn núi tuyết và những con đường đã đi qua thì như những sợi chỉ ở bên dưới nếu bạn nhìn xuống ...GPS của anh cường liên tục báo độ cao và tuy xung quanh là tuyết nhưng nắng vẫn lên gay gắt ...... Rời điểm nghỉ chân chừng 40 phút thì Bác lái xe dừng lại và chỉ chỗ cho mọi người xuống dưới xem một cái gì đó ,mình chỉ nhớ đó là 1 khe núi rất sâu ,đã vác ô ra định đi nhưng thấy mệt lại quay lại và cũng không hiểu là ở bên dưới nó có cái gì ...Trong lịch trình bọn mình vạch ra thì không có gì đáng xem ngoài núi tuyết nữa nên mình yên trí ngồi lại buôn dưa với bác tài và 1 bác lái xe của 1 đoàn khách khác cũng vừa dừng chân ở đó ít lâu.....
    Bác lái xe tỏ vẻ rất tiếc nếu như mình không ngó xuống đó một cái nhưng nhìn từ xa thì chỉ thấy mọi người đang loay hoay trên 1 cái sân xi măng ,chả hiểu là có cái gì mà cứ thấy Q ngồi xuống lại đứng lên ,rồi đến N và anh H cũng ngồi xuống lại đứng lên tay chân dơ loạn xạ ......
    Khi mọi người quay lại khoe thì mới biết đó là khúc quanh của sông Dương tử ,một điểm mà bọn mình nghĩ phải bỏ qua trên đường đi Đức khâm và không ngờ nó lại ở ngay trên đường tiếc đứt cả ruột ,vậy là vẫn không được tận mắt ngắm khúc sông lịch sử này ,,định bụng lúc về sẽ cố thuyết phục mọi người quay lại một lần nữa ......
    Khúc quanh omega lịch sử
    [​IMG]
    Nhưng trong lúc mọi người đang mải mê với khúc quanh thì mình cũng gây cảm tình được với chú lái xe của đoàn kia chú ấy ngăm nghe làm mối hay là đồng ý một anh TQ nhỉ????he he.....
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @A Quây: cái ômêga bên trên chính xác là first bend của sông Dương tử đấy:
    http://72.14.203.104/search?q=cache:PEGtuq2lgdAJ:www.chinatourstailor.com/guide/city/Lijiang.htm+first+bend+yangtze&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=37
    http://72.14.203.104/search?q=cache:DUKf7naSKowJ:www.eng.yn.gov.cn/yunnanEnglish/145805146037682176/20050623/378665.html+first+bend+yangtze&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=11
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Li ke mun ơi, tất cả mọi thứ dều tuyệt vời, ngoại trừ việc gọi con bò YAC là bác. Hic. Em thử xem, 1 cô gái Việt nam xinh xắn như em, gần 30 cái xuân xanh, hơi dừ nhỉ, mặc dù vẫn chửa cùng ai, thế mà lại gọi con bò Tây Tạng, chắc chỉ 5 đến 10 tuổi chứ mấy, bằng bác xưng cháu. Chắc là em hơi mặc cảm vì nó có bê con, em thì chửa có gì đúng không, nhưng điều đó đâu quan trọng, mọi người nhỉ???Có cần cưa sừng làm nghé như thế không hả em Li ke mun
  9. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Thật ra mình ko quan trọng chuyện đi nhanh hay chậm , chỉ là v/đ sức khoẻ thôi. LG phiên âm theo tiếng Anh là Lijiang đúng ko bạn? Nếu mình ko nhầm thì theo nhật ký của các bạn LG1 các cảnh đẹp chỉ bắt đầu từ tp LG trở đi nên nếu mình đến LG bằng máy bay thì chắc mình chưa bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp bạn nhỉ Các bạn tiếp tục post ảnh và bài nhé,tăng hoa cho các bạn để chúc mừng nè
  10. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    to likemoom. Muon lam ro first bend ha.
    chị đọc kỹ lại cái link của chị gửi cho e đi, 70km từ Lijiang. Chính là cái chỗ bác tài xế cho chúng ta xuống mua dâu đó, trước khi đến Qiaotao thăm Tiger leaping gorge. Còn cai omega bend của chúng ta là đi qua zhongdian, qua thị trấn benzalin, từ Lijiang đi zhongdian là bao nhiêu km ??? .
    dưới đây là một số link về first bend đây.
    http://english.yunnan.cn/content/att/First%20Bend.htm
    http://www.warriortours.com/cityguides/lijiang/stone.htm
    To Lijiang 2.
    Một số ảnh mùa thu của Shangrila này:
    [​IMG]
    Đường lên Glaxier
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường từ zhongdian di Deqin
    [​IMG]

Chia sẻ trang này