1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Về cái first bend hình như Q nói đúng đấy ,lúc chúng ta dừng lại mua dâu bác ý có nói về cái gì đó bắt đầu của sông Dương tử ,cũng không hiểu là khúc quanh đầu tiên hay là đầu nguồn của sông nữa ...vì lúc đó tai cứ ù ù ,chẳng nghe rõ nhưng rõ ràng nó chẳng ấn tượng gì ngoài cái việc mấy bác nhà mình phải trèo lên cái nóc nhà WC hôi rình để cố mà nhìn cho rõ nhỉ .......Tuy nhiên dâu tây ở đó thì rất ngon và ở trong .................WC có một cái cây quả rất sai và hoa rất ...thơm ..
    chia sẻ cho cả nhà quả này
    [​IMG]
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @A Quây: Ừ, đọc lại cái link chị post rồi, nó nằm trên đường Dali-LG chứ không phải LG-ZD. cơ mà chỗ mua dâu cũng không phải vì nó nằm trên đường LG-ZD và cái địa hình của nó thì không hề giống ở đây:
    http://72.14.203.104/search?q=cache:gby4ZTRRsaUJ:www.echinaromance.com/destinations/lijiang_scenicspots1.htm+yangtze+river+first+bend&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=2
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @ZuZu: Bác có âm mưu làm cho em ế phải không, bác quảng cáo thế thì em còn làm ăn gì được nữa. Mà bác cũng gần 40 cái xuân xanh rồi vẫn chưa cùng ai đấy chứ . He he he...........
    Lúc đấy mà em không kính cẩn thế với con bò thì nó chẳng hất tung em lên trời rồi ý chứ
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sau khi qua con đèo cao nhất 4400m thì chúng tôi có thể nhìn thấy ngọn núi Mei_li tuy nhiên xung quanh cũng có rất nhiều ngọn núi được bao phủ bởi tuyết sáng rực trong nắng chiều ......cảm xúc của mình lúc đó rất lạ , đáng lẽ vượt qua gần 2000km chỉ để nhìn ngắm ngọn núi này người ta phải xúc động lắm nhưng mình lại hoàn toàn thờ ơ với nó .....cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại như thế nữa ..thậm chí mình còn ngủ gật thi thoảng mới hé hé mắt ra nhìn .....
    Xe bắt đầu đi xuống và từ trên cao ,bạn có thể nhìn thấy thành phố ĐỨC KHÂM lọt thỏm trong thung lũng yên bình .
    ĐỨC KHÂM
    [​IMG]
    Theo như kế hoạch mà bác lái xe đưa ra chúng tôi sẽ nghỉ đêm tại làng dưới chân sông Băng nhưng khi chạy qua FEI LAI VIEW không hiểu sao bác lại QĐ dừng lại,lúc đó mình cũng không biết đấy là đâu chỉ thấy Bác bảo xuống xem nhà xem có ở được không thì chúng ta sẽ ngủ lại...Một anh cò chạy ra nói rằng vẫn còn phòng và chúng tôi theo anh về xem ....
    Bước xuống khỏi xe trong đầu mình trống rỗng và mệt đến không muốn cất lên tiếng nữa,leo đến tầng 2 thì mình hoàn toàn kiệt sức chỉ hỏi được đúng 1 câu là giá phòng bao nhiêu và có toilet không rồi .....gục ngay xuống giường của họ có lẽ do mình vừa mệt vừa bị đói lả do từ sáng đến giờ ( khoảng 5 h chiều ) mình đi đường và không còn cái gì trong bụng ...Mọi việc phó thác lại cho anh Hải và anh Cường thậm chí mình rất muốn bảo anh là mặc cả xuống 20y thôi nhưng cũng không sao nói được .....Bác lái xe kéo chăn đắp cho mình và giải thích với chủ nhà là mình đang bị ốm và coi như mọi sự đã an bài ..mãi sau mới biết là bọn mình đang ở FEI_LAI VIEW ....Và nhờ cú ăn vạ của mình hôm đó mà em N và mọi người trải qua một đêm ..."Kinh hoàng".
    Sự kinh hoàng đó bắt đầu từ dãy nhà trọ trông rất hoành tráng có đến 3,4 tầng nhưng chỉ có 1 cái TOILET chung ở tầng 1 , và theo thông báo của chủ nhà thì bên dành cho nữ đã bị hỏng và chúng tôi phải dùng chung với bên Nam .....muốn dùng thì phải ..... rình chờ không có ai thì chui vào và đóng chặt cửa lại.....Trời thì lạnh như ướp đá và nước thì hiếm như vàng ...Bác lái xe còn bảo dãy nhà này là tốt nhất ở đây chứ khối nhà còn không có nước nhưng mình thì không chắc chắn lắm vì điều đó .
    Có lẽ đối với con trai thì không có gì là rắc rối vì phòng ở đó khá đẹp và có VIEW tương đối hoàn hảo ,từ trong phòng bạn có thể nhìn rõ toàn cảnh núi MEI LI .....nhưng đối với mấy cô của đoàn thì lại là 1 sự thách đố ....khi tôi đang mê man trong chăn thì bị N dựng dậy để .....cãi nhau...nguyên nhân cũng từ cái TOILET mà chủ nhà mà N không bên nào nói cho bên nào hiểu được là phải sử dụng như thế nào Sau đó N va mọi người còn nói rằng vừa vồ được 1 thằng nói tiếng anh ở dưới kia và cũng vừa xả cho chúng nó một trận cũng vì cái toilet ...ha ha....
    Còn bạn ,nếu bạn đến để ngắm núi Meili và bạn không đi được đến MINGDZUNG để nghỉ đêm thì theo kinh nghiệm của chúng tôi bạn nên ở lại DEQIN , và chịu khó thức dậy sớm hơn 1 chút để lên FEILAI, rất gần ,và tôi nghĩ ở DEQIN bạn sẽ không phải lâm vào tịnh trạng như chúng tôi ở trên ......Nửa đêm phòng bên cạnh có một người thức dậy để ngắm trời ngắm đất ,ngắm sao và thấy mình bé nhỏ còn phòng tôi cũng có một người không sao ngủ được ,cô nàng thao thức chỉ để hỏi đúng một câu "WHO WANT TO GO TO TOILET???" và tìm đồng minh nhưng câu hỏi của nàng bị chìm trong sự yên lặng đáng sợ và nàng đành...nhịn....bà con ạh..he he
    To @All Hôm nay nhớ mang USB đến đấy nhé ,không là cho nhịn nốt đấy ...
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 02/06/2006
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình đã ngủ một giấc rất sâu ,khi bên ngoài tối mịt thì mình tỉnh lại ,trong phòng chẳng có ai cả ,mọi người có lẽ đã kéo nhau đi đâu đó , mình đậy đi rửa mặt cho tỉnh hẳn nước ở đấy rất lạnh và mình phải đi sách về ..nước làm cho mình tỉnh táo ra đôi chút và việc tiếp theo là đi tìm mọi người....
    Mọi người nhà mình đang ngồi quây quần bên một nồi than rất ấm ở căngtin của nhà nghỉ ,Bên cạch Chú lái xe đã ăn cơm với các lái xe khác>Bình thưòng thì chú ăn cơm cùng với đoàn luôn nhưng có lẽ do trong hợp đồng ,lái xe phải tự lo ăn ở nên chú cũng ngại ,nếu có cơ hội là chú từ chối ăn cùng và điều này làm cho mình hơi áy náy .....cả đoàn vẫn đang đợi mình rồi mới gọi món ,hôm đó món lẩu gà rất ngon tuy ở đây không có nhiều rau ,có lẽ do mình đói quá ,cơm thì công nhận là bị sống và mình phải ăn Mỳ tôm...Bữa lẩu rất vui do chú lái xe giới thiệu với các lái xe khác đoàn LG1 là người Việt nam ,một số lái xe rất ngạc nhiên vì điều đó ,họ nói đây là lần đầu họ gặp người Việt ở FEI_LAI VIEW nhưng mình thì biết rõ là đã có rất nhiều người Việt đến đây trước đoàn mình rồi. Cuộc nói chuyện dường như rôm rả hơn khi mọi người đề cập đến "cô nàng ôm bò bên bờ vực thẳm" và có thêm rượu để chúc mừng ,chú lái xe cũng hỏi mình có muốn truyền nước không ??nhưng mình từ chối mình nghĩ do mệt nên mình say xe chứ ốm thì chắc là khỏi rồi .......
    Bữa lẩu bị gián đoạn một chút do cúp điện nhưng dưới ánh nến và ánh lửa hắt ra từ lò than hồng ,mình thấy mọi người dường như xinh đẹp hẳn ra cũng phải nói thêm rằng lúc này LG1 ai cũng bị nẻ ngoếch ngoác trông rất thảm hại
    Ăn song em Th lên cơn..... thèm caffe và cả bọn quyết định đi uống caffe...Đây cũng là buổi tối đầu tiên đoàn LG 1 có thể ngồi lại bên nhau nhâm nhi li caffe và uống sữa bò tươi sau ngần ấy ngày đồng hành ,mọi khi khi trời tối thì mọi người thường tuỳ nghi di tản ,lúc thì chui ở 1 góc nào đó ở Lệ giang,lúc thì các bác nam biến mất hút tham gia 1 cái gì đó kéo dài trong 90 phút mà hấp đẫn từ phút đầu đến phút 90 mình cũng chẳng hiểu là cái gì ,chỉ nghe loáng thoáng như thế
    Chủ quán là một người nói khá tốt tiếng anh và có lẽ do có nhiều người nước ngoài đã đến đây nên quán mang một phong cách tây tây ,Những bản nhạc tiếng Pháp vang lên trong 1 không gian rất em dịu với ánh đèn mầu hồng, ngả người trên SOFA bạn hoàn toàn có thể thư dãn ,quán cũng có truy cập INTERNET nhưng chỉ có 1 máy nên chờ hơi lâu.......Lệ giang1 ngồi buôn chuyện với nhau về công việc ,về cuộc sống và gia đình ,sắp đến đích cuối cùng của hành trình rồi nên cũng phải tính đến việc quay về ,mình cũng có đôi chút nhớ nhà nhất là trong lúc đó nhìn thấy cây ghita gỗ .Bố mình đánh ghita rất hay và ngày trước những khi đi học xa về ,buổi tối bố thường vác đàn ra gảy cho con gái nghe ..Mình là thính giả duy nhất trong nhà của bố ,mẹ thì dường như không thích ghita lắm vì mẹ bảo nghe "điếc cả tai".Mình cũng vác đàn ra định làm 1 bản nhưng sau 3 năm đi làm không có điều kiện đụng đến ,nhạc nhẽo chạy đâu hết ,các ngón tay cũng cứng hết cả lại ....
    Buổi tối êm đềm cứ thế trôi qua ,bên cạnh mình mọi người dường như đã vô cùng thân thiết ,trêu đùa nhau như trẻ con và không có chuyện gì là không thể nói với nhau kể cả việc phải chiến đấu với cái WC như thế nào ???ôi mà nhắc nhiều đến cái WC quá nhỉ??có lẽ tại nó ấn tượng quá
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 02/06/2006
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ ở Deqin
    Deqin chào đón chúng tớ bằng một trận mưa đá, những viên đá rơi xuống rào rào tưởng vỡ cả kính xe, bầu trời Deqin trước cơn mưa :
    [​IMG]
    Cái nhà trọ chúng tớ thuê ở Feilai view trông thật hoành tráng, 3 tầng, có cả một quán bar. Tuy nhiên đây lại là nơi tồi tệ nhất trong cả hành trình ..híc. Cả 3 tầng nhà đấy không có cái bathroom nào hết, có 2 toilet ở tầng 1, một cái của nữ bị hỏng nên tất cả dùng chung 1 cái còn lại, bọn tớ còn bị complaint là sao bọn nữ lại đi vào toilet nam . Trong phòng ngoài bốn bức tường ra còn 1 cái tivi, lúc đấy bọn tớ chỉ muốn quẳng sừ cái TV đi và thay vào đấy là cái toilet. Trời rét, đóng cửa sổ lại thì không có quạt thông gió nên không thở được, mở cửa sổ ra thì cái rét bên ngoài lùa vào.
    Vác khăn mặt và bàn chải đi xuống dưới nhà, bọn tớ hỏi xem có chỗ nào vệ sinh cá nhân được không. Bây giờ mới thấy Zhouqingxin quan trọng biết mấy. Mấy bà chị chủ ở đấy thi nhau nói ù cả tai, 2 bên không hiểu nhau. Bọn tớ muốn dùng cái toilet nam để cleaning nhưng hội đấy nhất quyết không cho cứ bảo lên phòng, xong rồi một bà chị xách thẳng bình nước nóng và cái chậu nhựa lên phòng. Bọn tớ bắt đầu nổi cáu, về sau tớ nghĩ có lẽ dân ở đây không bao giờ tắm, vì thế họ chả hiểu vì sao chúng tớ fải cần đến cái phòng tắm sau một ngày dài lăn lộn dọc đường.
    Tớ đi tìm chị gái chủ nhà để complaint, ở quán bar của nhà trọ đang đầy khách ngồi đánh bài và các bác lái xe đang quây quần bên bếp than buôn dưa lê. Tớ hỏi một hội thanh niên trông rất thành phố ở đấy là có ai nói được tiếng anh không. Tất cả đều lắc đầu. E hèm tớ bắt đầu bảo bà chủ nhà bằng thứ tiếng tàu bồi của tớ: "Ở đây không có phòng tắm, chỉ có một cái toilet thôi , bọn tôi muốn vệ sinh cá nhân thì ở đâu", bác lái xe và chị chủ nhà bắt đầu ra sức giải thích là ở đây không có phòng tắm. Hội chủ nhà trọ thay vì xin lỗi khách vì không đủ tiện nghi thì bắt đầu cười cười cợt cợt, nhìn chúng tớ như bọn ở sao Hoả mới xuống .
    Thấy tớ cáu quá rồi , một anh đẹp trai trong đám thanh niên lúc nãy mới mở lời : "can I help you?" thế là được lời như cởi tấm lòng, tớ bắt đầu tuôn ra tràng giang đại hải, "bọn tôi không care đến tiền nhưng ít ra chúng mày mở cái phòng trọ thì cũng phải có những service tối thiểu chứ hả". Bọn chủ nhà chả nói năng gì hết, đúng là bọn mông muội .
    Buổi tối lúc tớ bước vào cái phòng đấy để ăn tối, tớ thấy tất cả các bác lái xe đều ngẩng lên nhìn tớ lấm lét. Tớ nghĩ chắc mọi người thấy mình nhẩy toanh toách lúc nãy nên sợ quá . Nhưng mà, hoá ra đấy mới chỉ là một phần nhỏ thôi, , chuyện tớ ôm con bò quyết không nhả ra chỉ để chụp một kiểu ảnh đã được lan truyền ở đây. Lúc sau các bác lái xe ra mời rượu tớ , họ nghĩ tớ dũng cảm hi hi ..nhưng thật ra không phải thế, tớ chính xác là người điếc không sợ súng mà thôi .
    Tối hôm đấy tớ trằn trọc năm canh giấc chẳng thành, chả phải vì trăng sao gì hết , trời tối thui, phía trước nhà là bãi tha ma , cộng thêm mấy trăm chú lính tàu đang đóng quân lởn vởn ở đấy nên tớ không dám mò xuống cái toilet ở đươi nhà, hậu quả là ngày hôm sau người ngợm mặt mũi trông như ...phù thuỷ cưỡi chổi zhouqinxin nhỉ.
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, 5h sáng tất cả các chuông báo thức từ điện thoại của mọi người đều reo vang. Tất cả đều hy vọng được nhìn thấy đỉnh Meili rực hồng trong ánh bình minh. Rất nhiều người với đủ các phương tiện hiện đại cũng đang chờ chực cảnh tượng hùng vĩ ấy.
    Feilai view trong nắng sớm:
    [​IMG]
    Tuy nhiên không phải dễ dàng để chứng kiến cảnh tượng ấy, trời quá nhiều mây nên mọi người đành phải thất vọng ra về.
    Tớ đành lượn quanh xem còn kiếm chác được cái gì nữa không.
    Những ngôi mộ được bao bọc bằng những viên đá "Úm ma ni bát nị hồng" khắc rất đẹp:
    [​IMG]
    Và người thợ khắc đá trong nắng sớm:
    [​IMG]
    Vì mải mê với mấy viên đá này mà tớ đã làm cả đoàn phải chờ đợi, sorry moi nguời nhé .
    Chụp trộm quân đội Trung quốc đang đóng quân ngay trước nhà trọ, không hiểu họ có định kéo quân sang Tibet không mà thấy lực lượng hùng hậu thế, có cả vũ khí hạng năng nữa đấy. Nhìn họ mà thấy chạnh lòng cho các chú bộ đội nhà mình được trang bị quá ít.
    [​IMG]
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    á à , thế mà cứ úp úp mở mở làm LG1 cứ cãi nhau xem bác đã cùng ai hay chưa
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em Zhouquinxin thân mến ơi, quả này là quả chanh leo, hay như một số cách gọi hoa mỹ khác của Việt Nam, nó được gọi là quả lạc tiên. Em đã uống nước lạc tiên bao giờ chưa, mùi nó thơm, à, hình như là trà cảm xúc của Dimah, passion tea cũng có mùi thơm này. Ở trong nó hơi giống như quả lựu, nhưng nó mềm và ướt, không cứng như lựu. Nhớ nhé, lần sau còn biết đường mà gọi tên.
    @em Mun: ối em ơi, nhầm nhọt rồi, anh 2 vợ chẳng hết, lại bảo anh chưa cùng ai, hic. Ối, lộ mất rồi, quên mất, hic.
    Ủa , là cây chanh leo ah?? em la FAN của cái quả này nên hầu như lúc nào trong tủ nhà em cũng có ...Nhưng sao trông nó lạ thế nhỉ? chắc tại khi mua về nó đã chín và ngả sang mầu khác mất rồi ....,chết thật "người quen" mà không nhận ra ....

Chia sẻ trang này