1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ,trong nỗi háo hức xem mặt trời mọc trên núi Mei_ Li ,mọi người dậy rất sớm ,dường như ai cũng muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy mặt trời ,cũng giống tâm trạng của chúng tôi ,các du khách cũng đã ra khỏi nhà và trong tư thế sẵn sàng ......không khí buổi sáng ở FEI_LAI thật dễ chịu ,cả trăm con mắt đều dồn về một hướng .....Sương vẫn chưa tan hết nhưng nhìn sang phía đền FEILAI lẫn trong sương sớm những cây hoa ( trông giống như hoa đào ) nở đỏ hồng cả một góc trời .
    Giây phút chờ đợi .....
    [​IMG]
    Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở xa xa phía chân trời tuy nhiên do trời khá nhiều mây nên chúng tôi không nhìn thấy mặt trời ,chỉ thấy những quầng ánh sáng hắt lên dãy núi tạo thành một vệt dài ...........
    [​IMG]
    Mây bắt đầu chuyển sang mầu trắng sáng như bạc và tất cả như ồ lên khi đỉnh núi Mei_li dần hiện ra ,kiêu hãnh vươn lên bầu trời xanh.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy buổi sáng hôm đấy chúng tôi không tận mắt nhìn thấy mặt trời mọc trên núi MEI_LI do trời khá nhiều mây nhưng những gì chúng tôi háo hức và được chứng kiến ở buổi sáng hôm ấy cũng làm cho chúng tôi nhớ mãi vì hơn tất cả chúng tôi đã đến được nơi mà chúng tôi cần đến,được nhìn ngắm, được hít thở và đắm mình trong không gian ban mai với những cảm xúc không thể nào quên...
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của chúng tôi đáng lẽ sẽ được tiếp tục đến sông băng,chỉ cách FEILAI VIEW chừng 30 km nữa nhưng vì một số lý do mà chúng tôi đã quyết định quay lại ,trong đó có một phần cả đoàn phải "kìm hãm sự sung sướng lại" vì lo cho sức khoẻ của tôi ,hic thật là có lỗi quá !! cũng còn một lý do rất to nữa là muốn đến được sông băng thì bạn cũng phải mất 8km ngồi trên lưng ngựa ...Với mấy cô nàng ở đoàn của tôi thì có lẽ việc cưỡi ngựa lên đỉnh Ngọc long đã là quá đủ ....Hơn thế nữa chúng tôi đã được chứng kiến tuyết rơi ,được chạy nhảy, được úp mặt vào tuyết và được ........ MUM cả tuyết rồi nên đoàn đã quyết định quay lại sớm để có thể đến một số hồ ở ZHONGĐIAN cho nó thay đổi không khí !!!!!Núi non mãi cũng chán phải không ạh???,Tạm biệt FEI LAI và cái quán ăn buổi sáng nơi có những bình hoa dại được chủ quán khéo léo hái từ quanh nhà ,hoa gì mà đẹp thế ,nhìn chẳng dại chút nào ....
    [​IMG]
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có điều rất khó hiểu là hôm trước tôi mệt như một người sắp chết thì chỉ ngay ngày hôm sau ,khi chúng tôi quyết định quay về tôi lại thấy khoẻ lại một cách kỳ lạ ,tôi tỉnh như một con sáo trong suốt quãng đường về ,hát hò và trêu trọc mọi người luôn miệng ,với tôi quãng đường về thật là một chuyến đi lạc vào thiên đường bởi hôm trước tôi hầu như không nhìn thấy gì cả ,tất cả với tôi đều rất tươi mới ....Hơn nữa buổi sáng băng và tuyết tràn xuống cả đường đi mà theo như lời anh Hải nhận xét thì con đường về dường như đã được khoác 1 tấm áo mới tinh ....
    Nắng ngày càng lên cao và đỉnh MEI_LI rực rỡ hơn bao giờ hết ,những thảo nguyên nhỏ hiếm hoi hai bên đường cũng được đóng một lớp băng sáng lấp lánh dưới nắng mặt trời và ngay ở những chỗ băng tan đã mọc lên những bông hoa xuyên tuyết vàng óng ánh .....
    Thảo nguyên như nhảy nhót cùng với bước chân của chúng tôi bởi chỉ chạy được một đoạn chúng tôi lại "kêu gào" bác lái xe dừng lại cho xin kiểu ảnh ...hi ...hi ....
    LG1 number one!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 02/06/2006
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Q_manly tạo dáng !!!
    [​IMG]
    Không chịu kém mọi người tôi cũng làm môt sơri ảnh đến nỗi em Q phải thốt lên : Chị chụp gì mà chụp lắm thế ,về lại mất công xoá ....ơ hay xoá là xoá thế nào ,nhỉ????
    [​IMG]
    Hoa xuyên tuyết
    [​IMG]
    Tác phẩm tâm đắc của chúng tôi...hi hi...đây là Bác lái xe ,...Người mà cả đoàn tôi ai cũng muốn nói lời cảm ơn hi hi 谢谢你 !!!xie xie ni!bác còn xui tôi cầm con dao cho nó "gấu"
    [​IMG]
  5. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bơi lội là môn thể thao rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là cho phổi. Khả năng điều hoà hô hấp sẽ được rèn luyện tốt qua môn bơi lội và rất giúp cho những người tham gia thích ghi với việc thiếu hụt oxy ở vùng núi cao tốt hơn những người không tham gia một môn thể thao nào.Điển hình như e đây, chạy "vun vút" đi tìm chỗ để " giải quyết vấn đề" trên đỉnh đèo baima cao 4300 mét mà vẫn chẳng thấy khó thở gì cả ( Quảng cáo đấy
    Chính vì vậy ngày hôm nay e xin ra mắt câu lạc bộ bơi lội, lấy tên là Shangrila swimming club ( Viết tắt là SSC ), nếu mọi người không tin e nói xin mời tham gia tập luyện môn bơi.
    SSC chào đón tất cả mọi người, đặc biệt là thành viên của nhóm lệ Giang 1, chuẩn bị thể lực cho chuyến đi Cửu Trại Câu và Tibet vào năm sau, cũng như thành viên nhóm Lệ Giang 2 sẽ đi Yunnan vào mùa thu tới.
    Tham gia SSC, chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau 2 lần mỗi tuần, tại một bể bơi nào đó. Được thư giãn, dạy bơi miễn phí ( cho chuyên gia bơi lội từng uống nước nhiều lần tại hồ công viên thủ lệ trực tiếp giảng dạy ).
    Mùa hè không nhiều thời gian, mọi người hay đăng ký tham gia sớm nhé.
    [​IMG]
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    , HA HA HA.....chị đang cười gục lên gục xuống ở bàn làm việc mà không ai hiểu vì sao đây. Đọc đoạn quảng cáo của A Quây quá ấn tượng ... , chảy hết cả nước mắt ra rồi đây...hi hi..
    Chị xin đăng ký thành viên đầu tiên ở tổ bơi lội của em Quýt, mọi người..LG1, LG2 và LGn...nhiệt liệt tham gia để chuẩn bị sức khoẻ cho chuyến đi nhỉ, nhân tiện có cơ hội đàn đúm đua đòi với nhau một tý.....
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hummm vào đây lôi kéo người đi tập bơi hả??? không ai đi đâu,đã là cá ướp lạnh rồi còn bơi cái nỗi gì
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi về đến Zhong dian khoảng 3 h chiều ,Bác lái xe cũng có ý câu kéo thời gian vì chúng tôi nói là thuê xe trong 4 ngày mà lại về sớm ,,,Tuy nhiên nhờ bác "câu kéo "mà chúng tôi có thời gian dừng xe thoải mái để chơi...Khi chúng tôi ngỏ ý muốn thuê xe của Bác về đến tận Đạilý thay vì quay lại Lệ giang thì Bác phải thay đổi kế hoạch,tăng tốc đưa chúng tôi về Zhong Điện.....Và theo như ý chúng tôi thì ngay buổi chiều hôm đó chúng tôi sẽ đến BITA HAI ,một cái hồ nghe nói là rất đẹp .....
    Gần đến hồ thì trời có dấu hiệu chuyển mưa ,ai cũng tỏ ra không vui vì nếu trời mưa thì hồ làm sao mà xanh ngăn ngắt được......Hơn nữa 5h là hồ sẽ đóng cửa và bạn sẽ có rất ít thời gian checking ở đó .....Trên LP thì hồ rất rộng.....
    Quả thật khi chúng tôi vừa mua vé vào hồ xong thì trời đổ mưa và vì thời gian còn eo hẹp nên chúng tôi phải đi xe BUS mà bỏ qua tour cưỡi ngựa checking....Có lẽ ở shangrila con ngựa là một phương tiện di chuyển phổ biến sau ô tô???? Chạy vội lên xe BUS cho kịp chuyến xe cuối cùng thăm hồ thì mưa đổ xuống ồ ạt..... Xe di chuyển một đoạn thì lại là mưa đá...những hòn đá trắng tinh đập rào rào vào cửa xe tưởng chừng như sắp vỡ kính ,phút chốc con đường và những vạt rừng hai bên đường đi trở nên trắng xoá ....cả đoàn hò hét trên xe ,có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng tôi vì từ sáng đến giờ chúng tôi được chứng kiến tất cả những gì gọi là hiện tượng của shangrila .....Cô hướng dẫn viên trên xe có một giọng nói rất truyền cảm ,nghe như đang hát và nụ cười làm cho em Q nhớ mãi về đên VN còn nhắc đi nhắc lại.....
    Mưa ồ ạt như vậy nhưng khi chúng tôi đến hồ thì trời quang mây tạnh ,do ở TQ tối muộn nên 4 h nắng vẫn lấp lánh trên mặt hồ ....
    BITA HAI
    [​IMG]
    BITA HAI là một chiếc hồ đẹp với một hệ sinh thái vô cùng phong phú ,ở đó bạn có thể nhìn thấy những loại cây chỉ có ở xứ lạnh,,,Hồ nằm ở độ cao tương đối cao nước trong xanh ,những chùm hoa đỗ quên rủ bóng bên mặt nước ,,,bây giờ là mùa hè,kô phải là mùa đẹp nhất của năm nhưng không khí và cảnh vật ở đây mang một nét quyến rũ làm mê đắm lòng người ....Một thảm cỏ lớn trải dài trên đường đến hồ với những chú ngựa đeo lục lạc đang thản nhiên gặm cỏ làm cho bạn có cảm giác mình đang lạc bước trên thảo nguyên,,,,con đường lát vân gỗ giúp bạn đi lại trên mặt cỏ dễ dàng hơn nổi bậy trên cỏ xanh khiến bạn hình dung mình đang bước trên 1 tấm thảm trải dài trên lòng hồ ......những chùm hoa soi bóng trên mặt hồ xanh thẫm ...tất cả đều rất hoàn hảo quện với không khí sạch bóng sau cơn mưa .......thơm thơm mùi cỏ
    [​IMG]
    thôi để cho máy ảnh hoạt động vậy....
  9. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký là thành viên thứ 2 của SSC sau chị N. Lâu lắm rồi em không mò đến cái bể bơi nào cả. Phải luyện tập lại thôi. Không khéo đến lúc cần lại chìm ngỉm thì chết.
  10. kheops

    kheops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Q ơi, cho anh đăng ký là thành viên thứ 3 với.
    Bao nhiêu tiền 1 buổi bơi, em pót lên để mọi người cùng tham khảo với chứ. Bể bơi thế nào? Đạt tiêu chuẩn EU mấy? He he....

Chia sẻ trang này