1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    BITALAKE nhìn từ xa...............
    [​IMG]

    Và cận cảnh .....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 05/06/2006
  2. canhlim

    canhlim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh Du Du oi, phai dinh chinh lai la anh co mot vo 2 con roi moi dung chu. Nhung nhu vay di choi kho lam vi se bi vo la, hon nua lam sao co the hand in hand hay nga dau len vai nguoi khac gioi de co dc nhung cam xuc ngot ngao nhu cac em o LG1 hay Fanxipang dc nen anh dang muon dc coi bo rang buoc.
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ạ, hiểu lầm ý tôi rồi, tôi đâu muốn đi du lịch để tìm những cảm giác ấy. Điều mà tôi muốn là được khám phá và hiểu biết thế giới. Những người bạn đồng hành chỉ là những người bạn có cùng sở thích khám phá về những vùng đất mình chưa biết. Máu giang hồ vặt mà, vợ con thì cũng mặc kệ chứ. Đã quyết là lên đường. Còn đừng nói xấu tớ giấu mặt nhé.
  4. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chào mừng những thành viên đầu tiên đã hưởng ứng tham gia SSC. Hiện nay đã có 4 người đăng ký tham gia + tôi là 5 thành viên. Đề nghị chị Zhauqinxin tham gia, anh dudu08 nữa ( e là lo cho sức khoẻ của bác lắm đấy )
    Xin thông báo tới thành viên một số thông tin sau:
    - Hiện SSC chưa lưa chọn bể bơi chính thức do chưa biết được trình độ bơi của các member như thế nào, cũng như muốn cân nhắc khoảng cách từ nhà các member đến bể bơi để không ai chịu quá nhiều thiệt thòi.
    - Tuy nhiên cũng xin post lên một số bể bơi chính được SSC đánh giá cao để các thành viên cho ý kiến:
    1. Bể bơi Mỹ Đình ( bể bơi trong nhà ): giá vé 20000đ/1 lượt. Không sợ nắng, nước cực sạch đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, nhưng rất sâu, nông nhất là 2m. Nếu đã biết bơi thì bơi ở bể này cực sướng, về khoảng cách thì rất xa trung tâm, gần sân vận động quốc gia.
    2. Bể bơi Sao Mai ( bể ngoài trời ): Giá khoảng 25.000đ/1 lượt. View cực đẹp, phù hợp với việc tụ tập đàn đúm, tuy nhiên nước bẩn và đông người bơi.
    3. Bể làng Quốc tế Thăng Long ( Cầu Giấy, Hà Nội ) bể ngoài trời, view đẹp, phục vụ ăn uống, mực nước phù hợp. Giá 15.000đ/1 lượt. Nước hơi bẩn và khá đông vào ngày cuối tuần.
    4. Bể bơi Quan Hoa (Đường quan hoa, quận cầu giấy Hà Nội ). View đẹp, nước khá sạch nhưng bể nhỏ. Có phục vụ ăn uống, có những cái ô làm từ lá dừa như ở Hawai vậy giá khoảng 18000. đ
    5. Bể bơi học viện Hồ Chí Minh ( Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ): Bể ngoài trời giá vé 7000đ/ 1 lượt (được bao cấp 1 phần ). Nước khá sạch, bể vằng bơi được. Tuy nhiên khoản phục vụ ăn uống thì không có, không đàn đúm được
    6. Bể bơi khách sạn Tây Hồ, bể này năm trước có đi thấy view rất đẹp, nước sạch và ít người tắm nhưng năm nay chưa thử buổi nào không biết có thay đổi gì không?
    Ngoài ra có một số bể bơi khác như Thái hà, Thuỷ Lợi? kô được đánh giá cao.
    Các thành viên có biết bể nào phù hợp nữa không, xin mời cho ý kiến. Mà cho biết luôn trình độ bơi của mình nhé. Thanks nhiều
    [​IMG]
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đang đến doạn Bita lake nên tinh thần bơi lội của A Quây lên cao quá. Hêy, viết tiếp sức cho chị Zhou đi chứ Quây, cứ mải bơi lội là sao.
    P/S: tình hình là chị có thể bơi ở trong chậu, còn ở bể thì có thể bơi được nếu có phao ...
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi dời BITA HAI vào lúc 6h tối với một tâm trạng thật là mãn nguyện ,Bác lái đưa chúng tôi về ZHONG DIAN .Em N bắt đầu dở LP ra để nhờ bác đưa đến 1 địa chỉ khách sạn ,tránh xa cái khách sạn "lạnh như có ma" mà đên trước chúng tôi đã ở ......Sau một hồi bác giúp chúng tôi gọi điện mà không thuê được phòng ,Bác QĐ sẽ đưa chúng tôi đến 1 khu phố mới ...và dặn tôi là nên xem xét kỹ trước khi ngủ lại......
    Tuy nhiên đi đến nửa đường thì chúng tôi đòi ăn...híc đói quá và cả bọn lại mơ về món lẩu bò tuyệt ngon hôm trước ....Bác lái xe thì có vẻ rất áy náy vì bảo rằng hôm trước hình như ăn hơi đắt nên hỏi ý kiến tôi là có nên đổi sang một món khác không mà theo lời bác thì vừa ngon lại vừa rẻ hơn nhiều ......Tuy cũng không chắc chắn lắm về các món ăn nhưng khi tôi hỏi ý kiến của cả đoàn thì dường như ai cũng ủng hộ ( chắc mọi người cũng hào hứng với những cái mới và muốn thưởng thức của ngon vật lạ đây)...)
    Nhưng món ăn đó chỉ có........... lạ mà không có .......ngon nó giống như là thịt gà xào với ớt xanh và sau đó thì đổ nước lẩu vào ,một nồi lẩu to hơn bình thường rất nhiều và chất ngất các món để nhúng cũng lạ không kém bình thường tôi đã không thích ớt xanh rồi nên ngửi thấy mùi là đã .......hic....tôi phải giả vờ chạy ra ngoài để tìm nhà WC thực chất là hít thở không khí trong lành ....Mọi người cũng rất cố gắng "thưởng thức"cái món ấy nhưng dường như nồi lẩu là niêu cơm thạch sanh,nó hầu như chẳng vơi đi chút nào ....mặn thế ai mà ăn được cả nhà nhỉ?????
    May quá hôm đó Bác lái xe không ăn cùng với chúng tôi nên không được chứng kiến cảnh nồi lẩu bị "đào bới" tan hoang và bị bỏ thừa một cách thảm hại ,bác cũng đang nhâm nhi đúng món đó nhưng ở bàn ngoài với một vẻ mặt hết sức tâm đắc vì đã giới thiệu được một món ăn mang tính chất địa phương đến với những người khách lạ như chúng tôi ...Thế nên khi ra về bác cứ hỏi là có rẻ và ngon hơn hôm nọ không???híc rẻ thì có rẻ vì hình như chỉ trên 100y 1 tý nhưng ngon thì ..hu..hu khác nào Tây sang Việt nam ăn phải mắm tôm!!!!
    Mọi người yêu cầu tôi chê món ăn hôm đấy để bác khỏi đẫn chúng tôi đi lần nữa ,nhưng nhìn cách bác hào hứng nói về cách nấu và các thành phần làm nên món ăn đó ,tôi không nỡ ....hơn nữa cũng không còn cơ hội để bác có thể thể hiện "tinh thần yêu món ăn dân tộc của mình "nên tôi đành khen nức nở ...Ngon ,hển ngon ......ha ha ....
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đụng độ ở Shangrila......
    Nói thế có to tát quá không nhỉ khi mà chỉ một chút xíu nữa là chúng tôi có một cuộc "chiến" bằng nắm đấm với dân đầu gấu ở shangrila...
    Chẳng là sau khi ăn uống mà chẳng được no say Bác lái xe đưa chúng tôi đi tìm nhà nghỉ,Bác cũng không chắc chắn về địa chỉ nên chúng tôi đi cũng hơi lòng vòng ....Đang đi thì có một chiếc xe đõ ở giữa đường trông rất "cản trở giao thông" xe chúng tôi buộc phải dừng lại để chờ ,có đến 5 phút trôi qua ,chiếc xe kia cũng không có dấu hiệu nhúc nhích ,phía trước cũng có xe đi ngược chiều và cũng đang trong tình trạng tương tự....là cánh lái xe với nhau mà lại nhìn thấy việc anh kia đõ xe "ngu"như thế .....Bác lái xe của tôi rất cáu tiết ,mở cửa nói vài câu......
    Sau khi đã vượt được chiếc xe kia một đoạn thì đến nhà nghỉ <khi chúng tôi vừa mở cửa xe bước xuống thì chiếc xe kia cũng vừa phóng tới nơi ,Cửa xe bên kia bật mở và 3 tên trông rất ngầu lao xuống vây lấy Bác lái xe định hành hung........Tình thế trở nên tồi tệ ,,,bọn chúng có 3 tên ,mồm 5 miệng 10 trong đó có cả một cô ả trông cũng chẳng hiền lành chút nào ...Bác lái xe của chúng tôi lại chỉ có 1 còn chúng tôi thì có NGuyệt chỉ đi bằng giấy thông hành >Tôi thoáng nghĩ ngay nếu có chuyện đánh nhau xảy ra và liên quan đến công an thì thật là tai hại ,chúng tôi sẽ phải xuất trình giấy tờ và Nguyệt chắc chắn sẽ không "qua khỏi" vì giấy của N chỉ có giới hạn di chuyển ......hơn nữa mấy bác giai đoàn tôi trông không được "phương phi "cho lắm...làm thế nào bây giờ ..........
    Bọn kia vẫn áp sát bác lái xe ,tay chân chuẩn bị giơ lên ...........Có lẽ đã quen đối mặt với "đầu gấu "nên bác rất bình tĩnh ,tránh voi chẳng xấu mặt nào mà ..... tôi xông lên nói 1 câu "thành thật xin lỗi"bằng tiếng trung nhưng chắc lúc đó âm lượng của tôi chẳng thấm vào đâu với mấy cái mồn đang ngoạc ra kia ....bác lái xe của tôi cũng nói rằng không nên không phải thì bỏ qua chứ cũng không nên như thế ....Bọn kia cũng có vẻ xuôi xuôi và bỏ đi nhưng có vẻ rất hậm hực ....Phù ....tôi thở phào ,cả đoàn tôi cũng thở phào nhẹ nhõm......dù ức đến lộn tiết ...
    Bù lại hôm đó chúng tôi được nghỉ lại 1 nhà nghỉ rất ấm cúng và tiện nghi giá lại rẻ nữa chỉ có 50y/phòng 2 giường ,Tuy nhiên ở đây họ vẫn không giải quyết được vấn đề nước nóng nên đoàn chúng tôi vẫn có người đang tắm lại hét lên ầm ầm ....ối la ..la ...
    Tôi với em Q tranh thủ đi mua đồ ăn cho đoàn và chủ yếu là cho mình ..hi ...hi vì bữa tối tôi hầu như không "thưởng thức" được cái gì ..Khổ thân em Q_manly của đoàn tôi ,lúc nào cũng thèm...sữa không đường ,,,cứ thấy sữa là sáng mắt lên ....trông rất đáng yêu!!!!!( viết đến đây phải thôi ,không thì toi.......)
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Tôi với em Q tranh thủ đi mua đồ ăn cho đoàn và chủ yếu là cho mình ..hi ...hi vì bữa tối tôi hầu như không "thưởng thức" được cái gì ..Khổ thân em Q_manly của đoàn tôi ,lúc nào cũng thèm...sữa không đường ,,,cứ thấy sữa là sáng mắt lên ....trông rất đáng yêu!!!!!( viết đến đây phải thôi ,không thì toi.......)[/green][/size=3]
    Ối Qmanly ơi, thèm sữa tươi không đường à, khổ thân quá, thế này thì trong chuyến đi lần sau, đề nghị các chị em phải chu đáo chuẩn bị cho Manly nhé, Zhou biết rồi thì nhớ nhắc mọi người nhé.
    Bơi à, anh hình như được khoảng 100m, bơi chưa đúng kỹ thuật nên sức không được dài, nhưng Ok, tham gia một phát. Bề bơi thì để Q chọn, nhưng đừng chọn mấy cái bể bơi gần nhà được không, xa chỗ của anh em quá. Chọn bể nào trung tâm một chút. Bể phải sạch một chút, vắng càng tốt. Thế nhé.
  9. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @Q: chấc phải đổi tên LG1 thành CLB sinh hoạt hè: bao gồm cả học văn hoá -tiếng Trung, học thể thao: bơi lội. Chi tham gia với nhé. Trình độ của chị ah: những người biết bơi thì bảo chị ko biết bơi, nhưng những người ko biết bơi lại nhìn chị bơi rất là ngưỡng mộ.
    @all: mmọi người post địa chỉ thấy thuận tiện cho mình nhất rồi Q tổng hợp lấy địa điểm.
    @ anh dudu: đúng là anh phải đi bơi rồi vì em nhìn phong phanh thấy LG 2 cán cân âm dương còn lệch hơn LG1 nhiều. Anh phải tập luyện nhiều để còn lo cho gần đấy cô nương cơ mà.
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bita Lake lung linh trong nắng chiều
    [​IMG]
    Nhà trọ ở ZD trông như một cái đền với đủ loại tranh tường, rất đặc trưng Tibet, đầy đủ tiện nghi, ấm cúng:
    [​IMG]
    Ở ZD có một khu ăn uống bình dân rẻ và ngon, nếu bạn đi xe với bác lái xe của bọn tớ thì sáng, trưa, tối bác ấy sẽ lái xe đưa cả hội đi ăn....rất VIP.

Chia sẻ trang này