1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Manly ôi, mọi người ơi, thôi, đi bơi đi cho hạ hoả. Kế hoạch đi bơi thế nào rồi
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bọn em chỉ "nói xấu"nhau tý theo tinh thần LG1 thôi mà..hi..hi đúng là mấy hôm nay nóng quá ,nhưng "chủ tịch" SSC của bọn em vẫn chưa tìm ra chỗ bơi!!! chán thật ,có lẽ em sẽ mở club khác để cạnh tranh mới được!
    Nào tiếp tục ghi nhật ký nào...híc mấy hôm nóng bức ,chẳng nghĩ được cái gì mà viết!!!!!
    Sáng hôm sau,chúng tôi lại lên đường ....thoả thuận với bác lái xe là sẽ đi thẳng đến đại lý mà không vòng về Lệ giang nữa ,đầu tiên cả nhóm QĐ sẽ về LG để đi công viên HẮC LONG nhưng trên INTERNET có khá nhiều lời khuyến cáo không nên đi công viên này nên chúng tôi chọn Đại lý...nếu thuận lợi chúng tôi sẽ đến Đại lý vào lúc 2h chiều và sẽ Mua vé tàu đêm đi KON MINH như vậy chúng tôi sẽ có gần 10 tiếng ở Đại lý chắc cũng đủ để cho chúng tôi thăm thành cổ ......
    Bác tài chọn con đường ngắn nhất đưa chúng tôi về ...nhưng trên đường đi chúng tôi vẫn gặp những cảnh cũ ,,,những thảo nguyên hoa vẫn rực rỡ hai bên đường ,cháy hết mình và toả sáng như SHANGRILA _đường chân trời đã mất !!nay có in dấu những bước chân vụng về của chúng tôi .....
    [​IMG]
    Chúng tôi đang "hạ thấp độ cao" để về với cuộc sống sau những ngày "lơ lửng" vài nghìn mét so với mặt biển ....và trên những chặng đường đã qua , có một nơi những bông hoa xuyên tuyết đã thay chúng tôi nói rằng:......
    [​IMG]
    Cuộc sống vẫn nói với chúng tôi rằng : hãy sống theo tiếng gọi của trái tim .....shangri la có phải là con đường đưa trái tim đến với trái tim hay không??chúng tôi cũng không biết nữa chỉ biết rằng trái tim mà chúng tôi đã cùng nhau tạo ra bằng hoa xuyên tuyết vẫn luôn tồn tại và rất ấm áp mỗi khi chúng tôi có dịp gặp lại nhau ở HN nơi mà shangrila không hề tồn tại !!
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Con đường chúng tôi về Đại lý hôm nay ngập trong ..rơm vàng óng ,,,Nông dân Trung quốc đang vào mùa thu hoạch lúa mì ,họ cũng mang rơm ra đường để phơi giống như ở nông thôn VN vậy ( không biết có vi phạm luật giao thông không nhỉ????).
    [​IMG]
    Anh H đoàn tôi phát hiện ra rằng mầu vàng của rơm của lúa mì rất đẹp và rất thơm !!! hi hi,,,đúng quá còn gì nữa ,bạn thử nhìn cánh đồng lúa mỳ xem có đúng là rất vàng không!!!Tuy nhiên do họ phơi rơm khá nhiều và buổi trưa nắng rất gắt nên nông dân TQ cũng tranh thủ đi đảo rơm nên chúng tôi phải đi với tốc độ rất hạn chế vì phải tránh người .....bác lái xe của chúng tôi dường như rất sốt ruột khi phải đi với tốc độ rùa bò như vậy nhưng chắc có một cô nàng ở đoàn tôi đắc ý lắm đấy !!!
    Khoảng >2h thì chúng tôi đến đại lý và đi mua vé tàu ..định là sau khi mua được vé tầu đêm chúng tôi sẽ thuê một phòng trọ nho nhỏ để nghỉ ngơi và để đồ đạc..híc đồ lúc về nhiều kinh khủng do ai cũng mua một tá đồ lưu niệm ...Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính he he ,,vé tàu đã được bán hết thế là chúng tôi lại phải hộc tốc chạy ra bến xe để thực hiện chuyên án 2 ...Phải về bằng được Konminh để tiêu tốn thời gian còn lại ở KM không thì lãng phí quá!!!!
    Híc từ sáng đến giờ toàn ngồi xe ,giờ lại phải tính đến chuyện đi tiếp đến KM ai cũng oải ,ít nhất là 4 đến 5 tiếng nữa .nhưng cả đoàn tớ ai cũng động viên nha S油 (jia you) cố lên !!! Bác lái xe vướng một cuộc hẹn trở khách mới nên định "đổ ben "chúng tôi giữa Đại lý ...nhưng bằng tinh thần cương quyết ,tôi nhất định bắt bác đưa ra bến để về KM cho kịp ....bác có vẻ không thoả mãn lắm nhưng chắc chẳng còn cách nào khác ,lại phải phóng như điên ra bến ô tô .....Chính vì thế cuộc chia tay với Bác lái xe diễn ra khá vội vàng ,,,,Chúng tôi chỉ kịp nói lời tạm biệt mà không có thời gian để chia tay...Tôi thấy tiếc vì đã không mua ở nhà mang đi một món quà lưu niệm nho nhỏ nào để tặng bác , chỉ đưa được cho bác mấy phong kẹo alpenliebe _ngọt ngào như vòng tay âu yếm _ mà tôi vẫn ăn tóp tép suốt chặng đường ...Chắc bác chẳng biết đến quảng cáo ở Vn về loại kẹo này đâu nhỉ..chỉ biết rằng trên đường đi tôi có "chia"kẹo cho Bác và thấy bác rất thích thú với kẹo Vn hi hi.....một lần nữa rất muốn 谢谢bác
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tuy không được tham quan đại lý ,nhưng chúng tôi cũng được "thưởng lãm" hầu hết những gì gọi là nổi tiếng ở đại lý ....từ xa vì ngồi trên ô tô đi Lệ Giang và ngược lại bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ ..cổng thành Đại lý ,Tam tháp (mà theo như lời các Bác đoàn tớ thì trông bé tý ,xấu mù ..chẳng giống ảnh trên mạng tý nào !!) không biết có phải vì k được đi nên ra sức chê cho đỡ tiếc không??? hồ Nhĩ hải ....Ấn tượng duy nhất là hồ Nhĩ hải rộng kinh khủng hình như là bao quanh đại lý vì vừa đến đất Đạilý là có thể nhìn thấy hồ rồi ....Đúng là không được khám phá đại lý cũng có một chút tiếc tiếc vì đọc chuyện của Kim dung thấy đại lý được miêu tả rất nhiều...
    hơn 4 h thì chúng tôi rời Đại lý ,,,,hôm đó lại vớ được chiếc xe có lái xe tay lái tương đối lụa ..hình như ở TQ lái xe đều có tay lái ..lụa hay sao ý ....đường tương đối tốt và chúng tôi đi như bay......Tôi với anh H ngồi ngay đằng sau lái xe và thỉnh thoảng lại nghĩ đến chuyện xe chạy với tốc độ này mà phanh gấp thì chắc cũng phải chạy cả vài trăm mét nữa mới dừng được ...híc đúng là nhát chết ....
    Trời tối thì chúng tôi đến Konminh và sau một hồi thảo luận chúng tôi quyết định chọn KUNHU hotel ,ấn tượng mãi với cái nhà nghỉ ban đầu ở KONMINH hôm đầu nên chẳng ai muốn ở nhà nghỉ nữa ...Nhưng thật lòng mà nói KUN HU cũng chẳng hơn gì quán trọ rẻ tiền vì nó quá cũ rồi ...Trông thì rất hoành tráng nhưng phòng ốc thì có cảm giác cả năm không có người ở , nước nóng đầy đủ nhưng nhà vệ sinh thì sập xệ ,bồn tắm và vòi hoa sen gỉ sét V..V...rất chán hơn nữa bạn không có chìa khoá phòng để có thể tự do đi lại ,mỗi khi ra ngoài về lại phải có tiếp tân đến mở cửa hộ bạn ..chả hiểu sao nó lại đáng được lên LP nữa hi hi.......được cái là nó nằm trên trục đường trung tâm ,buổi tối họ bày bán hàng rong như trên phố Chùa bộc ,rất náo nhiệt ....và chúng tôi nghĩ ngay đến việc mua được đồ rẻ!!!!.Tuy nhiên đi vào khách sạn đó tôi có cảm giác như lạc vào một cái nhà cũ và việc tôi nghĩ ngay đến là không biết khách sạn này có ma không nhỉ????...tính tôi vốn thế ,,người chả sợ lại cứ sợ Ma.....
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau ,chúng tôi lang thang ở Konminh,việc đầu tiên là đi mua vé xe BUS đêm về Hà khẩu cho chắc ăn ,chúng tôi chỉ có 1 ngày ở KM tuy vẫn còn thời gian nhưng ai cũng lo lắng về quãng đường từ KM về hà khẩu nên phải về sớm .....Cả bọn lũ lượt kéo nhau đi bộ >hôm nay KM rất nóng ,thời tiết khác hẳn hôm chúng tôi đến đây...Trên đường Bei_jing nơi có khách sạn chúng tôi ở có Lãnh sự quán Vn ở KM ......nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay mà đoàn tôi cũng thi nhau chụp ảnh
    Theo lời của TOUR GUICE N chúng tôi chọn công viên ĐẠI GUAN để tham quan vào buổi sáng ..cảm nhận đầu tiên là KM rất hiện đại ,hệ thống giao thông công cộng khá thuận tiện và lái xe TAXI là phụ nữ chiếm tỷ lệ cao...TAXI ở đây tương đối rẻ và rất nhiều ... những hôm ở nhà tôi cứ gân cổ bảo vệ Hà nội với 1 anh bạn TQ về sự hiện đại và Văn minh ....mặc dù tôi cũng phải thầm thừa nhận là Hn có hệ thống đường xá khủng khiếp ....Bạn tôi chắc phải tức tôi lắm đấy khi tôi "cá chê " TQ đủ thứ nên chỉ bảo với tôi là cứ đi TQ về đi rồi nói chuyện sau ...hi...hi..Tuy nhiên đối với tôi thì VN vẫn là số 1 cho dù có đi qua bao nhiêu quốc gia và ngay trước mắt tôi lúc bấy giờ KM cũng hơn hẳn vài phân ......
    Công viên Đại quan theo như lời của chị lái xe TAXI khi đưa chúng tôi đi là chỉ bình thường thôi và không có gì đặc sắc nữa ,chị muốn Giới Thiệu cho chúng tôi 1 khu vui chơi mới mà phải tiêu tốn cả ngày mới có thể đi hết và rất đẹp nhưng vì thời gian có hạn nên với tôi ĐẠI QUAN cũng là tốt lắm rồi!!!!!.Tuy nhiên ĐẠi quan không đến nỗi tồi tệ ,,,đó là 1 công viên có rất nhiều hoa ...có mặt hồ xanh thẫm với những đường liễu rủ duyên dáng ,kiến trúc tương đối hài hoà ,có cả những cây cầu đá cong cong soi bóng xuống mặt hồ làm dịu bớt cái nắng gay gắt trên đầu ......
    Và với tôi thì cứ nhiều hoa là đẹp lắm rồi bất kể đó là hoa gì......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 07/06/2006
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tôi với N mải mê với hoa và lá ,mặc kệ các bác trong đoàn trèo lên xe điện đi cho nhanh và đỡ mệt...Tôi và N chọn phương án đi bộ để có thể ngắm toàn cảnh công viên và chụp ảnh thoả thích ....
    Hoa đây ......
    [​IMG]
    và N đây ......
    [​IMG]
    Đi một vòng lại gặp mấy bác nhà mình lướt qua ...hi hii...Nhìn thấy xe đạp đôi cho thuê ,hai tên mừng húm lao ngay đến ...lôi kéo thêm được Bác H từ trên xe điện xuống và thế là tèn tèn ....lãng mạn phải không cả nhà
    [​IMG]
    và con đường đi qua mặt hồ với hàng liễu xanh mướt ...(chú ý chỉ xem liễu thôi nhé!!!)
    [​IMG]
    ...bất giác rất muốn nắm lấy tay ai đó hoặc được ai đó nắm lấy bàn tay...hic ...vậy mà chẳng có ai để nắm cả ......
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 07/06/2006
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    oái oái chị Zhou ơi, chị để cái mặt em to đùng thế kia còn ai dám vào topic này nữa, hu hu...mất khách là em không chịu trách nhiệm đâu nhé .
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Côn Minh - TP Mùa Xuân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Zhou có quá nhiều người hâm mộ rồi, bây giờ lại có thêm Like mun nữa, topic này chắc chắn người đông như hội rồi. Ảnh đẹp quá, đẹp không chịu nổi. Hết sảy. LG2 ơi, liệu có được như thế không nhỉ!!!
  10. kheops

    kheops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Côn Minh - TP Mùa xuân???
    Ngoại trừ cái công viên có nhiều hoa ra, anh chẳng thấy câu nói Côn minh - TP Mùa xuân là đúng gì cả.
    Khi chúng ta đến hôm đầu tiên, trời lạnh không khác gì mùa đông. Hôm chúng ta về thì rõ ràng là thời tiết mùa hè.
    Đường phố cũng ko có nhiều cây cối hay hoa lá gì cả.
    Côn Minh - TP Mùa Xuân:
    [/quote]

Chia sẻ trang này