1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    E hèm...bác Khốp, bác lại bắt đầu tại sao Hà Nội không phải là bà nội rồi đấy
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một loáng đã hết buổi sáng ở KM,mình rất muốn ở lại thêm công viên đó một chút nữa vì thấy được thư dãn.....Nhưng cả nhà lại muốn đi ăn,,,,,mà phải là ăn Lẩu nấm .....Kâu kéo thời gian bằng cách ......"em chẳng biết lẩu nấm tiếng trung gọi là gì đâu" để chui thêm vào một khu vườn BONSAI ngắm cho thoả thích ....hi hi...Sorry cả nhà nhé .... Còn N và mọi người thì cứ cắm cúi vào bản đồ để tìm....Có lẽ vì không thành thật nên .......trời phạt mấy cái ảnh chụp thêm chả cái nào đẹp...(hay là anh H cố tình chụp mình xấu nhỉ????nghi ngờ lắm)
    Nhìn này ai đang đi ở công viên thế nhỉ???Vậy mà cứ như mộng du.....
    [​IMG]
    Bữa trưa vẫn là lẩu nấm như đã dự tính và đoàn bắt TAXI để đi ,Phố lẩu này nằm gần sân bay và rất nổi tiếng ...lái xe Taixi ở TQ rất thật thà , thấy bọn mình không phải là người TQ nên chỉ dẫn rất nhiệt tình ,họ còn đưa mình đến nhà bán lẩu lâu đời nhất và nói rằng đây là nhà hàng ăn ngon và rẻ nhất ở phố lẩu này .......Thậm chí buổi sáng khi đi Chị lái xe còn chỉ dẫn cho mình đến khu phố nào để có thể mua được quần áo vừa rẻ vừa chất lượng,khu phố nào thì mua mỹ phẩm nhưng vì không có Time nên bọn mình đành gác mua sắm lại.....
    Lẩu nấm KM giống như một bài thuốc nữa vì thế khi ăn bạn sẽ được chỉ dẫn rất nhiệt tình và nếu quá sốt ruột mà thò đũa vào nồi khi thời gian nấu chưa đạt thì các cô phục vụ sẽ nhắc nhở bạn ngay..... Tuy nhiên mình vẫn "húp trộm" trước được 1 muôi canh tuyệt ngon!!!!
    [​IMG]
  3. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @smile - index: cho mình tham gia câu lạc bộ bơi của bạn với nhé. Mình cũng muốn tập bơi và chuẩn bị sức khoẻ để tham gia chuyến đi Tây Tạng trong tương lai..
    Chuyến đi Lệ Giang của mọi người ảnh đẹp thật đấy.
  4. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mọi người LG1 ơi. Vừa rồi có ai đến được chỗ này không? đẹp quá. Nếu biết có chỗ này chắc là tớ không thể bỏ qua.
    snow capped Yulong có phải là Ngọc long tuyết sơn không. Đi đến đó như thế nào? có gần LG không?
    [​IMG]
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Snow-capped Yulong Mountain chính là Ngọc Long Tuyết Sơn, hình ảnh bạn post lên bọn mình không đi qua. Đi Ngọc Long Tuyết Sơn bạn có thể bắt xe bus số 7 từ Lệ Giang hoặc đi taxi.
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé, nói có sách, mách có chứng, ông nhìn lại xem là như thế nào, xem có phải là cụt hứng hay đúng như là tôi đã trích dẫn. Ông là lỗi nặng lắm với em Mun đấy... Mà sao em Mun mắt mũi thế nào thế, anh đọc thấy rõ ràng anh Khẻo tên là Khẻo, mà em cứ gọi là anh Khốp là sao??? Hay là ý em định gọi là anh Khốt cho thân mật.
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã hoàn thành nhật Ký lệ giang 1 rồi ...Buổi chiều về KM ,đoàn LG 1 có đi mua sắm rồi lên xe BUS đêm để về Hà khẩu ...xe Bus đêm sẽ có 2 chuyến /ngày còn nếu đi xe ngày thì có rất nhiều chuyến nhưng theo ý kiến của cả đoàn thì đi xe BUS đêm dễ chịu hơn nhiều .....
    Chúng tôi còn có một ngày ở Lào cai để nghỉ ngơi và chờ tàu đêm về Hn .Tuy hơi lãng phí thời gian nhưng để đối phó với cung đường KM_hà khẩu thì không có cách nào khác ,hơn nữa tôi thấy việc nghỉ ngơi bây giờ là rất cần thiết ......
    Một vài ngày nữa nhật ký lệ giang của tôi sẽ "chìm" ở một nơi nào đó trên TTVN và tôi cũng không biết những chia xẻ của tôi về cung đường tôi đã đi qua có giúp được gì cho các bạn trên TTVN có cùng ước mơ khám phá Vân nam hay không???Nhưng đối với tôi 10 ngày đó sẽ là những khoảnh khắc khó quên và những gì tôi ghi lại được ở Vân nam bằng hình ảnh sẽ còn mãi .......
    Cám ơn những người bạn đồng hành đáng yêu của tôi,những con người đã cùng tôi chia xẻ trên suốt chặng đường chúng tôi đã đi qua,những người đã cùng tôi biến ước mơ "được ngắm tuyết rơi giữa mùa hè" mà tôi ấp ủ bao lâu thành hiện thực ...
    Cảm giác "bồng bềnh" trong tôi về núi MEI_LI không còn nữa và ước mơ của tôi lại hướng về một chân trời khác ....
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chìm là chìm thế nào, topic này sẽ còn tiếp tục đến khi nào mà tình bạn của LG1 không tồn tại nữa chứ ..híc....
    Tiếp tục về Kunming
    Ngay gần kunhu hotel - trên đường Beijing Lu có một con phố bán nhiều quần áo, giầy dép...khá là rẻ, chúng tôi chỉ fải đi qua một chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ và đi một quãng, đường đấy tên là gì chị Zhou nhỉ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Họ bán rất nhiều chú chó con xinh đẹp và rẻ mà không thể mang về Việt Nam được :
    [​IMG]
    Từ Kunhu hotel chúng tôi kéo vali đi bộ hơn 1km, trên đường đi ngay gần bến xe là đại sứ quán Việt Nam, cảm giác thật gần gũi khi nhìn thấy lá cờ đỏ, nếu có vấn đề gì bạn có địa điểm để đến nhờ vả rồi nhé:
    [​IMG]
    Bến xe Kunming gây ấn tượng với chúng tớ vì khá rộng và hiện đại, có người hướng dẫn bạn tận tình ở các cửa ra, vé xe sleeper bus là 109Y/ng, xe có 36 chỗ, chỗ nằm được book bằng hệ thống máy tính với một phần mềm khá hiện đại, tuy nhiên tớ không biết họ có nói tiếng anh hay không. Giường nằm nói chung sạch sẽ và thoải mái, nên nằm tầng 2, không quá xóc và thoáng hơn, không bị những người đi qua đi lại làm khó chịu. Tớ ngủ khá yên giấc trừ đôi lúc phải túm chặt lấy thành giường khi xe vào khúc cua.
    [​IMG]
    Một vấn đề khó chịu khi bạn đi xe bus TQ, dân TQ rất ưa khạc nhổ và hút thuốc lá như kéo bễ có khi cả xe mờ mịt khói thuốc, họ nói cũng rất to, ngoài ra thì họ cũng tử tế và nhường nhịn khi biết mình là người nước ngoài.
    Xe bọn tớ chạy từ 8.15pm đến 6.30am đến nơi, lúc 5.am bạn sẽ bị đánh thức dậy để kiểm tra giấy tờ, công an TQ khá lịch sự không hách dịch như công an nhà mình, A Quây đoàn tớ chùm áo ngủ các chú ý cũng bỏ qua không hỏi giấy tờ.
    7h sáng Việt nam 8h sáng TQ cửa khẩu bắt đầu làm việc, yên tâm chỉ từ VN sang mới đông, từ TQ về ít người nên thủ tục cũng nhanh lắm. Chú ý với đồ lưu niệm là dao kéo...phải khéo mồm lắm Zhouqingxin mới xin Hải quan cho lọt qua một con dao mua từ Zhongdian, còn tớ, tớ đi bằng giấy thông hành nên tớ cho con dao vào mũ rồi cắp vào nách đi qua ngon lành.
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 08/06/2006
  9. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày CN cuối cùng của tháng 5 hàng năm sẽ là ngày lôi ảnh ra nhớ về LG1 rất gắn bó này. coi như SN LG1 nhé các bạn!
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chào các bạn LG1.
    Nhớ hôm đầu off cùng nhau thấy các bạn còn toàn là những người lạ, bây giờ chắc đã thành một nhóm gắn bó tên là LG1.
    Chúc LG1 chân cứng đá mềm, tiếp tục những hành trình chinh phục thế giới.

Chia sẻ trang này