1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0

    Chuyến đi Kunming của bọn tớ bắt đầu bằng một trận mưa to, sau khi mua vé của mấy chị cò mồi bên ngoài với giá 100Y/người chúng tớ bắt đầu một hành trình đau khổ . Xe chạy gần như liên tục rất ít dừng để đi toilet, mà có dừng thì cũng không thể đi được vì chả thấy chỗ nào có thể tác chiến được hết, bọn nhà xe này thật là tệ. Chắc do trời mưa đường lại xấu nên nó cứ bò ra trên đường mà không có dấu hiệu muốn dừng lại để ăn trưa ăn tối gì hết. Đến gần 9h tối khi tất cả đã đói và mệt lả nó dừng lại ở một quán cơm đĩa bên đường, một xuất 5Y , thức ăn của nó cứ bèo nhèo bầy nhầy mặc dù đói nhưng bọn tớ cũng không nuốt được, lại lên xe để dằn bụng bằng bánh ngọt vì đồ ăn đã bị mấy chú hải quan đẹp trai của zhouqingxin trấn lột hết. Cả nhóm vừa nhai bánh ngọt vừa rên rẩm, trời ơi đồ hộp của tôi, thịt bò khô, rồi ruốc , rồi xúc xích..., vừa nhai bánh mì không vừa tưởng tượng vậy. Trời rét như cắt, cái rét của Hà Nội giữa mùa đông với mưa phùn và gió bấc làm mấy chị tây cũng kêu rầm lên. Ăn xong bọn tớ lại quay lại xe và đến 2h sáng thì đến bến xe Kunming, các chị em bọn tớ khi đi đều mặc quần ngố nên bây giờ bước xuống xe chân cẳng lạnh cóng, người thì tím tái, mũi đỏ ửng hết cả lên. Các chị cò mồi ở bến xe ùa ra rất đông. Bọn tớ quyết dịnh đi theo một chị vì trời rét quá không thể chịu thêm được nữa.
  2. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chi likemoom quen thong bao voi ca nha la nha nghi cua chi co moi di dang so the nao!hic hic nghi lai ma em van thay noi da ga day nay.
  3. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm 1/5 tôi sang TQ bằng visa qua đường Hà Khẩu. Sau khi xem xét hồi lâu, nhân thấy việc trả tiền xin chứng nhận kiểm dịch của phía việt nam có điều gì đó không ổn (đi trung quốc bằng đường hàng không có cần kiểm dịch đâu!!!). Bọn tôi quyết định không trả tiền dịch vụ này, mà thay bằng việc là khai vào tờ khai sức khỏe, tìm thấy ở chỗ để tờ khai nhập cảnh. Nộp cho Hải quan hai nước, thấy mọi việc OK, chẳng thấy ai hỏi cuốn sổ vàng chứng nhận kiểm dịch cả .
    Mọi người thử cách đó xem nhé.
    Đi bằng visa tôi cũng không thấy mất thời gian hơn nhiều so với người đi bằng giấy thông hành. Nhưng điều quan trọng là phải tìm thấy của dành cho VISA của hải quan 2 nước.
    Được nopassport sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 24/05/2006
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Uh công nhận là mấy cai toilet trên quãng đường HK_KM thật là kinh khủng nên các bạn chớ nên uống quá nhiều nước như một thành viên của đoàn he he ........và cũng nên chuẩn bị mọt ít tiền lẻ cho việc tế nhị này nữa ,thậm chí lúc dừng lại ở cái chỗ có cây xoài xanh to trĩu quả ,chúng tớ toàn ...thiên nhiên hết .....may mà đường vắng !!![8D Anh C tranh thủ làm một quả xoài vì thấy mấy bác da nâu vặt và ăn ngon lành ,cuối cùng thì quả xoài vẫn được lưu lại trong túi của em Th trong suốt hành trình!
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào.....
    Đến KM trời đã rất khuya. theo hành trình thì đoàn sẽ chọn CAMELLIA để nghỉ ,cũng đã gọi ĐT từ nhà để đặt phòng trước nhưng đến KM lúc này đã là khuya qúa rồi ...Lúc xe vào bến nhìn qua cửa sổ mình thấy một đoàn người chạy rầm rầm ,giật mình tưởng là có chuyện gì ,hoá ra là cò bến xe ....đông chẳng khác gì bến xe Giáp bát ,họ chạy bám theo xe để tìm khách ,mình cũng hơi sợ ! Xuống xe mọi người trong đoàn bị bu lại hỏi nhưng do không hiểu gì nên họ tản ra hết ,tìm khách khác ,chắc thấy mình nói được vài từ tiếng trung nên có một chị cứ chạy theo ,Mình ngoảnh lại không thấy cả nhà đâu định cất tiếng gọi nhưng lại sợ họ biết mình là người nước ngoài lúc này thì không hay lắm ( hic cảnh giác cao độ lắm)!!! May mà gặp được anh C cũng đang lo ngơ ở đấy .Hai anh em quay lại phía bên kia thì gặp cả nhà đang chống chả với cò .....hic hic !!! việc đầu tiên mang ra bàn là không biết mình đang ở bến nào ? Vì KM có đến 4 bến xe ở 4 phía thành phố ,Camellia ở đâu ?? sẽ đi taxi đến hay thế nào??? Trời khuya lắm rồi và hình như mọi người đều rất mệt mỏi .......
    Nghe 1 chị cò nói là phòng trọ nhà chị ở gần ngay đây ,cứ xem qua rồi QD có nên ở không?? mình thảo luận với cả đoàn dù sao cũng muộn lắm rồi ,bỏ qua Camellia đi mà trọ gần đây để mai đi xe cho sớm ! cả nhà đồng ý đi theo chị cò về nhà ! Chị rất nhiệt tình còn xách hộ hành lý nữa ! đi bộ một đoạn rồi rẽ vào một ngõ nhỏ ,LG1 đã đến chỗ ở trọ !!!! Chạy lên xem phòng thấy có toilet riêng , mỗi phòng 2 giường thì cả bọn QĐ ở lại.Thảm hoạ là sau này phát hiện ra toilet của TQ có mùi đặc trưng ..hic hic...mùi kinh dị !!!Thuê với giá rẻ bất ngờ 15y/người ......
    Có thể mọi người trong đoàn không được đồng ý với mình lắm về phòng trọ đó ,vừa mới ra khỏi nhà đã phải ở 1 chỗ không như mong muốn đã đọc được trên LP .Nhưng không hiểu sao lúc đấy mình hoàn toàn thoả mãn vì đã trút được gánh nặng là tối hôm đấy sẽ ngủ ở đâu? Hôm trước khi đi có tham khảo ý kiến của 1 chị bà ngoại là người KM ,chị ấy nói phải cẩn thận ...mà lúc đến Km trời khuya quá rồi lại mất phương hướng nữa nên mình lo ....Giờ tìm được phòng ở rồi tuy k như ý nhưng mình thấy tạm ổn! GIờ mới biết thế nào là đói vì từ sáng đến giờ ăn uống rất linh tinh, xuất cơm đĩa ( hình như là 7 tệ ) lúc tối mình cũng k ăn được nhiều vì nhiều dầu ăn và cay xé lưỡi ( 7y được 1 bát cơm và 4 món tự chọn ,hình như anh H còn chọn phải món không giống ai ,ăn vào như là cuống cây rau diếp cá xào với mỡ ......ặc ặc ) ) anh C thì luôn miệng khen ngon lắm ,không đến nỗi !!!mà hình như ai cũng nói như thế ????? chắc cũng để động viên người khác nhưng cơm để thừa khá nhiều !!! mình cố gắng ăn nhiều cơm ....không để lấy lại sức hic híc ,,giờ về đến "nhà nghỉ" đói khủng khiếp !!!!
    Đang loay hoay thì trưởng đoàn xuất hiện mang cho hai hộp mỳ tôm và một ít bánh + sữa hộp ! mừng húm ! Ng pha ngay một hộp mỳ còn mình thì làm một hơi hết một hộp sữa ..hà ..hà....
    Trong suốt chuyến đi trưởng đoàn của mình luôn luôn xuất hiện đúng lúc như thế ,nhất là những lúc bọn mình đói !!! cảm ơn trưởng đoàn nhiều lắm đấy !!!
    Kết thúc ngày thứ hai xa nhà
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 24/05/2006
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, Zhouquinxin viết rất hấp dẫn, đậm chất LG1, em viết tiếp đi để anh em còn được theo dõi hành trình của nhóm mình. Mấy ông bạn của tôi đâu rồi, sao mà kém tắm thế, mất hút con mẹ hàng lươn, các ông phải post ảnh của đoàn lên để minh hoạ cho bài của em Z chứ. Hôm nào off anh em phải chuộc lỗi với em Z nhé để tôi làm giám sát cho Sốt ruột được đi off quá rồi...
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây ah....vừa gạ gẫm được mấy cái ảnh để minh họa
    Phòng trọ đầu tiên 15y/người
    [​IMG]
    Trông thì không............. hôi các bác nhỉ??? thậm chí hơn đứt quán trọ bình dân của ta.
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    oái ảnh gì mà to thế?????
    Ngày 14/5....
    Cảm giác ngủ dậy vẫn làm cho con người ta cảm thấy tỉnh táo lạ thường.Mình đã dậy rất sớm dù hôm qua ngủ muộn . TQ lấy theo giờ Bắc kinh nên thời gian chênh lệnh nhau 1 tiếng, vì thế những bạn nào là chuyên gia ngủ muộn hoàn toàn có thể phát huy........... thành tích đó ở TQ mà không sợ bị muộn giờ.Tuy nhiên không chỉ có mình mà tất cả mọi người trong đoàn LG1 đều có ý thức dậy sớm thậm chí H còn chạy xuống gõ cửa Phòng hỏi đã dậy chưa??? Chỉ có Q 小 姐^Q xieo- jie) là không tuân theo quy tắc nào cả "nàng" chê gối và chăn đệm hôi nhưng vẫn làm cho cả đoàn phải đợi dài cổ mới thấy xuất hiện với cái đầu bóng mượt ..hi hi..
    Chờ Q xiao jie ở tầng 1
    [​IMG]
    Cả đoàn tiếp tục lên đường ,trước khi đi còn ăn một bữa sáng rất ngon và rẻ ,tổng cộng cả đoàn hết 17y cho rất nhiều món ngon bao gồm bánh bao.Mỳ và cả cháo trắng ăn với ruốc của trưởng đoàn ( Trưởng đoàn của mình là 1 kho thức ăn ,các chú Hải quan không làm ăn được gì với những thứ mà trưởng đoàn của tớ mang theo ,thỉnh thoảng anh lại ..Rút trong balô ra một món làm cả bọn mắt sáng như sao!!!!!!)
    Đây là bữa sáng cho 7 người hết 17y híc quá ngon
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 25/05/2006
  9. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, kể tiếp chuyện đi Lệ Giang đi, mình đang đọc hay quá, sao lại dựng lại vậy. Kể tiếp đi nhé
  10. kheops

    kheops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào dudu08,
    Mình đã xong mọi ghi chép về chuyến đi rồi
    Nhưng vì file to qúa (40M) nên loay hoay mãi mà chưa pót lên được. Có lẽ phải pót từng phần thôi.
    Hẹn gặp khi off nhé.

Chia sẻ trang này