1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi, giải phóng căng thẳng nạp năng lượng rồi, các bác post tiếp đi. Nó sắp chìm thật rồi ha.
  2. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Dành bài thơ cóc cụ này gửi tặng LG1 và những ai đã từng cưỡi ngựa trên Ngọc Long Tuyết Sơn
    Cả đời ta chưa bao giờ cưỡi ngựa
    Nhưng chẳng nhẽ lại thua mấy ?okhọm? già
    Ôi lậy chúa, chúa phù hộ con nhé
    Ngu xi vậy là vì kẻ Farmer lắm điều
    Kình nghiệm bao năm qua phim ảnh
    Mình chăm chú nhìn chân, đít con ngựa
    Con này chân to, mông săn chắc
    Bờm dài, ức nở dáng trẻ trung
    Lại thêm chú chăn ngựa trông tử tế
    Vote 5 sao mình chọn cặp này
    Nghĩ thấy mấy chú vùng cao bên nhà
    Ngồi con ngựa trông bé như con la
    Vẫn cười phe phé lao như gió.
    Yên tâm hơn, Mình nhìn ngắm nó
    Mệ, ngựa này mới xứng với tầm ta.
    Nào đi thôi, hỡi chàng trai trẻ
    Đưa ta tới Ngọc Long cao ngất
    Nơi có cái thứ nước đóng băng từ trên trời rơi xuống
    Trắng, lạnh buốt, và tinh khiết đến nhường nào.
    Ngựa Lệ Giang phì phò đi trong tuyết trắng
    Hai xương sườn đâm đúng đít cậu chủ ngồi trên
    Khôn tí nữa mình mang salonpas
    Gặp lúc này phệt hai phát vào mông
    Ngồi yên tâm, mặc cha cho nó lắc.
    Cậu chủ ngồi trên trẻ trung, phong độ là thế
    Ngựa bên dưới cũng đúng tuổi dậy thì
    Gặp ngựa cái, nó nhằm mông lao vút tới
    Hít, hít rồi lại ?o cười lên? hí hí
    ****** chứ, làm ông sợ sặc tiết
    Chỉ hít thôi đã điên thể rồi àh.
    Giờ mới biết nó vừa dê, vừa yếu thận
    Đi một đoạn, lại đứng lại bên vực làm phát
    Khói bốc lên nghi ngút cả bầu trời
    Định vòng tay lấy bình dưỡng khí
    Nhưng động đậy sợ ?o đại ca? mất hứng
    Nổi điên lên, lắc mông vài phát
    Có mà ối thôi, chào Farmer và các bạn
    Mình xuống trước bằng đường hàng không.
    Hít thế này còn mẹ gì là mũi
    Không vì sĩ diễn mình quốc bộ lâu rồi
    Nói ra họ lại bảo mình nhát chết
    Thôi cố lên, đỉnh không còn xa nữa
    Mình rồi cũng sẽ hoành tráng như ai
    Đắm mình trong Ngọc Long đầy tuyết trắng
    Mình khôn ra, vạch kế hoạch đi về
    Đường đi lên đã khó đi như thế
    Có mà điên mới cưỡi ngựa đi về
    May mắn thay Farmer ủng hộ
    Thế là xong hai ta rong ruổi quay về
    Đường đi nhão nhoẹt bùn và phân ngựa
    Trơn tuồn tuột, dốc thì đứng lên
    Đi bộ còn khó nói gì đi ngựa
    Khen cho mình tuổi trẻ, nhưng đã biết nhìn xa
    Phen này thì ?ochết cha? những thằng nào đi ngựa
    Quả không sai khi có thêm hai nàng mới ra nhập hội
    ?oTha thiết? được sánh bước cùng mình xuống Ngọc Long
    Còn ba bác ?ogià? vẫn ngồi ?otít? trên lưng ngựa
    Tặng cuộc đời mình cho con thú bốn chân
    Ba bác này ?omùi đời? chắc đã nếm no đủ
    Không như mình đã biết quái gì đâu
    Được nửa đường Farmer bỗng rửng mỡ
    Đến hồ rồi, mình cưỡi ngựa tiếp nha
    Ba cô tót cái đã ngồi trên lưng ngựa
    Bỏ lại Mình phân vân trong tiếng lục lạc kêu
    Một lần nữa lòng tự ái sôi lên
    Rạng háng, chống tay, huýt sáo gọi.
    ?oThằng mất dạy? lại đây tao cưỡi tiếp.
    Chẳng sao, đường hình như đã tốt hơn rồi.
    Chúa ơi đường vẫn dốc trơn tuột
    Đá nhô ra, chỉ đợi cái đầu mình
    Ngựa ơi, anh thành thật xin lỗi chú
    Cứ đường mà đi, chớ nhìn mông nó
    Trựợt một cái, chú về miền cực lạc
    A may mắn thì lại trở về nhà
    Ngày ngày nhặt lá, đá ống bơ.
    Mấy lần chú dừng lại không bước tiếp
    Anh biết chú mệt, chú muốn dừng nghỉ
    Nhưng chỉ tại thằng chủ chú cầm dây dật mõm
    Làm chú tức điên, phi xuống dốc ầm ầm
    Anh gào lên trong tâm trí, đầy căm phẫn
    Farmer ơi, Sao mua bảo hiểm có mấy nghìn ???
    Con đường nhựa dần hiện ra trước mắt
    Rút máy ra làm quả ảnh để đời
    Lần cuối cùng ta ngồi trên lưng ngựa.
    Ôi cuộc sống, chào e anh đã về.
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đấy các bạn thấy không, chuyến đi Lệ Giang đã tạo ra thi hứng cho con người thế đấy. Thế là từ nay trên bầu trời thi ca Việt Nam đã xuất hiện một nhà thơ mới, anh mở đầu cho một trường phái thơ hoàn toàn mới , nửa chân thực nửa kinh dị, nửa thơ nửa văn xuôi, nửa hài hước nửa bi kịch. Xúc động quá vote 5*
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 12/06/2006
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ối làng nước ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,có thơ,,,,,ặc.... ặc.......
  5. kheops

    kheops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhà văn thì được, nhà thơ thì....
    Có lẽ đúng là nhà thơ của trào lưu thơ mới như Môn nói.
    He he....
  6. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oái............. Thơ con cóc cụ. heheeehhêhhhe
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy mọi người có nhiều tài. Thơ của Quý quá đỉnh, đỉnh của đỉnh. Đọc thơ mà cảm thấy đúng như đang ngồi trên yên ngựa, lắc lư, chập chờn và đau xóc. Tất nhiên là có cả nét trào phúng rất duyên trong đó. Nói nghiêm túc là bài thơ rất hay. Đâu phải cứ có vần điệu mới là thơ, Manly nhỉ. Thế các chị em đã đọc thơ Vi Thuỳ Linh chưa, có vần điệu đâu, thế mà nổi tiếng đấy. Em Zhou thử làm thơ đối lại với Manly xem như thế nào. Mà ảnh off ở Lotus Lake đâu rồi, không mang lên mạng để post đi.
    Này, tớ bình thơ chưa ai chê đâu nhé, tin tưởng vào tớ đi!!
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình chuyến đi LG1:
    - T6 (12/05/06) : 10.pm lên tàu 6.am đến LC
    - T7 (13/05/06): 7.am giờ Việt Nam - 8.am giờ TQ làm thủ tục qua cửa khẩu ?" 10.30am qua cửa khẩu TQ - 10.55 xe bus xuất phát ?" 9.pm dừng lại ăn tối ?" 2.am ngày hôm sau đến Kunming.
    - CN (14/05/06): 8.am xe bus đi LG ?" 1.pm đến Đại Lý ?" 4.pm đến LG (xe không dừng ăn trưa)
    - T2 (15/05/06): Sáng : Ngọc Long Tuyết Sơn
    Chiều : Baisha village
    - T3 (16/05/06): 8.30am đi Zhongdian ?" 11.am đên Tiger Leaping Gorge ?" 5.pm đến Zhongdian
    - T4 (17/05/06): 8.30am đi Songzanlin ?" 10.45am đi Deqin ?" 2.pm dừng ở khúc omega sông Dương tử - 6.pm đến Feilaishi
    - T5 (18/05/06): 6.am ngắm mặt trời mọc - 9.am quay lại Zhongdian ?" 4.pm đến Zhongdian ?" 4.30pm đến Bitalake ?" 6.30pm quay về.
    - T6 (19/05/06): 8.am rời Zhongdian ?" 3.30pm đến Đại Lý ?" 4.40 đi Kunming ?" 9.15pm đến Kunming.
    - T7 (20/05/06): 8.15pm sleeper bus Kun-Hekou
    - CN (21/05/06): 7.am đến Hekou ?" thuê phòng nghỉ tại Lào Cai ?" 9.15pm lên tàu về HN
    - T2 (22/05/06): 5.am về đến HN
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm từ chuyến đi:
    - Đi một nhóm 8 người là tốt nhất.
    - Cần có sức khoẻ (đặc biệt là không say xe, đoạn đường Zhongdian-Deqin sẽ là cơn ác mộng nếu bạn bị say xe)
    - Nghiên cứu kỹ lịch trình, tính toán thời gian, thời tiết từng vùng.
    - Có một người thành thạo tiếng Trung (trên thực tế đây là người vất vả nhất đoàn, vừa phải liên hệ mua vé tàu xe, đặt phòng, gọi món ăn, thuê xe, thương luợng giá cả, địa điểm?tóm lại việc gì cũng đến tay?by the way vote chị Zhou 5* thay lời cảm ơn của LG1?xie xỉe nỉ?)
    - Chuẩn bị đủ quần áo rét, không nên chủ quan với thời tiết .
    - Chia đồ ăn cho mỗi người mang một ít.
    - Mang theo:
    + Ổ cắm điện (các phòng trọ thường trang bị rất ít ổ cắm điện trong khi mỗi người chúng ta lại cần xạc điện rất nhiều thứ)
    + Máy sấy tóc (các phòng trọ thường không có máy sấy tóc, trời lạnh rất dễ cảm)
    + Vaselin: Lên đến Zhongdian và Deqin các loại kem dưỡng da không còn tác dụng, chỉ có vaselin có thể giúp bạn đỡ được phần nào .
    + Trà gừng, đồng bạc đánh cảm: Thời tiết thay đổi liên tục, độ cao và cái lạnh? sẽ làm bạn xuống sức rất nhanh.
    + Túi nilon để gói đồ ướt, đồ bẩn.
    - Thuê phòng: Kiểm tra kỹ phòng trước khi thuê: (phòng tắm, nước nóng, toilet, đệm sưởi điện-quan trọng lắm đấy, ở tầng mấy ?" bọn tớ có lúc phải vác balô lên tầng 5, tầng 6 nhà trọ). Tránh xa các hotel hoành tráng vừa đắt, dịch vụ không tốt, các phòng trọ nhỏ có trang bị mới và đầy đủ, chủ nhà sẽ chăm sóc bạn chu đáo hơn.
    - Mặc cả mọi lúc, mọi nơi
    - Ăn ở những chỗ bình dân (ngon, bổ, rẻ), đến Zhongdian nhớ ăn lẩu bò Yak, chẹp chẹp..nói đến thèm quá?.
    - Không nên đi Baisha village, mất 15Y mà như bị lừa, tranh tường có một dúm, tối sầm mầu sắc bay đâu hết, lại còn bị cấm chụp ảnh, có 2 phòng trưng bày lèo tèo vài hiện vật, trong làng có mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, thái độ của người dân với khách du lịch không tốt. Tươngtự cũng không nên đi đền Yufeng, cây hoa trà 500 năm tuổi chỉ nở hoa từ T2-T4.
    - Công viên Hắc Long ở LG: cả nhóm cử một người vào dòm xem có gì hay ho không rồi hẵng vào không lại mất toi mỗi người 20Y.
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Càng ngày càng thấy mọi người có nhiều tài. Thơ của Quý quá đỉnh, đỉnh của đỉnh. Đọc thơ mà cảm thấy đúng như đang ngồi trên yên ngựa, lắc lư, chập chờn và đau xóc. Tất nhiên là có cả nét trào phúng rất duyên trong đó. Nói nghiêm túc là bài thơ rất hay. Đâu phải cứ có vần điệu mới là thơ, Manly nhỉ. Thế các chị em đã đọc thơ Vi Thuỳ Linh chưa, có vần điệu đâu, thế mà nổi tiếng đấy. Em Zhou thử làm thơ đối lại với Manly xem như thế nào. Mà ảnh off ở Lotus Lake đâu rồi, không mang lên mạng để post đi.
    Này, tớ bình thơ chưa ai chê đâu nhé, tin tưởng vào tớ đi!!


    Gì ạh??anh Du bảo em làm thơ ạh....??..he he LG1 "thống nhất "cử một đại diện thôi !!!!..xét về thơ thì thành phần này ưu tú nhất đoàn đấy ạh,,,.....ai không tin thì mời đọc lại bài thơ ở trên ,em thì làm thơ gì cũng được ,trừ "thơ hiện thực "ra ạh hi hi......
    Ảnh hoa sen đây ạh ...(note: photo by dudu)LG2 sướng nhé ,có một tay máy cừ ,chắc chắn là rất hoành tráng đây ....chỉ chờ ngày lên đường thôi!!!xin chúc mừng!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Àh xin mạn phép công bố "chân rung" nhà thơ của LG1....."anh" ..... rất đẹp trai và manly 100 fần ......nghìn ạh
    híc .....nhà thơ đòi kiện em ra tòa nên em phải gỡ ảnh ra ạh,mong cả nhà thông cảm!!!!!
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 13/06/2006

Chia sẻ trang này