1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    sorry các bác, em thì em đi mùa thu này thôi.... Từ giờ đến lúc đấy thời gian còn dài, cũng không biết thế nào. Tuy nhiên vẫn quyết tâm cao . Bác Zu đi cùng hội em đi...nhá....
    Cái máy ảnh của bác chụp cái mạng nhện còn đẹp , chụp cảnh CTC thì ...chậc chậc...
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 20/06/2006
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ,tự nhiên lại không sao ngủ được ,lý do cũng thật buồn cươì và ngớ ngẩn nghĩ rằng đúng ngày này tháng trước mình vẫn lang thang ở TQ ,lúc đó sao mình lại thèm cái cảm giác nằm trên cái giường của mình thế ...híc híc ...Vèo một cái đã qua một tháng rồi ,ngày hôm nay không giống ngày hôm qua dù nó vẫn có 24 giờ .......
    Những gương mặt ,những nụ cười lướt qua trong đầu ..mình cũng không còn cảm giác vừa sợ vừa thích khi ngồi trên lưng ngựa nhìn tuyết rơi nữa ...những gì gọi là gian khổ trong chuyến đi vừa rồi dường như lại là những gì làm cho mình nhớ nhất và đáng nói về nó nhất .....Bạn bè nghe xong thì bảo mình liều thế ,,nhưng mình thì không thấy như thế ..nghĩ rằng nếu cứ ngồi một chỗ có lẽ sẽ biến thành một kẻ nhát gan lúc nào không hay.....
    Bật máy tính xem lại nhật ký Lệ giang thấy mình viết gì mà chán thế ...không đủ kiên nhẫn để đọc lại từ đầu đến cuối lại tắt máy tính đi .....rồi chợt nghĩ sau tất cả những gì mình đã đi qua dư âm còn lại không phải là cảm giác khám phá mà là những nụ cười lấp lánh ,đôi khi là cả những nhăn nhó nữa......
    Giống như mình lúc này ,cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà ,nhìn mãi mà không sao hình dung ra được chiếc chuông gió mầu xanh , chiếc chuông mà mình đã gắn nó lên phía trên giường ngủ và nhìn ngắm nó trong suốt 3 năm,lúc vui thì cũng chạm vào nó 1 cái ,lúc buồn thì tiếng của nó thật nhạt nhẽo
    ngủ cũng nhìn 1 cái ,..thức dậy vẫn là nó đập vào mắt ,những sợi thủy tinh trong trẻo hình những chú cá heo nghịch ngợm tưởng chừng mãi mãi ở trong tâm trí mình vậy mà bây giờ mình không sao nhớ được nó bị sứt ở chỗ nào ........rồi lại thấy mình thật ngớ ngẩn khi quyết định cho nó đi như dứt bỏ những gì không thể tồn tại nữa ,,,,,,,Lại lơ mơ nghĩ về hạnh phúc ở chuyến đi vừa rồi là gì??là đến được tận cùng để ngắm MEILI hay lần đầu đi tầu đêm,lần đầu nhìn thấy tuyết rơi??lần đầu ,,ngủ rất ngon ở 1 nơi xa lạ ???chịu ,không làm sao phân biệt được ....chỉ nhớ rằng có những lúc mình thấy xòe bàn tay ra là có thể cảm nhận được niềm vui ,hạnh phúc như đậu xuống giữa lòng bàn tay nhưng khi vội vàng nắm lại thì cảm giác mình lại đánh mất gần hết,..............
    Nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon và chúc một ngày vui vẻ vào lúc quá nửa đêm .....híc chẳng hiểu người nhắn nghĩ gì nhỉ??

  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chà, có cần phải đẹp thế này không nhỉ...??
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Báo cáo các bác chứ ban đầu iem cũng không có ý định đi CTC năm nay đâu, nhưng mà tìm hiểu thông tin về nó rồi thì không thể cầm lòng được
    Ước gì ta có thể đến đó vào mùa cả rừng cây vàng và đỏ rực ..để lèn chặt một va li ...lá phong mang về...dính khắp tường phòng ngủ ...hi hi....hơi crazy.....
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 21/06/2006
  4. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bị ốm và bận việc không lên được, đã thấy topic Lijiang thành topic CTC rồi,
    Hic, chị Moon cứ đăng ảnh CTC này lên thế này thì hình ảnh về Lijiang càng bị đẩy xa lắc xa lơ. Hic hic
    Anh Zuzu ơi, làm thế nào bây giờ????
    @Q: bơi chiều được không em? Sang chị phải đi làm
  5. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em lại có đồng minh rồi. chủ tịch ơi! Hơi bị nhiều người muốn đi bơi vào buổi chiều đấy. Mong chủ tich xem xét lại.
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Híc...hai anh em cứ chuẩn bị mà lên đường đi LG thôi chứ chị gạ gẫm khắp cả lượt chả ai đi được CTC năm nay đâu...hu hu...thế là vỡ tan giấc mộng rồi.....
  7. biet_tuot_luot

    biet_tuot_luot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy hình này giống hình vẽ quá, không giống hình chụp thật
  8. sunny_de_thuong_nhat

    sunny_de_thuong_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chủ tịch SSC xin thông báo ​
    :
    Chiều chủ nhật 25/6 ....4pm tại hồ bơi khách sạn Quảng bá .....SSC tổ chức khai trương câu lạc bộ bơi lội lần ......2 he he ......đề nghị các bác ,các cô ,các chú ,các dì ,các anh, các chị ,các em và ...các chuyên gia có mặt đầy đủ ...
    Thông báo này thay cho giấy mời
    Chân trọng kính chào !!!!!​
    Được sunny_de_thuong_nhat sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 22/06/2006
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hêy, tụt quá..kéo lên cái nào. Hôm nay có nhời mời đi ăn SN cả nhà nhớ nhịn ăn từ sáng họp mặt đông đủ nhé...
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi bơi của LG 1.
    Cuối cùng thì SSC cũng quyết định khai trương lần 2 ở bể bơi KS Tây hồ ...Hẹn 4 giờ nhưng N dường như rất sốt ruột ,cô nàng đánh đu mấy lần xe BUS mà đến sớm nhất,.....3 rưỡi nàg đã có mặt ở đó trong khi đó mình vẫn ung dung ở nhà ....
    Cũng hơi mệt vì vừa làm 1 tour đi từ thứ 7 vừa mới về đến HN,đợi một người bạn mãi chẳng thấy đến nên lại phải đi ra bể bơi 1 mình ,hôm qua mọi người dự định sẽ mua bánh SN để HAPPY BIRTHDAY TO MANLY !!! .
    4h 20 có mặt ,,híc lại cao su mất một tý do đi tìm mua nến mà không được hơn nữa lại phải nghiên cứu bản đồ ..hi hi đúng là có hơi chuối một tý
    Nhòm mãi mới thấy mấy bác nhà ta đang tập làm ếch ở dưới hồ bơi rồi.công nhận ra đến bể ai cũng giống ai,chả nhận ra
    may mà trưởng đoàn cũng đến muộn nên còn có đồng minh....
    Thú thực lúc học bơi mình được học ở cái bể rất xịn,có phân luồng bơi đàng hoàng ,lại có cả vạch kẻ để mình có thể nhìn để bơi sao cho thẳng ,rồi ngày trước toàn bơi như thế nhìn một cái bể mà người bơi ngang lẫn người bơi dọc là mình không sao bơi được,Hôm qua bể cũng tương đối đông nên mình đành phải làm ...ốc bám ở rìa bể ,hơn nữa mình rất ghét những cái bể bơi cứ một đầu nông lại một đầu sâu,chả biết đường nào mà lần hu hu ...
    N học bơi rất say sưa còn mình chẳng biết làm gì ,khủng nhất là sau khi quan sát thấy có một bác vác nguyên cả cái camera vào bể ,quay túi bụi..híc ....vô duyên thế không biết ,bể bơi rất ít người đội mũ bơi nên có lẽ không được vệ sinh cho lắm!!!!
    Theo như lời bác C của đoàn LG thì trưởng đoàn hôm qua biểu diễn khá nhiều ,anh bơi vài vòng lại ...trèo lên trên ngồi ..chả biết nhìn gì mà mặt mày rất tươi tỉnh ...trông lúc nào cũng như đang tươi cười nói thế chứ bác C lấy lý do chân bị bỏng cứ ngồi nấp vào một chỗ ...quan sát..có vẻ như đi bơi mà ..rất ..mỏi mắt thì phải
    Anyway mình cũng bơi vài vòng,có lẽ hai năm không bơi nên mình hơi ngượng ngiụ ,bơi nọ xọ sang bơi kia,chân tay lọan xạ cả lên,tuy nhiên có lẽ vẫn làm cho khối kẻ không biết bơi ..phải thầm thán phục ..he he ..còn người biết rồi thì ..he he..em không nói đâu..chuyên gia Q rất có khả năng nên cuối buổi là em N có thể nổi và bơi vài nhát như ai.... nghe chừng cô nàng rất có năng khiếu ..Bé T biến đi đâu mất ,chả nhìn thấy bơi nên không biết thế nào để nhận xét cả ...híc....
    Quyết định cuối cùng : có lẽ nên chuyển sang bơi sáng cho đỡ đông?? àh bác Du du và em Huyền big C hôm qua đi đâu mà không tham gia???hẹn chủ nhật tới nhé...hi //hi có rất nhiều người mong sự tham gia của em Huyền...lý do...híc ..thôi em không nói đâu..... nói chung bơi lội có lợi cho sức khỏe không khỏe toàn diện thì khỏe ..một số thứ....
    Tai nạn ở bể bơi...
    Híc như đã nói ở trên ,mình quen với việc bơi có một cái đích và theo đường thẳng nay lại rơi vào trường hợp : có cong ăn cong ,có thẳng ăn thẳng nên mình biến thành : Dở hơi biết bơi lại chìm...
    Vụ thứ nhất: đang bơi dưới nước đang hồi quạt tay để ngỏng cổ lên thở thì thấy một ...........kẻ xấu số bơi ngang qua mũi .... ..luống cuống quên mất phải làm gì thế là bị sặc ..tiện tay .... tóm ngay kẻ xấu số ấy dìm xuống tận đáy bể ..ặc ặc.....Kẻ xấu số ấy cũng đang học bơi nên dù lúc ngoi lên mình có cười nhe nhởn và sorry ầm ĩ thì cũng không sao tránh được sự căm thù hằn lên hình viên đạn .......trong mắt của hắn ..ha ha,,,,
    Vụ thứ hai: nhắm cái đích là một thành viên của SSC bơi đến để lấy chỗ bám...ai ngờ bám phải ..cạp quần của ....... hic,,hic,,,chả biết nói thế nào ạh lại sorry ạh...
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 27/06/2006

Chia sẻ trang này