1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng xong ,cảm giác thật dễ chịu.Trong lúc ăn mọi người chí choé với nhau và tranh nhau "tác nghiệp" ( tức chụp ảnh) mình thấy thân thiện với mọi người hơn,Cảm giác lúc đầu không còn nữa ,mọi người hỏi han nhau hôm qua ngủ ngon không??và tranh nhau... kể tội cái giường của mình !!bọn mình trêu nhau cứ như những người bạn thân thiết từ lâu ,Xung quanh toàn người lạ nên cảm giác gần gũi dường như chiếm trọn tâm trí mình ....
    Đồ mình mang đi rất nặng,lúc ở nhà đã "giao nhiệm vụ" cho Q phải xách đồ cho mình nhưng giường như xiao-jie sang đến đây là quên mất nhiệm vụ ! nhưng Anh C luôn mang hộ đồ cho mình ,mình chẳng phải lo gì cả.....
    Tối hôm qua nếu đến KM sớm bọn mình sẽ mua tàu đêm đi Đại lý nhưng vì không kịp giờ nên cả đoàn QĐ sẽ đi thẳng đến Lệ giang,ai cũng ngán ngẩm vì quãng đường tương đối dài nhưng thực sự bọn mình đã lo hão ,,,,Đường tứ KM đi Đại lý và lệ giang rất tốt nên khoảng cách tuy xa mà gần ,mọi người cứ yên tâm nhé!!!
    Lại gặp cò khi bọn mình mới bước đi được vài bước tuy nhiên cò ở TQ.....lich sự hơn VN,Họ chỉ mời chứ không lôi kéo và luôn dành sự Quyết định cho mình...NGười TQ bọn mình gặp trên chuyến đi cũng có cảm giác rất thật thà ,lúc rời quán ăn sáng đoàn đã bỏ quên 1 túi đồ và đã được 1 người TQ chạy theo nhắc quay lại lấy!!!ôi la la .... tốt bụng quá!
    Ra bến xe, mọi người đã gặp được một lời mời từ 1 chiếc xe 24 chỗ ,họ dành 7 ghế trên cùng cho đoàn (hi hi thực ra là đang đón khách lại gặp ngay đoàn mình) mấy bác giai cứ lo ngại là xe chật và cứ muốn mua vé xe công nhưng sau một hồi ngó nghiêng đã QĐ lại đi xe của cò.......Mặc cả cho quãng đường từ Km đến Lệ giang là 120 tệ.Anh C cứ sợ bị hớ ,phải lôi ngay lịch trình ra so sánh giá vé dự định...hi hi..lời đến 15y/người.....
    Như đã nói ,tuyến đường KM-LG rất tốt và việc ngồi trên xe không lấy đi nhiều sức lực của cả đoàn , Điều hay nhất là xe chạy thẳng Lệ giang nhưng lại chạy qua cổng thành Đại lý ( có đổi xe ở đây nhưng k phải thêm tiền) thế là ước mơ về Đại lý lại hiện lên trong ống kính tác nghiệp của các anh trong đoàn LG1 thậm chí xe còn chạy qua cả tam tháp nữa ...Tranh thủ lái xe nhảy ra khỏi xe .cả đoàn cũng tranh nhau nhẩy xuống chụp ảnh đánh dấu hành trình của mình!!!!!! Tuy nhiên xe chạy từ 8h30 sáng đến khoảng 3h chiêuthì đến Lệ giang và cũng không nghỉ ăn trưa hu hu ,,,,cả đoàn lại phải ăn bánh và những đồ ăn linh tinh khác!!! việc đi vệ sinh cũng khá khẩm hơn nhiều,....Theo mình thì khi xe dừng lại ở những cây xăng ,bạn nên tranh thủ giải quyết vấn đề tế nhị kia vì dẫu sao ở những chỗ đấy cũng ...PRO hơn nhiều ..he he..
    Bận quá nên viết cứ lủng củng ,cả nhà thông cảm nhé!!!
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 25/05/2006
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Khoảng hơn 3 h chiều LG1 thực sự đặt chân đến Lệ giang,đến vùng đất mà bấy lâu nay háo hức chuẩn bị ,chỉ có điều trời vẫn mưa không ngớt .Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi sự phấn trấn của đoàn ......
    Nói nhiều về lệ giang có lẽ là thừa bởi Lệ giang với những mái ngói đã đi vào lịch sử, những con đường lát đá sạch bong, những dòng suối chảy uốn lượn qua những dãy nhà với những đàn cá tung tăng lượn luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách...Nhìn ngắm Lệ giang chưa đủ mà cần phải cảm nhận ,phải hoà vào dòng người trên những con phố cổ Lệ giang, đắm mình trong không khí buổi tối của đèn ***g,của những câu hát đối với không khí náo nhiệt như vũ hội ban đêm hai bên bờ sông ,hò hét ya xo-ya xo-ya ya xo ( em cũng chẳng hiểu câu này có nghĩa gì ah nhưng vẫn cứ hét ) mỗi khi có một đội hát đối vừa hát dứt câu !!!hay chui vao một góc khuất nào đó của Lệ giang để cảm nhận cái yên tĩnh vốn không bao giờ có ở những khu đô thị.
    Lệ giang là như thế ồn ào nhưng sâu lắng , khó quên.
    Xin hãy một lần đến lệ giang để tự cảm nhận về khu phố cổ đặc biệt này .em chỉ có thể chia xẻ một số hình ảnh như thế này thôi
    Những ngôi nhà nằm bên những dòng sông
    [​IMG]
    Những ngõ dài lát đá
    [​IMG]
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Những đường phố sau cơn mưa ướt đẫm
    [​IMG]
    và còn rất nhiều nhiều điều nữa về lệ giang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    @zhouqingxin: ảnh đẹp, chữ đẹp -> vote 5*
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nữa về lệ giang nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những mái ngói đi vào huyền thoại
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ôi được vote sao rồi ,,, em cảm ơn nhiều nhiều !!!!
    Còn đây là đêm Lệ giang,ảnh đêm không ưng ý lắm nhưng giờ trong tay em chỉ có mấy cái này thôi ,sẽ pót lên sau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa hồng dại
    [​IMG]
    Và cô em gái lệ giang xinh đẹp đã hút hồn các bác LG1
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 25/05/2006
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lại kể tiếp về đoàn LG1 ,khi vừa chân ướt chân ráo xuống xe ,chưa định hình nổi sẽ đi vào lệ giang như thế nào....
    Lệ giang chia làm hai khu ,old town và new town,khu phố mới phát triển hiện đại với những cửa hàng sáng choang không thua kém đô thị là mấy...Từ bến xe đi qua đường một đoạn bạn đã bắt đầu đi vào khu phố cổ.Lần này Lệ giang 1 thật sự may mắn vì gắp được một .......cò xịn và hình như rất chuyên nghiệp.
    Với tiếng trung ..khiêm tốn đủ để Hót với cò ,mình cứ vừa đi vừa nói chuyện với chị ấy (Tạm gọi là chị hai) ,cả đoàn thì đang mải ngắm LP ......híc .....nghiên cứu kỹ quá mà chưa có lúc nào sử dụng nên sốt ruột
    Lần này mình cứ cương quyết với chị hai Lệ giang là đã đặt phòng ở YOUTH HOUSE rồi ( sợ lại rơi vào cái nhà như ở Konminh thì khốn ) nhưng chị hai vẫn nhẫn nại mời về thăm nhà ,bọn mình nhất định không và chúi mũi vào bản đồ tìm mấy cái địa chỉ tin cậy ,chắc trông lúng túng quá nên chị hai bảo chị biết cái nhà trọ này đấy ,để chị dẫn đi , trên đường cứ ghé qua nhà chị rồi so sánh và quyết định...cả đoàn vui vẻ vì có người dẫn đường định bụng nếu chị dẫn đến nơi sẽ BOA 10y he he (lịch sự gớm)))
    Bắt đầu vào phố cổ ,mặc dù vừa trải qua một chặng đường khá dài và hành lý đang è trên vai, nhưng những con mắt vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc..Lệ giang là đây ,hiện ra trước mắt chứ không phải trong mơ ,lại nhớ đến câu nói của Q mà muốn hét lên " Lệ giang ơi ...anh đến với em đây ".... ặc... ặc
    Đi qua nhà của Chị hai mình bảo mọi người hạ hành lý ở ngoài còn mình với anh Hải anh Cường vào thám thính trước ..Nhà nằm không cách xa trung tâm Lệ giang là mấy ,đi qua một cái cầu bắc qua con suối nhỏ có đàn cá lượn tung tăng ( nhà nào ở Lệ giang cũng thế mà )))).
    Nhà trọ cũng là một trong những căn nhà cổ của Lệ giang ,kiểu cổ có 4 mặt nhà quay vào 1 cái sân ,Phòng sạch sẽ tuy hơi nhỏ ,có nhà vệ sinh riêng biệt và nước nóng đầy đủ. Nhưng với bản chất bướng bỉnh vốn có mình chê ỏng chê eo
    Chị hai nói không sao,bây giờ sẽ dẫn mình đi những cái địa chỉ ghi trong LP mà mình có ,chỉ đi một đoạn mình đã đi qua hầu hết các nhà ghi trong LP ,nhà nào cũng xông vào hỏi cứ như là sẽ xách hành lý đến ở đến nơi nhưng nhà thì hết phòng , nhà thì đắt lòi ...nhà thì phải dùng nhà vệ sinh chung...H nói đi du lịch bui chỉ cần chỗ ngủ ấm áp nhưng nhà vệ sinh cần phải "lịch sự và đâyy đủ" thế nên bọn mình quyết định...ở nhà chị hai....hi hi ..vừa rẻ vừa đẹp 20y/người có chết người ta không chứ và đây là chỗ ở ưng ý nhất của đoàn LG1
    P/s Kén cá chọn canh cũng không tốt các bạn ạh,cũng không nên phụ thuộc quá vào LP chỉ cần bạn kiên nhẫn một chút bạn có thể tìm thấy ở LG có vô số chỗ để ở hơn hẳn những cái địa chỉ đã được nhiều người biết đến.Hầu như mỗi con ngõ nhỏ của Lệ giang đều chứa đựng những điều bất ngờ như thế ,không tin bạn cứ thử xem
  8. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    , không biết nói gì hơn nữa. Zhouqingxin và anh C viết bài hay quá. Ảnh cũng rất đẹp. Chúc mừng cả đoàn LG 1 đã đi đến nơi về đến chốn . 5 sao cho T này .
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang đẹp quá, xem ảnh tự nhiên rùng mình một cái... chà chà... ghen tị với em Hạnh được đi TQ mấy lần rồi.
    Nghe chuyến đi vui quá nhỉ, lại còn được cưỡi ngựa xem tuyết rơi, cha chả là lãng mạn,,,
    Chúc mừng các bạn có một chuyến đi thành công an toàn. Tớ cũng có quà, 1 cái dây đeo điện thoại xấu ỉn chả xứng với tầm cỡ Lệ Giang gì cả, hì
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang về đêm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    cửa hàng bán sáo:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này