1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Hắt xì......
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 19/07/2006
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, vui quá nhỉ, nhìn ảnh mà thèm, tớ tò mò có cô nào váy vàng người đẹp thế mà ông nào ác, chụp cắt cụt đầu. Lần sau ông Cafeonline học lại chụp ảnh đi nhé, ai lại thế. Cả nhà ơi, hôm nào off đi. Nghe nói có quà Cảnh Dương, sao chẳng thấy đâu cả. À quên mất, ông Khờ khạo là ai zậy, muốn tạo sự chú ý của em Zhou hay sao mà cứ trả vờ mãi thế. Đấy chính là cái hồn của nhật ký LG1 đấy, nếu không có cảm xúc, thì bài viết này chỉ giống một hướng dẫn du lịch mà thôi. Ông có hiểu được sự khác nhau đó không??? Nếu ông không hiểu thì tôi cũng bó tay.com
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 19/07/2006
  4. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Post nhiều quá nhỉ, xem ra sức khỏe ai cũng dồi dào cả.
    Hịhị, mấy hôm nay đang mải vật lộn với vụ xe cộ, sắp thi rồi, hy vọng kiếm được cái bằng cho nó oai, phụ bác café_online nữa chứ. Mà e tính rồi, phải tích cực mua xổ số thôi, biết đâu ngày nào đấy chó đớp được nhặng, có tiền là tậu ngay con xế nổ cưỡi cho nó xứng tầm giai Hà lội.
    Mà không biết chừng không khéo vài năm nữa e là chủ tịch câu lạc bộ du lịch bằng ôtô chứ lị, ôi hoành tráng quá . Mấy bác bên Tâybăcgroup cứ gọi là khóc thét ra tiếng mán Hehehe
    hôm nào gặp nhé bac dudu08 , Em có kẹo mè xửng đấy, mua về chả có ai ăn cả nên thằng em này đành phải tự xử lý. Ăn vài cái rồi mỏi hết cả răng, bác có kham nổi xin biếu bác ạh.
    ____________________
    To Kho_khao.
    Việc đưa những tâm sự riêng tư lên mạng thì đến nay có rất nhiều người ủng hộ và cũng không ít người phản đối . Ngay trên trang web có lượng độc giả đông nhất Việt Nam vnexpress.net cũng có mục tâm sự của bạn đọc đó thôi, và nếu mình không nhầm giới trẻ các nước phát triển hiện nay đang rất thịnh hành việc viết blog (nhật ký trên mạng). Nhưng dù ở phía bên nào thì chắc chắn rằng mình và bạn cũng không phải đọc thứ mà chúng ta không muốn, thật may là internet cũng không thể cướp đi của chúng ta cái quyền cơ bản nhất của độc giả, chẳng phải chính bạn đã click chuột vào cái topic này sao.
    Tôi biết là bạn thích topic này ( bạn đã nói thế ), bạn cũng biết là chính chị Zhou lập ra nó đấy, và cũng chính chị Zhou đã viết phần lớn bài về Lệ Giang. Tôi cũng đã định viết một vài bài, nhưng khi bắt tay mới thấy viết sao mà khó thế , mất thời gian và công sức lắm bạn ạh, hẳn phải là một người rất nhiệt tình và có trái tim biết chia sẻ mới có thể miệt mài viết gần đấy bài và post lên đây. Một con người như vậy liệu có xứng đáng để nhận được một lời cám ơn không bạn ?, liệu bạn có muốn hiểu nhiều hơn về một con người như thế không ?.
  5. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Oan cho em quá, chụp ảnh thì xấu thật nhưng bức cụt đầu đấy không phải của em đâu. Hồn ai người nấy giữ hì hì
    May mà bác không thấy mặt em váy vàng, bác thấy thì bác ngất ngay trên cành quất. Đoàn toàn những em tươi trẻ, tiếc cho bác với kheop quá!
    Thêm 1 bức panorama Lăng cô cho hoành tráng:
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 19/07/2006
  6. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Được thằng em tử tế thế đấy. Quý hoá quá, anh cũng móm hết rồi chú ạ, chú định nhổ nốt mấy cái răng còn lại của anh hay sao mà mời anh ăn mè xửng Huế. Anh nghiến lợi mà đầu hàng chú. Em Zhou cảm động chưa, bao nhiêu người bảo vệ, động viên, kiểu này hắt hơi suốt đêm không ngủ được mất.[​IMG] Ah, có vài cái ảnh Nam Ninh - Quế Lâm, làm quà tặng LG1 đây này. Cậu em cafe đừng tiếc cho anh, anh giới thiệu cho chú mấy em gái Tàu đây này: [​IMG]
    Đây là cửa ngõ vào thành phố Nam Ninh - Trạm soát vé, với những cô gái rất xinh va duyên dáng.
    [​IMG]
    Toàn cảnh thành phố Nam Ninh từ tầng 16 khách sạn Ngân Hà
    [​IMG]
    Phố đêm Nam Ninh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em gái Nam Ninh
    [​IMG]
    Sông Ly Giang - Quế Lâm - đêm
    [​IMG]
    Quà lưu niệm của Quế Lâm - toàn đá và đá.
    [​IMG]
    Toàn cảnh Quế Lâm - nhìn từ Sông Ly
    [​IMG]
    Núi Vòi Voi - biểu tượng của Quế Lâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc sống nhàn nhã của những người dân nghèo Quế Lâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người mẫu tỉnh lẻ
    [​IMG]
    Lô Địch Nham - hang động nổi tiếng của Quế Lâm( thua hang động của mình)
    [​IMG]
    Nhưng hệ thống ánh sáng của chúng nó thì không thể chê vào đâu được!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và anh cafeonline ơi, em đợi anh sang. Anh đi 4 biển năm châu, đừng quên 1 buổi đến chầu cửa em!!![​IMG]
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 19/07/2006
  7. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Du quan tâm, nhưng nghĩ đến Nam Ninh với đống bê tông khổng lồ là em muốn ngạt thở rồi. Em chỉ ở đây với 2 cách cách này thôi:
    [​IMG]
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bác Zu ơi, bác để ý đến con cua cho em, em chụp nó chứ có chụp người đâu......mà các bác không biết chứ bác Café không thích Nam Ninh là phải rồi, đi Lăng Cô một mình bác 4,5 em xinh tươi trẻ đẹp vây xung quanh, bác ý cứ gọi là cười tít mắt....Bác ý cấm em không được đưa dung nhan đổ nước nghiêng thùng của bác ý lên, sợ có quá nhiều cô hâm mộ, gạt ra không hết ....cho nên em phải diễn tả bằng văn xuôi thế này...híc híc...khổ cho iem lắm.... hôm nào đi off em sẽ mang ảnh cho các bác ở nhà xem.......
  9. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hai bác đập nhau chan chát thế. Bác cafe tranh ngồi giữa để hai cách cách đứng là ko được. Phải đuổi bác ấy ra.
    híc post mãi không được. Chị Zhou post ảnh của chị em mình lên. Đuổi bác cafe ra không để bác ngồi nữa. Chỗ của chị em mình cơ mà.
    Được miss_falling_star sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 20/07/2006
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đêm trên sông Hương, gió mát rượi hoà với giọng ca ngọt ngào của các cô gái Huế,
    đây là loạt ảnh của Miss_falling_star:
    Cầu Tràng Tiền lung linh sắc màu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ngọn đèn lững lờ trôi mang theo lời ước nguyện:
    [​IMG]
    Bên bờ sông Hương:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 20/07/2006

Chia sẻ trang này