1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trẫm lên ảnh coi bộ cũng oai nghiêm ra phết đấy nhỉ! hai cách cách ăn mặc thướt tha trong hâu cung làm trẫm thật hài lòng. Các khanh mặc đồ bikini đi lại ngoài biển làm trẫm càng vô cùng hả hê
    He he he hè!
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Pót về cảnh dương chút nhỉ, dù sao trước biển mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn....
    Sáu giờ, đến 35 nguyễn Trường tộ để lên xe vào Huế ,lựa chọn Singcafe vì sự nổi tiếng quả là 1 điều đáng bàn lại xe của singcafe hôm đó rất chuối ,xe chạy không đúng giờ lại còn đón khách dọc đường và nhồi nhét như nhồi vịt, khổ thân cho những người lao động cũng mất tiền mà lại phải ngồi ở sàn xe gần 700km ......Trêu nguyệt vì hôm nay đi xe có bao nhiêu anh ngã rạp dưới chân...Thực ra là mỗi khi có công an, ông lái xe lại hô hành khách ngồi ở sàn xe nằm bẹp xuống tránh sự kiểm soát ,vừa buồn cười lại vừa thấy họ đang bị hành chứ đâu phải là hành khách híc ....Được cái giọng Huế của bác tài nghe thật lọt lỗ tai,ngọt lịm nên mình cũng đỡ tức hơn....
    Xe đến Quảng bình thì trời sáng, ban mai dù sao cũng thật dễ chịu dù có ngồi trên xe cả đêm đi nữa thì những tia nắng đầu tiên vẫn làm cho người ta cảm thấy sảng khoái, Quảng bình cát trắng là đây ư?? gió ngoài xe thổi rất to lướt qua những mái nhà luôn mới do được dựng lại sau mỗi cơn bão hàng năm, một sự mới không ai mong đợi cả...
    Dã chiến từ 7h30 tối đến 11h mới đến được lăng cô , híc mệt dã dời......
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lăng cô hết phòng, Thanh tâm cũng không đặt được , cả bọn quyết định xuống xe giữa đường để vào Cảnh dương chuẩn bị sẵn tinh thần túi ngủ để ăn hải sản cho bõ do Hà nội quá đắt và không ngon , nên khi vừa xuống xe bàn ngay đến ăn ở đâu và ....... ăn ngay một bữa ,hơn mặn nhưng ngon ,,,ăn gì cả hội cũng nhớ ......mời chụp ảnh để fần anh H vì anh ...ăn phải Hải sản nhiễm lời nguyền của bọn Ai cập nên ở nhà .....hihi Bọn em chu đáo lắm đấy nhé .......
    THuê xe ôm vào Cảnh Dương ai cũng háo hức vì những thông tin mà N kiếm được về bãi biển đẹp nhất Thừa thiên Huế . nhưng thực tế thật phũ phàng , Cảnh dương quá hoang sơ và dịch vụ hầu như bằng không, đi rõ xa để đến đây nên thấy hơi oải .....May mắn cả bọn thuê được một cái Villa của một người nước ngoài xây để nghỉ dưỡng , ngay sát bờ biển ,ẩn mình dưới bóng những cây phi lao xanh mướt , với 300 ngàn đồng cũng ì èo mặc cả gãy cả lưỡi nhưng mà được việc ,khoảng sân bên nhà được biến thành nơi buôn chuyện với hàng xóm trong mắt những người dân chài nơi đây có lẽ họ luôn nghĩ chúng tôi có một cuộc sống nhàn nhã nên mới có nhiều thời gian để đi chơi như vậy, nằm dài trên những chiếc võng lắng nghe về nghề đi biển, về cuộc sống của những người dân chài , về việc học hành của những đứa trẻ quen với vị mặn của muối và với việc mất điện vào ban ngày, về giá cả??
    Quen với những dịch vụ hoàn hảo nên với tôi Cảnh dương là một bãi biển quá hoang sơ, bờ cát phẳng và mịn , lội ra đến 50m nước cũng chỉ đến ngang ngực , không có phao cảnh báo nguy hiểm , một bãi biển an toàn đối với người lớn và trẻ em xa xa vịnh Chân mây uốn một đường xanh mềm mại làm dịu đi sự cô đơn của biển , Cảng Chân mây đang trong thời kỳ xây dựng nên chỉ cỏ thể nhìn ngắm từ xa, đêm đến đèn ở những công trình trên vịnh hắt lên một thứ ánh sáng lung linh mời gọi, có lẽ vài năm nữa nơi đây sẽ là một cảng biển tấp nập, chắc cũng không tránh khỏi sự ô nhiễm nhưng đó là chuyên của tương lai ?..
    Điều thú vị là hải sản ở đây rất rẻ và ngon, mực rất dày và ngọt, sò béo hú , ghẹ tươi rói và cháo tôm rất hấp dẫn ,,,có lẽ vì giá cả ở đây rẻ hơn so với ở Lăng cô nên rất nhiều người đi LC đều đánh xe vào đây để ăn, dọc theo những quán lá dựng sát mép nước, chúng tôi cũng vừa ăn vừa tắm lại ngắm xung quanh?..
    5h Thủy triều rút để lại những bãi cát dài và mịn, xúng xính trong váy áo sặc sỡ chúng tôi đi dạo trên bờ biển , sóng vỗ rì rào trên những rặng phi lao , nước trong vắt đọng thành những lớp mỏng trên mặt cát , những cái đầu chúi vào nhau để khám phá những sinh vật lạ còn đọng lại trên những vũng nước , có vô số ốc, cua, ghẹ chỉ cần nhanh tay một chút là bạn có thể tóm được vài chú ??Bạn cũng có thể tìm thấy những cây san hô còn sống mềm nhẽo khác hẳn với thứ san hô đã chết được bày trong tủ kính ?Dép được dùng làm xẻng để xúc bất cứ con gì ngọ ngậy trên bãi cát mịn màng?..NHững chú ghẹ khi nằm trên đĩa thật là ?hấp dẫn còn trong làn nước chúng thật nhanh nhẹn và tinh quái nhưng cũng khó có thể thoái khỏi cuộc đuổi bắt của các tay săn nghiệp dư ?.Tôi ..may mắn bị một chú ghẹ cắp vào dép nếu không chắc là thủng chân vì chú thấy ?..dép đẹp nên nhất định không chịu nhả ra ,mặc dù xung quang các nhiếp ảnh gia đang ghi lại bằng chứng về việc "ôm dép" của chú cũng không làm cho chú phải áy náy?..Hoàng hôn hắt lên mặt biển thứ ánh sáng vàng rực rỡ , tan nhòa trong làn nước cùng với tiếng cười của chúng tôi...... mỗi ngày đều có 24 h và ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng,,,,,,,
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 21/07/2006
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    To all, cả kho_khao nữa, calm down please, hãy bỏ qua những phức tạp của cuộc sống sang một bên, hãy thưởng thức cảnh đẹp xung quanh ta, cuộc đời còn bao nhiêu điều đáng quý - Ở trên box này tớ thấy có một điều rất đáng trân trọng đó là tình bạn vô tư, không vụ lợi, không phân biệt tuổi tác, chức vụ, nghề nghiệp, có gia đình hay chưa có gia đình, mọi người có chung một sở thích và chia sẻ điều đó với nhau, chỉ có thế thôi :
    Tình Bạn
    [​IMG]
    Đèo Hải Vân nhìn xuống:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chùa Thiên Mụ:
    [​IMG]
    Đại Nội:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Này, đi ta cũng chả thiếu gì gái Tây nhá :
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 21/07/2006
  6. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lãi to pà con ơi. Hôm qua có quà Ai Cập của Bác Khốp, mình đã có phần mình nhưng ai bẩu bác cafeonline không đến thế là mình thủ tiêu luôn. Hè hè ... sướng quá.ăn mừng thui.
    Bác Khốp post ảnh Ai Cập lên cho cả nhà thèm.
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Em Zhou ơi, hoá ra cô gái mặc váy vàng là em đấy à. Trời, em mặc váy hay mặc đồ hoàng hậu trông đều đẹp cả. Nhưng mà hà cớ gì lại phải đứng quạt hầu cho cafeonline vậy. Ai bảo Hoàng hậu phải đứng hầu???Bất công quá.
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    + To: smile_index : có qùa từ Ai cập nhưng không ăn được nên không bị mất, vẫn còn....
    +To : miss _ falling_ star & cafeonline: có ảnh từ Huế Gửi ra ....nhưng chỉ có nàng áo đỏ là xinh còn lại Vua........ thì như đang mất sổ gạo , cách cách còn lại thì .............mặt đằng đằng sát khí , khiếp quá!!!!
    +To Dudu : Váy vàng không phải em đâu mà là Hoa hậu đấy hihi...kể ra chụp ảnh không nhìn thấy mặt cũng có cái hay.....
    +To kheop : Hôm qua quên không mời anh qùa Cảnh dương ..hị hị...chỉ biết đòi qùa người khác thôi
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 24/07/2006
  9. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ta mang cho em một đoá quỳnh......vào múa rìu qua mắt mấy thợ chụp ảnh của LG. hoa quỳnh nhà trồng được đấy, đẹp không cả nhà ơi( hihi..chủ yếu là do người chụp, nhỉ???)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đẹp đấy, đẹp đấy, ấn tượng trong từng khoảnh khắc .......

Chia sẻ trang này