1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thuốc Tây Tạng:
    Sau một ngày mệt mỏi vì đi qua quá nhiều danh lam thắng cảnh, chị hướng dẫn viên cất tiếng hỏi : "cả nhà có muốn đi matsa chân miễn phí không ạ" , cả đoàn mà thành phần các cụ U70 chiếm 3/4 hô to : "Có". Thôi, thế là xong.
    Vừa bước chân vào cửa, một chị người hoa nhưng hồi nhỏ sống ở Quảng Ninh đã đứng sẵn chào đón cả đoàn, chị giới thiệu với mọi người những chuyển luân xa hai bên cầu thang, nam một bên, nữ một bên quay những bánh xe ấy để gặp nhiều may mắn. Tiếp đến là bàn thờ của người Tạng, tóm lại, họ đón tiếp chúng tôi như những người khách đến chơi nhà, chứ không phải là những khách hàng đến mua hàng
    [​IMG]
    Trong lúc mọi người đang được ngâm chân trong một chậu gỗ đầy các loại thuốc bắc, mỗi người một người matsa chân, chị thao thao kể về các loại thuốc Tây Tạng và tác dụng của nó. Bắt đầu câu chuyện chị kể vì sao bà Tống Mỹ Linh giữ được vẻ đẹp như thế ở tuổi 90, bà ấy đã mấy lần sang Tây Tạng và có được những loại thuốc rất tốt cho sắc đẹp...Trong lúc ấy, các "bác sĩ" áo trắng đi vào, nhiều người trong số họ nói tiếng Việt còn sõi hơn cả người Việt nữa. Các cụ trong đoàn của tớ toàn U70 rồi, thấy nói đến công dụng của thuốc như là cải tử hoàn sinh ấy thì rất thích, lại được các bác sĩ tận tình hoi han, các cháu nhiệt tình matsa chân nên ai nấy đều mua một loại thuốc. Chỉ có điều thuốc ở đây tính bằng tiền đô và có sẵn một anh mang theo một máy tính để công số tiền thuốc lên đến hàng chục triệu. Một hộp thuốc trị bệnh trĩ, và nhiều các loại bệnh khác giá hơn 1 triệu đồng. Chả ai biết chắc công dụng của nó, nhưng ai cũng muốn mua lấy hy vọng.
    Tóm lại hôm đấy, của hàng thuốc mất mấy chục chậu thuốc bắc và hơn 1h matsa chân, đổi lại họ thu về 30-40 triệu. Anh quản lý trong bộ veston đi ra đi vào không nén nổi nụ cười, còn chị hướng dẫn viên du lịch người hoa khi lên xe rồi vẫn cười mãi không thôi. Tớ đoán đến bất cứ cửa hàng nào chị cũng được ít ra 20% hoa hồng, cứ thế mà nhân lên, không cười làm sao được
    Một điều tớ rất băn khoăn ở đây, biết đến bao giờ VN chúng ta mới có tính "đoàn kết" cao như họ, tất cả các cửa hàng khách sạn nơi chúng tôi đi qua đều có một mối "quan hệ" khăng khít, hỗ trợ, bố sung cho nhau để đạt được mục tiêu cao nhất là rút được nhiều nhất tiền trong ví của du khách. Còn chúng ta hiện nay, mạnh ai nấy làm khiến công nghệ du lịch không thể nào cất lên được.
    Chị hướng dẫn viên tươi như hoa, thỉnh thoảng lại hỏi câu: Cả nhà mình đã hết tiền chưa ạ, nếu chưa thì lại đi đến đây..cửa hàng ngọc trai, ngọc, đá quý, pha lê, thuốc nam, thuốc bắc....Thiên nhiên đã quá ưu đãi Vân Nam, nơi đây có một nguồn khoáng sản dồi dào, chất lượng cũng tuyệt vời.
    Nấm linh chi to đùng:
    [​IMG]
    Ở Cửa hàng phalê và đá quý:
    [​IMG]
    đến đây mắt tớ cũng lấp lánh như ánh sao, không kìm lòng được muốn mua một cái gì đó:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy nhiên nghĩ đến 20-30 % tiền của mình sẽ rơi vào túi chị hướng dẫn viên cười tươi như hoa kia, tớ kiên quyết ngoảnh mặt làm ngơ với những thứ hấp dẫn ấy.
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 27/07/2006
  2. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vào lúc 8h45 phút trên chương trình Vietnamnet có chương trình giới thiệu du lịch về "Cửu Trại Câu".
    Nếu mọi người quan tâm hay đón xem nhé.
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thanks a lot , nhưng ở quê tớ ko có truyền hình cáp HN nên tớ đã nhờ bà chị làm ở VNnet ghi lại đĩa hộ
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những người muốn cưỡi ngựa ở NLTS
    Đây là cung đường, độ cao và giá tiền. Giá cả có thể mặc cả được tuỳ theo tài mặc cả của bạn. Cưỡi ngựa thực sự vất vả và mạo hiểm, nên tuỳ theo thời tiết của thời điểm đó mà lựa chọn cho hợp lý.
    Chúng tôi đã chọn cưỡi ngựa vì hôm đó có tuyết rơi, còn nếu không có tuyết mà tít trên đỉnh cao nhất mới có tuyết thì tất nhiên là nên đi cáp cho đỡ khổ.
    [​IMG]
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đề ẩm thực - Ăn gì ở Vân Nam:
    Bữa cơm đầu tiên trên đất Vân Nam, có thể so sánh với cơm tù ở nhà mình. Trời mưa, rét, chuyến xe Hà Khẩu - Côn Minh lầm lũi đi từ 11h sáng qua trưa đến gần 9h tối thì đổ khách xuống một hàng ăn ánh đèn leo lét. Đói và lạnh, nhưng chả ai nuốt nổi mấy đĩa thức ăn này:
    [​IMG]
    Bù lại, sáng hôm sau cả hội được bữa ăn sáng vừa ngon vừa rẻ, 7 người ăn hết 17Y :
    [​IMG]
    Những ngày sau đấy, ăn sáng bằng bánh bao là món thích hợp nhất với cả nhóm, vừa hợp khẩu vị lạ ngon và ..rẻ .
    Ở Lệ Giang, do chưa có kinh nghiệm bữa đầu tiên LG1 ăn ở một nhà hàng bên bờ kênh, hơi bị đắt, đắt giật cả miền 7ng hết 308Y. Cái nhà hàng ấy đây:
    [​IMG]
    Khu vực ăn uống của Lệ Giang ở góc quảng trường đánh trống, bật nhạc và nhảy quanh đống lửa ấy. Dọc con kênh có nhiều hàng ăn, lẩu, đồ nướng...ngon và rẻ:
    [​IMG]
    Bữa lẩu này hết có 140Y , đồ nướng rất nhiều và tươi, tuy nhiên cách ướp gia vị của nó không hợp với người VN mình nên thấy cũng không ngon lắm
    [​IMG]
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng ở Lệ Giang:
    Trứng luộc thuốc bắc, sữa đậu nành và bánh làm từ bột mì
    [​IMG]
    Cháo trắng, trứng thuốc bắc và chút ruốc từ quê nhà:
    [​IMG]
    Dọc đường đi bọn tớ gọi cơm canh bình thường, thức ăn chế biến khá ngon. Một bữa cho 7 người thường không quá 90Y:
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 03/08/2006
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Vì trong đoàn có người nói tốt tiếng Tàu nên phần lớn các bữa ăn của bọn tớ đều rất ngon, đặc biệt là cái món lẩu bò Yak ở Trung Điện, tiếc là tớ không có cái ảnh nào ở đây. Ở Trung Điện (khu phố mới) có một khu ăn uống bình dân, do bác lái xe đưa cả nhóm đi. Một nồi lẩu đầy hự thịt bò yak, 8 người ăn không hết mà có 190Y.
    Ngoài ra thì còn món này, bọn tớ mới chỉ được ngắm nhìn chứ chửa được ăn, thịt dê hoặc cừu nướng. Thấy hội bàn trên vừa xem ca nhạc vừa cầm những miếng thịt to tướng xé ăn bằng tay, ực...may mà trước đấy cả hội đã no căng lẩu bò:
    [​IMG]
    Lúa mạch rang, trà sữa và phomat bò Yak :
    [​IMG]
    Ở Trung Điện bọn tớ cũng phải ăn một nồi lầu mà bác lái xe nhiệt tình giới thiệu là ngon và rẻ, nhưng mà cả hội gần như không ăn được: một nồi đầy ắp thịt gà, thịt mỡ bò rang mặn, đổ một ấm nước dùng vào thành lẩu...đầy mỡ và mặn chát
    Ở Đức Khâm, bọn tớ không ở thị trấn khá đông đúc bên dưới mà ở trên núi, điểm ngắm bình minh ở Meili. Gọi một nồi lẩu gà, mà chờ nhà đấy từ lúc ấp trứng gà, tý thì lả đi vì đói, được cái là khá ngon hết 140Y. Thế nên, đến chỗ nào ít khách như Đức Khâm - Feilai shi muốn ăn gì bạn nên đặt từ trước.
    Ở Côn Minh tất nhiên bạn không nên bỏ qua lẩu nấm, cái món này ngon và rất bổ, trước khi về Việt Nam đi ăn lẩu nấm cho nó hồi sức nhỉ :
    [​IMG]
    Khu lẩu nấm gần sân bay Côn Minh, cách trung tâm thành phố chừng 2-3 km, tiền taxi 4 chỗ 8Y/km, và nồi lẩu 7 người bọn tớ ăn hết 421 Y.
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 03/08/2006
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,,....,món nào cũng nhìn thấy tay mình đang gắp cả......Ngon quá cơ
  9. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi lệ giang của LG1 đã kết thúc được 2 tháng 2 ngày rồi N nhỉ. Thế mà dư âm vẫn còn đậm đà. Nhìn nồi lẩu nấm ôi thôi thèm quá đi mất.
    Trước khi đi anh cũng hãi lắm, Manly bảo mọi người tự lo là chính làm cho mình có cảm giác đơn độc. Nhưng sang đấy rồi mới thấy sự gắn bó giữa những người bạn mới quen trước đó. Mỗi quyết định, mỗi sự thay đổi đều trên tinh thần vì tất cả mọi người. Những khó khăn, những vất vả đều được biến thành những câu chuyện cười trên môi mỗi người. Những bữa ăn kinh dị vừa cười vừa mếu trên đường đi côn minh.
    Mình nhớ bác vũ thẫn thờ ở sân ga tiễn cả đoàn lên đường, nhớ túi thức ăn bị tich thu ở của khẩu hà khẩu, nhớ cái nhà trọ bé tí ở côn minh hôm đầu tiên, nhớ bữa ăn hoành tráng ở lệ giang, nhớmấy cái kẹo mút xanh đỏ của em T, nhớ miếng thịt bò bị em N tranh mất trên Ngọc Long Tuyết Sơn, nhớ khách sạn lạnh như nhà đá đã làm em T bị cảm, nhớ cảnh em N với H chiến đấu dữ dội với chủ nhà trọ ở Fei lei shi, rồi buổi tối hôm ấy mệt mỏi và đầy tiếng cười ở quán cafe intêrmet, nhớ bác tài xế họ Hà tốt bụng quá!! Rồi cả nụ cười đầy chất nhiếp ảnh của bác H.
    Nhớ nhiều quá thế này thì cái đầu mình chịu làm sao nổi cơ chứ?!!!
    Hôm ở Feileishi trách cứ em H bi giờ nhớ lại ân hận quá, hi hi sorry H nhé, lại còn nhại tiếng "eo ơi" của em nữa. Tại các cô xem ảnh chụp anh cứ rú lên ngưỡng mộ làm anh sinh ra kiêu ngạo quá ha ha !!!
    Năm sau liệu còn cùng nhau lang thang ở Cưủ Trại Câu?! cho dù thế nào thì cũng không so sánh được với những ngày ở Vân Nam ấy.
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    ...ơi bác Café...sao bác không nhớ gì lại nhớ vụ em cãi nhau với chủ nhà hả bác...híc híc...
    Chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu sắc quá, không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là tình cảm của những thành viên trong nhóm dành cho nhau. Có một bạn ở trên mạng đọc NKLG và hỏi Moon: "trong nhóm chị có ai phải lòng ai không?", Moon đã trả lời là: "có đấy, tất cả đều phải lòng nhau." .
    Bác Café ới ời, bọn em đang mong ảnh và quà Côn Đảo của bác đỏ cả mắt đây. Lúc ở Côn Đảo bác có bị hắt xì hơi không, bọn iem là hay nhắc bác lắm đấy
    Bác Khốp, bức tranh Ai Cập của bác đã được em cho vào khung treo lên tường, trông hoành tráng lắm.

Chia sẻ trang này