1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tội nhà anh là to lắm đấy, lại còn nhớ vụ cãi nhau ở Feilaishi. Chị em cãi nhau chỉ vì muốn cái nhà trọ nó tử tế hơn với cả nhà thôi mà, đã không cãi giúp thì thôi
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ơi, chuẩn bị cho LG2 xong mình đầu tư cho CTC luôn nhỉ. 1năm - có dài quá không, hihihi, tớ vẫn đợi được. Đợi và đi, thế thui
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ơi bạn smkt, vụ CTC để đến sang năm nhé. tớ cũng thấy để năm sau thì lâu quá, dưng mà thôi để đến sang năm để đi cho đông đủ vậy.
    Hi hi..nhân đây có ai đi Tây An, Lạc Dương vào tết âm lịch cùng tớ không???
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Anh chị iem đi Bát Tràng có vui không, ăn cái gì có mang ảnh của Moon ra ngắm rồi mới ăn không thế ???
    Chùa Hương mùa này rất đẹp, vắng vẻ và được trả lại đúng vẻ đẹp của nó:
    Như một bức tranh thuỷ mặc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa tóc tiên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và ...vịt :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 07/08/2006
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mái ngói Thiên Trù:
    [​IMG]
    Những chồi non trên mái ngói rêu phong:
    [​IMG]
    Con đường rơi đầy hoa đại, không khí trong lành và ngát hương thơm:
    [​IMG]
    Suối Yến:
    [​IMG]
    Hoa trên đá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 07/08/2006
  6. sunny_de_thuong_nhat

    sunny_de_thuong_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khoe hàng thì mình cũng khoe hàng hihi......
    Tuy là đi Bát tràng nhưng những câu chuyện của cả nhà về Lệ giang, về núi tuyết mei-li chiếm đa số và hài hước nhất vẫn là những gì được quảng cáo ở Cảnh dương .. Cô nàng likemoon và natasa chắc chắn là được nhắc đến nhiều nhất rồi vì không có mặt nên cả nhà tha hồ nói ...xấu...hihi...các cô có nghe thấy đâu nên biết đằng nào mà cãi cơ chứ...Tội nghiệp...tội nghiệp.....
    Cũng lần đầu tiên nghe một khái niệm khác về cái chân của phụ nữ ....nếu không đi với bác C thì làm sao biết được thế nào là Chân trắng như bóng đèn tuýt ..ặc ặc ...về đến nhà là ngó ngay lên cái đèn tuýt xem có điểm nào tương đồng không ..híc ....đố cả nhà bác đang đặc tả chân các cô nào????may mà hôm ấy mình nói không với soọc....he he...
    Trở lại vấn đề buôn bán ở Bát tràng . công nhận cái gì cũng muốn vác về nhà có lẽ vì những sản phẩm ở đây ngày càng đẹp ...Tuy nhiên cũng học tập người nhớn là mua gì cũng phải đắn đo nên không nên ,nên...không ...nên....híc ...cuối cùng thì ...lúc về cũng chất đầy cả xe (may mà đi xe máy nên cũng nghĩ đến lúc về nếu không thì....) thế mà khi về Bác V trông cũng không khác gì lái buôn đường dài...hàng hóa chất từ cổ trở xuống ....
    Thích nhất là được ngồi bệt ở thềm nhà anh H buôn dưa...những giây phút đó không dễ dàng có phải không cả nhà....
    Hoa của Bát tràng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    N chụp ảnh rất lên tay, cả nhà có thấy thế không?!!! kể từ chuyến xe từ LC về đến giờ. Thảo nào dạo này không thấy tăm hơi đâu cả, biết điều thì khai ra nếu không làng phạt vạ.
    Q có mấy ảnh đẹp quá, mình cũng đú 1 tí:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Q có nhớ lúc đi ăn tối ko? đường tối mò may nhờ mấy cái đèn tuyp nên mới về được đến nhà đấy chứ ! đêm ngủ thì ko tắt đèn tuýp làm Q ko ngủ được.
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 07/08/2006
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    He he he, trong lúc mọi người đang tranh thủ nói xấu iem , thì Moon đang ngồi trên thuyền trên suối Yến, mưa lất phất rơi, nước thì trong vắt nhìn rõ cả đám rong dưới đáy, hai người cùng chùm chung một chiếc áo mưa và nghe bài bèo dạt mây trôi chốn xa xôi...hát theo kiểu mới ..hây yaaa...goắt sờ rồ man tịc..!!!...tiếc là chả fải đang ngồi cạnh boyfriend ...thế mà nhà mình chả đi Chùa Hương...yểu shan yếu shuẩy......tha hồ mà đong nhau...
  9. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    A C này mà thế quái nào lại có hai cái đèn tuýp nhỉ. Đêm đấy e không ngủ được tí nào, cái bóng 60 cũng sáng, cái 1mét 2 lại còn sáng hơn.
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này