1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có được nhà nghỉ rồi ,cả đoàn bắt đầu bàn đến chuyện ăn uống cho bõ mấy ngày rong ruổi trên đường.Đến Lệ giang thì nên ăn gì??? tranh cãi rồi cũng quyết định cứ làm một bữa cơm thịnh soạn đã rồi tính sau.Vậy là chẳng cần suy nghĩ nhiều, LG1 vào một quán hàng khá là đẹp mắt....
    Đên khâu chọn món .....mới khó khăn làm sao MENU toàn bằng tiếng Tàu mà đoàn chẳng ai giỏi thứ tiếng này cả hơn nữa món ăn luôn được đặt những cái tên rất hoa lệ ,có đọc lên thì cả tiếng sau cũng chẳng hình dung ra là món gì .
    Sau một hồi aqbcdxydánh vần bằng tất cả những gì có thể Trưởng đoàn quay sang ..phó thác "nhiệm vụ" đó cho mình ....
    Giá mà biết trước như thế này chắc em sẽ chăm học hơn cả đoàn ah..hi hi ..nhìn vào đó em cũng tắc tỵ chỉ phân biệt được đâu là cơm ,đâu là rau,đâu là thịt còn trong đấy có các lại abcd gì thi em cũng chịu .Vận dụng hết những gì đã được ăn và từ sự gợi ý của cô phục vụ em đưa ra một thực đơn cũng ...lủng củng chẳng kém gì thứ tiếng xủng ..xoảng của họ!!!!
    Chỉ nhớ là anh Cường lúc nào cũng oder món cá nướng và em đã từng ăn canh gà TQ rất ngon nên lấy hai món đó làm chính còn lại gọi thêm dăm ba món địa phương nữa mà lòng thầm mong lúc họ bưng ra mình đừng ..Ngất trên cành quất là được..hi hii...
    Cá nướng đây!!!
    [​IMG]
    Cao hứng mấy anh giai của Lệ Giang 1 còn yêu cầu có rượu chẹp chẹp..người đẹp vây quanh,phong cảnh hữu tình không có rượu có mà phí!!!!
    Thức ăn hôm đấy ngon nhưng mà quá đắt (400y ) cho nên sau khi thanh toán xong thì các món ăn hình như trở nên ,,,chẳng ngon tý nào hì hì......
    Tuy nhiên lệ giang có rất nhiều chỗ có thể ăn rẻ mà thực sự ngon như quãng phố nướng từ quảng trường chính xuôi xuống một đoạn,bạn cứ yên tâm gọi một nồi lẩu bò yac một lại bò đặc trưng của vùng shangrila ( cực ngon)và cả chục món rau,củ kèm theo cũng chỉ khoảng hơn 100y thôi ( cho 7 người) ,thế nên bữa ăn thịnh soạn đầu tiên của đoàn ...hic...nghĩ vẫn còn tiếc!!!!
    Cá nướng ăn rất ngon và cả rượu ngày hôm đấy nữa ..chẹp ..thơm và rất thuần khiết !!! dù mình thuộc dạng uống nửa hớp vào đã có duyên ( theo lời của anh Hải ) nhưng cũng muốn uống thêm một ngụm nữa,
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hoa ở LG:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ông già ở Đông Ba House:
    [​IMG]
    Đang đi thì bọn tớ nhìn thấy cụ, thế là thi nhau lia máy ảnh, cụ thấy thế quay vào trong không cho chụp, tuy nhiên nếu bạn đưa cho cụ 2Y thì có thể chụp một tấm ảnh với cụ và cụ sẽ tạo dáng rất đẹp để cho bạn tha hồ mà chụp
    [​IMG]
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang buổi sớm:
    5h sáng bọn tớ đã thức dậy và chạy vòng quanh LG, LG buổi sáng hình như vẫn còn đang im lìm sau buổi tối ồn ào và náo nhiệt hôm trước:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi sáng ở LG mọi người dậy và quét don trước cửa nhà rất sạch sẽ:
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 24/08/2006
  5. bi_tuxedo

    bi_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp quá, cơ mà cho tớ hỏi là tổng chi phí cho 1 người của chuyến đi là bao nhiêu tiền hả bạn. Bắt đầu thèm đi rồi
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tổng chi phí cho chuyến đi kể cả visa dưới 5triệu, còn lại chi phí cá nhân của bản thân bạn như mua đồ lưu niệm, các trang bị khác cho chuyến đi khoảng 1triệu nữa là OK.
    Chi phí cụ thể tớ sẽ thống kê lại sau khi bọn tớ off và post lên đây để mọi người biết.
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong chúng tớ bắt đầu di tản đi tìm hiểu về Lệ giang,cả đoàn QĐ giải tán để ai cũng có thể tìm cho mình 1 lệ giang riêng biệt .chỉ một loáng anh C và anh H đã mất tăm mất tích để lại chị em ......bơ vơ ( hic hai bác này đáng trách quá cơ nói thế nhưng cũng k nên làm thế chứ ) chỉ có Q là nhẫn nại đi theo chị em kiêm luôn chân bảo vệ
    Trung tâm của lệ giang đây
    [​IMG]
    Và trung tâm có người
    [​IMG]
    Anh H ơi,anh C ơi có đúng là ở Lệ giang em hen -piao_liang không????? vậy mà sau khi về đến KM và Hà khẩu chỉ cần trao cho em một cái ....chổi ..em sẽ chẳng khác gì 1 Ba-ba-ya-ga (tức mụ phù thuỷ già chuyên cưỡi chổi ý) sao lại thế cơ chứ????
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngắm nghía chán chê ,mọi người bắt đầu hoà vào dòng người ở LG,phổ biến nhất ở LG ban đêm là hát đối dọc bờ sông và nhảy múa bên đống lửa hồng.Những điệu nhảy của LG rất đặc trưng của dân du mục, nhạc rất vui nhộn và đôi khi nghe như nhạc ráp chính vì thế bạn có thể vận động chân tay một chút vừa khoẻ khoắn lại vừa ấm người !
    Nhảy múa bên đống lửa
    [​IMG]
    Xoay theo điệu nhảy tập thể!
    [​IMG]
    Giấc ngủ đến với đoàn LG1 rất muộn trong dư âm của những giọng hát trong vắt hai bên bờ suối....Giường rất ấm và ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi nhẹ trên những cánh hoa.Cả đoàn QĐ ngày mai sẽ chinh phục ngọc long tuyết sơn ( sớm hơn so với lịch trình 1 ngày) Quyết định ấy mang lại cho đoàn LG một ngày với nhiều điều bất ngờ nhưng cũng không kém phần gian nan, Nguy hiểm
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 26/05/2006
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 26/05/2006
  9. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    15/3 chinh phục ngọc long tuyết sơn
    Sáng sớm hôm sau khi trời mới mờ sáng ,mình và N đã dậy ,tuy nhiên anh H ,anh C còn dậy sớm hơn nhiều ,hai anh đã ra khỏi nhà từ lâu để chụp ảnh vì nghe nói buổi sáng LG rất đẹp.Lệ giang sáng sớm giống như 1 người lười cố kéo chăn ngủ muộn , trời đã sáng lắm rồi nhưng cả khu phố đều nằm im ,mưa suốt nên những con đường đá trở nên ướt và trơn,nếu như bạn không đi một đôi giày tốt thì cẩn thận nếu không muốn ngã vập xuống đường.Mình và mấy cô gái chạy vòng vòng quanh lệ giang không khí buổi sáng trong vắt và hương hoa thì như thể giơ tay là tóm lấy được.
    Cũng tự đây một "tai hoạ" đã đến với mình do cố gắng ghi lại càng nhiều hình ảnh càng tốt nên mình đã vội vàng và đánh rơi máy ảnh ,chỉ nghe mọt tiếng cạch ..nhỏ xíu ,màn hình của chiếc máy ảnh xinh đẹp của mình trở nên tối thui(hic hic vỡ mất màn hình rồi) .Tai hại là chiếc máy ảnh của mình là máy CASIO đời 3.2 nên k có khe ngắm .Mình gần như phát khóc,tiếc máy ảnh 1 phần nhưng tiếc hơn là thôi rồi ,làm sao chụp được ảnh nữa đây???Tuy cả đoàn ai cũng có máy KTS nhưng tự tay chụp bao giờ cũng thú vị hơn nhiều.
    Tưởng là vỡ mộng chụp ảnh nhưng nhân tiện đây mình cũng xin đăng ký độc quyền một kiểu chụp ảnh mới Chi giơ máy lên và bấm loạn xị Thế nhưng khi về xem mình cũng không hề thất vọng.cả nhà xem nhé
    [​IMG]
    rồi từ từ mình sẽ pót lên..hi hi
    Về đến nhà thì cả nhà đã chuẩn bị để đi ngọc long tuyết sơn,lại gặp chị hai hôm qua để bàn về xe cộ ,sau đó mình đã phá kỷ lục về giá tiền thuê xe /ngày hi hi 7 người hết 140y/1 chuyến xe /ngày đi chinh phục NLTS và các vùng phụ cận.Chỉ có điều mưa ngày càng to nhưng chị hai nói không lo vì lên đến núi là sẽ tạnh mưa,thời tiết này trên núi rất dễ có tuyết rơi .Bọn mình lên đường trong tâm trạng háo hức như những đứa trẻ vì tưởng tượng đến những gì chị hai vừa nói và vui mừng khôn tả vì thuê được xe rẻ quá !!!!
  10. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @chi T: Không biết chị T "ngất trên cành quất" như thế nào nhưng mà em đã "ngất trên cành quất" khi nhìn ảnh chi post lên và cả bài miêu tả nữa. Chị T post nhanh đến đoạn Deqin nhé, vì chị N tả chị ở đó hơi bị "hoành tráng"
    @anh V: anh xem ảnh chưa ah? Đẹp thế cơ mà!!! Thôi anh em mình cố gắng đi đi, chứ em sốt ruột lắm rồi. Đợi đến tháng 10 lâu lắm anh ah. Mà chỉ cần 3-4 người là được mà, vừa một xe 4x4 để đi từ Dali đến Deqin (chi N bảo em thế mà)
    Đi đi anh đi, rủ cả Janjan nữa. Chứ nhìn ảnh thế này, em không chịu nổi

Chia sẻ trang này