1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    A đây rồi, người giải đúng đầu tiên ...hihi...
    Đây đúng là một chú ....Chuột , nhưng không phải là chuột bị đột biến ghen do nhiễm phóng xạ ở Nga đâu, chúng vốn to như thế đó đặc biệt nhìn sự mũm mĩm của chúng mà thèm...( không biết to bằng chuột TNK không??)
    Thay mặt ......SUNNY....tặng bạn một con ......chuột nhá. đồng ý thì PM cho tớ
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    E hèm..có thời gian rỗi để buôn dưa lê rồi đây, kể lể tý về chuyến đi nào.

    9h sáng, với một tấm giấy viết bằng tiếng Anh và tiếng Thái do mấy anh reception đẹp giai ở Bangkok Palace Hotel viết cho tên bến xe bus "Mohchit" đọc là Mò chịt thì phải, tớ bắt đầu đi ra đường gọi taxi. Buổi sáng ở bangkok kẹt xe kinh khủng, sợ không kịp thời gian vì phải quay về vào lúc 4h chiều để lên máy bay tớ quyết định đi xe ôm. Đọc nhiều topic của Thái lan mọi người đều comment ko nên đi xe ôm vì xe chạy nhanh và luồn lách, híc...tớ cũng đã được thưởng thức xe tuktuk ở đây, chạy rẽ tóc ...bốn người ngồi trên xe cứ thỉnh thoảng lại hét lên như còi rồi cười ...híc híc....Nhưng biết làm thế nào, không kịp thời gian mất, sau một hồi mặc cả từ 150 bạt xuống 100 bạt tớ đồng ý lên xe...trước khi đi phải nhắn nhủ một câu :" Go...slowwlyyyyyyy..." được cái dân Thái phần lớn đều được phổ cập tiếng Anh cho nên anh ta đi chậm thật...bằng tốc độ ở nhà mình thôi...
    Bến xe Mohchit rất hoành tráng, trông như là sân bay của mình..híc có 2 tầng, mua vé đi Ayuthaya có 50 bạt thế mà lúc nãy chị vì dại giai đi 20 phút xe ôm mất 100 bạt ..Xe bus của họ to, sạch sẽ, xuất phát đúng giờ và lái xe biết tiếng anh, tuyệt... ....
    Ở bến xe bus:
    [​IMG]
    Ngủ gà gật 2 tiếng đồng hồ trên xe cuối cùng đã đến nơi rồi, nhưng mà trong tay không có lấy một cái bản đồ, tớ dáo dác nhìn khắp nơi chả biết xuống đâu bây giờ, nhỡ mấy cái đền, chùa ấy nằm xa trung tâm thì sao...thật là...Cuối cùng thấy một siêu thị nhỏ có bán cả sách báo ở bên đường, tớ đoán nó có bán bản đồ, vội vàng lao xuống quên cả bữa trưa là một chai nước và một cái bánh ngọt, thôi thế cũng may vì mình vào cửa hàng cũng phải mua cái gì chứ.
    Đến đây thì phải nói đến thái độ của người dân Thái với khách du lịch, chà...mình hỏi mua bản đồ mà họ mang ra một tờ bản đồ copy và chỉ đường cho mình hết sức tận tình...nice hết sức...lại nhớ đến bác lái xe taxi ở Bangkok...biết tớ từ VN đến bác bảo: "VN good...VN number 1...you are beautiful ..hi hi hi nổ hết cả mũi..."
    Ayuthaya hiện đại này:
    Help me..plzzzzzzz:
    [​IMG]
    To be continue....
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Này, tặng anh em LG1 mấy bức ảnh Hoàng hôn trên sông Hồng này. Hôm nào có khi phải rủ anh chị em lên đấy nhâm nhi bia nhỉ:
    Mặt trời xuống lòng sông:
    [​IMG]
    Vòng quay của trái đất có thể nhìn thấy được, chậm rãi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đất trời yên ả và thanh bình:
    [​IMG]
    Và con người sông nước...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng hôn buông, một ngày đã qua trên dòng sông Hồng thân thuộc:
    [​IMG]
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 13/09/2006
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
  5. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, A V chụp ảnh đẹp thế.!
    Có con mắt nghệ thuật cộng với máy xịn có khác...
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Không muốn làm ...mũi Bác V ...to thêm .. nhưng em phải khen thôi , ảnh Bác chụp rất đẹp ....Lần đầu tiên em nhìn thấy mặt trời ..To như thế này ..( giống cái lòng đỏ trứng gà quá..hi..hi.. đừng nói là em háu ăn nha....)
    @Likemoon : Chuyện Thái lan đến hồi nào rồi? Ảnh chưa rửa được ngay đâu nhé, đừng sốt ruột nhé......
    @ cả nhà : chuẩn bị đón đọc bài báo về Konminh của likemoon .trên báo" thị trường và tiêu dùng quốc tế "số mới nhất ra ngày 15/9..híc ..là em nghe "đồn" như thế .....hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn lắm lắm.....

    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 13/09/2006
  7. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Báo thì tất nhiên sẽ đọc rồi, nhưng LG1 nhà mình toàn phải chờ cái khoản đầu tiên nhỉ
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Một chút về lịch sử Thái Lan:
    Theo sử sách Thái Lan, người Thái xuất xứ từ vùng núi An-Tai, đông bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ 4500 năm trước, sau đó di cư dần xuống vùng đất hiện nay là Thái Lan. Vào năm 1238, người Thái thành lập vương quốc tại Sukhothai (hiện ở miền Bắc Thái Lan), năm 1283 người Thái có chữ viết. Sau đó người Thái mở rộng lãnh thổ xuống phía nam, và năm 1350 chuyển kinh đô xuống Ayuthaya (phía bắc Bangkok 70 km). Hơn 400 năm người Thái tiến hành chiến tranh liên miên với Miến Điện và kinh đô Ayuthaya bị huỷ diệt. Năm 1767, một tướng người Thái gốc Hoa, Taksin, đứng lên chống quân Miến Điện giành lại độc lập và rời đô về Thonburi, bên bờ sông Chao Phaya, đối diện với Bangkok. Vua Rama I (1782) lên ngôi và lấy Bangkok (hay "Thành phố của các thiên thần") làm thủ đô.
    Trước năm 1932, Thái Lan theo chế độ quân chủ chuyên chế. Sau cuộc cách mạng tư sản năm 1932 do một nhóm sĩ quan trẻ lãnh đạo, Thái Lan chuyển từ chế độ quân chủ chuyên chế sang chế độ quân chủ lập hiến. Ngày 10 tháng 12 năm 1932 vua Prachadhipok (Rama VII) đã thông qua bản hiến pháp đầu tiên của Thái Lan. Hơn 60 năm qua Thái Lan đã thay đổi 16 hiến pháp, nhưng Hiến pháp 1932 vẫn được coi là cơ sở.
    [​IMG][​IMG]
    Cố đô Ayuthaya:
    Nằm cách thủ đô Thái Lan 70km với tổng diện tích là 2556km2, Ayuthaya là thủ đô của Thái Lan từ năm 1350, có 33 quốc vương đã từng đóng đô ở đây. Vào thời cực thịnh, thế kỷ 16-18, thương nhân các nước Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Nhật Bản đã đổ xô đến Ayuthaya, khi đó dân số ở đây lên đến hơn 1triệu người, trở thành một trong những đô thị lớn nhất Đông Nam Á. Năm 1767 Ayuthaya thuộc sự cai trị của Miến Điện, 33 vị quốc vương đã tiếp thu tinh hoa kiến trúc theo đạo Bà La Môn, đạo Phật của Cao Miên và Miến Điện, xây dựng hơn 500 cung điện và đền chùa. Hiện nay "vườn lịch sử Ayuthaya- Ayuthaya Historical Park" đã được công nhận là Di sản Văn hoá Thế Giới.
    [​IMG][​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 14/09/2006
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Để đi hết một vòng Ayuthaya Historical Park, tớ thuê một chiếc xe tuk-tuk, bác tài đưa ra bảng giá : 200 bạt/h, tớ mặc cả 400 bạt 3 giờ, thấy bác ấy lưỡng lự tớ liền nở nụ cười xu nịnh : "cháu nghèo lắm, người Việt Nam mà ", thế là OK. Bác lái xe có một tập poster và một cái bản đồ du lịch để chỉ cho mình những chỗ sẽ đi, tớ chọn 5 cái chùa, mỗi chùa có một phong cách kiến trúc khác nhau, những cái na ná thì tớ bỏ qua. Chậc...một mình một xe kể cũng oai, đường phố ở đây rộng rãi, sạch sẽ và...chả mấy người đi:
    [​IMG]
    Khắp nơi là chùa chiền, những nền móng đổ nát của cung điện khi xưa, Ayuthaya vẫn còn vắng khách du lịch lắm mà chính vì thế nên nó vẫn giữ được không khí cổ xưa.
    Đầu tiên là Wat Mahathat, nổi tiếng với chiếc đầu phật bị bỏ quên:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 14/09/2006
  10. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em là em kết bức đầu tiên. Phê nhất là mặt trời lòng đỏ trứng và phê nhì là những gợn mây nổi như những đường gân quạt
    So sánh hơi khập khiễng tí ạ.. nhưng đẹp wá
    Bít thêm anh Du có thú pót ảnh về đêm nhá

Chia sẻ trang này