1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ý của tui là iem đi hơi bị . . . dai, he he. zụ này gọi là "chưn dài dằng dặc bít ngày nào zô - yaso yaso yaso"
    bác zũ có biết vụ chị em đi du lịch mang theo đèn neon không? nhờ đó mà buổi đêm trên bãi biển mọi người đã không lạc nhau đấy! hic, phê quá!

    [/quote]
    Bác Café dạo này biết chắc mình không còn ế nữa nên bạc bẽo với chị iem LG1 thía...hức hức.........Thật là...thế sự xoay vần...lòng người thay đổi...chả biết đâu mà nần.......
    [/quote]
    nói thế nào mà bảo là bạc bẽo được. Cứ như thể trước đây ngọt ngào lắm. Đã được miếng nào đâu cơ chứ!!!
    Có thơ cho moon đây, nghe xong đừng khóc nhè nhé!
    " mới bình minh đó đã hoàng hôn
    đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn
    đời thường sớm nắng chiều mưa vậy
    khuấy động lòng ta biết mấy buồn"
    Đi chơi tết âm lịch nhớ mang nhiều quà về nhé!

    [/quote]
    [blue]Định không vào nhật ký lệ giang 1 nữa nhưng thấy các bác, các cô ,các chú hẹn nhau quà cáp , thơ phú làm "tan lát cõi lòng" nhau nên em lại phải lao vào.....
    Không biết ở LG họ có biết câu da so mới của Bác cafe không??[/blue] nói thế nào mà bảo là bạc bẽo được. Cứ như thể trước đây ngọt ngào lắm. Đã được miếng nào đâu cơ chứ!!!
    Từ trước đến giờ LG1 chỉ có ngọt ngào thôi, anh quên rồi àh...hic...lẩu ăn (cùng)rồi, cơm ăn(cùng) rồi , phở ăn(cùng) rồi ...thậm chí cũng ( cùng) rồi.. ( há há..) thế mà bẩu chưa được miếng nào là thế lào???
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 03/10/2006
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @Café: chị em hỏi có đi Trung Thu không bác cứ nờ nớ nơ đi có fải là..."bạc bẽo" không ...hi hi hi....
    Thôi không trêu nhau nữa , xem lại mấy bức ảnh Zhongdian cho đỡ chán nào (mấy cái ảnh panorama của bác Cafe được mấy anh trong cơ quan em bồ kết lắm...nhưng không biết làm thế nào post lên nhỉ, file lớn quá ...híc)
    Photo by cafeonline:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, đã khoẻ mạnh trở về. Đi một mình đúng là buồn thật, nhất là những lúc về phòng để ngủ. Nên chỉ khi nào thật buồn ngủ mới về nhà và lăn ra ngủ luôn.
    Giờ thì mới cảm nhất hết "sắc màu Tây Bắc".[​IMG]
  4. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ là lúa đã bị cắt trụi hết nhé, vẫn còn nhiều lắm
    [​IMG]
    (chụp trên đường đi trekking Lao chải, Tả Van )
    [​IMG]
    (chụp trên đường trekking Giang Tả Chải
  5. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sapa, mảnh đất của những cánh rừng và những dòng suối tuyệt đẹp
    [​IMG]
    (có hùng vĩ không ??)
    [​IMG]
    (cuộc sống nghèo nhưng rất yên bình )
    [​IMG]
    (Chụp gần O Quy Hồ, Những rừng thông và những đồng cỏ xanh mướt, sao giống ở Tây thế )
  6. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sự nghèo khó và thiếu thốn vẫn là những nét tiêu biểu ở nơi đây.
    Nhưng cuộc sống đang từng ngày được thay đổi
    [​IMG]
    (Điện và đường đã về tới bản vùng xa Tả Phìn )
    [​IMG]
    Được smile_index sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 04/10/2006
  7. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu thấy rất ít khách du lịch người Việt, chủ yếu là khách Tây. Các e bé người dân tộc nói tiếng Anh khá tốt, thích tiếp xúc với người Tây. Một số khách người nước ngoài có kiểu cư sử với các bé gái dân tộc đôi khi sẽ làm bạn thấy khó chịu..
    Trên đường đi Trek.. Gặp toàn Tây
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/smile_index/duong***rekking.jpg
    Con người nơi đây vẫn rất mộc mạc, tốt bụng.
    [​IMG]
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    A Quẩy ơi, anh nói thật, chú đừng buồn nhé, anh chẳng thấy đẹp gì cả, mà cũng chẳng thấy hùng vĩ gì cả. Cảm giác thấy như là thiêu thiếu cái hồn, không hiểu vì sao. Mãi sau mới nghĩ ra, có thể vì cậu đi mà không có đèn tuýp, nên mọi thứ cứ tối om om. Khổ thế đấy.
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đấy...không đi cùng các chị là không được...bị một đám gái bản ( à mà thiếu phụ bản ) chăn dắt thế kia mà lại bảo người dân nơi đây chân thành mộc mạc...chẹp chẹp...mà chị cũng hiểu tâm trạng của Quây khi đi một mình rồi, buồn như trấu cắn....
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 04/10/2006
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    sozy, sửa bài trên mà lại nhẩy ra cái msg mới
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 04/10/2006

Chia sẻ trang này