1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho LG1 và các bạn vài bức ảnh sapa.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Lợn mường đây
    [​IMG]
    Hoa với người lẫn vào nhau
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Cô em này làm ở apolo, một mình đi du lịch sapa, thơ thẩn ngắm hoa, vào ảnh rất đẹp. Chụp vài chiếc rồi mới bắt quen :)
    [​IMG]
    Chụp bằng máy tự động nên không đẹp lắm hi hi, nhưng so với anh cua quy cung khong kem bao nhiêu
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 05/10/2006
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cảnh CTC trong phim Anh Hùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 05/10/2006
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 05/10/2006
  4. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của E chụp mang tính chất ghi nhớ là chính, để sau này biết là mình đã đến nơi đó rồi. Ảnh của bác caféonline và dudu08 lại mang tính văn hoá, thể hiện một đẳng cấp nghệ thuật cao hơn hẳn. Nên đem ra so sánh trong trường hợp này là hơi khập khiễng.
    Mà hôm e ở Sapa trời cũng mù lắm, nhìn không rõ nên mới có hiện tượng " thiếu bóng tuýp" như a dudu nói.
    @moon: Ảnh Đẹp lắm, nhưng tốt nhất là đừng đăng nữa, để cho yên ổn, chứ mỗi lần e nhìn thấy ảnh mùa thu CTC đẹp thế là tâm hồn lại bay bổng, mất thời gian lắm. Để khi nào gần đi hãy khởi động
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đăng để mọi người tiếc là không đi mùa thu này ... đi rất đơn rản...thu xếp 1 tuần nghỉ việc là xong đúng ko ........cứ để tâm hồn bay bổng đi....mấy hôm nữa chị post ảnh Tân Cương lên mọi người lại ngất hết ...ha ha... Zai có đi CTC cả bốn mùa ko, xuân hạ thu đông...???Chị sẽ đi hết để xem cảnh sắc thay đổi thế nào...e hèm ....e hèm...nổ quá...hi hi...nhưng có dịp thì sẽ đi CTC vào mùa xuân.
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 05/10/2006
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Đăng để mọi người tiếc là không đi mùa thu này ... đi rất đơn rản...thu xếp 1 tuần nghỉ việc là xong đúng ko ........cứ để tâm hồn bay bổng đi....mấy hôm nữa chị post ảnh Tân Cương lên mọi người lại ngất hết ...ha ha... Zai có đi CTC cả bốn mùa ko, xuân hạ thu đông...???Chị sẽ đi hết để xem cảnh sắc thay đổi thế nào...e hèm ....e hèm...nổ quá...hi hi...nhưng có dịp thì sẽ đi CTC vào mùa xuân.
    Likemoon đi trước đi vậy rồi mang kinh nghiệm về bán..Em đợi Moon đi cả 4 mùa rồi về chọn một chắc sẽ không phải hối hận ......
    @ cafeonline : anh đi Sapa vào thời điểm nào đấy ?, ảnh rất đẹp và đúng là SAPA mà em nghe mọi người hay kể , có hoa, có nắng và cả những con người duyên dáng đáng yêu nữa .... ......
  7. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @Moon :
    Chị cũng tham lam nhỉ .
    Chắc vẫn chưa muốn lấy chồng phải không???..
    Tốt nhất là kiếm chú nào giàu vào, rồi làm một tour đi CTC, Tân Cương, gì gì đó....Đi hết luôn. Chỉ cần khoảng 1 năm là đủ.
    Cần có thời gian dành cho anh yêu chứ, cứ đi như ngựa thế, anh yêu mệt mỏi buồn chán đấy. Khó thế đấy, cuộc sống là phải lựa chọn mà...
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có anh iu nào mà mệt mỏi với buồn chán ...đi vào các dịp nghỉ lễ thì ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới chứ ....Đàn ông con trai sướng thật, chả phải lo nghĩ gì ...híc....
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một điệp khúc như thế này cậu ạ "Con trai không thích con gái đi nhiều nên con gái hay đi khó kiếm người iu. Khó kiếm người iu lúc ở nhà lại dễ dẫn đến buồn, mà buồn cứ loanh quanh luẩn quẩn lại cang buồn nên phải đi. Đấy, đi thì lại khó kiếm...lại buồn...lại đi..." Túm lại là kiểu gì cũng phải đi, vậy cứ đi luôn cho đỡ phải nghĩ ngợi nhìu
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...tớ thì lại có quan điểm thế này, đời sống chẳng được mấy nỗi, mình sống được mấy cái 30 năm đây....làm cái gì để khi quay lại nhìn thấy cuộc đời mình có chút ý nghĩa....Đi là để thu nhặt thêm kinh nghiệm sống, mở rộng tầm mắt....đến khi chết đi không đến nỗi tầm mắt chưa vượt qua luỹ tre làng....thế nào là đi nhiều....nhiều hay ít không quan trọng...điều quan trọng là mình có làm ảnh hưởng đến ai không, hạnh phúc của những người xung quanh mình có vì cái việc "đi" của mình làm ảnh hưởng không ....Nếu mình có một người để chia sẻ cùng mình quan niệm này thì là điều hạnh phúc, còn không thì cũng không nên lấy chồng làm gì khi không có cùng quan điểm ==> không hạnh phúc ...lan man một tý, mọi người thông cảm nhé.....
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 05/10/2006

Chia sẻ trang này