1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Để đến được Ngọc long tuyết sơn ,Bạn phải thuê áo phao trước khi đến chân núi hoặc thuê ở ngay chân núi giá từ 20-30 tệ /áo .NGười lái xe đã đưa chúng tớ đi thuê áo ngay sau khi ra khỏi LG một đoạn,và để cẩn thận với khong khí loãng anh C và anh H còn QĐ mua thêm 2 bình ô xi dùng ngay.Giờ thì hai bình ấy vẫn nằm nguyên ở nhà em vì mọi người quên không dùng ,80y đấy có ai mua lai không em bán rẻ cho????? Cả đoàn chọn mầu đỏ tươi cho nó nổi ,riêng H người "quá khổ" phại chọn mầu hồng!!!!
    NGười lái xe đưa vào NLTS bằng đường tắt vì thế đoàn đã trốn được vé vào NLTS hình như trốn được 120y/người thì phải,Cưỡi ngựa là phương án gây nhiều bàn cãi trong lúc này vì trời mưa rất to và anh H sợ nguy hiểm ,Anh và cả đoàn hình như nghiêng về phương án đi cáp treo nhiều hơn,nhưng khi nghe mình bác lái xe phân tích ,mình thuyết phục cả đoàn cưỡi ngựa...Cũng sợ lắm chứ,đã cưỡi ngựa bao giờ đâu hơn nữa thời tiết lúc này rất xấu ......
    Rồi chắc thấy mình buwóng bỉnh quá ,mọi người cũng xuôi xuôi ,Đường lên NGọc long chia ra nhất nhiều cung đường với giá cả khác nhau,VÌ lo sợ k có tuyết nên bọn mình chọn cung đwờng lên đến độ cao 4800m rồi vòng lại 4400m >một sự lựa chọn tương đối thừa vì hôm đấy LG1 chỉ cần lên đến độ cao 1500m tuyết đã rơi trắng lối đi.
    Nếu có thể xin bạn hãy mặc cả ác liệt vào ,,,,,ít nhất cũng phải rẻ được >100y/ người so với mức vé họ đưa ra....
    Cưỡi ngựa lên núi ngọc long
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 26/05/2006
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lên được khoảng 1500 m thì mưa ngớt hẳn...đoàn người ngựa cứ lầm lũi đi . không nói chuyện được với nhau để mà chia xẻ cảm giác lần đầu ngồi trên lưng một con vật 4 chân mà lại toàn leo dốc...mình đành nói chuyện với người dắt ngựa cho mình đó là một chị dân tộc ( cũng k biết là dân tộc gì) cho đỡ sợ... Sau này mình mới biết con ngựa của mình thuộc loại ngoan so với Ngựa của N hoặc bé Th...nó thi thoảng chỉ cạp tuyết và cỏ ven đường ăn thôi ( mà 1 bên đường là vực các bạn ạh)chứ ngựa của N thì hư hơn nhiều ,bao nhiêu phên nó làm N hú vía.....Lên đến độ cao 1500m thì bất ngờ tuyết rơi...Lúc đầu mình không tin vào mắt mình ,cứ ngỡ là hoa mắt vì rõ ràng nhìn thấy những bông tuyết trắng như sao vừa rơi vừa xoay nhẹ nhàng nhưng khi xuống đến đất lập tức tan mất hút ........mình cứ nghi ngờ mãi mà không dám hét lên...cho đến khi tuyết đột ngột rơi trắng xoá ,bông rất to và bay từ trên núi xuống như muôn vàn vì sao...Người dắt ngựa của mình cũng không kìm lòng được phải thốt lên ...tuyết rơi rồi!!!!![/size=3
    ]độ cao 1500m
    [​IMG].
    Không còn nghi ngờ gì nữa ,cả bọn ào xuống ngựa thi nhau chụp ảnh....
    Đường lên ngày càng treo leo và hiểm trở ,tuy đã thành đường mòn nhưng vẫn rất nguy hiểm ,có chỗ chỉ cần ngựa xảy chân là coi như ...về lĩnh bảo hiểm ..he he...Tuyết không chỉ rơi trên đầu mà đọng lại trắng xoá trên những cành cây,cảnh vật phút chốc trở nên đẹp như mơ ....TUyết đọng trên lá cây,che phủ lên những cây hoa ,tràn ngập không gian. Quên cả nguy hiểm anh C không thèm túm lấy ngựa nữa ,cứ một tay giữ ô , một tay quay phim ..hi...hi.. Người dắt ngựa của anh ấy van nài anh bám vào ngựa nhưng hình như là vô ích còn mình thì cứ dơ máy ảnh lên là bấm lia lịa,Bấm hú hoạ nên chắc không đẹp bằng ảnh của các anh nhưng cũng đủ làm mình Fê...Nào thi ảnh xem nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tuyết phủ kín mất thảo nguyên hoa..
    [​IMG]
    Biến những vật xấu xí trở nên đẹp hoàn hảo .
    [​IMG]
    và nỗi vui mừng của LG1
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đây thuộc dạng văn dốt võ dát nên để các bà chị viết nhật ký. Em chỉ xin đóng góp với cả nhà một hành động khó hiểu của anh C. Đố cả nhà biết bác C nhà ta đang làm gì
  6. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tui mới có đi vắng một hôm mà ở nhà đã bị LE nói xấu, Linh thật là một ngươig bạn xấu. Lần sau đừng có mơ dây đeo điện thoại nhá
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lên đến chỗ nghỉ chân,một thảo nguyên đã bị tuyết phủ trắng xoá ,tất cả các đoàn leo NLTS đều dừng chân nghỉ ở đây sưởi ấm và ăn một món gì đó ,Mình làm 1 hộp mỳ còn anh C thì rất vui khi chọn cho mình 1 bát thịt bò nấu củ cải,anh cứ tấm tắc khen đây là mòn ngon nhất mà anh đã từng ăn ,,hi..hi.
    Sau khi đã ấm lòng cả nhóm bắt đầu nghịch tuyết ,không ai đủ kiên nhẫn để đắp 1 ông già tuyết như mong muốn ..Bỗng tuyết bay tới tấp vào người , mấy anh dắt ngựa lúc nãy hiền lành là thế vậy mà bây giờ lại tuyên chiến ,k ai bảo ai cả bọn lao vào và cuộc hỗn chiến bắt đầu ,tuyết được dùng làm vũ khí để tấn công ,bay vèo vèo trên thảo nguyên...cuộc chiến không phân thắng bại và phe bên nào cũng rất vui ...
    Lúc ra về mình đã không dám cưỡi ngựa đi xuống mà đi bộ 1 đoạn khá dài...hi hi..dù sao mình cũng ham sống lắm chứ bộ...Từ trên NLTS nhìn xuống Lệ giang vàng óng trong nắng chiều ,không có biểu hiện gì của rét mướt cả
    [​IMG]
    Sau hành trình xuống núi LG1 còn đi 1 vòng những nơi phụ cận của LG vào ngôi đền có những bức tranh tường có từ nhiều năm trước ,ấn tượng nhất ở ngôi đền này không phải là tranh tường mà là ..1 cây hoa có hàng ngàn đoá hoa trắng muốt ,lung linh trong nắng chiều
    [​IMG]

    và cả những cánh đồng lúa mỳ đang vào mùa thu hoạch cũng không thể k nhắc tới trên đường về ( hi hi chúng tớ đã giúp nông dân TQ đi thăm đồng đấy )
    [​IMG]
    [​IMG].
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 26/05/2006
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    [​IMG].
    Không thể tưởng tượng được cảnh Lệ Giang lại đẹp thế, càng xem càng thèm, H BC đâu rồi, em vẫn quyết chí đi tháng 6 à, chắc anh phải lùi lại vào tháng 9 hoặc tháng 10 mất, tháng 6 thì không được rồi, dù visa có hạn đến cuối tháng 7. Em đừng sốt ruột nhé, chờ thêm chút nữa, có nhiều người đăng ký lắm rồi, mình phải làm quả hoành tráng như LG1 chứ, nếu đi tháng 6 không còn tuyết nữa đâu, đợi tháng 9 hoặc 10 nhé. Chỉ có 3 tháng thôi mà. Hẹn gặp off
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Kinh phí cho chuyến đi:
    - Thuê phòng : trung bình 20-25Y/người (phòng có bathroom)
    - Tiền ăn : trung bình 20Y/người
    - Vé xe bus Hekou-Kunming: 100Y/ng (mua vé của cò ở bên ngoài rẻ hơn trong bến 20Y mà vẫn đi đến nơi về đến chốn như thường)
    - Vé xe bus Kun-LG: 120Y/ng
    - Thuê 1 taxi (4 chỗ) đi NLTS và quay về qua Baisha: 75Y/xe
    - Thuê áo khoác đi NLTS: 30Y/ng
    - Bình oxy: 40Y/bình
    - Thuê ngựa NLTS: 280Y/ng (trốn đc 120Y vé thắng cảnh)
    - Vé tham quan Baisha: 15Y/ng
    - Thuê xe 10 chỗ LG-Zhongdian-Deqin-LG (4 ngày) lái xe tự lo chi phí của họ: 425Y/ngày
    - Vé tham quan Tiger Leaping Gorge: 50Y/ng
    - Xem ca nhạc Tây tạng: 60Y/ng (, đắt nhưng ở đấy rất ấn tượng, mà cũng chả đắt hơn một buổi ca nhạc ở nhà)
    - Vé tham quan Songzanlin : 10-15Y (quên ko ghi nên ko nhớ)
    - Vé tham quan Bita Lake: 60Y/ng
    - Thuê xe chạy tiếp LG-Dali: 400Y
    - Sleeper bus Kunming-Hekou: 109Y/ng
    - Taxi ở Kunming: 8Y/km
    - Vé tham quan Đại quan lầu (cách trung tâm 2km): 10Y/ng
    Bí quyết: từ chỗ bạn thuê phòng sẽ có đường dây khép kín để bạn thuê xe đi NLTS, Deqin. Zhouxingqin sẽ bật mý trong những trang nhật ký của cô ấy làm thế nào để liên hệ và mặc cả.
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    16/5/2006-Tiger LG
    - Shangrila chân trời ước mơ
    Đoàn LG 1 Tạm biệt Lệ giang vào một buổi sáng nắng đẹp ,Thời tiết dường như ủng hộ và tinh thần của đoàn rất tốt. Trời nắng nên bạn có thể nhìn thấy tuyết trên NLTS sáng rực một góc trời từ Lệ giang ,chẳng bù cho mấy hôm đầu mây mù em Q_manly (đã đổi tên cho em rồi nhé ) còn thách đố xem ai nhìn thấy NLTS trước . Bữa sáng ...lãng mạn trên gác 2 của ngôi nhà cổ của đoàn LG1 làm cho tinh thần của đoàn lên cao hơn.
    Chị hai đẫn chúng tôi ra xe và nói rằng đây là xe của anh họ chị(chẳng biết chị nói thật không nhưng từ hôm đó đến nay toàn thấy họ hàng nhà chị phục vụ bọn tớ ha ha ,,,tớ cũng k tin lắm đâu).Đó là một người đàn ông có nước da ngăm đen đặc trưng của cao nguyên mới 44 tuổi nhưng cả đoàn đều nhất trí là trông ..hơi già so với tuổi có một con gái 17 tuổi nhưng đã cao 1.70m( theo như mình đoán thì con gái Chú chắc rất xinh xắn vì chú trông rất phong độ) Chú đã từng làm bộ đội 24 năm và chưa đến VN( phải đính chính như thế không thì mọi người lại có ác cảm với quân xâm lược TQ hehe...) và rất nhiều điều về chú mà mình đã "moi" được trên quãng đường hơn 400 cây số từ LG đến Đức khâm trong suốt 4 ngày ......
    Đích đầu tiên trên con đường đến với shangrila huyền thoại là TIGER L-G nơi con sông dương tử đột ngột bị chặn bởi hai dãy núi cao tạo thành khe núi sâu và dài nhất thế giới ,Nghe nói vào mùa mưa nước sông đầy nên đến khe núi hẹp này nước bị dồn lại và bắn vọt lên cao từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng nước như đàn hổ đang gầm .
    Đường đến TLG rất đẹp và đã có dấu hiệu của các khúc cua (hic khổ thân cho đứa sau xe như mình đi đường ngoằn ngoèo là một đại nạn) ...nhưng bù lại thì cảnh sắc hai bên đường tuyệ đẹp và thay đổi lliên tục một cách rõ rệt
    [​IMG]
    Chẳng mấy chốc con đường lọt thỏm giữa những dãy núi cao ,nắng lên rực rỡ, đỉnh núi Ngọc long,Baimang snow mount thoắt ẳn,thoắt hiện.
    [​IMG]
    Chú lái xe dừng xe ở 1 điểm mà từ đó bạn có thể nhìn thấy toàn bộ ngọc long tuyết sơn và baimang snow ,trời trong xanh làm những đỉnh núi tuyết gặp nắng ánh lên như bạc.
    Ti ger LG nằm cánh lệ giang 50 Km và không hổ dang là 1 điểm du lịch độc đáo và hùng vĩ mà thiên nhiên đã tạo ra .
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 29/05/2006
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 29/05/2006

Chia sẻ trang này