1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Airasia chỉ có từ Vn đi Thái và Sing thôi chứ nhỉ, đi máy bay thì nên đến Nam Ninh rồi bay nội địa, Nam Ninh - Tây An cũng 1.800 Y ~ 3.6 tr đấy. Có thời gian thì tàu em qua núi là tốt nhất, đỡ tốn kém, nhưng riêng từ Nam Ninh đi Tây An cũng mất 1.5 ngày, về mất thêm 1.5 ngày nữa ...khổ thế đấy.
  2. kheops

    kheops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Moon ơi, anh chưa quyết định là có chắc chắn đi Tây an ko. Vẫn còn chờ confirm của bạn về vụ đi Cù lao chàm. Nếu OK, anh sẽ đi CLC em ạ. Anh sẽ cố gắng inform em sớm.
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Okiela, chỉ cần nộp xiền penalty trả vé là được.
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Moon ơi, đi Tây An làm gì....đi Cù Lao Chàm đi...hihi......
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 14/01/2007
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cù Lao Chàm xa xỉ lắm, không đi đâu với lại có người chỉ thích đi 1 mình...cho dễ bề hành động
    Em túm được một link về Hà Giang đây, vừa đò đưa với 1 chị chủ nhà trọ trên Hà Giang, không có dịch vụ cho thuê xe máy ở trên ấy đâu, chỉ có xe ôm thôi.
    http://www8.ttvnol.com/forum/hagiang/337429/trang-1.ttvn
    oài...vụ này có thành hay không đây...thôi mình đi xe đò lên trên ấy ...rồi lại đi xe đò đi một vài nơi, lần sau lên đi tiếp, không nhất thiết trong 3 ngày phải cua hết cả Hà Giang nhểy. Tầm 30-4 , khi có hoa Tam giác mạch (có fải ko nhỉ???) lại lên đi tiếp nhá???
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    A crazy trip to Mộc Châu

    hếlô cả nhà, thế là chị em bọn tớ đã đi đến nơi về đến chốn an toàn , tuy không đạt được mục đích ban đầu là "rồ hoa mận" nhưng cũng rất vui và thu hoạch được kha khá, lần đầu đi xe máy xa nên tớ cũng vặt về được một rổ kinh nghiệm đây. Kinh nghiệm thương đau đầu tiên là vụ chìa khoá xe, chả biết tớ đi thế nào mà văng cả chìa khoá xe lúc nào ko biết , may mà ở Hoà Bình nên cũng nhanh chóng thửa được 2 cái .
    Kinh nghiệm thứ 2 là tránh chạy xe đêm, nhất là trong thời tiết này, tay chân tê cứng khó điều khiển xe, tầm nhìn lại rất hạn chế, chưa kể đội mũ bảo hiểm thì bị loá, mở ra thì gió mát rượi
    Đến Hoà Bình, 5 chị em ở một phòng 4 giường khá rộng rãi, nước nóng đầy đủ, có điều TV có hình mà ko có tiếng. Sau một hồi ra sức đập mà kô kết quả gì, chúng tớ kết luận : 5 người có 120k mà đòi TV có cả hình lẫn tiếng là điều không thể
    Ngày hôm sau bắt đầu khởi hành đi Mai Châu, đoạn đèo Thung Khe mờ mịt sương.
    Nồi ngô luộc trên đỉnh đèo Thung Khe:
    [​IMG]
    Các chị em post ảnh, post bài lên tiếp đê
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Crazy ọ ó?,ó?,ó?,ồ>zổƠọ?ó?,ó?,ó?,ùẳùẳ
    Câng không Crazy lỏm, chỏằ? hặĂi hặĂi thôi.....BĂo hỏĂi mơnh ỏằY nhà cỏằâ thỏƠp tha thỏƠp thỏằm Vơ HN mặa mỏằ>i chỏt chỏằâ....
    Moon mà câng lo lĂi xe mĂy 'i 'êm àh hihi..., Cỏằâ tặỏằYng tặỏằÊng thỏ này : Moon nhà ta ,cặỏằĂi con Wave Anfa MĂi tóc ( 'ỏôm sặặĂng) trỏng xóa ....Cha chỏÊ là liêu trai nhĂ!!!
    Tuy nhiên sĂng nay 'ặỏằÊc xem kâ mỏƠy quỏÊ ỏÊnh Hoa 'ào 'ỏôm sặặĂng .chỏạp. 'ỏạp!!! .PhỏÊi vỏằ luyỏằ?n 'i xe mĂy thôi!!
    Nào pot ỏÊnh lên cho ngặỏằi ỏằY nhà "xăm " 'eeeê....
  8. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ, ngưỡng mộ quá.
    Giá như tình yêu mà cũng nhiệt huyết như thế này thì có phải được nhờ ko ???
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    chắc chị em còn bận, mình độc diễn tiếp vậy
    Mai Châu làm mình hơi thất vọng, bản Lát hiện đại quá rồi và cảnh vật không còn như xưa nữa. Đường làng đổ bê tông và cảnh vật thì cứ xác xơ thế nào...hay là tại mùa này nó thế nhỉ??
    [​IMG]
    Sắc màu Bản Lát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    sau khi lượn một vòng không tìm được hàng ăn bọn tớ quay về tự tay vào bếp...( cái này là lợi thế của việc chị em đi du lịch đây..). Phía sau nhà là một vườn rau xanh mơn mởn, tớ theo chị chủ nhà đi hái rau cải và xà lách:
    [​IMG]
    Mỗi người một việc, rửa rau , thái thịt, sốt cà chua....một lúc sau đã có một nồi mỳ tôm nghi ngút khói, đám chị em vừa ăn vừa xuýt xoa : Ôi...rau ngon quá........rau ngon thật, lại còn nguyên cả một con sâu trong rau xà lách nữa....chị em bảo nhau: thế mới là rau sạch đấy...rồi lại xì xụp ăn tiếp....
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    - Nhắn tới các chị em: Quên mất, tối hôm qua bạn Kỹ sư nông nghiệp đã gọi điện hỏi thăm chúng ta đã về đến nơi chưa, có an toàn không và gửi lời hỏi thăm tới toàn thể chị em cộng với là bạn ấy khâm phục chúng ta lắm lắm...hi hi...hết rồi đấy.
    ( Chuyện về bạn kỹ sư nông nghiệp là chuyện thú vị nhất trong chuyến đi đấy, để từ từ tớ sẽ kể về bạn ấy nhé. )
    Tiếp tục câu chuyện bên trên, tạm biệt Mai Châu trong ánh nắng rực rỡ chúng tớ rất phấn khởi tiếp tục lên đường. Cảnh sắc bắt đầu thay đổi, những ngọn đồi thấp dần thay thế cho núi non:
    [​IMG]
    và rồi hai bên đường hiện ra bạt ngàn đào...chưa nở...hichic..:
    [​IMG]
    Những mái nhà lúp xúp dưới những tán đào, thế này mà hoa đồng loạt nở thì khác gì tiên cảnh nhỉ???
    [​IMG]

Chia sẻ trang này