1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dọc hai bên TIGER người TQ đã làm đường để để bạn có thể checking , để đi sát xuống mép nước của hẻm núi này ,bạn có thể đi theo những bậc đá hoặc dùng kiệu ( kiệu người khiêng hẳn hoi nhé ) kiệu giống như kiệu quan ngày xưa ,có hai người khiêng hai đầu trông rất chi là phong kiến và bóc lột sức lao động của người khác...hihi mình chứng kiến một bà tây to dùng ngồi lên kiệu còn hai anh người TQ ặc è khiêng lên,bình thường để đi lên và đi xuống được sát mép nước bạn phải tốn rất nhiều sức lực .Không hiểu sao hôm đấy mình thấy mệt kinh khủng ,đi một đoạn lại phải dừng lại thở thế nhưng các anh khiêng kiệu vẫn đi phăm phăm...chẳng biết giá kiệu là bao nhiêu nhưng có các vàng chắc mình cũng chẳng dám ngồi vì trông rất buồn cười ,Vé vào Tiger là 50y/người.
    Dọc đường đi xuống mép hẻm sông này đã bị thương mại hoá khá nhiều ,các em bé rất nhỏ chừng 4,5 tuổi rất xinh xắn mặc quần áo dân tộc rất bắt mắt đứng ở hai bên đường chèo kéo người qua lại chụp ảnh cùng hoặc chụp ảnh bé và đòi 2y/kiểu .Các em mời chào rất thảm thiết làm mình có cảm giác cay cay ở sống mũi tuy nhiên nếu bạn vô tình không biết mà chụp ảnh k trả tiền thì thôi rồi ,bé sẽ lao đến túm bằng được để vòi tiền và chửi bậy nữa ..hic hic....
    Cũng vì không biết nên N của đoàn chẳng hiểu chụp gì mà có 1 em bé tưởng là chụp ảnh em đã lao ra làm phiền như thế .Tuy nhiên trưởng đoàn của mình vẫn chộp được 1 bức ảnh mà không thấy bé đó đòi tiền he he ....Có lẽ tại nắng quá !!!
    Chắc cũng tại "bực mình "vì em bé đó nên khi thấy cho thuê quần áo dân tộc N đã làm ngay 1 bộ với giá thuê 10y để làm người mẫu cho người khác chụp không mất xiền...hi hi mình ,anh C và Q_manly cũng thuê quần áo ở đó để mặc..lúc về xem lại thì thôi rồi ...ảnh đẹp ''khủng khiếp"
    Nơi đã in đấu bước chân LG1
    [​IMG]
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi ngựa ở NLTS
    Nếu được hỏi rằng điều ấn tượng nhất trong chuyến đi đầy ấn tượng và cảm xúc này là gì thì tớ sẽ trả lời rằng đó là được cưỡi ngựa ở NLTS.
    Quyết định cưỡi ngựa trong thời tiết mưa khá nặng hạt và lạnh là một quyết định mạo hiểm của nhóm chúng tớ. Tuy nhiên những người dân ở đó đã thuyết phục chúng tớ là "không cưỡi ngựa là một điều đáng tiếc vì tuyết đang rơi và nếu đi cáp treo bạn sẽ không thấy gì và thời gian được dừng lại chơi không nhiều." Chúng tớ quyết tâm lên đường bằng một tiếng hô 1,2,3..dzô giống như các cầu thủ trước khi vào một hiệp đấu mặc dù trong lòng ai cũng có một chút lo lắng.
    Chuẩn bị lên lưng ngựa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con ngựa của tớ cứ ngúng nga ngúng nguẩy phải 2 người giữ tớ mới leo lên được. Nó cao nghễu nghện, lưng nó cao hơn đầu tớ, mà tớ cũng thuộc loại khủng long vườn đấy chứ. Những bước đầu tiên thật sợ, nhưng chỉ 5 phút sau là tớ có thể một tay cầm ô, một tay cầm máy ảnh ngắm trời ngắm đất ngắm mây rồi. Bác dẫn ngựa tên là Mâu, kéo áo mưa che chắn rất kỹ cho tớ. Mặc một áo len dầy, 1 áo khoác dầy và một áo khoác thuê to đùng, thêm một cái áo mưa và một cái ô tớ thấy rất ổn. Chắc vì trời rét nên tớ chả thấy ngựa có mùi hôi gì hết. Xuyên qua cánh rừng thông để trốn vé bọn tớ bắt đầu đi dốc dần lên. Chà...đi lên thật là thiên dường so với việc đi xuống.
    Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xen lẫn với những hạt mưa, rồi thì không thể nhầm lẫn được nữa, những bông tuyết bay rợp trời quanh bọn tớ. Chà không thể miêu tả được cảm giác của bọn tớ lúc ấy, tớ nghĩ chả khác gì trong phim bản tình ca mùa đông mà mình lại được đứng trong khung cảnh đấy. Thật là sung sướng vì lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết rơi.
    [​IMG]
    Tiếp tục lên ngựa, cái máy ảnh tớ nhét trong túi áo khoác đã bị mưa hắt ướt , màn hình ướt sũng, tớ lau lấy lau để tuy nhiên găng tay cũng ướt, cả khăn len và giầy đều ngấm nước và lạnh cóng, tóc cũng thế. Tớ chỉ còn cầu trời cho cái máy ảnh không bị hỏng.
    Bọn tớ bắt đầu đi xuyên qua khu rừng được phủ dầy tuyết, cảnh đẹp xung quanh quá ấn tượng nên tớ không còn để ý đến việc bị ướt và lạnh nữa, một tay cầm ô, một tay lia máy ảnh chụp đại được cái nào hay cái đấy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng thì đã đến điểm dừng chân đầu tiên, tuyết trắng xoá thảo nguyên:
    [​IMG]
    Bọn tớ rất đói và tớ đã ăn bát mì tôm ngon nhất từ trước đến giờ...trong lán có một nồi thịt bò với xu hào thì phải đang bốc khói nhưng lúc tớ múc thì hết cái chỉ còn mỗi nước, tớ ăn bát mỳ mà mắt cứ liếc sang bát thịt của Mr.Cường, cuối cùng thì tớ thò đũa sang gắp một miếng thế mà tớ còn bị nhắc mãi vì tội gắp trộm miếng gân bò đấy đấy...híc híc.., những người dắt ngựa và du khách quây quần bên đống lửa thật ấm cúng:
    Tay ải tay ai:
    [​IMG]
    Ăn xong tất cả nhào ra nghịch tuyết,lùm cây bụi cỏ nào cũng chụp hết, mà cảnh chỗ nào cũng đẹp:
    Chú ngựa sau hành trình vất vả đang được nghỉ ngơi:
    [​IMG]
    có chó chụp chó có mèo chụp mèo :
    [​IMG]
    Và đây là bọn tớ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang đứng thì từ đâu tuyết bay vèo vèo tới, định thần lại thì hoá ra các bác dắt ngựa đang tuyên chiến với bọn tớ, thế là cả bọn xông lên hò hét và ném tuyết veo véo, nghĩ lại vẫn còn thấy rất vui..tớ bị tuyết ném cả vào mắt để một lúc nó tan ra thì không vấn đề gì hết. E hèm..nhưng mà sức của mình ném chả tới đến chân của họ , còn tuyết của họ thì cứ bay vèo vèo...cuối cùng bọn tớ phải đầu hàng.
    Ném tuyết xong có người trông như thế này này:
    [​IMG]
    He he..phải thở ôxi, tớ chả thấy xinhê gì hết nhưng cũng đua đòi hít một hơi xem hơi nó ra sao
    [​IMG]
    Dẫm lên tuyết thật là thích, dày và xốp, tớ cũng thử ăn một tý xem sao, nhưng nhóm tớ bảo là có nước đái ngựa đấy..ha ha...
    Chà ...ngày vui ngắn chẳng tày gang...đã đền lúc phải quay xuống rồi...sau này bọn tớ cứ tiếc mãi sao không ở lại đấy chơi thêm tý nữa
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Rời Tiger _L_G đã khá trưa và cả đoàn có vẻ rất mệt mỏi vì trời hôm đấy rất nắng đoàn nghỉ lại ăn trưa ven đường rồi tiếp tục hành trình đến zhongdian.Riêng mình cảm thấy xuống sức một cách khủng khiếp sau khi leo hết các bậc đá của TIGER_ L_G .Thậm chí có lúc cảm giác xung quanh như có ......động đất tuy nhiên cũng chỉ dám hỏi lại mọi người xem có ai có cảm giác đó không?? Nỗi háo hức về shangrila ,về những thảo nguyên hoa đỗ quyên ( sau khi xem phim vô cực) ( người TQ gọi là hoa du_jia không biết có phải là đỗ quyên không nhỉ?) làm mình thấy tỉnh táo hẳn lên.....Ước muốn được chạy nhảy trên thảo nguyên hoa,được cưỡi ngựa trên thảo nguyên..... toàn hoa giống như anh nô lệ KON LUÂN nung nấu trong đầu bấy lâu nay thúc giục mình ghê gớm .shangrila huyền thoại về đường chân trời với những chú bò Yac và cuộc sống du mục của những người chăn gia súc trên núi cao luôn ám ảnh mình .
    Chỉ qua tiger_ _LG một quãng đường ngắn thôi tất cả không chỉ còn trong tưởng tượng ....Hai bên đường chợt bừng sáng bởi hoa đỗ quyên và thảo nguyên bao la .....núi dường như lùi xa ra tận chân trời để nhường chỗ cho hoa ,,cho những chú bò với những chiếc lục lạc to tướng đeo ở cổ reo vui theo từng bước chân và những anh "cao bồi Trung quốc" cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên... xa xa ở giữa cánh đồng hoa thấp thoáng những ngôi nhà nhỏ ...khiến bạn phải ước ao "giá mình có thể ở lại trong những ngôi nhà đó dù chỉ là 1 đêm thôi nhỉ?"
    [​IMG]
    Thôi tạm dừng để làm việc đã,NGuyệt ơi pot thảo nguyên hoa lên xem nào....
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 29/05/2006
  4. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    em "ngất lên ngất xuống" vì ảnh của chị T.
    @Anh dudu: hiện tại đã có 4 người tham gia rồi đúng không anh(lại có cả chị H biết tiếng Trung nữa chứ)? Em sẽ check lại xem tháng mấy có tuyết rơi để nhóm mình cũng chụp ảnh tuyết, cho "bõ ghét" chị T và chị N post ảnh..
    @ thách nhóm LG1 đi lại để ném tuyết xem đội nào thắng đấy?
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ lại chuyện cưỡi ngựa đi xuống là tớ thấy ớn hết cả người. Trước khi xuống trông tớ còn yêng hùng thế này:
    [​IMG]
    Thế mà chỉ 5 phút sau là tớ chỉ ước gì tớ được cưỡi con ngựa cao cỡ ....1 mét.... Đường lầy lội và trơn, lại còn dốc dựng đứng nữa. Nếu không bám chắc vào yên ngựa và ngả người ra phía sau để giữ thăng bằng thì tớ sẽ tụt xuống đầu ngựa như đang chơi cầu trượt. Toàn những đoạn dốc và cua tay áo, một bên là vực...con ngựa của tớ lao thẳng từ trên dốc xuống đến sát mép vực thì nó bị kéo ngoặt sang một bên...hu hu..tớ đau hết cả tim. Lúc đi lên tớ nghĩ không biết bọn ngựa có bị trượt chân ngã không nhỉ, móng nó bằng sắt thế kia chắc không trượt được đâu. Bây giờ tớ đã có câu trả lời, con ngựa của tớ lao từ trên dốc xuống, đâm thẳng vào lưng bác dắt ngựa tý nữa thì xô bác ý bắn xuống vực, mấy cái nơron thần kinh của tớ đứt phừn phựt hết, tớ thấy con ngựa sợ, nó cứ xuay như chong chóng, bác này quay lại mắng nó, tớ đoán là : "mày đi đứng kiểu gì thế hả, phải cẩn thận chứ.."..hu hu..nhưng bác y mắng nó lần thứ 2 thì tớ chịu không nổi nữa...trước khi chết vì ngựa thì chắc tớ đã chết vì sợ...tớ bỏ ngựa chạy lấy người thôi.
    Tuy nhiên đi bộ ở con đường lầy lội và trơn trượt này cũng không dễ, tớ không đi được vì không có điểm tựa nào để bám hết. Tớ lại trèo lên ngựa, mặt tớ lúc đấy chắc xanh lét, đi một đoạn lại vẫn những đoạn đường cua gấp và dốc dựng đứng như thế, tớ thấy Quý và Tâm đi bộ có vẻ dễ dàng thế là tớ lại tụt xuống tham gia vào hội những người yêu cuộc sống đấy. Tâm và Quý phải nắm tay tớ để đi không thì tớ sẽ vồ ếch ngay, cái giầy đểu của tớ không đủ độ masat để đi được con đường như thế này. Một lúc sau, hội của tớ thêm một người là em Thuỷ. Con 3 người còn lại vẫn anh hùng ngồi trên lưng ngựa. Chà ...tớ phục họ lác cả mắt. Sau này Mr.C bảo là nhìn địa hình rồi, cùng lắm chỉ gãy xương sườn thôi nên cứ thế mà đi (nhưng tớ không nghí thế, xuống vực thì đi đứt).
    Đi hết đoạn dốc chừng 1 km bọn tớ lại ai leo lên ngựa của người nấy đi tiếp, đoạn dốc này dễ chịu hơn, độ dốc đỡ hơn và những khúc cua cũng không gấp. Tớ chả còn ảnh ọt gì nữa hết, hai tay bám chặt vào yên ngựa, mắt nhìn chằm chằm xuống đường, xem khi nào mình cần phải ngả người ra đằng sau để giữ thăng bằng.
    Cuối cùng thì đồng bằng cùng hiện ra trước mắt, tớ thấy nhẹ hết cả người:
    [​IMG]
    Bây giờ con ngựa của tớ thì chuyển sang đi kiểu disco, cả người tớ đau như dần, bây giờ mới thấy thấm mệt. Lúc xuống ngựa thì người tớ cứng đơ, phải vặn vẹo một lúc mới bình thường lại được, mọi người đã về và đang ngồi hơ găng tay, giầy, tất bên bếp lửa cùng các bác dắt ngựa nói chuyện rôm rả:
    [​IMG]
    Bác dắt ngựa cho tớ bắt đầu kể cho mọi người về chuyện nhát chết của tớ, mọi người đều cười, này bác...cháu biết đang bị nói xấu đấy.hic...
    Tóm lại cưỡi ngựa đi lên thật là tuyệt, nhưng đi xuống thì nên đi bộ thì hơn (chỉ phải đi bộ một đoạn nguy hiểm thôi).Nếu đi xuống bằng cáp treo thì càng tốt, nhưng mà đi lậu thế này thì làm sao đi cáp được nhỉ. Hoặc bạn có thể thuê người dân dẫn đường đi bộ lên và xuống. Tớ sợ đi ngựa thế nhưng mà lựa chọn giữa đi cáp treo và đi ngựa tớ vẫn thấy đi ngựa hơn, sẽ để lại cho bạn ấn tượng và cảm xúc không thể nào quên..hãy thử một lần xem sao.
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thảo nguyên shangrila:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bac Truong doan nha ta van hung dung cuoi ngua xuot doan duong ve ma van thay cuc ky tuoi tan. Em xin goi bac bang "su phu". [​IMG]
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đứa bé ở Tiger Leaping Gorge:
    Đi đến TLG có rất đông xe du lịch, tuy nhiên an ninh trật tự được đảm bảo rất tốt. Họ có bộ đàm liên lạc với nhau không để tình trạng ùn tắc như ở nhà mình. Tuy nhiên bọn tớ vẫn bỏ xe để đi bộ xuống cho nhanh. Vừa di chuyển ở một cùng rất lạnh đến tớ vẫn còn mặc áo len dầy, trời nắng cộng với địa hình ở đây toàn là đá nên tớ nóng vãi mỡ. Đi xuống TLG một đoạn tớ thấy tiếng hát líu lo của mấy đứa bé nghe thật đáng yêu, bước vội qua khúc ngoặt xem thế nào tớ trông thấy 2 đứa trẻ ở bên đường đang nắm tay nhau hát, đứa lớn 5-6 tuổi, đứa bé 3-4 tuổi, cả hai rất đáng yêu trong bộ đồ dân tộc. Tớ giơ máy ảnh lên, chưa kịp bấm thì đứa bé lớn hơn lao vọt ra ôm chặt lấy tớ. Lúc đầu tớ nghĩ chắc nó muốn mình vào chụp ảnh với nó để lấy tiền nhưng mà thái độ củanó rất gay gắt, tớ muốn gỡ nó ra cũng không được. Nó túm chặt lấy áo tớ, cuối cùng tớ cũng đoán ra là nó đòi tớ tiền vì tớ đã chụp ảnh nó. Zhouqingxin bảo là trả nó 2Y. Tớ đưa máy ảnh cho nó xem xem có nó không nhưng con bé cứ túm chặt lấy tớ, thái độ của nó như là tớ vừa móc túi nó và bây giờ phải túm chặt lấy tớ để đưa vào đồn ý. Tớ bắt đầu nổi cáu, tớ cầm tay nó giựt ra khỏi người tớ rồi chìa máy ảnh cho nó xem :"này xem đi, có không, không có , không có", Zhouqingxin bảo con bé: "em xem có em trong ảnh không hãy đòi tiền". Tớ đi xuống mà đầu bốc khói, con bé tống tiễn tớ bằng một câu chửi mà Zhouqingxin vì tế nhị nên không muốn dịch lại cho tớ biết. Vừa đi tớ vừa nghĩ, nếu nó cất cái giọng trong trẻo dễ thương như khi nó hát để bảo tớ là chụp ảnh đi rồi trả tiền thì tớ sẵn sàng móc túi ra cho nó không chỉ là 2Y. Tại sao đứa trẻ nhỏ như thế mà đã bị đồng tiền làm cho hỏng nhỉ. Thật là thất vọng...và thấy thông cảm với những người khách du lịch nước ngoài đến nước mình bị chèo kéo...chắc họ chẳng muốn quay trở lại nữa...
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ối trời em Likemoon ơi, anh tưởng em làm gì có mỡ, thế mà vãi được mỡ thì phải xem lại xem là vãi gì Mà vãi được thì cũng tốt, đỡ nặng người em nhỉ. Em kể hay quá làm anh phát thèm rỏ rãi.
    Em HBC ơi, anh em mình thách LG1 ném tuyết xem bên nào thắng nhé. dứt khoát là mình phải làm quả hoành tráng hơn LG1 mới được, từ kinh nghiệm của LG1 đã có, em xem cái quyển của bọn Flăng xê để chọn thời điểm tuyết đầu mùa đông, anh xem từ 8/9 đến 18/9 cũng là khoảng thời gian đẹp đấy, hoặc thời gian đấy của tháng 10, vì như thế, mình có thể ngắm được trăng trên Ngọc Long đấy em à. Em xem xét cho kỹ, mình phân công lại, anh sẽ nhận vai trò trưởng đoàn, em làm phó, và mời bạn H, bạn của Zhouqinxin, phiên dịch tiếng Trung vào làm thành viên ban tổ chức đi. Ok chứ???
  10. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé

Chia sẻ trang này