1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ai ý nhỉ ?Q_manly ah???thảm nào tối qua ngủ chẳng ngon gì cả??hi hi...
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chạy nhẩy trên cánh đồng hoa rồi thử làm kỵ sỹ trên những con ngựa để so sánh cảm giác với những gì mình tưởng tượng như thế nào chán chê ,bọn mình lại tiếp tục lên đường , càng đi thảo nguyên càng như rộng ra ,hoa nở rộ trải dài đến tận chân trời .lúc đó lại thấy tiếc là mình đã không đủ dũng cảm để nhận lời mời chào ngồi đằng sau ngựa một anh "cao bồi thảo nguyên" thử cảm giác phi nước đại xem nó như thế nào...hi hi ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @Dudu & H Big C: hai anh em nhà anh tính toán đi vào mùa thu đi, LG mùa hạ đã có quá nhiều hình ảnh rồi, 2 anh em đi mà chụp ảnh Zhong dian vào thu thì LG1 cũng phải lác mắt đấy. Mà anh Zu, anh xem thường chị em quá nhểy, vẫn có mỡ để vãi như thường chứ lị .
    @A Quây: chúc chỉ số chứng khoán lúc nào cũng đi lên nhé
  5. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Lệ Giang đẹp quá, không thể cầm lòng được.
    Những người đi LG cũng xinh quá....

  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ du lịch của TQ dường như phát triển rất liên hoàn ,ngoài những con đường trải nhựa rất đẹp đi xuyên qua các dãy núi và các thảo nguyên ,nối liền miền núi với miền xuôi giúp cho việc đi lại trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn ,trên đường đi thi thoảng lại thấy xuất hiện những điểm dừng chân ,nơi mà du khách có thể dừng lại nghỉ ngơi , ăn uống một món gì đó hoặc chọn cho mình một món quà lưu niệm in dấu ấn đặc trưng của vùng .... Shangrila có một xưởng sản xuất dao kiếm như thế và dường như dao kiếm ở đây là niềm tự hào của người dân shangrila .ngoài việc bày bán ,họ còn giới thiệu rất tỉ mỉ về cách làm ra những sản phẩm đó như thế nào ,Dao và kiếm ở đây có hoạ tiết trang trí rất tinh xảo và bắt mắt , rất sắc ,người bán hàng thậm chí còn cầm một thanh thép cho bạn chém thử trước khi quyết định mua .Sở dỹ chúng có thể sắc như vậy là do chúng đã được tôi luyện qua 13 công đoạn với dung môi khác nhau và được luyện trong nhiều ngày. Người bán hàng giải thích với mình như thế ....NGoài ra nơi đó còn nuôi dưỡng rất nhiều những chú cẩu to vật vã ,có cả con chó to nhất thế giới thì phải nhưng vì mải mê với dao và kiếm ở đây nên cả bọn quyết định k xem chó. Thậm chí trưởng đoàn và em Q_manly còn có thể...... tút kiếm làm vài đường cơ bản làm .......lác mắt bàn dân thiên hạ
    KIếm ở shangrila
    [​IMG]
    Tuy nhiên trước khi quyết định mua ,bạn nên nhớ đến việc bạn có thể thoát khỏi các chú hảo quan trên đường về hay không???Mặc dù người bán hàng nói sẽ cho bạn tờ giấy để chứng nhận đây là đồ lưu niệm chứ không phải dùng để ....giết người nhưng chúng tớ cũng phải xin xỏ gãy lưỡi mới thoát được 1 con dao nhỏ của Q, chứ kiếm to và đẹp thế kia các chú mà nhìn thấy thì cũng phát thèm ........
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 30/05/2006
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 30/05/2006
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [Thôi chết, đừng nói với anh là có người phải lòng đấy nhéZhouqinxin ơi, post tiếp bài đi, sáng nào anh cũng vào mạng để chờ bài của em đấy, thán phục quá, tiếc nữa. À, lúc nào anh mang USB đến em copy cho anh phần bài viết của Trưởng đoàn nhé, nghe anh em mô tả, mình cũng phải cố bon chen để kiếm tý kinh nghiệm...Chúc cả nhà thức tỉnh táo nhé
    Vâng mang USB sang đi em copy cho....anh đừng tiếc quá như thế hi hi ..vẫn còn nhiều cơ hội cơ mà , chỉ cần khoác ba lô lên vai và không cần suy nghĩ gì hết tuy nhiên sức khoẻ quan trọng lắm đấy nêu không anh sẽ chẳng nhìn thấy cái gì đẹp đâu, thật đấy!!!
    Àh ma cả nhà ơi ,không pot bai thì pot ảnh lên chứ ...em đuối sức quá rồi he he......
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế mà hôm qua mình thổ lộ với anh Nopas là mình quyết đi KM-LG tháng 8này mà anh ấy bẩu mình hung thần nó vừa vừa thôi
    @zhouqingxin: bạn ơi, viết tiếp nhé, pót tiếp nhé, à mình có thể hỏi cái địa chỉ của nhà chị Hai ntn không, tên gì ở đâu làm sao mà tìm ra ấy. Mình nhìn ảnh các bạn đi mà mê quá, đang định tháng 8 làm 1 chuyến đây, nhưng chưa dụ dỗ đc nhiều người lắm. Chúc bạn viết càng ngày càng hấp dẫn, pót càng ngày càng đẹp ( để tớ còn dụ đc nhiều người), vote cho bạn 5 sao nhé.
  9. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một Zhouqingxin lãng mạn. Một likemoom đa cảm.
    Tham gia một chút xíu nhé:
  10. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiger leaping Gorge nhin tu xa, nhin thay tang da chan giua dong.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này