1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đó tất cả chi phí một người bao gồm cả visa chưa đến 5 triệu. Mùa đẹp nhất là cuối Xuân đầu Hạ ( chính vào tháng 5 này ) cây cối xanh tươi hoa lá nở tưng bừng, có thể gặp tuyết rơi trên Ngọc Long Tuyết Sơn, và mùa thu ( Cuối tháng 10 đầu tháng 11) rừng cây chuyển màu vàng và đỏ rực, trời khô ráo nắng đẹp.
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ZHOUQINGXIN ​
    [​IMG]
  3. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em zhou và em moon. Mong hai em vui vẻ nhí nhảnh con cá cảnh và tìm thấy nửa kia của mình.
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cù lao chàm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    dải san hô rất đẹp cách mặt biển chỉ 1-1.5 mét, chỗ này là chỗ nước nông san hô chết hết, ở xa hơn một chút san hô có nhiều màu sắc và có nhiều sinh vật biển, có người còn túm lên một con sao biển màu tím đẹp tuyệt, nhưng bị bọn tớ bắt phải thả xuống.
    [​IMG]
    [​IMG]
    buổi tối có thể thuê lều ngủ, nhưng ra CLC chỉ một ngày là đủ, ở lại thì hơi buồn:
    [​IMG]
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Àh lố....Dạo này em ít online quá mà về nhà thì thấy toàn là ảnh đẹp....
    Chuẩn bị sinh nhật LG1 rồi, quả này thì hơi bị nhiều chỗ để cắm nến , vì mới có 1 tuổi mà, kế hoạch gì đi cả nhà ơi......
    Àh lê ...Àh lê......
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã 1 năm kể từ ngày bác Dudu mặt tái nhợt ra sân ga tiễn cả nhóm lên đường. Một năm từ khi ánh mắt nhìn nhau còn lạ lẫm và "nghi ngờ" trở thành thân quen...Một năm khiến những người xa lạ trở thành những người bạn thân...Mình không thể nghĩ rằng một chuyến đi lại làm thay đổi cuộc sống của mình đến thế, sống "vui khoẻ" sống "có ích" hơn ...hihi
    Bắt đầu những chuyến đi không dứt, những chân trời mới mở ra trước mắt, tự tin tiến lên phía trước vì bên cạnh luôn có những người bạn ủng hộ và cùng chia sẻ...
    Dudu08, Kheops, Cafeonline, Janjan, Zhouqingxin, Minkyuvn, Smile_index, Miss_falling_star, Bach_giang - Chúc mọi người luôn vui vẻ, khoẻ mạnh để có thể đi đến bất cứ nơi nào mình mơ ước.
    [​IMG]
  7. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hôm ấy nhìn lão Vũ ngẩn ngơ ở sân ga tiễn LG1 thấy hơi bùi ngùi. Lão là người đầu tiên mình liên hệ để đăng ký thế mà lão đành lòng vào bệnh viện nghỉ ngơi. Ít ra công việc của lão giống đôi chút với mình - còn có chuyện để nói chứ bọn kia nó nhìn mình đầy ngờ vực. Nó còn bảo không tin mình, hàng chính hãng dán tem laze của ép pờ tờ.
    Thế giới có vẻ nhỏ hơn sau chuyến đi và càng ngày càng nhỏ.
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Oh hay, sao lại mang mình ra nói xấu thế nhỉ. Thực ra hôm đấy cũng định nhảy tàu lên Lào Cai rồi tính gì thì tính, nhưng mà ra ga tiễn quên không mang theo tiền. Cũng may là cuối cùng mình vẫn lên đường được theo mọi người. Lệ Giang 1 bây giờ ngày càng hoành tráng, chúc cho anh em chân cứng đá mềm, anh em nào đã bị bóc tem laze của FPT thì cố mà giữ tốt, dùng bền, còn anh chị em nào vẫn còn là hàng bày mẫu chưa bán thì cũng nhanh nhanh đưa vào sử dụng, kẻo lại lỗi mốt. Các chị em cũng thế, đừng có mà ham chơi quá, quên mất nhiệm vụ quan trọng. Nếu vẫn ham chơi thì cố gắng kết hợp cả 2 mục tiêu.
    Nhìn thấy LG1 ngày cành hoành tráng, em khiếp quá, chắc ko theo được các anh, các chị mất rồi, ít nhất là quả Tây Tạng sắp tới. Hehe, khéo mình là chuyên gia đi tiễn hội LG1 này mất.
  9. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Oh hô, cho đến bây giờ thì em biết ai là người thù dai nhé!!!,
    , Thôi nào em chính thức nói rằng em đang ngưỡng mộ chưa hết một số người đây!!!
    Câu nói của một năm rồi đó , ..híc ..ước gì em đã không lỡ lời .....hihi . .vậy được chưa???
    Không được thù em nữa , nghe chưa!!!!
  10. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hey Zhou,
    Đấy là vài kỷ niệm đọng lại trong cả chuyến đi, mỗi khi nhớ đến chuyến đi này, anh nhớ đến một vài kỷ niệm sâu sắc chắc không bao giờ quên.
    Nói "thù dai" cũng là 1 cách nói hay nhưng anh thích cách nói nhẹ nhàng hơn. Cái cảm giác đọng lại của anh về sau, rất lâu dài là cái tâm ý tốt mà người ta cư xử với nhau chứ không còn la những gì đấy cụ thể. Lúc nào anh cũng mong cho các bạn đã cũng mình trong những ngày ấy luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này