1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    có ai đi vào màu thu tầm thang7 thang 8 thì cho em đăng kí một suất nhé. hình như visa của em còn đến tháng 9
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Zhongdian
    Bắt đầu hành trình với con đường xanh mướt bóng cây:
    [​IMG]
    Chỉ một loáng sau bác lái xe với 21 năm trong quân đội và thâm niên lái xe du lịch con đường LG-Deqin đã tăng tốc lao lên những con dốc, những khúc cua với tốc độ chóng mặt. Con đường ngày càng dốc và những khúc cua cũng liên tiếp, tuy nhiên bác lái xe vẫn không hề có ý định giảm tốc độ. Đến những khúc cua xe vẫn giữ nguyên tốc độ đấy lao qua vun vút, những chiếc xe đi ngược chiều cũng lao nhanh không kém. Xe lao qua nhau mà không dùng còi báo, tớ để ý thấy xe ở đây không bao giờ bấm còi, họ chỉ bấm còi khi thực sự nguy hiểm và khi rất bực mình mà thôi. Kể từ lúc nơron thần kinh của tớ bị đứt ở NLTS thì tim tớ yếu hẳn (chắc thế), cứ đến mỗi khúc cua là tim tớ lại thắt lại . Mà tớ bực cái bọn Trung Quốc này qúa cơ, bọn nó làm cái con đường đẹp thế này mà không nỡ lòng nào làm thêm những cột chắn hay đường bao bên đường, đèo thì cao vút và vực thì sâu thăm thẳm (hi hi...không phải tớ đang hát mà sự thực đúng là như thế) mà phần lớn nếu không muốn nói là hiếm thấy những đoạn đường có đường bao còn gương cầu thì tuyệt nhiên không thấy. Nếu không phải là một ngày trời xanh mây trắng như hôm nay thì đi lên ZD thật nguy hiểm.
    Đi từ 8h30 sáng đến 2h chiều bác lái xe chỉ cho cả bọn một chỗ xuống để chụp ảnh, oaaa....không thể nói hết sự ngạc nhiên và vui mừng của tớ, khúc quanh đầu tiên của sông Dương tử đã hiện ra trước mắt. Lúc tính toán lịch trình bọn tớ đã không biết rằng nó nằm ở trên đường đi ZD.
    [​IMG]
    Dọc đường có rất nhiều chú sư, họ mặc những chiếc áo màu đỏ sẫm rực lên trong nắng thật đẹp, thấy bọn tớ chụp ảnh các chú lại còn nhao lên huýt sáo :
    [​IMG]
    Trời lạnh dần, những ngọn núi phủ trắng tuyết hiện ra bao bọc lấy con đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dọc đường đi gặp rất nhiều xe quân đội lũ lượt kéo nhau lên Deqin, các chú đứng nghịch tuyết bên đường:
    [​IMG]
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xe chạy khoảng 30 phút thì lại gặp núi ,thảo nguyên hoa đã lùi vể phía sau nhường lại cho những con đường xoắn chôn ốc ,xe bắt đầu leo dốc ,nắng vẫn vàng như mật ong.Chú lái xe thấy mọi người nhễ ngại mồ hôi cười bảo: chỉ cần qua con đèo sang đến bên kia là lại rất lạnh đấy ...Lúc đấy mình chẳng tin ...... khi xe dừng ở 1 điểm rất cao,chú lái xe giục bọn mình xuống chụp ảnh vì nhìn xuống cảnh bên dưới rất đẹp ,chú đã phải nhắc bọn mình mặc áo rét vào , chỉ nhảy ra khỏi xe bạn đã cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt ..( chú lái xe rất tâm lý ,luôn nhắc chúng tớ mặc áo rét và luôn dừng xe để bọn tớ "tác nghiệp" nếu như thấy trên xe bọn tớ xuýt xoa ầm ĩ và ngóng hết cả cổ ra ngoài vì cảnh đẹp quá ,bất chấp là đang leo dốc hay xuống dốc )).hic thời tiết thay đổi nhanh 1 cách chóng mặt ...có lẽ vì thời tiết ở đây khắc nhiệt như thế nên da dẻ của mọi người trên cao nguyên đều đen,tuy nhiên hai má thì luôn đỏ hồng ........NHững dấu hiệu về nứt nẻ bắt đầu xuất hiện trên mặt mặc dù bọn mình rất chăm bôi kem chống nắng và chống ẩm cho da .....
    Bên ngoài cửa sổ xe trời nắng chang chang,trời nắng làm cho núi trở nên xanh thẫm và những đám mây trắng dường như trắng hơn ,không ai có thể chợp mắt được vì phong cảnh ngoài xe quá hùng vĩ .......
    [​IMG]
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em cho ảnh của bác Cường lên cho nó hoành tráng.....Cũng xin giới thiệu là anh C và anh H là hai "thợ"chụp ảnh nghiệp dư của cả đoàn còn lại chúng tớ chỉ là những người có máy ảnh và chụp theo kiểu bấm thôi (tuy nhiên thi thoảng cũng được cái nghệ thuật ra phết ) hai anh có rất nhiều ảnh đẹp nên nhiệm vụ của tớ là hớt tay trên của mỗi người vài cái và đi khoe thôi nhé!!!!
    Khoảng 5,6 h chiều TQ bọn tớ đến được thị trấn shangrila (gọi là thị trấn hay thành phố nhỉ) .thị trấn mang nét đặc trưng của người Tây tạng với những kiến trúc đầy mầu sắc ,trời vẫn nắng nhưng lại lạnh tê tái . Cả quãng đường từ Lệ giang lên đến đây , trên đường đi rất vắng ,thi thoảng mới gặp 1 chiếc xe đi cùng chiều hoặc chạy ngược lại nhưng đến thị trấn shangrila mọi thứ lại thay đổi hẳn,nhà cửa các con phố ,cửa hàng cửa hiệu hiện lên san sát ,không có biểu hiện gì của một vùng núi heo hút như bọn mình vẫn tưởng tượng .chỉ khác ở kiến trúc của các ngôi nhà mà thôi
    Biểu tượng ở ngã tư đường phố
    [​IMG]
    Những ngôi nhà mang đầy mầu sắc
    [​IMG]
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [ Chú lái xe dẫn chúng tớ đi tìm chỗ nghỉ chân ,Ở TQ người lái xe và các nhà trọ,quán ăn dường như có quan hệ mật thiết với nhau.lái xe có thể dẫn khách du lịch đến cho khách sạn nhà nghỉ ,quán ăn và hình như họ không phải trả tiền ăn,tiền trọ nếu khách ở lại ( đấy là tớ đoán thế không biết có đúng không?????) Nhưng không phải vì như thế mà bọn tớ bị cắt cổ mà ngược lại nếu bạn được lái xe giới thiệu đến thì bao giờ giá cả cũng mềm hơn .thậm chí còn giảm được 1 nửa so với giá niêm yết...Chú lái xe luôn nhắc nhở mình là phải xem phòng trước rồi mới quyết định "mua" và luôn nhắc mình phải mặc cả ....hi hi...không biết có phải vì trên đường đi bọn tớ "hót"với chú nhiều quá nên đã gây được cảm tình với chú hay không nữa.Mọi người nhìn vào đều tưởng đoàn bọn tớ là Lưu học sinh ,Trông trẻ trung qúa cơ......
    Sau khi xem phòng ở KS đó bọn tớ đã đồng ý ngay vì phòng khá đẹp và sang trọng ,Tuy nhiên nước nóng ở shangrila la một bài toán khá nan giải ,mặc dù là khách sạn hẳn hoi nhưng nước nóng không phải lúc nào cũng có .Bạn phải đợi đến 6 rưỡi tối mới có nước nóng và lúc có lúc không ..rất tậm tịt!!!!! vì thế nếu bạn quyết định tắm ở shangri la thì nên cẩn thận với cái vòi nóng lạnh ,nước có thể đột ngôt chảy ra nóng lên tới 90 độ và rồi giảm xuống 0 độ mặc dù bạn chẳng vặn vẹo gì cả .Thế nên nếu không muốn rú ầm lên trong khi tắm thì cách an toàn nhất là xả vào bồn ...rửa mặt rồi múc lên từng ca (kinh nghiệm thương đau của một anh đoàn tớ )
    Tuy nhiên hôm đấy chúng tớ không ai quan tâm đến tắm vì trời khá lạnh,khách sạn ấy dường như quá rộng nên phòng không đủ ấm và cũng không có hệ thống sưởi .lúc đi vào đã có cảm giác đi vào 1 cái hầm lạnh rồi ..hu ..hu ...
    Thế nên bạn cũng đừng quá chú ý tới độ hành tráng của chỗ ở,theo mình ở TQ bạn nên chọn những nhà nghỉ ,vừa ấm cúng mà cũng không kém phần tiện nghi ,dịch vụ cũng khá tốt và giá lại rẻ hơn nhiều ,Hôm quay lại shangrila chúng tớ đã chọn 1 nhà nghỉ thay vì cái khách sạn trên đây,cũng tiện nghi chẳng kém thậm chí có cả phòng tắm đứng với giá 50 tệ/phòng thôi .
    Tối đấy chúng tớ đã được dẫn đi ăn một nồi lẩu Bò yac cực ngon và ấn tượng,tuy nhiên mình thấy thấm mệt vì chặng đường vừa qua nhiều khúc quanh co quá .cả đoàn cũng chỉ có mình mình là phải uống nhiều thuốc chống say nhất mà.....
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối xong ,chú lái xe dẫn chúng tớ đi xem ca nhạc,đó là một tụ điểm biểu diễn các điệu hát múa dân tộc của shangri la. do bữa tối ăn uống khá vui vẻ nên tốn nhiều thời gian ,khi chúng tớ đến thì buổi diễn đã bắt đầu được một lúc ........Khi vào cửa mỗi đứa đều được quàng vào cổ một chiếc khăn lụa trắng trông chẳng khác gì một chiếc........ khăn tang ,Tuy nhiên không phải như vậy ,đây là chiếc khăn may mắn của người Tạng và bạn hoàn toàn có thể dùng nó như một món quà tặng cho người khác để bày tỏ lòng mến mộ......Lúc vào đến trong rạp mình mới biết ý nghĩa của cái khăn này khi thấy mọi người ào lên sân khấu quàng khăn vào cổ cho các nghệ sỹ giống như người ta tặng hoa mỗi khi các nghệ sỹ của thảo nguyên biểu diễn xong .Nhập gia phải tuỳ tục thôi chứ lúc đầu mình cũng định từ chối vì nhìn cứ ghê ghê ...he ..he
    Vào phía trong đã có rất đông người xem ,đa phần là người Trung quốc .....chúng tớ được sắp xếp chỗ ngồi và được phục vụ mấy món ăn đặc trưng của thảo nguyên này , đó là những món được làm từ sữa của bò YAC ,rượu và lúa mạch rang ...có cả món trà sữa bò Yac cực kỳ nhiều năng lượng và tốt như một bài thuốc làm tăng thể lực mà người cao nguyên ở đây thường xuyên dùng cho những ngày đông giá lạnh trên thảo nguyên , trên đường đi mình đã được chú lái xe kể cho nghe về tác dụng kỳ diệu của loại trà này nên nhìn thấy nó là mắt mình sáng như sao he he ...... có cả Pho mát bò YAC nữa tuy nhiên món trà đó thật khó xơi,,,dù cố gắng lắm mình cũng chỉ "ục" được hai ngụm nhỏ cho biết mùi ,,,chẳng biết có công lực gì không nữa
    Bò YAC.....
    [​IMG]
    ....và các sản phẩm của nó
    [​IMG]
    Trên sân khấu các khúc ca của thảo nguyên được cất lên ,tuy không hiểu gì nhưng tiết tấu và giọng ca cao vút của các ca sỹ thảo nguyên cũng đủ làm cho bạn hình dung ra cuộc sống của con người ở đây...Những điệu múa mạnh mẽ và quyến rũ của dân du mục làm cho bạn cảm thấy phấn chấn ...bạn cũng có thể nhảy ào lên sân khấu như chúng tớ đã từng làm để tham gia vào một điệu nhảy tập thể đó là 1 kiểu nhảy theo vòng tròn chạy ra chạy vào và đá chân lên đá chân xuống .....he he...tớ phải miêu tả như thế vì trong quá trình tham gia điệu nhảy đó tớ với anh H thi nhau đá vào,,,,,,,mông một ông TQ nhảy vào giữa vòng tròn để chụp ảnh
    Không khí ở đó rất vui nhộn và sau mỗi bài hát mọi người lại dậm chân hét YA SO_YA SO_ YA YA SO hình như là hay lắm ,hay lắm, hay hay lắm hoặc là Nữa đi ,nữa đi .nữa nữa đi ....Tuy chẳng hiểu nhưng chúng tớ cũng hét rất nhiệt tình .
    Buổi diễn kết thúc sau 2 tiếng ,bọn tớ cứ tưởng được phục vụ miễn phí vì chẳng thấy mua vé gì cả nhưng mà ......ứ phải ... mỗi người phải trả 60y . đó cũng là một cái giá mà tớ thấy được sau những gì đã chứng kiến ,tuy nhiên bạn cũng có thể hưởng không khí như thế ở hai bên bờ sông ở Lệ giang mà không mất đồng nào
    Thậm chí chúng tớ còn "phải lòng" một anh chàng nghệ sỹ có vóc dáng và đôi mắt rất manly ở đây nữa chứ ...tranh nhau chụp ảnh anh ( suỵt nói nhỏ thôi không các anh ở đoàn tớ lại ghen tỵ)
    Nghệ sỹ shangrila
    [​IMG]
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ui cái ảnh ra của anh Cường hoành tráng quá,nó làm cho trang 8 phình to tướng ra ...ha ...ha ....
    Sau khi xem hát trở về khách sạn,sẵn tivi và tinh thần phấn chấn chúng tớ quyết định cắm thẻ vào để xem lại ảnh......cuộc triển lãm ảnh bắt đầu và không sao ngăn được những trận cười nghiêng ngả của bọn tớ nhất là khi trên màn hình hiện lên các kiểu tạo dáng của anh C......
    khoảng 12 h thì tan cuộc ,bọn tớ quyết định nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình của mình ..Mọi người rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ,do trời rất lạnh và khách sạn không có hệ thống sưởi nên N chui sang ngủ cùng với mình ,,,,,,
    Mình có lẽ cũng chợp mắt được khoảng 20 phút rồi bỗng nhiên thấy lạnh hết cả người ,cảm giác ngày càng trở nên vô cùng khó chịu, bụng thì nóng như có lửa đốt còn người thì tưởng như đang bị ngâm trong nước đá ........Bị làm sao thế này ??? mình cố co kéo cái chăn và xoay người đi xoay người lại cho dễ chịu nhưng cũng không dám động mạnh vì N nằm ở bên cạnh......Cũng cố gắng ngủ lại nhưng không sao ngủ được ,,,KHông hiểu có phải hôm đó ăn quá nhiều thịt bò không??? hay tại mấy ngụm sữa bò YAC đang phát huy tác dụng ???? he he cuối cùng không thể nhịn đưọc nữa mình lao vào nhà vệ sinh và làm FAN của LIVE ...PHUN....
    PHUN xong cũng thấy đỡ hơn đôi chút .đoán là bị lạnh nên mình đi tìm trà Gừng ,Tìm mãi chẳng thấy đâu hoá ra trong lúc không để ý mình đã đánh rơi mất trà ở đâu rồi....
    Lại leo lên giường và cố ngủ nhưng giấc ngủ không đến thật ddễ dàng như thế ,liếc sang bên cạnh N đang ngủ rất ngon làm mình không dám động cựa mạnh .....cảm giác lúc đó thật là kinh khủng ,mình thấy hụt hơi khủng khiếp và chắc lúc gần chết thì cũng chỉ đến thế mà thôi .TRời mãi mãi không thấy sáng ...soi đồng hồ mới có 2 h ..hu hu
    Trong giấc ngủ chập chờn mình mơ về chiếc giường của mình ở nhà và ước ao nếu bây giờ mình được ở nhà thì chắc sẽ không thế này đâu ....nước mắt ở đâu cứ muốn trào ra nhưng mình cố nín lại ....Không được khóc chứ ............
    TRong lúc nửa tỉnh nửa mê mình lại mơ về ngôi nhà trên thảo nguyên shang rila với những cánh đồng hoa trải dài bất tận ...người như muốn bay lên vậy,.....
    Được khoảng 30 phút sau thì cảm giác khó chịu lại ùa đến , mình lại chạy ào vào toi let ....làm FAN bóng đá bất đắc dĩ ....
    Cuối cùng sau khi đã mệt lả mình quyết định lay N dậy và thổ lộ sự tình ......N biết mình bị ốm mất rồi thế nên cô nàng quyết định sẽ pha cho mình một cốc sữa nóng rồi cho mình uống thuốc nhưng khổ nỗi mắt nhắm mắt mở N không sao lấy được nước nóng và còn làm hỏng luôn cả bình đun....không có cách nào khác phải cầu cứu Phòng các bác Nam và thế là tối hôm đó mình đã khua cả đoàn dậy trong nỗi lo lắng về sự cảm lạnh của mình .......
    Thật khó có thể tả hết cảm giác của mình lúc đấy khi mọi người vừa trải qua một ngày vô cùng vất vả lại còn bị khua dậy vì mình ,Người pha sữa ,người tìm trà gừng ,mà chẳng ai tỏ ra khó chịu gì cả .nhìn những gương mặt của mọi người lúc đấy mình nhủ thầm nhất định phải cố gắng để sáng mai khỏi hẳn ...không thể để mọi người lỡ mất lịch trình ....NHưng cố bằng cách nào đây ??? Mình chỉ còn cách ngoan ngoãn uống hết cốc trà và cố nuốt cốc sữa mà trưởng đoàn đã tận tay đưa cho Rồi Th và mọi người còn sức dầu và cạo gió cho mình nữa , cũng đề phòng bị cảm nên mình có mang theo dây bạc nhưng nửa đêm thì không kiếm được trứng thế là đành phải lấy đồng xu 1000 của em Q mà cạo gió ......
    Kể ra ốm cũng thích thật,tự nhiên lại được mọi người chăm sóc .lúc đó mình mới thấy mọi người gần gũi làm sao ..he he ///cảm ơn cả nhà nhé ,có lẽ vì tình cảm của cả nhà dành cho em hôm đấy chân thành quá nên em mới khỏi ốm nhanh thế đấy
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 30/05/2006
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Oái , có người lại thích ốm để được làm nũng , lúc Zhouqingxin bảo chị không đi nữa đâu dừng lậi ở đây thôi em mới cuống lên đấy, chạy ngược chạy xuôi cái bình nước nóng chết tiệt đã cạn nước, đổ nước vào thì nó tịt hẳn không action gì nữa. chả biết làm thế nào em đi ra rồi lại đi vào cuối cùng quyết định đánh thức phòng nam dậy. Mọi người lần lượt kéo xuống đầy lo lắng, cơ quan phát ngôn của đoàn mà không đi được nữa thì phải làm sao . Cuối cùng khi mọi người về hết thì em cũng thấy mình sắp đứt. Đấy là hậu quả của thời tiết khắc nghiệt ở ZD, cộng thêm cái hotel lạnh như có ma đấy nữa. Mọi người nhớ tránh xa mấy cái hotel , trông thì hoành tráng nhưng không có hơi người nên lạnh thấu xương, nước nóng thì chỉ có tù 8h tối đến 8h sáng, service không tốt , có cái bản đồ tưởng là free mà lấy những 5Y..
  9. kheops

    kheops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ừ công nhận cái bản đồ này đắt thật.
    Mấy hôm sau xuống Côn Minh, mua cái bản đồ Côn Minh mới cứng mà chỉ có 3Y. Mà rõ ràng Côn Minh lớn hơn ZD, moon nhỉ
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, ngay từ rất sớm anh C đã gõ cửa phòng mình để hỏi han tình hình ,chắc mọi người cũng lo mình bị rớt lại .......Thực ra tối qua khi mọi người đã đi về hết rồi mình cũng không sao ngủ lại được dù không có cảm giác vô cùng khó chịu nữa ...Một đêm thức trắng ở Shangrila quả là dài ....
    Buổi sáng người cũng đỡ mệt mỏi hơn ,tuy nhiên mình thấy dường như mình đang ở trên mây vậy , không nỡ để mọi người lo, mình tỏ ra không còn mệt mỏi gì nữa thậm chí anh C còn khen ốm mà mặt mũi trông vẫn hồng hào ....Thế là mình đành hành động để chứng tỏ mình đã khỏi hẳn bằng cách mặc áo rét thật nhanh và đi giầy cũng thật nhanh......Không biết cử chỉ của mình lúc đó có vụng về và buồn cười lắm không mà khi đi giầy xong nhìn lên thì thấy anh H đang nhìn mình chằm chằm .....ha ha ..cảm giác lúc đấy giống như lúc còn bé ...... ăn vụng mà bị bắt quả tang vậy Em khỏi thật rồi mà .......
    Chú lái xe đưa đoàn đi ăn sáng và nói rằng cung đường hôm nay mới thực sự là môt cung đường gian nan và nguy hiểm chúng tớ sẽ phải đi qua 1 con đèo cao 4500 m và tý nữa thì sẽ biết tại sao nếu trời mưa hoặc có tuyết rơi thì không nên đi lên Đức khâm làm mình lo đến thót cả tim,chỉ dám nói với mọi người là ăn no vào và chuẩn bị tinh thần ngắm trời ngắm đất nhé .......
    Bữa sáng được chúng tớ yêu cầu là ăn bánh bao và màn thầu ,một bữa sáng rất ngon mà chỉ hết có 10y ,tuy nhiên mình chỉ ăn được nửa cái màn thầu vì không muốn ăn còn lại mỗi người ăn đến 2,3 cái bánh ,Bánh ở cửa hàng đó rất ngon...
    Ngay gần thị trấn zhong đian là song-sa-lin tu viện nổi tiếng với những mái ngói được dát vàng ,kiến trúc và những bức tranh đặc trưng của người tây tạng .
    Tu viện được xây trên 1 quả đồi nhìn từ dưới lên có thể thấy mái nhà chồng lên nhau và hoa văn trang trí rất bắt mắt
    [​IMG]
    Tuy nhiên những bậc đá dẫn lên đến toà viện chính cũng ngốn của bạn không ít sức ,không biết có phải vì ở trên núi cao vận động một chút sẽ làm cho bạn bị khó thở hay không hoặc do người mình lúc đấy yếu quá nên mình bước lên những bậc thang đó một cách vô cùng khó nhọc . N và Q phải đi kèm hai bên mình mới có thể nên đến chân của tu viện và ngay lập tức mình ngồi thụp xuống ,mắt chẳng muốn mở ra nữa he he.....mệt kinh khủng.
    Tuy nhiên kiến trúc của tu viện khiến bạn phải say mê ,những mái ngói dát vàng rực rỡ trong nắng ,những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo ,những bức tranh trên tường và những bức tượng phật đồ sộ đủ làm cho bạn ngơ ngẩn .Nếu bạn có cảm hứng và say mê Tây tạng thì ở đây hầu hết bạn có thể nhìn thấy văn hoá của người Tạng được phơi bày ,,,,Thậm chí nếu bạn là con Gái trước khi bước chân vào một cánh cửa xin hãy chú ý xem liệu ngôi nhà bên trong phụ nữ có được phép bước vào hay không?????( híc phân biệt nam nữ đên thế là cùng!!!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    MÌnh chỉ lang thang quang quẩn mấy dãy nhà chính và không ngớt cầu nguyện để được khỏi ốm và đi đến nơi về đến chốn!!!Tuy nhiên những người cầu nguyện ở đây đều vái lậy bằng cách úp mặt sát đến đất ,gần như là nằm bò ra còn mình thì chỉ chắp tay và UM_ MA_ NI _BAT_ ME_ HONG

Chia sẻ trang này