1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cutie_***y nhờ tớ post hộ vì mạng có chút trục trặc:
    Nhân dịp sinh nhật của LG3, LG3 tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật tại địa chỉ: Quán Cá giò Viễn đông, 531 Bạch Đằng - Hà Nội.Thời gian 18h30 ngày 19/10/2007, tức thứ Sáu tuần này.
    Chương trình gồm ăn uống, ôn nghèo kể khổ và sau đó có thể là tiết mục ca múa nhạc gì đó. Cái này ban tổ chức sẽ thông báo sau.
    Kỷ niệm 1 năm LG3 và chúc mừng sinh nhật 1 thành viên đặc biệt của LG3, người đã góp 1 tiếng nói quan trọng vào thành công của đoàn 1 năm về trước, LG3 xin mời bạn bè của LG3, những người bạn đã gắn bó với LG3 trước, trong sau chuyến đi, cho đến tận bây giờ, mời các bạn dành thời gian đến chia xẻ với LG3.
    Thông báo này thay cho giấy mời
    NAV
    Được dudu08 sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 18/10/2007
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Kể ra tổ chức một buổi gặp mặt của các Lệ Giang group là một ý kiến rất hay , từ LG1 đến giờ đã có LG14 và một số đoàn khác không mang số, ví dụ nhóm anh Tabalo nên gọi là LG0 nhỉ , con số những người đã đang và sẽ đi Lệ Giang ngày càng tăng lên.
    Mỗi lần xem ảnh của các bạn đi LG về chúng tớ thấy vẫn bồi hồi xao xuyến như lần đầu tiên chúng tớ run run lên chương trình cho một chuyến đi "nước ngoài" - một nơi 100 người may ra chỉ có 0.5 người nói được tiếng Anh - một nơi đầy huyền bí với những ngôi nhà cổ, những đỉnh núi tuyết, thảo nguyên hoa trong câu truyện Đường Chân Trời Đã Mất.
    Không biết mình có nên làm một trang gọi là biên niên sử của LG group không nhỉ ? Ví dụ : Năm 2005: LG0 gồm có anh Tabalo...Năm 2006: LG1 gồm có: ...đã đi những đâu, cảm xúc thế nào...đại khái mỗi nhóm viết một đoạn và nối lại với nhau, để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cảm xúc về LG.
    Về buổi Off ngày mai, thời gian gấp quá...híc...không dám hứa trước với LG3...nhưng nếu có điều kiện ...vào một dịp nào đó chúng ta sẽ cùng tổ chức một buổi gặp mặt LG group và thông báo sớm hơn để mọi người còn chuẩn bị.
    Chúc buổi Sinh nhật LG3 ngày mai vui vẻ, chúc Cutie một tuổi mới nhiều niềm vui, tổ chức chuyến đi Cửu Trại Câu thành công .
    [​IMG]
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hi anh em LG1, đây là kết quả chuyến đi rồ hoa cải...rồ bụi..rồ khói ...chiều nay của chị em LG1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghe nói bác Cafe đi đánh quả lẻ...e hèm....bác shâu hàng lên đây cho bọn iem thưởng thức cái nào
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng lời kêu gọi của các bạn rồ hoa cải, tớ chỉ có người mẫu xinh thôi , không có hoa ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Note : Người iu của Smile_index quá xấu, không đủ làm rung động ống kính ..,
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ảnh quá đẹp, chụp ở chỗ nào đấy hả em moon?
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoa cải đã xong rùi à cậu, hôm trước thấy Cutie nói đường đê đang làm nên huỷ địa điểm dự định. Mà sao đến thời điểm này vẫn còn cải trắng nhỉ, hihihi, tớ cũng có lần chụp cải trắng cả ruộng, nhìn cảnh đẹp như trong phim HQ nhưng lên máy thì ko được như ý, hì hì. Cho tớ xem mặt ng chụp ảnh với
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @cafeonline: ui ui...mũi của em nổ lốp bốp...i hi hi...quả ảnh này là trong lúc em đang đua công thức 1 trên đường đê Sông Đuống để đuổi theo các gái khác, thấy đẹp quá phanh kít lại...móc vội máy ảnh ra một tay vẫn đi xe còn thì chụp ảnh bằng tay trái...bác có tin ko ạ...hihi...thế nên ảnh hơi bị nghiêng
    @smkt: hoa cải cúc họ mới bắt đầu trồng cậu ạh, cải ngồng còn ít ở trong các làng, nhưng bọn tớ gặp một vườn cải trắng **** bay loạn xạ rập rờn...thích lắm. Đường đi thì bụi kinh hồn...híc...Hê hê...còn ảnh có mẹt bọn tớ tốt nhất không đưa lên...kẻo thiên hạ vứt dép chạy mất tớ lại phải nhặt, toàn đôi cọc cạch...mệt lắm
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 26/11/2007
  7. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Marry Chrismas & Happy New Year LG1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Lịch trình vụ Mộc Châu:
    Sáng mai hẹn mọi người 7h ở Siêu thị Điện Máy - Đầu cầu vượt Ngã Tư Sở - phía đi về Hà Đông.
    Lịch :
    11/01/08:
    12h đến Mộc Châu, book phòng, ăn uống, 2h chiều vào Nông trường Cờ đỏ
    12/01/08:
    Sáng: đến bản Hang Kia Pà Kò ( cách thị trấn 25km ) và thác Dải Yếm ( cách thị trấn 9km )
    Chiều : Zdề...
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Vợ-chồng em xin trân thành cảm ơn anh-chị-em nhóm Lệ Giang 1 đã giúp đỡ vợ-chồng em quá nhiều trong chuyến đi Mộc Châu vừa qua... không chỉ là yếu tố vật chất , mà quan trọng hơn là sự động viên tinh thần rất nhiều và tình cảm ấm áp mà vợ-chồng em nhận được từ việc giúp đỡ trang điểm, giúp đỡ đi lại cho tới "đạo diễn" những khung hình kỷ niệm tuyệt vời
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Úi rùi, ox nhanh tay thế nhỉ. Chẹp chẹp, đúng là một chuyến đi thật thú vị, hihihi, em thì khẳng định là mọi người rất giỏi rồi nhưng mọi người cũng phải tự công nhận rằng thì là mà qua đợt này khám phá ra được một số gen trội về khả năng của bản thân để đặng sau này hành nghề tay trái kiếm xiền đi chơi nhể.
    Em cũng muốn bon chen cám ơn cùng ox rưng mà thích cám ơn từng người, vậy thì lại loằng ngoằng quá nên chắc cứ chủ trương "có thực mới vực được đạo" tiến hành.
    Vì vậy em và ox xin trân trọng kính mời quan viên bên nhà LG1 và những người bạn tới dự bữa cơm thân mật thủ thỉ buôn bán, rúc rích bình ảnh, chia sẻ nghệ thuật và hỉ hả với kỹ năng mới phát hiện vào buổi chiều ngày mai tức thứ ba 15/01 tại lẩu ếch số 43 Trúc Bạch vào hồi 6h30 ạ
    Đại khái là có rất nhiều điều muốn nói và cũng rất rất là hồi hộp nên em rất rất mong muốn được gặp gỡ đầy đủ mọi người, đừng ai ghét mà bỏ qua những đùi ếch mập và dài...nhá (thấy hồi hộp chưa,nói lắp hết cả)

Chia sẻ trang này