1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lệ Giang 1 và những kinh nghiệm chia sẻ - Lịch trình Tây An Tết âm lịch (T.55) ??" Hà Giang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zhouqingxin, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Túm lông đuôi bò yak.
    Qua những ngọn núi tuyết là đến những đồng cỏ bát ngát và những chú bò yak đang thong thả gặm cỏ. Bên đường bắt đầu xuất hiện những căn nhà gỗ treo từng chùm lông đuôi bò yak bay phất phơ trong gió. Chùm lông có cái trắng muốt, có cái điểm màu đen ở đuôi, to và bông. Có cả hình nộm bò yak to như thật, lông đen và trắng, trông thật hoành tráng. Bác lái xe bảo một chùm phải 300 đến 400Y. Oaaa...đắt thế thì làm sao mua được nhỉ, hay là cả nhóm chung tiền mua một cái rồi chia nhau. Ý kiến này nghe được đấy chứ..??..Tuy nhiên vấn đề đặt ra là phải chia như thế nào?? Có người nói phải đếm số lông rồi chia đều cho 7. Thế còn sợi ngắn và sợi dài..?? Cũng phải đếm ra và chia đều chứ nhỉ. Ơ thế nhỡ số lông không chia hết cho 7 thì sao..? Thế thì thừa cái nào ta phải mang kéo cắt nó ra làm 7. Thế còn lông đen và lông trắng...???
    Tình hình trở nên phức tạp rồi đây, dễ gây đổ máu lắm. Để tránh huynh đệ tương tàn vì chia lông không đều tớ chả thấy ai nhắc đến chuyện mua lông bò nữa. Tuy nhiên mỗi lần nhìn thấy túm lông đuôi đấy ở đâu là tớ lại nhìn nó đầy tiếc nuối. Bác lái xe thấy tớ nhìn đắm đuối, tay mân mê nên giới thiệu với tớ một tràng mà tớ chả hiểu gì, có vẻ đây là một cái đuôi thật bị chặt ra, ở bên trong nó có đốt đàng hoàng.
    Cuối cùng thì bọn tớ mỗi người mua hẳn nguyên một con bò yak nhỏ, tớ còn mua thêm một con cừu trắng muốt. Ha ha...thế là khỏi phải tranh nhau, tinh thần "Một nguời vì mọi người,mọi người vị một người" từ lúc đầu của trưởng đoàn đã được quán triệt sâu sắc...và điều đó làm nên thành công của LG1 đấy các bạn ạ.
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ở Songzanlin
    Cuối cùng thì đã đến được nơi mà tớ rất muốn đến:
    [​IMG]
    Lơ ngơ ở phía hậu viện của tu viện tớ bị một bác sư ngồi phía sau ô cửa sắt ngoắc ngoắc lại hỏi vé, sau khi kiểm tra kỹ (chắc thấy tớ gian gian) bác cho tớ đi tiếp. Vào trong tu viện trông rất huyền bí, nến bằng mỡ bò yak được đốt rất nhiều, thờ cúng hình ảnh của các vị lạt ma đã mất, có vị còn rất trẻ. Không được chụp ảnh, tớ chụp trộm một cái đây là chỗ các vị sư tụng kinh ( lúc đầu tớ tưởng là giường của họ, trông rất bẩn )
    [​IMG]
    Thấy một chú sư đang đứng cạo ở cửa sau của tu viện, tớ đến chào và giới thiệu "wỏ shi yue nán rén" - "tôi là người việt nam ", "cho tôi chụp ảnh nhé", thế là chú ý cười ỏn ẻn dấu cái dao cạo râu ra đằng sau lưng:
    [​IMG]
    Đi lên cửa rồi tớ lại quay lại chụp, lần này thì bắt ngay quả tớm đang phơi nắng cạo râu nhé :
    [​IMG]
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Một vị lạt ma đang đứng trầm tư, có phải đang suy nghĩ về cõi niết bàn hay không:
    [​IMG]
    Chả phải, bác này đang trông coi đám xây dựng tu viện ở biên giới, bọn tớ gọi bác ý là cai thầu xây dựng. Lúc sau, bác rút điện thoại ra, chắc bác gọi cho chủ thầu. Thấy bọn tớ chụp ảnh hướng nào là bác lại xoay sang hướng khác để không cho chụp, hi hi...:
    [​IMG]
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đính chính : Do lỗi kỹ thuật nên ở trên tớ type nhầm "bên dưới" thành "biên giới" - - kỳ lạ nhỉ. Khi tớ đánh chữ "masat" tớ đã phải rất cẩn thận để không thành chữ "matsa"..hi hi..vì tớ đã nói nhầm như thế đấy.
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói N và H còn chui vào hẳn bếp của các lat_ma và lân la làm quen với một anh rất đẹp trai đang ngồi nấu ăn cô nàng miệng thì nói , người thì lân la ......ngày càng gần hơn với anh ý ( để đồng nghiệp ra tay chụp ảnh mà ) còn mắt thì liếc đến cháy cả cái nồi thức ăn đang đun trên bếp ...Thế nhưng cũng chẳng được mời đến 1 miếng ,,he he ......Tội nghiệp thật!
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 31/05/2006
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hi hi..chờ một tý, có thời gian em sẽ kể chuyện tán tỉnh anh sư hậu cần ở Songzanlin nhé
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    LG1 và hai chú tiểu dễ thương
    [​IMG]
    Anh chàng nhạc công kiêm ca sĩ, kiêm vũ công và rót nước đẹp trai ở Zhongdian:
    [​IMG]
    Khi anh này hát trông rất manly, bài hát về thảo nguyên và đồng cỏ hào sảng nhưng rất tình cảm làm các chị em LG1 ngất ngây hết, và đây là fan hâm mộ:
    [​IMG]
  9. kheops

    kheops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất với tôi là đoạn đường từ Trung điện lên Đức khâm. Đây cũng là đoạn đường gian khổ nhất của chuyến đi (không biết có khổ bằng đoạn Hà khẩu ?" Côn minh không nữa? Nhưng chắc 1, 2 năm nữa khi đoạn đường Hà khẩu ?" Côn minh hoàn thành thì chắc chắn đây là đoạn đường gian khổ nhất). Đoạn đường này dài khoảng 200km. Đây là đoạn đường núi cao khúc khuỷa và hiểm trở. Bao quanh đường 1 bên là núi cao, 1 bên là vực sâu. Phóng tầm mắt ra xa, ta chỉ nhìn thấy núi và núi. Núi trùng trùng điệp điệp, đỉnh này nối tiếp đỉnh kia. Xa nhất là những đỉnh núi tuyết trắng xóa dưới ánh mặt trời. Chúng tôi đến Đức khâm vào buổi chiều nên hầu hết các ngọn núi trơ ra đất và đá do cây cối bị chặt đốn tương đối nhiều.
    Con đường cứ gấp khúc liên tục cùng với độ cao càng ngày càng tăng. Mới lúc trước, những ngọn núi tuyết còn sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ở phía xa xa thì chỉ lúc sau, chúng tôi như đang đi giữa những đỉnh núi trắng xóa là tuyết. Có cảm giác như chỉ cần với tay ra là đã chạm vào tuyết rồi. Bất giác nhìn xuống phía dưới, con đường vừa nãy đi qua nay đã bé tẹo chạy ngoằn nghèo bên dưới. Độ cao cao nhất của đoạn đường này chúng tôi đo được bằng GPS là khoảng 4400m. Đến đoạn đổ đèo, đi thêm 1 đoạn nữa, chúng tôi đã nhìn thấy đỉnh núi Meili trắng xóa ở phía xa xa. Ban đêm, khi mọi người đã ngủ, tôi bật dậy đi ra ngoài nhìn trời đất. Lúc này tôi mới cảm nhận được con người thật là bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ, cảm thấy như tự do hơn, những vì sao như gần lại, mặt trăng sáng tỏ. Cho đến tận sáng hôm sau, khi tôi dậy đón bình minh, mặt trăng vẫn còn mờ ảo dưới bầu trời bao la, cùng với đỉnh Meili rực rỡ dưới những tia nắng đầu tiên của 1 ngày mới.
    Khi trở về, cũng con đường đó nhưng đã mang 1 bộ mặt hoàn toàn khác. Những vạt núi trơ đất và đá nâu xám ngày chiều hôm qua, nay đã được phủ 1 lớp tuyết mỏng chưa kịp tan dưới ánh nắng sớm, sáng lên rực rỡ. Mắt tôi đã phải nheo lại vì sáng khi bước ra khỏi xe để chụp mấy kiểu ảnh. Cả không gian dường như sáng rực lên vì tuyết.
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Riêng em thì rất ưng cái đoạn đường Deqin đấy vì nó được thiết kế đặc biệt để chống trơn trượt. Hà hà, ở đây bác lái xe không thể lao vù vù đánh đu đánh võng như ở Zhongdian nữa.

Chia sẻ trang này