1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký LFC - Liverpudlians vào đây trút bỏ nỗi niềm nào

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi larry145, 28/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    khiếp quá , mưa như dội nước ấy . Chưa bao h thấy mưa to mà lâu như thế này
    Ra ngoài đường thấy hàng quán đóng cửa sạch , phố xá lèo tèo vài bác dắt xe :P
  2. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn cũng mưa nguyên ngày (tính tới giờ)
  3. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    tính tới giờ HN mưa liên tục trong gần 2 ngày rồi , và sẽ tiếp tục mưa trong 2 ngày tới nữa
    Ko biết anh em Sài gòn có bị ngập lụt ko ???
    [/sign]
    Được p3t3rpan sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 01/11/2008
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Nhà thì ngập, còn mất điện. Kiếm mãi được chỗ online.
  5. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở đê, vô tư. Nước điện mạng, thức ăn đầy đủ. Ngồi nhà thấy các bác kêu mưa to quá tự cho phép mình xách xe đi vi hành nhìn thiên hạ bì bõm. lang thang thế nào ra đến Nguyễn Chí Thanh bị con ô tô nó dồn mịa xuống nước. Ướt hết cả ngưòi lẫn xe. Ức quá. Dắt lên tận Kim Mã mới sửa được. 1h mới mò được về nhà. Chả cái dại naò giống cái dại nào.
    Ở nhà ăn cơm ngủ và xem Liverpool đá ===> Thượng sách
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ngập đến đầu gối. Mẹ khỉ, chèn cửa đắp đê, lập giao thông hào ... các kiểu vẫn chả ăn thua. May tớ cũng sáng dạ, giao nhiệm vụ rất rõ ràng:
    - Con Lily: ngủ và chơi ở tầng 2 (nó là Vua)
    - Tớ: xem tivi, đọc báo và trông nó (tớ lĩnh trọng trách cận thần, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ của Vua)
    - Vợ: chèo thuyền đi chợ, nấu ăn, cung cấp quân lương cho toàn doanh trại, thi thoảng chạy lên lầu xem hai bố con thế nào (Phụ trách lương thảo, kiêm giải trí cho Vua và cận thần mỗi khi họ có nỗi niềm)
    - Bà ngoại: tát nước ra khỏi nhà (bà kinh nghiệm, lại có nhiều mưu sâu kế hiểm, tớ thay mặt Vua giao cho bà nhiệm vụ thống lĩnh ba quân, xả thân chiến đấu hết mình chống lại giặc nước)
    9h tối ông ngoại và cậu gọi điện hỏi han tình hình. Bảo mai đi xuồng máy qua thăm. Tớ tính mời hai "chiến tướng" này ở lại chơi với vợ chồng tớ mấy hôm, giặc nước nó hung bạo quá, phải cần thêm người hỗ trợ bà ngoại
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nhà anh Sứa có thuyền cơ á ??? Hay thuê 20k/lần ???
    Em ngồi vểnh râu mấy hôm nay xem thiên hạ , chiều hửng nắng bị con mái già nó củ hành , đi quanh ngắm Hà lội . Lên bờ hồ còn rúc vào xem thần Rùa mà chả thấy mù gì , chỉ đc cái thiên hạ bu vào đông như kiến
  8. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư nó chứ. Đá thua bực hết cả mình, giờ lại phải xuống trực chiến dưới tầng 1. Bà ngoại thống lĩnh ba quân gồm nồi niêu xoong chảo chiến đấu với Thuỷ Thần xem chừng đã sức tàn lực kiệt. Giờ bả lui xừ nó về tuyến sau rồi. Đến phiên tớ chiến đấu đây. Mẹ khỉ, đúng là không có mèo bắt chó ăn cá. Tự dưng mưa to thế không biết !!!
    Lại nói chuyện cá. Lão hàng xóm nhà tớ lúc gần 12h bắt đc con trắm suýt 5kg trong ngõ. Vừa rồi lão kêu oai oái vì lên giường đi ngủ, lật chiếu lên thấy con rắn ráo nằm cuộn khoanh trên giường. Mình ghét thằng cha này hơn cả thằng Rách Nát của Spurs, chỉ tiếc con rắn ấy hơi hiền, chắc giờ bị lão lột da băm viên cụ nó rồi ...
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Con rắn là oánh bao nhiêu ý nhỉ , mai em làm con lô . Ngồi nhà cả ngày ngáp ruồi , buồn tình quá
  10. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Quê tớ lụt bão quanh năm quen rồi, chỉ tội mấy bạn ở HN lâu lâu mới bị chút van như tù van...

Chia sẻ trang này