1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lovevirus

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lovevirus, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Lovevirus

    Nothing--Ko gì cả . Đúng thía , cuộc sống của Lovi nhiều lúc tưởng chừng như vô nghĩa , chẳng là gì cả . Sinh ra , sống và chết đi . Có mặt trên đời này cũng chỉ để thực hiện cái quy luật sống ấy .
    Khi tuổi thơ qua đi , đi học ... đi làm ...lập gia đình .. Sống cũng chỉ để cho giống mọi người , sống chỉ vì công ơn bố mẹ sinh ra . Chẳng vì cái gì cả ..nothing...

    Vì bản thân mình uh ? ko vì cái gì hết , nếu đuợc thì Lovi sẽ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện . Nhưng đã lỡ sinh ra trên cõi đời này là đã mắc nợ rất nhiều rồi . Phải sống để trả nợ .

    Có lẽ Lovi ko hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này , Ai đó có thể nói chắc lovi đang gặp chuyện gì đó ... nothing.. cuộc sống vẫn cứ diễn ra bình thường . Nhưng có lẽ chính vì nó quá bình thường mà Lovi cảm thấy ko yêu thích nó , ngưòi ta mơ ước được sống được cống hiến ... còn Lovi , sống chỉ vì bố mẹ .

    Đôi lúc , lovi gặp , chứng kiến chuyện ko may của những người hoàn toàn xa lạ , Lovi lại ước rằng mình thay thế cho người ta được thì hay biết mấy . Vì đối với những người đó cuộc sống đối với họ quan trọng hơn nhiều đối với Lovi . Vì vậy mà Lovi muốn thay thế cho họ . Muốn cho họ được tiếp tục sống .

    Lovi nhận thấy mình quá cầu toàn . Nên trong mắt Lovi nhìn ai cũng ra khuyết điểm , chính bản thân lovi còn ko thể chịu đựng nổi chính bản thân mình , mà càng muốn nó trở nên hoàn thiện thì con người lại thành khô cứng , sống quá khuôn khổ . Đâm ra , bạn bè nó nhận xét mình ...già trước tuồi . Người lớn thì nói : " bà cụ non " . Thỉnh thoảng hâm hâm lên thì lại trở thành con nhóc 10 tuổi . Rốt cục là tồn tại 2 con người trong 1 Lovi .

    Ặc ! muộn quá rồi , hôm nay tự dưng "15'' điên trong ngày" ra ngồi viết linh tinh , ai đọc mà hiểu được Lovi thì thông cảm cho cái topic ngớ ngẩn này , còn ai ko hiểu xin cũng đừng nói gì . Vì biết đâu trong lúc hâm hâm người ta lại nói được đúng về bản thân mình nhất thì sao ?
  2. baby_ntt

    baby_ntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hihihih
    thông cảm thông cảm đây !!!!
    tui thì khác nhìu lúc thấy sống chẳng hay lém nhưng tò mò không hỉu chết đi thì những cái suy nghĩ như thế này của mình sẽ như thế nào ? nghĩ gì nữa ? hay được đầu thai !! nghĩ mọi người cứ nói âm phủ với địa ngục >>> sợ >>>đek muốn chết đâu
    bi h thì khác tôi sống để yêu và được yêu .............. đấy là một lí do níu kéo con người ta không muốn chít cũng nên
    hihihihihih
    nghe thấy chán ???????????????/ nhưng hiện tại đang muốn chết vì bảng điểm sắp hạ cánh về nhà cho bố mẹ coi roài T_T_T_T_T__T_T_T__T huhuhuhu thảm thiết quá điiiiiiiiiiiiiiiii
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tuổi dậy thì,tuổi nổi loạn...Anh chị em thông cảm.
  4. baby_ntt

    baby_ntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hahhâhh sao biết hay quá zậy ? anh cũng zậy roài phải hông
    ừ em thông cảm cho anh
  5. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Ngày đau khổ ...tháng lênh đênh ....năm con khỉ nên... cái gì cũng như khỉ ý .
    Có 1 nhóc virus tình yêu , gọi là virus tình yêu nhưng hiện giờ chẳng có bác nèo nhiễm virus của mìn cho nên mọi người có thể gọi tui là singlevirus .
    Nhưng mà sao mình vẫn kết cái nick Lovevirus này mặc dù mình chẳng thích cái gọi là tình yêu thời bây giờ . Nhất là tình yêu của những người trưởng thành
    Nó chỉ đến khi người ta đặt ra câu hỏi trong đầu : " mình sẽ được gì khi yêu người này ?"
    Có xinh ko ? đẹp trai ko ? xứng với mình ko ? có đủ để bọn bạn phải lác mắt khi thấy người yêu mình ko ? "
    Tất cả chỉ có thía nên Lovevirus sẽ ko thèm có bạn trai . Nói vậy thui chứ Lovi cũng mong sẽ có 1 người đến và làm Lovi thay đổi được nhưng suy nghĩ lúc này . Thiệt ra Lovi cũng đã từng có bạn trai , nó chỉ kéo dài trong 1 thời gian ngắn nhưng để lại nỗi thất vọng trong lòng Lovi đến tận bây giờ . Thất bại , Lovi càng có cái nhìn thiếu thiện cảm về con trai bây giờ , cả con gái cũng vậy . Ai cũng xuống dốc đến mức ko nhìn lên được nữa .
    To banh_mi_chay : Bác àh , tui đang muốn được nổi loạn mà ko được đây này . Ko biết thì xin đừng nhận xét tuỳ tiện . Tui có trẻ con nữa đâu .
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to lovelvirus: nhảy đi, đang nhảy đc thì nhảy đi,,,tuổi này mà ko bay nhảy thì phí lắm , mai sau có người cản đường đấy...Tuy vậy cũng phải biết nhận thức và chịu trách nhiệm với những gì mình làm bạn ạ....tuổi này ko phải là lớn, cũng chẳng phải là bé nữa...nói chung là dở dở ương ương ko biết nói ra sao cả....
    Bạn giống mình ở chỗ " cầu toàn" , tuy vậy bạn sẽ nghĩ khác, sẽ có người làm cho bạn nghĩ khác....
    còn đâu chẳng có ai sống mà hạnh phúc từ khi sinh ra đến khi chết đi đâu bạn ạ, chẳng có ai là ko phải lo nghĩ cả, nhiều lúc Chip cũng cảm giác như bạn ý, muốn gục ngã luôn cho xong...nhưng như thế thì kém quá,,,bây giờ ko muốn gục ngã nữa mà muốn đứng lên cơ hì hì..
  7. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi ! ko biết nhảy , với lại cũng ko hợp với nó lắm .
    Ờm , mình hiểu mà . Đã nói là thỉnh thoảng hơi hâm hâm nên cũng cần có chỗ để giải toả chứ thiệt ra mình còn rât nhiều bạn bè làm sao mà bỏ tụi nó được .
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    giời ạ, người ta nói nhảy nói tắt thôi, tức là đập phá ý mà , nghịch ngợm tí...chủ ko phải là dance...noway...
    nhớ lại thời hoàng kim của mình trưóc khi tự chui đầu vào dọ
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ếch ạ...Thiếu gì cách nổi loạn...Nhưng dễ nhất là ra chợ mua con dao to vào...Rồi xông vào cửa hàng vàng bạc,bạ đâu chém đó.Rồi cướp đồ,chạy....
    Kết quả của cuộc nổi loạn đầu đời ...===> tử hình.,không bao giờ được nổi loạn nữa.
  10. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17-11-04
    1 nhóc kem mìn 1 tuổi thích mình.... nhưng vấn đề là mình ... cũng thích nó .
    Mèn ơi ! ko iu ai kém tuổi đâu

Chia sẻ trang này