1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Lovevirus

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lovevirus, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng thích(hơi có cảm tình thôi)
    nhưng mà sẽ hết ngay
  2. bachlong2

    bachlong2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! đọc xong topic này mới biết chị lovevirus nhà mình nhiều tâm sự đến thế. Chả bù cho ở trường toàn bắt nạt bọn con nít trường cấp 2 để chấn kẹo.........
  3. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi ! Tại seo thằng ku này lại lần mò được vào đây vậy nhờ chị nói đùa đó bé ơi đừng có rêu rao cho trường mìn biết
    Huhu ! Còn đâu là danh tiếng của lovevirus nữa mèn ơi !
  4. kanguroo_b87

    kanguroo_b87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lovevirus ah ! Có lẽ cuộc sống của bạn thật chán ngấy ...khiến bạn có những tâm sự như dzay và mình cũng thía ..
    Năm nay năm cuối cấp 3 rùi nhớ lại thấy thời cấp 3 cũng đẹp thật (1 lí do để bạn sống tiếp nếu đang học cấp 3) minh chứng :
    - 12h đêm 1 thằng mất ngủ buồn ...gọi máy thằng dậy đi dạo đỡ buồn (nhà cả lũ gần nhau) đường phố Hà nội đẹp lắm vắng tanh chỉ có mấy thằng (đi bộ ) rùi ngồi buôn dưa lê với nhau chán rùi đi ăn đêm ...gặp mấy bác hình sự , cơ dộng đi tuần hỏi thăm nhờ dẻo mỏ lại vui tính buôn dưa lê luôn với mấy bác đó...nghe các bác kể chuyện cũng dzui ...Về đi ngủ thấy ngon hơn ....
    - 11h đêm cả lũ gào to gọi tên đứa lớp trưởng (con gái ) trước cửa ...hehe trả đũa cô nàng 1 tí ...chắc nàng cũng bị sạc 1 trận ra trò !
    -cấp 3 hội hè đàn đúm vui phết khỏi kể
    -biết các trò cờ bạc ..lô đề cá độ ...chơi cũng vui ...nhưng đừng quá ham hố để rồi vui thành wa buồn đó !
    ..... nếu bạn đang chuẩn bị thi đại học thì có lẽ cảm thấy mình thật vô vị .... nếu lovevirus bảo sống để trả nợ đời thì lúc này hơi đúng ...mà ở đây là bố mẹ thui thì cứ trả nợ đi ...............Và rồi thi xong đỗ thì có khối chuyện để sồng tiếp ...còn nếu trượt thì mọi người làm đc mà mình ko làm dc ah sống tiếp để mà cho bọn nó thấy mình cũng ko phải là wa ngu ....
    Bạn hãy xác định một múc đích bạn sẽ thấy sống vì sao ...và hãy tự dặt câu hỏi nếu bạn chết thì bạn ngu đến thế nào ...và bố mẹ bạn sẽ ra sao .( Viết cũng linh tinh wa nhưng nghĩ gì thì nói đó ..thông cảm)
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn,không biết có nên quay lại không??? hừm,sao mình lại rung rinh chứ nhỉ>....Lạ thật....
  6. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To BANH MY CHAY: Tán gái nó vừa vừa thôi ko lovevirut nó nuốt chửng lúc nào ko biết đấy!
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ơ oánh chết giờ...Tán gái là chuyện của người ta.....Mà có hại ai đâu....À chuyện em Hà Linh giữ bí mật nhé.....Hờ hờ...
    Buồn cười dạo trước đi cùng em Nga lại gặp em Giang trên đường...Hài vãi lúa......À thôi đừng tiết lộ bí mật nữa nhá...
  8. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bó tay! Hừ thế mà không em nào cho out la may đấy! Bí mật á????
    Ừ thì bí mật!!!!!!!!
  9. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Biết nó là ngu ngốc nên mới ko chết chứ . Tâm sự muốn chết chỉ là những lúc thấy chán chường thôi . Chứ bình thường cũng yêu đời lắm chứ , chỉ mong sao những giây phút yêu đời đấy nó kéo dài ra thêm chút nữa ...
    Chứ tuổi mìn bây giờ mà ko chơi ngông thì phí , quá đà 1 tí thì cũng chỉ mang tiếng " Trẻ con hiếu động "
    Đã ai đi dạt nhà chưa nhỉ ? đi lang thang buổi đêm cũng vui phết , tán gẫu đủ trò . Nhưng chỉ sợ mấy chú dân phòng túm vào đồn thì ôi thôi . Xong con ong .
    Đổi lại cái giờ phút " vui phết " đấy thì cũng phải ttập xác định xem hôm sau về nhà sẽ ntn ? Bố mẹ " hỏi thăm " tình hình sức khoẻ ....
    30 Tết nè chắc laị dạt dào đến sáng mất thui ... nhưng 30 Tết thì ai mắng nhỉ .
    Phải quậy , quậy tưng bừng cho xứng là thế hệ 8x .
  10. baby_ntt

    baby_ntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi có phải bác lovevirus học truờng Quang Trung không nhi?
    hôm gì em đi xe búyt thấy 3 chị con gái ngồi trên xe hát véo von
    trông một người giông giống bác
    không hỉu có phải bác không ?

Chia sẻ trang này