1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký member box Cần Thơ Version III

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký member box Cần Thơ Version III

    Sáng nay onl mới thấy nhiều điều thú vị. Có người bảo thấy box Cần Thơ thiếu sinh động nên vào góp phần rồi biến thành cái chợ, âu mình cũng có một phần trách nhiệm. Dù sao thì cũng để người khác "mãn nguyện" với thành quả đạt được, dù nó chẳng "đẹp" chút nào.
  2. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chiến hưu nó lo đi chơi hem thèm online 8 với mình buồn quá, hic nhớ nó quá nhỉ hôm nay chưa gặp được chiến hữu (nghĩ vậy) thế nào ngày mai cũng sẽ gặp được, mất 1 người 8,8 và 8 cũng thấy buồn buồn sao đó,he đi về có quà cho mình, hy vọng nó nhớ nhỉ, hé hé bạn tốt có khác
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trang 1, viết vài dòng cảm xúc cho nó đúng nghĩa là nhật ký thử xem nào ... vì thường mem mới rất hay là đọc từ trang 1 ... he he ... mình ngày xưa cũng thế ... mình đọc sạch từ trang 1 của Nhật Ký box version I cơ đấy ... người Cần Thơ thì luôn tò mò về người Cần Thơ, điều đó quá bình thường thôi.
    Vì sao mình yêu mèo hơn yêu cún nhỉ ? Trong khi con cún gọi là đến, không gọi cũng còn tự đến còn mèo thì đuổi theo bắt cũng cóc thèm đến ? Hiz .... Vì sao mình yêu mèo hơn yêu cún trong khi cún cho gì ăn nấy, không cho còn xin, còn mấy con mèo thì kêu rát cả họng cũng không thèm thò mặt ra ? Hức ... Vì sao mình yêu mèo hơn yêu cún trong khi cún luôn ở bên mình, còn mấy con mèo cứ đi chơi mải miết không thèm về nhỉ ? Hu hu .... Vì sao mình vẫn cứ yêu mèo hơn yêu cún ???? Chỉ đơn giản thôi : yêu mèo là một thứ gì đó trót vương phải rồi, chỉ có chết mới không yêu mèo nữa.
    Chậc, càng nghĩ càng chán. Endless circle đúng thiệt !
  4. haygaysoc

    haygaysoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết đóng góp gì nhiều cho box, chỉ biết ngồi type vài dòng "lãng xẹt" giết thời gian. Hình như mọi người trong box đều quen biết lẫn nhau, chỉ mỗi mình là chưa biết. Thôi để hôm nào đi off với box để người ta biết mình là ai cái nhỉ
  5. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi chị nhớ ai dzạ?? Ai đi chơi mua quà về cho chị dzạ??Mà quà của ai thế(anh hay chị)? Chị ơi quà của chị nào thì được, chứ của anh nào thì.... em méc anh ấy cho coi nha,haha em của chị bị hối lộ rồi
  6. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    mod ơi move hộ em bài kia nốt , lúc em viết bài ko biết mod move rồi
  7. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mừng quá, nãy giờ mới đăng nhạp được bực đỏ lổ tai, hic lần này ko dăng nhập được lag giận luôn ko online òi, nhưng cuối cùng dzô đuwọc nè , vậy online dài dài rồi, he bùn cười thiệt
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Thèng nhóc này! Hôm nay trốn học hả? Chạy lên đây kiếm chuyện tùm lum còn chọc cả chị nó nữa, chiều nay chị về cho mi 1 trận nhá, chọc chị chết nhá kưng nhá
  9. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    thế là sang trang rồi. chào mọi người, em trở lại đây.
    1 ngày đầu tuần tràn ngập nắng & gió, đầy lo lắng xen lẫn hứng thú. thế là đã trôi qua hơn nửa năm rồi, còn khoảng trăm ngày nữa thôi. nhiều thứ trôi qua, nhiều chuyện xảy ra, nhiều tình cảm thay đổi,...
    biết là phải làm cái gì đấy, làm thế nào đấy, làm lúc nào đấy, làm với ai đấy, mà sao chưa làm đi?
    cuộc chiến này gian khổ quá, đau đầu quá, không biết 2 năm nữa cục diện có gì thay đổi không nhỉ? mình sẽ thắng thôi mà, dù thế nào đi nữa, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    N yêu à! tao suy nghĩ hơi lâu mới ra được mấy dòng tâm huyết này. mày đọc cũng phải kỹ kỹ nha.
    mày là 1 đứa dễ thương, thỉnh thoảng quậy quậy chút. bình thường thì cả tin, thông minh thì đột xuất. mày dễ bị chi phối bởi những chuyện tầm phào trong thời gian dài nhưng cũng không dễ bị lừa, hén. túm lại thì mày là người tốt, dù thời hs điểm phẩy không cao nhưng sau này sẽ là người giúp ích cho xã hội.
    những chuyện mày vướng mắc lâu nay tao thấy cũng ...bình thường thôi. tao cũng là người trong cuộc mà, mày quên rồi à? tao đã nói là bình thường thì tại vì nó bình thường thôi, không được cãi, mày chỉ toàn đổ lỗi với lý sự cùn không hà; im ngay, ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi vểnh lỗ tai lên nghe tao hót tiếp.
    mày nhìn lại cái thân mày coi, BMI giờ là 19,1 hà (làm tròn lên rồi đó, lời thế). biết là còn trong chuẩn nhưng mày còn muốn xuống tới tối thiểu làm chi vậy? tao biết cái thời tròn vo, mày bị giễu nhiều nên giờ muốn xuống mức chót luôn, nhưng làm sao làm, đừng để xỉu giữa đường à. mấy lần lả lả người muốn "nằm" luôn từ sau Tết chưa xinhê hả. tao biết mày lo thì lo nhưng ăn thì lại không ăn. mấy lời nói tầm xàm đó đổi với sức khỏe của mày, có đáng không? giờ là ổn rồi, mày còn phải thi mà. tao sợ mày cứ làm kiểu này thì học bài không đủ để đậu đâu. mày còn cái thứ trong đầu mà, cái đó đáng giá hơn nhiều. ai đánh giá mày mà chỉ nhìn bên ngoài là lầm chắc đó, coi mặt xấu vậy mà dễ thương có thừa, ăn đứt mấy "con ngựa" kia. bà nào mà không cho con trai bả lấy mày thì đó là sai lầm lớn nhất đời bả đó, tin tao đi. hị hị
    mày nhiều chuyện quá, cái gì cũng tò mò, muốn sờ tận tay, day tận mặt. mà mày cũng hiền nữa, đến thánh thiện luôn á. coi chừng sau này bị cướp trên giàn mướp, mất ngay cành quất thì đừng có mà khóc với tao, nói hoài không sửa. mày khóc xấu thật, mà cứ hay khóc hoài à. thôi chừng nào khóc thì gọi cho thằng bé ấy, cho nó hứng đầy thau nước để dành xài => đỡ tốn. chuyện mày & nó tao bó tay thật, bó toàn thân luôn. thôi thì bây giờ trong 2 đứa không đứa nào dám bước tới thì cả 2 cùng lùi đi, xa xa thử thách rồi tính tiếp. theo tao thấy thì bé ấy cũng tốt, thông minh & dễ thương (giống mày), hay chọc quê mày. 2 đứa nói chuyện hợp lắm mà, gặp nhau thì không biết nói gì (tại lo nhìn ngắm cho thỏa rồi tâm trí đâu mà nói nữa) chứ điện thoại thì cứ gọi là nấu được cả bữa tiệc luôn (sá gì nấu cháo). mày học thì lo tập trung học đi, vừa làm bài vừa lo nghĩ ngợi mấy cái tin nhắn, mấy câu nói đùa của nó; thế thì mày thi bằng cái niềm tin à.
    mỗi ngày, mỗi người phải đấu tranh trong 1 cuộc chiến. trong những cuộc chiến với bản thân, chúng ta không "được" thua. còn trong cuộc chiến lớn thì chúng ta nhất định phải thắng.
    mày rất yêu gia đình mày tuy bề ngoài luôn càu nhàu, than phiền, tỏ vẻ mệt mỏi. mày luôn làm những việc mà mày thấy cần cho gia đình, thấy tốt cho họ. đáng khen. nhưng mà làm cứ làm chứ mày đâu có tâm sự, chia sẻ buồn vui gì với họ đâu. ai cũng tưởng mày bẳn tính, khó chịu chứ đâu biết mày mít ướt ghê gớm (tao chịu sự "tra tấn" của mày sắp hết nổi rồi, phải cầu cứu thôi). mày tốt với mọi người quá, đến nỗi nhiều lúc tao thấy mày thật đáng thương sau khi bị "vắt chanh bỏ vỏ", tội nhỉ. chọn lọc lại đi, tính toán 1 chút thì tốt cho mọi người hơn (nhất là bản thân mày).
    mày đừng dính vào tất cả những thứ có màn hình lâu quá 3,5 tiếng/ngày nhe, không là thi xong lên 3,75 độ đó. đeo kiếng hoài khó chịu lắm.
    cơ địa mày mẫn cảm quá, coi mặt "trâu" vậy mà dễ đổ bệnh ghê. mỗi lần bệnh là chả làm được cái gì cả, chán mày thật. bình thường thì làm biếng, chừng bệnh nằm nhà ngồi tiếc, than thở.
    mày luôn là người đầu tiên đọc được những dòng của tao, tao biết. nãy giờ ngẫm kỹ lắm rồi phải hông nè.
    bình tĩnh, tự tin & thay đổi cách nghĩ dần dần đi nhe bé yêu.

Chia sẻ trang này