1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký member box Cần Thơ Version III

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Gặp tiểu Thư @ttcodoc đang online trên YIM. She doesn''t post any thing in our box. Maybe, nothing to say ?
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    bệnh..
    cả 1 tuần rùi chứ
    ít gì nữa
    uống thuốc mà
    phát ngán
    hôm nay
    hết thuốc rùi
    khoẻ hơn nhìu rùi
    chẳg tái khám nữa
    để
    tự
    mà hết đi nhá
    tại bệnh

    tuần trước
    chẳg dzìa CT được
    bùn
    bao dự định
    gác lại
    chờ
    tuần này
    ság nay
    1 cuộc gọi nhỡ
    mẹ gọi
    "cuối tuần có về ko"
    "về"
    trả lời chắc chắn lắm
    cầu mong
    bình yên
    sắp rồi
    sắp midterm exam
    bi giờ
    mời bắt đầu ngồi học
    chap 4 statistic
    huhmm
    hoa cả mắt
    rối loạn
    tự mò mẫn
    cuối cùg cũg hiểu
    phù..
    ..nhớ..
    nhớ Anh wá
    Anh ơi!
    bao giờ Anh về?
    mong
    chờ
    gần 2 năm rùi
    Anh nhỉ?
  3. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là đáng sợ. Mình với cô con gái chủ nhà đi Metro, chủ yếu là đi mua cây vợt giệt muổi, giảm còn 16.500 đồng thui. Cả đống gần cả 100 người như thế mà chỉ bán có 25 cây lúc 10 giờ. Lúc 10g vợt tung ra, mọi người cứ ùa vào tranh giành lấy cứ như bạo lọan thời bao cấp, giờ nghĩ lại chỉ vì 16.500 đồng mà làm ghê quá. Sợ thiệt! Lần sau không dám đi kiểu vậy nữa. Ghê quá!
  4. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay 2 đứa nó đã đi. Buồn thiệt. Nhà trọ bây giờ chỉ còn 3 thằng con trai mà có thể gọi là thân nhất nhà trọ. Một thằng thì trầm lặng, ít nói, nhưng rất nhiệt tình giúp mình khi cần. Một thằng thì chuyên gia móc họng mình, nói mình là vô duyên, nhiều chuyện, mình biết nó chỉ chọc cho mình vui, khi nó qua xin đồ gia vị thì nó khen mình dể thương . Một thằng thì mỗi lần gặp mình cứ như muốn hâm đập mình, lâu lâu đi ngang xoa đầu mình, hay đè đầu mình xuống. Buồn thiệt! Hết con gái để chơi rùi. Mình không thik tiếp xúc với mấy đứa mới cho lắm, mắc công lại phải bỏ thời gian ra tám để tìm hiểu. Ui! Hôm nay buồn quá hà. Hôm nay buồn dể sợ. Lên mạng còn gặp cái đồ vịt vật làm mình buồn thêm. Sao hổm rày mình đen thế nhỉ. Số mình là số con rệp mà, chẳng có may mắn đến với mình. Những người thân thiết đều rời xa mình. Số mình là số cô độc mà.
    Ôi chán quá đi! Buồn quá đi! Nhớ nhà quá đi.
    Thứ 7 và chủ nhật mình phải thi mà mình không tài nào học vô nổi. Mình cứ cảm thấy buồn khi nhìn những người bên mình cứ xa mình dần, xa dần, xa dần.

    Mình biết có 1 người bây giờ đã nghĩ mình là 1 con nhỏ rất tồi, rất giả dối và đáng ghét. Nên bây giờ hở một chút là kiếm chuyện với mình dù rằng chỉ là cái mạng ảo. Thôi kệ! Ai nghĩ gì thì nghĩ, ráng sống cho qua ngày, ráng học xong rùi về quê. Mình sẽ không lên diễn đàn nữa để bị chửi. Mình là một con nhỏ mồm mém. một con rắn độc, một con nhỏ độc mồm độc miệng. Ờ! Chửi đi. Chửi vậy chắc thoả mãn rùi nhỉ. Chắc đúng ý trong lòng nghĩ quá rùi mừ. Vậy là mãn nguyện chưa, thoả mãn chưa. Mình là một con nhỏ khẩu phật tâm xà, là một cái đứa gian xảo, là 1 đứa không đáng tin. Là một đứa xấu xa đáng phải bị mọi người xa lánh. Cho mày sống cô độc, đáng đời mày chưa. Cho mày bỏ tật.
    Mình là một con nhỏ chót lưởi đầu môi. Nói chuyện rất ngọt ngào, nhưng lòng dạ rất hiểm độc, là 1 con nhỏ không tốt.
  5. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tui cảm thấy rất vui vì con không cảm thấy buồn những lúc sống 1 mình. Tui biết bên con vẫn tui có rất nhiều người quan tâm tui, sẵn sàng chia sẽ cho tui ánh mắt và nụ cười thân thiện, nhưng họ không phải lúc nào cũng kề cận bên ta vì họ bận việc và ta cũng có việc của ta.
    Hạnh phúc đối với ta không phải ở những cuộc vui bù khú, mà hạnh phúc của ta khi ở bên những người bạn chân thật và làm điều có ý nghĩa cho cuộc sống.
    Ta nhớ về chủ nhật ấy, ta và đám bạn bè đã quay về Vị Thuỷ Hậu Giang, vùng đất mà ta đã làm công tác xã hội năm rùi. Ông bà chủ rất vui vẻ đón tiếp nhóm ta, đem đãi cho chúng ta 2 con vịt, vì thấy đồ ăn nhiều quá nên ta ăn rần rần, quên rằng mình bị bệnh cấm ăn thịt vịt. Hi hi! Ta đã biết cách trò chuyện với người lớn, họ có vẻ thích ta hơn, cô chủ nhà cứ kể về việc ta tắm mấy con heo cùng cô ấy. Nói thiệt mình thích tắm heo lắm
    Trong chuyến đi ấy mình cảm thấy con trai cần Thơ rất tốt, giàu không khinh người, rất biết cách đối nhân xử thế, cư xử rất tình nghĩa. Thế mà người ta cứ hay bảo rằng dân thành phô không có tình cảm. Mình rất bức xúc với câu nói ấy!
    Còn con gái Cần Thơ kà! Mấy đứa mà mình biết thì ăn nói rất nhẹ nhàng, dể thương, không gây mất lòng người khác. Hồi hổm đi Hậu Giang tự nhiên đưa mắt kiếng mát cho mình đeo nữa cơ.
    Nhóm bạn của ta chơi thì thân thân, nhưng đa số tui nó thì ở ruộng, nên tụi nó có vài cách suy nghĩ không hơp với ta cho lắm. Nhưng ta tin thời gian sẽ giúp chúng ta đến gần với nhau bằng tình cảm con người rất thật, chứ không phải bằng những suy tính nhỏ nhặt.
    Con bé mà ta đang học chung, hình như nhỏ hơn ta 5 tuổi, nó bảo rằng nó rất ít bạn thân, nhưng nó giao tiếp rất rộng. Tuy rằng nó bảo nó ít bạn thân, nhưng ta cảm thấy ở nó có cái gì đó rất tốt, rất nhiệt tình với người khác. Nhớ ngày đầu tiên ta đi học, vì ngủ dậy trể nên không ăn sáng, vào lớp ta cứ ngồi một cách mệt mỏi, thế là nó nhắc nhở ta ăn sáng. Hôm nay trời mưa rất to vào buổi sáng, bộ nó nghĩ ta ngủ trể không ăn sáng hay sao mà mua sẵn gói xôi đưa mình vậy cà. Tốt dể sợ! Nhưng mà có lẻ nó không tài nào ngờ rằng, một khuôn mặt tỏ ra hiền hậu và rất ngây thơ này lớn hơn nó rất nhiều tuổi. Ke ke ke!
    Cuộc sống ở một mình chả sao, nếu bạn có tình cảm của mọi người dành cho bạn. Bạn sẽ thấy hạnh phúc dù ở 1 mình!
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 02/08/2007
  6. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không chat với nhỏ em kết nghĩa nghĩ cũng nhớ nhớ nhỏ?! tự nhiên ở đâu quen mà thân nhau dể sợi! nhỏ còn
    mở topic cho mình bên trang web của nhỏ - nhưng mình không đăng ký thành viên vì web đó toàn là mấy đưa tuổi teen, viết chử
    mình đọc không được luôn!- hi khi chat webcam với nhỏ, nhỏ chụp lại máy tấm hình của mình sau đó gửi lại cho mình, trong
    cũng được lắm, mình bèn lấy nó thay cho hình đại diện trên Skype của mình, vậy là bắt đầu có chuyện : thứ nhất, phó giám
    đốc khi nói chuyện Skype với mình thì nói em nên đổi hình đi Trúc! mình hỏi lại, ủa hình của em bị gì hả chị, cái chỉ nói, hình
    của em trong thư sinh mềm yếu quá hà,con trai phải để hình mạnh mẽ chứ?!?! thứ hai, mấy đứa đồng nghiệp cũng là bạn
    học chung nói: ủa mầy tìm đâu ra tấm hình hồi còn sinh viên mà để lên Skype vậy Trúc?! híc nói nó hình mới chụp bằng
    webcam, nó không chịu tin. Hì nhưng bù lại tổng giám đốc thì nói hình Skype cua em trong handsome quá Trúc, bộ đang dụ
    dổ em nào hả?! hì mình chỉ cười hì hì thôi! đâu có dụ ai đâu anh!
    Giờ nghe nhỏ nói bận học vì năm sau thi 12 rồi ĐH nửa, cũng tốt biết cố gắng là tốt rồi, cầu cho nhỏ học giỏi một chút để vào ĐH nửa! hihi
  7. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nguyên đám kéo nhau qua phòng trọ nhỏ trong nhóm chơi. Nói chuyện 1 hồi chia thành 2 nhóm chửi lộn, 1 nhóm tòan dân Tiền Giang, 1 nhóm tòan dân Long An, chửi lộn ì xèo. Dân Long An dữ quá, dân Tiền Giang chơi hổng lại nên đành im re luôn . Chết tui bây chưa! .
    Chửi lộn đã nhảy qua chụp hình, nguyên đám đua nhau ẹo qua ẹo lại chụp hình. mắc cười quá trời.
    Tối trên đường về trời lạnh quá!
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời đẹp thật là đẹp, nhưng vì không có xe để đi đâu nên lên đây ...khoe trời đẹp cho mọi người ...biết.
    bầu trời hiện nay khá là dịu mát; vừa đủ ấm để không thấy lạnh, vừa đủ se se để không thấy oi, độ ẩm vừa đủ, gió giật nhè nhẹ đủ mát, tầm nhìn xa ...thật là xa, ... ;tóm lại là rất tuyệt để đi chơi đâu đó.
    chúc mọi người vui vẻ.
  9. phuongnam_hg

    phuongnam_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra vậy trời!? Mình nghe nói - Bạn nói và xem đài- Miền
    Trung có bão, vậy miền Tây cũng bị ảnh hưởng, mà nghe nói
    mưa lớn lắm! ở đâu ra không khí trong lành vậy! riêng ở Hải
    Dương này- nơi tui đang ở- thì trời hầm muốn chết, ra khỏi phòng là biết ngay!
  10. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thoáng thoáng nghĩ ngợi đến ánh mắt kia. Ánh mắt nhìn mình lạ quá nhể! Hồi đó giờ chơi với biết bao nhiêu con trai mình cũng biết phân biệt ánh mắt chớ bộ
    Mà thiệt tình là rất sợ bị con trai nhìn như thế, ngại chít. Thà rằng người đó nói chuyện rất lâu với mình thì nhìn vậy hổng thấy ngại. Mà lạ lạ nhìn thì ngại chít
    Nhìn thế là mình lại lãng đi, không phải mình chảnh, mà tại sợ

Chia sẻ trang này