1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký member box Cần Thơ Version III

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa quá chừng!!!!!ngoài thì mưa lớn nhưng bụng đây thì đói!!!!!!!!!!!!!hix....bun` wa''.....nhớ heo...
  2. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua. Nhờ một anh tin học qua sữa giúp máy vi tính, nhờ cài lại chương trình cho máy.
    Vừa ngồi coi anh sữa vừa nghe anh tâm sự. Anh bảo rằng trong vòng 5 năm tới bây giờ anh có hơn 10 cô bạn gái (nghe thấy đuối thiệt. Sợ con trai luôn)
    Những cô gái đầu tiên quen thì tính tình không hợp cho lắm. Mới đầu thấy tính tình tốt, về sao lòi tính xấu ra nên chia tay.
    Cô gái đầu tiên anh yêu thiệt thì theo mình cảm nhận hình như cô gái này hok có nết. Anh bảo rằng anh rất cưng cô ấy, rất lo lắng cho cô ấy, và luôn gìn giữ cho cô ấy. Nhưng cô ấy đã đi chơi với 1 thằng con trai khác tới 1g khuya mới về. Lúc về nhà anh hỏi cô ấy đi chơi có vui không,cô ấy đang gọt ổi tự nhiên phóng dao vào bụng anh, rồi bỏ về phòng (Con nhỏ này chắc bị điên nặng). Hỏi tại sao làm thế thì không nói. Và hai người chia tay. Sau này cô ấy tìm anh để nhờ giúp đở về tiền bạc. Và anh hỏi lý do ngày xưa sao chơi phóng dao vào bụng anh, thì cô ấy bảo là tại vì bị thằng con trai kia lừa dối. ( con nhỏ này điên, đi chơi với trai, lường gạt bồ, bị trai nó dụ vậy mà về nhà còn phóng dao vào bồ).
    Bây giờ anh ấy cũng có bạn gái, anh bảo anh yêu người đó vì người đó tốt với anh, giúp đở anh lúc anh rất là nghèo. Nhưng qua lời anh kể thì tình cảm thấy hổng mặn mà lắm. Anh rất ít tìm cô ấy, cô ấy phải đạp xe lại thường xuyên tìm anh, anh rất ít chở cô ấy đi chơi. Có lẻ do tình yêu lúc trước bị hụt hẩng nên anh mới như thế. Nhưng mong rằng anh sẽ đối xử tốt với cô gái đang yêu anh rất chân thật.
    Haiđứa ngồi gần 12g đêm để trò chuyện. Cuối cùng mình hỏi chỉ có 1 câu: "Bây giờ anh có yêu thật lòng không vậy?". Bởi vì anh bảo con gái ai rủ anh đi uống nước anh cũng sẵn sàng đi, giờ anh có rất đông bạn gái trên tình bạn. Hồi đó giờ chưa đi Hàng Dương bao giờ ( nghe nói Hàng Dương nó phức tạp lắm thì phải), nhưng có 1 con bé cũng rủ đi Hàng Dương chơi, chỉ uống nước và nói chuyện. Hình như anh đã quen với rất nhiều loại gái, anh cứ bảo giờ dân loại nào anh cũng có thể nói chuyện được ( du côn, đàng hòang, ....)
    Mong rằng anh sẽ nghiêm chỉnh với tình cảm của cô gái đang yêu anh, hãy quên đi quá khứ không tốt, và hãy yêu cô ấy thật lòng. Anh đã rất tốt khi sẵn sàng giúp đở em sữa máy vi tính.
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 09/08/2007
  3. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    happy everytime_that''s me!!!!!!!!
  4. huathu83

    huathu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên mình mở nhạc mp3 nghe bài hát "đứa bé" tự nhiên buồn dể sợ. Lúc nào mà mình mở bài đó nghe là mình cảm thấy buồn quá. Vì hình như hơi hơi giống mình, nhưng khác ở chổ mình còn ba mẹ, ba mẹ rất quan tâm mình và lo lắng đầy đủ cho mình, nhưng sống xa nhà
    Ôi em tủi thân quá!

  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bùn...
    mặc dù đã bít trước chuyện đó.
    nhưng...
    nghe Anh nói
    nó vẫn bùn...
    nó cũg k hiểu
    có lẽ
    nó cần thời gian
    nó cần suy nghĩ
    nó cần xem lại
    im lặng
    từ hôm đó đến nay
    nó im lặng
    chẳg bít nữa
    nó lại đợi anh
    đợi anh lên tiếng???
    hay sao đây???
    nó vẫn chưa bít
    khi nào nó sẽ lên tiếng
    nó thấy bùn
    thật sự bùn
    tại sao?
    tại sao?
  6. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua được nghe hát tặng bài hát Bức Thư Tình Đầu Tiên thấy rất là vui, người gì mà tài thế. Ước gì mai mốt lại hát cho mình nghe nữa.
    Sao người gì mà giống con nít quá vậy á
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzz....
    nhìn cái lịch thi mừh choáng..
    mệt wá
    haizzzzzzzzzzz
    cố gắg lên nào...
    qua ngày 22 là free 1 month
    ui...
    mong chờ đến ngày đó quá
    quay qua quay lại mà hết học kì nữa oài
    sắp tới lại còn
    1 presentation
    1 final project
    1 computing assignmnet
    phù...
    đuối...
    điều quan trọng là
    hum qua đã viết được 1 entry cho Anh
    huhm..
    kỉ niệm 2 năm
    nhanh thiệt lun đó
    hình như
    Anh vẫn chưa đọc
    lâu lắm rùi
    mới
    viết được 1 entry
    dài như thế
    nói hơi nhìu
    nhưg hình như
    chưa trút hết
    tâm sự trong lòg nó
    chẳg bít sao
    rối như tơ vò
    chẳg nói được gì
    haizzzzzzzzzzzzz
    thở dài
    ngao ngán
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    nghỉ lễ
    cả ngày hum nay
    ăn ság, cafe cùng cha mẹ
    tiếp tục...
    ăn ság, cafe cùng bạn bè
    chiều
    đi shop cùg mẹ & bé Huy
    tối
    cafe tiếp tục
    đuối...
    chài ai
    lễ đúg nghĩa lun
    ko học hành gì hết
    final đến rùi
    huhuuhuhu
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm hơn mọi bửa
    Đánh răng xúc miệng, cho mèo đi ị
    Thay đồ chải đầu dắt xe ra sân
    Vội vàng chạy lẹ đến tiệm net ngồi
    Vào trang web trường đăng ký môn học
    Thế mà tạm ngưng làm mình tốn tiền
    Bây giờ về thui mau đi rút tiền
    Để còn ăn sáng, cafe sữa nữa mừ
    Xong rồi luyện chưởng mấy môn thi
    Ọp ẹp ọp ẹp thấy phát mệt
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy bực mình lắm rùi đấy. Cho thằng quỉ kia mượn sách lần đầu thì hơn 1 tuần ứ trả cho mình. Khi mượn sách cứ hứa là sẽ gọi điiện thoại để trả sách thế mà nó ứ có gọi, may mắn là đi học gặp được cái thằng tham lam muốn chiếm tài sản của người khác đó, nên mình mới đòi lại được. Hỏi nó photo sách chưa thì nó bảo là chưa, mình thấy sắp thi rồi nên tội nghiệp nó nên cho nó mượn tiếp, nó lại hứa tiếp là sẽ gọi điện thoạiđể gặp ở gần chợ Hưng Lợi trả sách, giờ cũng gần hết 1 tuần rùi mà cũng ứ có thấy mặt thằng tham lam ấy đâu, cũng chả có thấy nó gọi.
    Tuy không biết nó học lớp nào nhưng mình nghĩ sinh viên với nhau nên mình cho mượn. Thế mà trong tầng lớp sinh viên lại có 1 thằng tham lam như thế, nó học ngành kinh tế giờ còn là sinh viên đã tham như thế thì chắc mai mốt đi làm sẽ tham nhũng. Thật là đáng ghét Tham thì thâm luôn đi
    Sáng nay công việc lu bu, anh trai nhắn tin, mình hổng kịp trả lời, trên đường đi học anh ******** mà mình hổng biết, thế là nhắn cho 1 tin: "Em mà không bắt máy thì anh nhá hoài luôn cho coi" Hic hic. Sáng sớm đã khủng bố mình rùi. Chuyên gia kêu mình là con heo tham ăn lười biếng

Chia sẻ trang này