1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký member box Cần Thơ Version III

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thà chết chứ không chịu hy sinh
  2. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hic! Cái này chị viết cho ai vậy. Sao mà đúng tâm trạng của em ghê. Hic, đọc những dòng này ngẫm nghĩ lại thật chính xác. Chắc em phải thay đổi chính mình để tìm lại con người của mình ngày xưa thôi. Em sẽ lại lời hứa, tìm lại lời thề, sẽ có những ước mơ, cũng là sửa sai những lỗi lầm...
  3. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình dị trôi qua ! út lang thang khắp ttvnol ! ngồi trong phòng mà ngáp ngủ , má thì cứ bắt học bài ...... mà sang năm út mới thi ĐH ....nghĩ cũng chán
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, chưa có chỗ nào bán mắc như cái quán khốn nạn con vừa ăn. Cái bánh xèo có 2 miếng thịt bằng con muỗi và 1 con tép gần sình bán những 7 nghìn, chả giò cứng như đá, bún thịt nướng thì thịt chắc nướng từ tuần rồi cứng như sắt á .Ăn xong 2 đứa đành phải hẹn nhau : Đứa nào đau bụng trước thì phải nhắn cho đứa kia chạy đi mua thuốc sổ ngay, he he ... Cạch cái quán trời gầm này đến già.
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Qua những "thăng trầm" trong cuộc sống cũng như trong công việc, cuối cùng tôi cũng tạm cai được net. Nhưng tin buồn thì mà là giờ đây lại nghiện lại mà là nghiện spam... nên sang box CT quậy cho vui. Hehe...
  6. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui lẫn lộn, chum được cái ava hay hay nên đem lên trình làng, chờ để được up lên chắc tới ságn thôi đi ngủ đây. Mai lên coi kết quả chúc mọi người ngủ ngon
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Các bác cứ xì pam nhiều nhiều trong topic này. Để lắt nhắt làm biếng dọn rác quá.gôm nhiều nhiều làm 1 fát cho bõ
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì xui xẻo dữ zậy hửh? Ság cái alarm k thèm kêu...kì thiệt...làm hại đến gần 7am mới thức được...bực...Đi lấy cái áo duy nhất còn sót lại bên ngoài thì thấy mất tiu..thì ra là dì Oanh mag đi giặt...áo tui mới ủi chưa kịp mặc nữa...Đi wa bệnh viện thăm dì 6...đi vào thì fát hiện dì 6 đã ra viện rùi....Đi về...wa lộ, đã né cái xe đạp, tránh cho nhỏ đó chạy rùi mà k bít mắt nó để đâu lại đâm ngay vào mình...chời...tui đi bộ cũng tôg tui nữa là sao, đi đúg vạch trắng, nhườg cho chạy mà cũg bị tôg nữa...huhm...ê ẩm...đau wá mà....k bít từ đây đến hìu wa nổi k nữa...hix
    Lag thag wa blog của Dug thấy 1 tấm hình hôm liveshow của A2 có mình nữa..hehehe...tấm hình này đăg trên báo điện tử nào k bít nữa...kekekkek...thấy mình dài dài lun...ai kêu đừg sát bên sân khấu wá làm chi...
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đưa Anh đi Sing, Chị và bé trở về US...hix...bùn...
    Đag lag thag nghe Nga phone nói là bài BF sai hết rùi...làm lại..5pm submit...chài...côg tình của tui đổ sôg đổ biển hết rùi...
    Chị vào fòng chờ xog nhanh chóg bay về trườg tìm computer làm bài...
    Làm bừa cho xog....5pm hì hục chạy lên lầu 4 gửi bài lại cho ổng...mệt wá chài...
    Học kiểu này hoài chắc tui khùg lun...
    Đuối quá rùi...
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    19h lên xe, 8h tới Nha Trang "tay chân cứng đơ, bụng đói rã rời" Ôi trời ơi, thức ăn thì khó nuốt, vậy mà phải chịu trận ở đây hơn 2 tuần, hic hic help me

Chia sẻ trang này