1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký member box Cần Thơ Version III

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đc về quê chơi lâu như vậy!!!thiệt thoải mái tinh thần hết bít!!!!!!!!!!!!!!nhưg bùn là tối ở quê ngủ sớm quá chài!!.............mới 8pm là ngủ hết mất tiêu........
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Vừa có kết quả của sem2..
    Mở email thấy 2 con số mừh k tin vào mắt mình...hè hè...Điểm BF thì thấp tè tè..hix hix..bùn dễ sợ...chỉ được Cre*** thui..hix..ngược lại điểm Accounting làm nó choáng lun..nó được HD..woa..mừng ghê lun đó...
    Mà fải công nhận 1 điều cái nhóm của mình nó học ghê thiệt, Accounting chỉ có 2 người DI thui...còn lại HD ko àh...woa...ngưỡng mộ woá...
    Mừh thật ra đề vừa rùi dễ..đậu wá trời...quan trọng vẫn là cao hay thấp thui..hình như ai chịu học là đậu hết...fail toàn là mí đứa ko chịu ôn tập hay sao đó...
    Mong là kết quả này theo nó suốt...hì hì...
    Tối nay Anh nó diễn với Kangta mừh nó k đi xem được...hix..thui...để tuần sau đi xem Album Vàng lun..lâu oài k gặp Anh..Miss Anh lém oài..hihi
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Giờ mới rãnh rỗi được tí, tối lại bị kéo đi làm chiện ác rồi.
    Quyết tâm làm sạch, vệ sinh môi trường. Con nào lăm băm là đập tại chỗ ở nơi đây!
  4. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hè năm nay, được đến vùng biển Vũng Tàu nghỉ hè thật là thích. Những ngày trước khi đi, để chuẩn bị cho chuyến hành trình đến miền biển đầy cát và mùi vị mặn mặn ấy, my mother cho tiền mua kem chống nắng để chống lại ánh nắng của miền biển sẽ gây cho người ta làn da đen sạm. Thế nhưng thời tiết dạo ấy cứ mưa và áp thấp nhiệt đới, thế là my father và I đã bàn với nhau khỏi mua kem dưởng da mà cùng nhau đi mua giày.
    Thế nhưng mà " trời lúc nắng lúc mưa" không thể nào dự đóan được chính xác, ra tới biển trời nắng gần chít, làm da mình đen thui. Thôi kệ! được nhảy xuống biển tắm và bơi lội là thích rùi. Lâu lắm rùi mới xuống nước bơi, thế là về nhà xương cốt cứ đau nhứt nhối. Nhưng mà lâu lâu được ra biển thì mình thích lắm. Được đến trại bò sửa tham quan, được vào chùa ăn bún, đi chợ ở miền biển Vũng Tàu.
    Con nhỏ bạn thân mình cũng đi biển, nhưng xe nó đến sau xe mình, nên hai dứa chỉ gặp nhau được có 1 tiếng, hai đứa cùng nhau chụp hình, quay phim, cùng nhau đi dạo trên bờ biển, cùng nhau lượm những vỏ óc biển. Nó cứ năn nỉ mẹ mình cho ở đêm với nó, nó sẽ bảo lãnh, nhưng mình chơi lâu trên biển đã bị say năng nên rất mệt, nên đành về trước. Chán thật, hai đứa lâu lắm mới gặp nhau, thế mà chỉ thấy nhau được 1 tiếng. Chứ thường thường 2 đứa cứ ngồi bên nhau 4, 5 tiếng để trò chuyện và tâm sự.
    Ôi miền biển đầy gió và nắng, mình rất thích. ke ke ke
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty cũng vừa đi VT về đây....
    ++++++++++++++++++++++++++++
    Hôm trước bé Quỳnh rủ đi VT mừh làm biếg nên trả lời là ko đi...đến chiều hôm wa hứng lên mún đi..thế là ok...
    5pm hôm wa lên xe..đến được khách sạn cũng hơn 8pm..sau khi nhận phòng xog là mọi người cùg nhau đi uống cafe, ăn kem.
    Trở về ks là 10:30pm, người lớn đều đi ngủ chỉ còn đám con nít loi choi bắt đầu nhí nhảnh...
    Kế hoạch là 4 đứa sẽ đạp xe đạp vòng quanh chơi nhưg tối oài nên chỉ dạo quanh khách sạn. Mí đứa em họ mình bị bà chị nhí nhảnh nì lôi kéo vào phi vụ chụp hình...hà hà...Và kết quả là chỉ 30phút vòng quanh khách sạn đã thu hoạch được gần 40 tấm hình...hhahahha...nào là chụp khu vui chơi baby, chụp hồ bơi, xích đu và nằm lên bãi cỏ..4 đứa tha hồ "tự sướng"...hahahha...
    11pm 4 đứa ai về fòng đó đi ngủ, hẹn nhau 5am sẽ thức ngắm mặt trời mọc...
    4:40am "tí te tí te"...rùi...2 thèg em trời đánh đến bấm chuôg gọi..huhm...hẹn 5am mừh..bực...
    5am mí chị em tung tăng với 2 chiếc xe đạp đôi...đạp ra công viên tìm chỗ uống đậu nàng, ngắm mặt trời mọc và sau đó là lôi 2 chiếc xe xuốg cát...đạp vòng quanh bãi biển ngắm mặt trời mọc...ui...lãng mạn wé...giốg Hèn Quéc wá...hahhaha....Kết quả của buổi ság sớm nì là thu nhập thêm mí chục tấm ảnh...
    6am đi tắm biển, xây bức tường thành cát..thu nhập thêm hơn 100 tấm ảnh...
    ui..mí hôm nay "ngựa" chịu ko nổi...
    sắp tới sẽ show hình oài...heheheh...ngại wé đi...
    Còn thiếu mí cái entries về cái vụ tag nữa...mọi người hùa nhau tag tui...huhu...ác wá mừh...
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko vào lại box, ko ngờ là tên mình vẫn còn nằm trong danh sách thành viên => vui. Nhưng mà bây giờ mất danh hiệu khách quí rồi, hehe, bữa nay chắc là phải siêng vào viết bài + Spam để lấy lại thương hiệu thôi
  7. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tối wa đi shopping với nhỏ bạn định xuống đường cổ động VN chiến thắng nhưng ko ngờ lại hòa. Hic, tiếc ghê, thế là 2 đứa ăn sạch tiền tại lâu lâu mới đi với nhỏ bạn thân này.
    Sáng dậy lại đi shopping với nó thế là hết tiền tập 2. Tối thì cô đơn 1 mình lonely coffee vì người ta có hẹn với "người í" của người ta rồi, còn mình thì thui thủi đi về 1 bóng.
    Vui cũng TTVNOL, buồn cũng TTVNOL, chứ biết tâm sự với ai bây giờ. Tội nghiệp bản thân ghê.
    "EM ĐÃ BIẾT CÔ ĐƠN LÀ THẾ VÀ SẼ MÃI MÃI ĐƠN CÔI"
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Spam trên 200 chữ thì thoải mái em gái. Lụt cái box này cũng được!
  9. henryvo

    henryvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần, mà sếp bắt đi trực,tức thiệt làm mất một giấc ngủ nướng của mình
    Rảnh rang lên đây chơi ,thấy dạo này Box mình ít có gì gây cấn weế
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay..
    thức dậy
    nặng đầu wá..
    chẳg bít vụ gì nữa rùi...
    bệnh gì nữa đây?
    sao bệnh hoài thế này
    lếch cái thân lên trườg
    chui lên blog
    viết được 2 entries
    1 cho fc
    1 cho Anh
    -----
    ngày mai
    Ss Jerry dzìa rùi
    ngày mai
    được gặp Ss
    mí thág oài chẳg gặp
    từ liveshow đến giờ
    nhớ Ss lém
    ngày mai
    sẽ tổ chức party
    mừg snhật Cô
    mong
    đến ngày mai wá
    mai
    đến thăm nhà mới của Ss
    zui thiệt
    ai cũg bít
    chỉ mình tớ chưa bít
    huhm...

Chia sẻ trang này