1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Mèo Hen (*.*)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tocboduoiga, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    cool !
  2. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi dần quen với ngôi nhà mới. Ngôi nhà không có mẹ. Không có các chị của tôi. Cái hộp có những hình nhảy nhót và chiếc gối hình chú mèo Kitty của cô chủ làm tôi tò mò hơn mọi cái. Tại sao lại có những con người nhảy nhót trong cái hộp ấy, tại sao bạn Kitty lại nằm trong mảnh vải ấy. Ôi thật lạ! Thế rồi, tôi biết được cái hộp có hình người nhảy nhót ấy chính là cái tivi. Và bạn Kitty ở trong mảnh vải ấy là do người lớn thêu vào làm chiếc gối cho cô chủ của tôi.
    Cuộc sống mới quanh tôi bao điều bí ẩn. Tôi thích thú khám phá.
    ---------
    Những dòng nhật ký này là những gì tôi viết ra với tình cảm yêu thương dành cho cô chủ bé nhỏ của tôi. Ở đây, là một khoảng trời bình yên, trong xanh và thánh thiện.
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Không biết chủ nhân topic này có phải là cái Gà gấu không nhỉ? Tớ rất thích cách viết này, đọc thích lắm. ..Nhẹ nhàng. ...Dễ thương. Cổ vũ cho topic này đấy. Vote 5 * nhé!
    Mai tớ vào đọc tiếp.... Như đọc truyện ấy. ...Thích nhắm!
  4. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ có rất nhiều thú bông. Kia là bạn Gấu Misa màu vàng tay cầm trái bóng. Đây là bạn Thỏ Bông lông trắng tinh đang ăn cà rốt. Bạn Milu mặc quần yếm xanh trông như một chú công nhân. Bạn Kitty xinh xắn đầu gắn nơ hồng. Xinh quá là xinh. Tôi đến làm quen từng bạn một. Những người bạn mới đều mỉm cười với tôi thân thiện. Lòng tôi thấy ấm áp quá. Tôi thấy yêu ngôi nhà mới của mình.
    Buổi sáng, khi ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa là lúc cô chủ nhỏ của tôi tới trường. Chiếc balô màu xanh lá mạ đeo trên vai trông cô chủ tôi như một cô học sinh gương mẫu. Nhưng sự thật cô chủ tôi đã là một sinh viên rồi. Cô đạp xe ra khỏi nhà miệng khe khẽ hát. Tôi âu yếm nhìn bóng cô khuất xa nơi đầu ngõ. Nằm ườn mình chờ tiếng cô đi học về....

    ---------
    Những dòng nhật ký này là những gì tôi viết ra với tình cảm yêu thương dành cho cô chủ bé nhỏ của tôi. Ở đây, là một khoảng trời bình yên, trong xanh và thánh thiện.
  5. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chà, cậu làm tớ nhớ tới Saint Exupery. Tuyệt lắm. Come on .. vote cho cậu 5 *
  6. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nằm một mình buồn quá, tôi ngồi dậy. Vươn vai để ra dáng một tiểu thư mèo mạnh khỏe. Ngáp một cái thật dài, tôi thong dong đi một vòng quanh sân. Cây ổi sai trĩu qủa líu lắc vẫy chào. Chị sẻ nâu hót vang khúc hát đón chào nắng sớm. Bình minh tràn ngập quanh nhà.
    Đói bụng rồi. Mon men tới chiếc đĩa đã trở nên quen thuộc, tôi nhấm nháp chút nước. Chà, một khúc xúc xích cô chủ để dành cho tôi thật ngon lành. Chén bữa sáng trong một không gian yên bình thế này thật hạnh phúc. Ước gì có mẹ và các chị của tôi ở đây. Không biết chị Mèo Bông, Chị Mướp Đen, Mì Sợi giờ đang ở đâu. Họ có gặp được cô chủ dễ thương như cô chủ của tôi không. Tôi thấy mình may mắn. Và tôi trân trọng sự may mắn này.

    ---------
    Những dòng nhật ký này là những gì tôi viết ra với tình cảm yêu thương dành cho cô chủ bé nhỏ của tôi. Ở đây, là một khoảng trời bình yên, trong xanh và thánh thiện.
  7. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bạn Andray nói đúng nhắm. Cách viết của bạn này rất giống Saint - Exupéry. Cách dẫn truyện hồn nhiên, gần gũi với trẻ con. Tớ đã từng đọc Hoàng tử Bé và rất thích kiểu viết này. Nhớ nhất câu ?oNhững người lớn chẳng bao giờ hiểu cái gì về chính họ và quả thật là phiền hà cho trẻ con cứ phải tìm cách giải thích điều này điều nọ cho họ"
    Có phải cái Gà k?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    muốn được xúc tiến tình củm mà lị đi kêu Bạn thế kia thì còn lâu mới đến lượt (thôi xê ra nhá )
    hớ hớ mìn đã bít chủ nhân topic nì là ai (thui giữ bí mật cho nhau phải hông? )
  9. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nắng đã lên cao. Sẻ nâu đã thôi hót. Chị gió đung đưa trên ngọn nhãn, trêu chọc cô sáo già.
    Tôi đứng trên khúc dừa khô đợi cô chủ về. Kia rồi, cái áo hồng thấp thoáng đầu ngõ. Tiếng chuông leng keng phát ra từ chiếc balô nghe thật vui tai. "Mèo Hen của chị! Chị về rồi nè...". Tôi ngoáy tít cái đuôi bé tí của mình. Rộn ràng chân sáo theo cô chủ vào nhà.
    Cất cặp xong, cô chủ bắt đầu nấu cơm. Cả nhà có 2 người. Cô chủ và anh trai. Nay thêm tôi nữa - niềm vinh dự khi được nghe cô nói: "Nắm gạo này là phần cơm của em nè." Cô đi lên nhà. Tôi đi theo. Cô đi xuống bếp. Tôi cũng đi theo. Chứ ngồi một mình từ sáng tới giờ buồn lắm rồi.... Và tôi nghe cô chủ thủ thỉ, tâm tình.....

    ---------
    Những dòng nhật ký này là những gì tôi viết ra với tình cảm yêu thương dành cho cô chủ bé nhỏ của tôi. Ở đây, là một khoảng trời bình yên, trong xanh và thánh thiện.
  10. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ... Lời thủ thỉ của cô chủ nhẹ nhàng như lời tâm sự. Tôi nghe không sót một từ. Ký ức tuổi thơ của cô hiện rõ trong trí óc tôi như chính tôi là cô vậy. Nếu bạn có thời gian hãy cùng tôi ngược dòng tuổi thơ về thăm cô chủ nhỏ của tôi nhé.
    ------​
    Ở lì trong bụng bà chủ 1 tháng trời, một ngày tháng Bảy, trong nỗi đau vượt cạn của bà chủ, cô chủ bé bỏng của tôi ra đời. Chỉ nặng 2,5kg, cô chủ tôi bé tí xiu nhưng xinh xắn lắm. Không như những cô bé, cậu bé khác sẽ òa khóc khi chào đời, cô chủ của tôi đã cười toe toét. Lúm má đồng tiền xinh xinh bên má, cộng thêm 3 vòng nhau quấn cổ thật chặt như hứa hẹn một điều bí ẩn, thôi thúc người ta tìm hiểu...
    ---------
    Những dòng nhật ký này là những gì tôi viết ra với tình cảm yêu thương dành cho cô chủ bé nhỏ của tôi. Ở đây, là một khoảng trời bình yên, trong xanh và thánh thiện.

Chia sẻ trang này