1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Mèo Hen (*.*)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tocboduoiga, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    vote rùi mừa
  2. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói, nỗi nhớ luôn làm ẩm ướt những vần thơ. Và tình yêu sẽ làm tươi mát cả ánh nắng vàng vọt cuối ngày.
    Trời Sài Gòn hôm nay chuyển mùa. Nóng rát. Cô chủ bế tôi đi dạo Công viên. Tôi yêu cảm giác dịu dàng này. Hít hà một chút hương say mới, vẩy đuôi nghe khúc nhạc từ quán cafe bên đường vọng sang. Êm ả. Yên bình.
    Cơn gió nhẹ thoảng qua mát dịu. Hà Nội ngày này chắc đang lạnh rồi. Tôi nghe cô chủ gọi điện về nhà dặn dò mọi người quàng khăn mà nghe ấm áp cả lòng. Tôi biết cô chủ nhớ nhà. Từ ngày hạnh phúc bên cô, tôi nghe lòng mình rung động với những đợt nắng nóng của những ngày hè oi bức, với hương sắc thơm dịu cuối thu, với làn hơi rét, bàn tay nóng ấm và nỗi tha thiết nhớ nhà.
    Đông về rồi! Nếu đang ở nhà, chắc cô chủ tôi sẽ diện quần áo ấm, cổ quàng khăn voan mỏng, tóc xõa ngang vai, tung tăng xuống phố...
  3. Tocboduoiga

    Tocboduoiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ... Phố đã lên đèn, từng chùm điện le lói trong từng tán lá. Những cặp tình nhân sao cứ lẩn trốn vào bóng đêm? Ánh sáng vàng vọt chiếu lên con đường rải đầy sỏi trắng. Xào xạo bước chân qua.
    Hoa dầu bay bay cuối phố. Đâu đó thoang thoảng mùi hoàng lan. Cuối công viên, một nhóm bạn tổ chức Patty xôn xao cả vòm trời. Tiếng cười huyên náo, lan vọng cả không gian.
    Tôi và cô chủ về nhà!
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn chuyển tông viết ấy nhờ.... từng trải hơn, dường như đang chiêm nghiệm.
  5. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    bupbebangbong8x tinh thật...!
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    đã bao nhiêu lần đi trong mưa quần áo ướt sũng
    đầu óc suy nghĩ lung tung chẳng biết mình đang đi về đâu và đang nghĩ gì mà những khi đó sao mình khoẻ thế không biết cảm cúm hay gì hết sau những lần như vận mình cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều .
    để rồi mình đã hiểu ra rất nhiều chuyện có lẽ nói ra hay làm gì đó chưa chắc đã đúng
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chú em mò tận snag đây tâm sự cơ ah hichic
  8. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    thế mày không biết là iem Tú nhà mình tâm sự với em trái tim mem bờ hử? chán mày
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    ơi giời ơi mình.ko để ý giờ mới bít ...........HIHI
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Thế anh chị muốn biết gì nào em đâu có gì?
    em vô tội nếu sang đây viết bài mà bị anh chị soi thì em về hp nhà em đập phá tiếp đây
    Đính chính em và ttvn_member chỉ là chị em thôi nhé không có phỏng đoán gì nữa .

Chia sẻ trang này