1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mỗi ngày .....cho bạn cho tôi .......

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký mỗi ngày .....cho bạn cho tôi .......

    Hmm... Mọi ngưòi chú ý ..mọii ng` chú ý .. Miah lập topic này ra để mọi ng` có một khoảng lặng trong 1 ngày .. đây là nơi mà mọi ng` có thể nói bất cứ điều gì trong lòng , là nơi xả stress cũng được, là nơi để thét lên vì mình có một điều gì vui vẻ hay hạnh phúc trong ngày cũng được ..hay là nơi để khóc cũng được..

    Miah mong muốn topic này sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái sau 1 ngày , Miah muốn trong topic này các bạn đừng có những bài bình luận ... cứ để cho mọi người nói ra ..đừng có ý kiến nào cả.. ..Nếu các bạn thích cứ lập một topic riêng để an ủi , để động viên , hay để bình luận..

    hihi Còn nữa nè hihi mặc dù tên topic là Ngày hôm qua .. nhưng ko có nghĩa là chỉ có những tâm sự của ngày hôm qua..mà bất kể lúc nào topic này cũng chào đón bạn ( hihi nghe văn vẻ quá nhỉ )
    ....

    Hom nay trời mưa mãi , mưa từ sáng đến tối . Mình nhớ nhà quá .. ko hiểu sao nữa ...lúc ở nhà lại muốn sang bên này sớm để lo mọi chuyện ổn định trưóc khi vào học kì hichic vậy muh đến khi qua đây .. nhớ con em mình đến thế ..thương nó nữa..
    học kì mới đến rồi ..mình fải làm lại thôi ..fải cố lên thôii .. hichihic nhưng muh hình như nhiều lần mình nói vậy lắm rồi nhỉ ..cuối cùng lười vẫn hoàn lười thôi!!!!!!
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại đi uống cafe với một nguời bạn ....ngay chỗ mà lần đầu tiên tui hẹn uống cafe riêng với bạn......cảm giác ngày xưa đâu rồi ...ngày xưa lần đầu tiên..cơ hội tràn trề.............
    giờ ngồi nơi đây mà nuớc mắt cứ như muốn tứa ra......
    nguời thì đã xa xôi lắm....ko bao giờ quay lại nữa rồi...ngày hôm nay quá khác rồi......
    giọt cafe từng giọt từng giọt...
    bỗng nhớ lời bài hát dạo nay cứ hay lẩm nhẩm
    " rồi thì mỗi đứa một nơi...
    bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi"

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    ...Hì..buổi chiều đi dạo, lạnh cóng cả người lại...Tự nhiên ngửi thấy mùi khói của ai đốt, chẳng biết từ đâu...Nhớ VN quá !
    ......Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà........

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. pencilu

    pencilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    dong doi thi bat tan,tinh cam chi ghe qua nhung da de lai dau an cho suot cuoc doi,tai sao the?
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã qua rồi sao không cứ là chuyện đã qua. Mọi chuyện lại ngỡ như vừa xảy ra mới hôm qua, dai dẳng đến hôm nay để làm gì... Nhìn người ta đi vào lối mòn của mình dạo ấy mà thấy xót xa...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hồi tối hôm qua kô thực hiện được điều đó, điên wé
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua hả....để nhớ coi...hơi bị vui đó nhe. Hôm qua CKA được rảnh buổi chiều thế là mừng húm ...liền túm mấy girl 82 đi nhậu..hìhì...giỡn thui đi uống cafe rùi 8.......Tất cả là 6 nàng tiên cá : monhon@, CKA@, 19@,Betu@, GK@ và Wifehouse@....
    Quá là vui luôn...vì 5 đứa trong nhóm là bạn choi thân với nhau từ hồi cấp 3 nên nói chuyện chẳng giữ kẻ gì hết ....làm GK@ cười no bụng luôn hen em
    Chuyện của con gái thì chắc cũng ko có gì quan trọng đâu cũng chỉ toàn xung quanh mấy vấn đề tin thời sự quốc tế là cùng thôi ...(nổ quá trùi )
    Nhưng muh hôm qua cũng khá bổ ích vì đã nói được một số vấn đề về tình yêu và cuộc sống...hìhì...nhớ mãi nhe các em cún
    ===> Ngày hôm qua là một ngày vui còn hơn cả Tết ...đầy ấn tượng và thật fê....
    CKA =???
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Tết nhưng bận tối ngày . Nhưng sao cô đơn quá. Nghe TCS : "Lòng thật bình yên mà sao buôn thế ... " .
    Thằng Javel thì bận từ sáng đến tối ,TNCD , fw5 .. về quê . Chỉ còn "ta với ta" biết làm gì đây .
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  9. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em và anh hẹn nhau đi uống nước,vâng,kể từ khi em yêu anh thì đây là lần đầu tiên anh và em có một cái hẹn đúng nghĩa.Thế nhưng sao nó cũng ko diễn ra đuợc trọn vẹn thế hả anh?Thời gian chưa được 1 tiếng,chỉ uống nước,nhìn nhau rồi về,anh chẳng nói với em được lời nào.Tại sao thế hả anh?Buồn ư?Ko em ko có cảm giác buồn chút nào,nhưng trong em đang mang một tâm trạng khó tả,có lẽ là thất vọng hay hụt hẫng,hay...em cũng ko biết gọi đó là gì nữa.
    Em đã từng rất yêu anh,yêu một cách mù quáng,nhưng tình yêu ấy đã ko được anh đáp trả.Rồi em bị cuốn theo những mối quan hệ xã giao mới,và em cũng dần quên được anh.Nhưng mấy hôm nay,ko hiểu sao em lại nhớ đến anh,và em đã gọi điện.Em tưởng rằng anh đã thay đổi,nhưng ko,lại một lần nữa,em đã sai.Rất yêu anh,nhưng đến giờ em vẫn ko hiểu được tại sao có những lúc anh lạnh lùng đến khó hiểu,có những lúc anh vui vẻ lạ thường làm nhiều lúc em cứ ngỡ trong anh đã có sự thay đổi.Tại sao,tại sao anh làm như thế với em,anh có biết mỗi lần hi vọng và thất vọng như thế là mỗi lần tim em như bị cứa một vết thương.
    Anh làm như thế với mục đích gì?Trả thù ai đó,hay là anh dùa giỡn với tình cảm của em.Giờ đây ko còn yêu anh nữa,nhưng em ko muốn anh cứ như thế,và em luôn cầu chúc cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

    Nhớ anh nhiều
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mọi người còn hiểu lầm nhau. Ngày hôm qua ko ai muốn post bài cả....ngày hôm qua mọi người chán vào box....nhưng ngày hôm qua cũng vẫn chỉ là ngày hôm qua...
    Hôm nay thì mọi người đã vui vẻ với nhau...hiểu nhau hơn và cùng muốn chung sức chung lòng lo lắng vun đắp cho hụi....vì nơi đây là vùng đất đầu tiên mà ngày hôm qua chúng ta đã đặt chân đến ....
    Mong rằng ngày mai cũng sẽ như thế
    Those my heart wanna say to all the members of 82SG
    CKA@

Chia sẻ trang này