1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mỗi ngày .....cho bạn cho tôi .......

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua, đã có bạn làm nóng lại nhiệt tình của mọi người nơi đây... Lúc nào vào box 82 cũng mong được xem nhiều bài mới, thấy mọi người nhộn nhịp thì tự dưng mình cũng muốn bon chen... hì hì... Thế mà cũng chưa đóng góp được gì ra hồn cả... Ngày mai...


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua, có 1 người mệt mỏi, luôn tìm cách disturb người khác để tìm kiếm niềm vui cho mình....
    ngày hôm qua, có 1 người mệt mỏi, bỏ rơi tất cả những gì trước đây mình cố gắng hoàn tất, bỏ rơi tất cả để níu tới 1 mục đích gì ko rõ, chính người đó cũng ko rõ...
    ngày hôm qua, có 1 người mệt mỏi, muốn đi tìm 1 giấc ngủ vùi quên lãng....
    ngày hôm nay, đang có 1 người ngồi nói bâng quơ...
    nhưng ko được, ngày hôm qua qua đi, ngày hôm nay lại bắt đầu, ngày mai lại sắp tới
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  3. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ cả ngày ---> vô tích sự!
    FOOLDUCK
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bỗng dưng chợt nhận ra mình chưa làm được gì cả....
    Ngày hôm qua bỗng dưng thấy mình đã làm quá nhiều điều có lỗi với người mà mình thương yêu nhất trong cuộc đời này...
    Ngày hôm qua mình nhận ra mình đã fung fí quá nhiều thời gian và tiền bạc....
    Ngày hôm qua mình đã ko đi đúng với con đường Thánh thiện mà mẹ mình đã hướng ....
    Ngày hôm qua bỗng dưng nhận ra giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt thân thương của mẹ.....và bỗng dưng muốn bật khóc.....
    ...vì ngày hôm qua....con đã ko còn là con nữa .....
    CKA@
  5. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Và ngày hôm qua đã đi qua , chỉ còn lại hôm nay và ngày mai , làm sao ư , làm gì ư .........
    whatever can be able
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, Ớt cũng chẳng làm gì được ngoài việc lên mạng chơi game suốt ngày! Rãnh là lên mạng ngồi dán mặt vào màng hình chơi game và đọc, đọc nhoà mắt mới thôi...
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  7. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến nó sẽ đến ,..cuối cùng thì nó cũng biết ..cuối cùng thì cái gì đến ..nó sẽ đến ..cho dù có cố níu kéo..cố làm gì ..thì cũng thế ..
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi...nó đến chưa ???

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  9. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm wa tui còn ở VN nhưng hôm nay đã tới NZ rồi....bao nhiêu kỷ niệm o VN vui biết mấy rồi wa lại đây tự nhiên thấy trống vắng và cô đơn bấy nhiêu..........
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, **** có chuyện đi mua hàng không mà cũng bực cả mình.Thế mới biết, sống ở nước ngoài.........
    Thật là bullsh!t !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này