1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mỗi ngày dành cho tất cả mọi người!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi svdhct, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. svdhct

    svdhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký mỗi ngày dành cho tất cả mọi người!!!


    Đây là Topic dành để mọi người viết nhật ký để tỏ nỗi lòng cùng với các bạn trong box. Nhưng mỗi ngày bạn post 1 bài thôi nhé!
    Nào mời bạn mở hàng....
  2. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thường bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chính mình và ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác. Sự ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chính mình thì dễ dàng thay đổi; còn ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác thì thật không dễ dàng gì... Vì đó như một lề thói của xã hội, mà con người ta sống và tồn tại được thì không thể tách khỏi cộng đồng, tách khỏi xã hội... Có đôi khi chính sự ảnh hưởng đó khiến cho con người ta bỏ đi nhiều cơ hội để vươn lên, để thể hiện mình.
    Biết là biết thế, song để bức phá, để vượt qua được điều ấy thì mấy ai đã thành công....?!
    ..........
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  3. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dòng chữ như nhảy múa trướcmắt nó, nước mắt nó lăn dài trên má, nó cứ để mặc... vì đã lâu rồi nó không còn cảm giác đó. Dẫu đã biết trước, song nó vẫn chưa quen với sự thật đó. Nó vốn chậm thích ứng với sự thay đổi nên cần có thời gian để quen dần với sự việc mới...
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  4. chim0canh

    chim0canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ....Có những lúc phải đứng giữa hai dòng nước...chọn lấy một dòng hay để nước cuốn trôi...
    có thể nói thể nói thời gian sẽ xóa đi tất cả, có thể nói ta còn trẻ và sẽ có nhiều cơ hội dành cho ta vàđể làm lại một lần nữa...nhưng sự lựa chọn, một phép thử quả thật là khó... đâu sẽ là cái giá cho sự chọn lựa...
  5. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trưa ra check mail nhận được tin nhắn người ta chỉ muốn giải thích và hy vọng sự bình tâm suy nghĩ của nó, người ta cố giải thích giải thích còn nó dường như chỉ có một suy nghĩ người ta thật sự xấu ( đúng như lời người ta phán cho nó chỉ biết kết luận nóng vội không suy nghĩ và phân tích kĩ) vì đã nói gạt nó, chiều hôm qua đã có một buổi ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau nhưng lúc đó dường như trong nó chỉ có sự bực tức xen trong suy nghĩ chứ ngoài ra không còn gì, mặc cho người ta giải thích nó vẫn cứ ngồi yên và giữ thái độ đó, thế mà qua một đêm dường như cảm giác đó vẫn không tài nào xóa ra khỏi nó, đến chiều nay nhận được những dòng tin nhắn đó sự bực tức càng cao hơn, có lẽ tình cảm giữa nó và người ta đã dần dần nhạt phai??? Nó có thật là đứa ngang ngược cứng đầu cố chấp như người ta nói........ Giờ đối với nó có lẽ cần một thời gian xa nhau để quyết đoán tình cảm giữa nó với người ta còn như xưa hay chỉ là một vết mờ nhỏ còn xót lại... Thời gian là phương thuốc thần kì nhất.... Nó ơi hãy tin thế nhé
    Lặng lẽ ra đi không ngoảnh lại..... Con tim tan nát......
  6. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    .... Người luôn ủng hộ nó cuối cùng cũng quay mặt đi. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy nó.
    Buồn, buồn lắm lắm, nhưng nó không oán trách, cũng không giận dỗi như mọi khi mà chỉ cảm thấy trống vắng lạ...
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  7. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    chòi oi, tui đọc nhựt kí gì mà hổng hỉu. vui lòng viết rõ rõ hơn được hông ? hì hì, tui hơi bị chậm tiêu. thông củm nhen.
    nè, ví dụ tui viết nhựt kí của tui nhen.
    hùm, hôm nay đi làm sao wải wá. khách khứa đông nghẹt. có thằng cha thấy ghét cứ coi mình như đầy tớ riêng của chả, sai này sai nọ muốn chít. fải chi được đá đít chả mấy cái cho đỡ tức.
    trưa ăn cơm văn phòng có máy lạnh mà chỉ có 12.000 đồng. chỗ này được.
    tối nào cũng sợ. đi lang thang hoài riết chán. thấy người ta tùm lum ngoài đường sao như những bóng ma, chẳng liên quan gì tới mình. cứ nốc rụ đế hoài cho dễ ngủ hổng chừng thành ghiền thì nguy to.
    am ur inbox
  8. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    < ké với các bạn 1 trang Nhật ký!>
    1ngày mệt gần chết, công việc chưa giải quyết còn cả đống, ngày mai lại có nguy cơ kg đi họp < mặc kệ mấy sếp !!!> nhưng cuối cùng mình vẫn không ngủ mà online!
    Status bên YM của mình vẫn đang là "Happy wedding.." dành cho các bạn vừa thành đôi, nhưng mình biết cả "anh" lẫn "ả" chắc mệt đứ đừ lăn ra ngủ rùi. đứa bạn thân nhất vừa lên xe hoa, qua giúp nó cả ngày nên cuối cùng mình cũng phê wé.
    có lẽ nhìn her và him trông hạnh phúc quá mà Mập cũng trở nên tình cảm hơn với mình? mà sao mình cũng chẳng phản ứng gì!! đôi khi như vậy cũng tốt, những biểu hiện ấy của Mập làm mình thấy yên tâm là Mập vẫn dành cho mình 1 tình cảm tốt đẹp.. nhưng mình cũng mơ hồ nhận thấy mình và Mập đều đang cố bỏ qua 1 sự thật buồn - 1 sự dối lòng một cách nhẹ nhàng của cả 2..
    chúc bạn hạnh phúc, cô bạn thân đã hoc chung từ mẫu giáo (nhưng luôn coi nhau như thù địch cho đến tận khi cả hai vào Đại học..) mình đã phản ứng mạnh khi bạn cho biết sẽ đám cưới, nhưng vì chúng ta là bạn thân cho nên mình sẽ luôn ửng hộ những gì bạn quyết định, và mình sẽ luôn chúc cho bạn hạnh phúc! Tấm thiệp mình cắt dán tặng với hình 2 người tuyết bên nhau trong hôn lễ là để chúc mừng bạn và cũng là .. kỷ niệm buồn của mình và Mập.. Mình đã cùng Mập có những ngày tươi đẹp bên nhau trong mùa đông năm ngoái, bạn và anh ấy cũng đã chứng kiến , cũng như mình và Mập đã chứng kiến mối quan hệ của bạn và anh ấy. Hôm nay chỉ có các bạn thành đôi, mình và Mập chắc rồi sẽ đi 2 con đường khác nhau thôi <dù bạn cố dành tặng cho mình bó hoa cầm tay đem về>, không hy vọng gì sẽ trở lại như xưa được nữa, năm tháng sẽ cuốn trôi tất cả.
    Nhưng Noel năm nay mình sẽ làm gì để không nhớ đến hình ảnh Mập đeo chiêc nhẫn bé xíu vào tay mình trong năm ngóai?????
    Nếu ước mơ đủ lớN Thì mọi Thứ khác chỉ là việc Nhỏ
  9. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày 11/01/04


     Thà yêu lầm còn hơn bỏ sót
  10. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tiêu mình rùi, sao lại để cho chuyện đó xảy ra vậy, lỗi cũng tại mình, ai biểu bày đặt nhắn tin chi cho khổ vầy nè, biết vậy từ đầu đã không liên lạc, nếu không biết mình là ai thì mình vẫn giống như vô số người bình thường khác và có thể thoát được điều đó 1 cách dễ dàng, bây giờ thì ai cũng biết đến mình và hầu như họ đang chú ý để đón đợi điều đó đến. Nếu nó không xảy ra thì họ cho đó là 1 sự thiên vị, còn nếu nó xảy ra thì họ lại nhìn mình một cách thương hại, và đó cũng là cái giá của sự nông nổi. Mong rằng điều đó đừng xảy ra cho mình, vì thời gian không còn nhiều nữa, hãy gắng lên nhé!
    Hãy cố sống để thấy mình được sống
    Và hãy cười ngăn bớt giọt lệ rơi.
    .
     

Chia sẻ trang này