1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mỗi ngày dành cho tất cả mọi người!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi svdhct, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tiêu mình rồi, sao lại để cho chuyện đó xảy ra vậy, lỗi cũng tại mình, ai biểu bày đặt nhắn tin chi cho khổ vầy nè, biết vậy từ đầu đã không liên lạc, nếu không biết mình là ai thì mình vẫn giống như vô số người bình thường khác và có thể thoát được điều đó 1 cách dễ dàng, bây giờ thì ai cũng biết đến mình và hầu như họ đang chú ý để đón đợi điều đó đến. Nếu nó không xảy ra thì họ cho đó là 1 sự thiên vị, còn nếu nó xảy ra thì họ lại nhìn mình một cách thương hại, và đó cũng là cái giá của sự nông nổi. Mong rằng điều đó đừng xảy ra cho mình, vì thời gian không còn nhiều nữa, hãy gắng lên nhé!
    Hãy cố sống để thấy mình được sống
    Và hãy cười ngăn bớt giọt lệ rơi.
    .
     
  2. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đợi em đến gần 11h đêm làm anh về muốn sốt, mỗi ngày anh lại phát hiện ra nhiều bí mật của em hơn, những điều làm anh thấy nhói lòng. Có lẽ vì anh hay tìm hiểu nên biết quá nhiều và cũng vì em không thể "qua mặt" được anh nên hai ta đành dang dở !? chia tay rồi anh buồn lắm chớ, nhưng biết làm sao khi em là người quyết định trước khi biết rằng không thể dối gian mãi trong đời......
  3. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người quá, lúc trước thì ngày nào cũng gặp, cũng đi chơi chung, bây giờ ai cũng về quê ăn Tết, chỉ còn lại mình mình. Chán thật !
    Tạm biệt nhé những tháng ngày nông nỗi
    Những u buồn , những hờn giận vu vơ
    Những lo toan, những nỗi nhớ dại khờ
    Để đứng vững trở thành ta - kiêu hãnh
    .
     
  4. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    27 Tết - nó vẫn chưa về quê, ở nhà chắc mẹ nó trông ngóng từng ngày, nhưng biết làm sao được... Nhìn mọi người chuẩn bị về quê để ăn Tết nó cũng nôn nao trong lòng. Tết nay anh hai ko về, lẽ nào nó cũng thế ???!
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....

Chia sẻ trang này