1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày. (Phần 2)

Chủ đề trong 'Huế' bởi hidetoshi, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lirmetal

    lirmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sáng<=mưa.chạy loanh quanh gặp vài người khách hàng.tư vấn chẳng được bao nhiêu.quyết định về...đớp,ngủ,online tí...
    chiều<=lại mưa.trời hà nội dạo ni lạ thiệt.cứ mua phùn phùn như ở huế.Mình đến Hà Đông ở=HĐ chuyển về HN.Mình đến Hà Đông ở=HĐ có mưa phùn.Dương như mình đang mang một sứ mệnh<=khà khà
    hix.lại một ngày sắp trôi qua mà ta chẳng làm được chi cho nên chuyện.
    lạc đề qua thôi
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chán H lắm rùi, giàng ơi!
  3. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    phải .quá chán nản và mệt mỏi .
  4. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Huế trong chiều mưa!
    Loanh quanh mãi. chập tối, khoảnh khắc đoàn tụ. Mình lang thang...... Hôm nay đã là ngày cuối, sẽ là một chuổi những ngày nghĩ, sẽ nhớ công việc không nhỉ? lang thang chứ? trước mắt là khoảng Đại Nội, cánh của như chắn ngang, thôi, tạt vào đâu đó, tìm chút trầm lặng trong ngày!
    Cơn mưa rào chợt oà đến. Thấy buồn đến kinh khủng, sự vô tình của xóm trọ làm mình buồn. Đơn giản là mấy bộ áo quần bị mưa làm ướt lại.... Mấy em vô tình nhưng biết thế sao buồn cơ chứ? vô cớ nhỉ? giá được sống trong chính ngôi nhà của mình.
    Những đốm hoa vàng trong mưa, tả tơi đếm lạ. Thấy mưa cũng vô tình.... Hoa buồn và lòng người thì trống trải. Cũng lâu rồi, viết dài như thế này! ước mơ trở thành nhà văn của mình đã trôi về cổ tích!
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp Mod LonCon, kêu mãi không trả lời kiêu quá.
  6. meowcoi

    meowcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    11:49
    buồn ngủ kinh khủng nhưng phải ngồi làm xong cái cặp
    em là em lạy thầy luôn thầy nã ^:)^
    vẽ xừ cho rồi, bày ra làm cặp thiệt, họa cha mấy :((
    hành hạ~ mệt kin dị
    đi loanh quanh spam ~
  7. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hơ , lâu không vào, mọi người còn đông đủ không nhỉ , chú mọi người 1 ngày vui vẻ
  8. phucdinh0101

    phucdinh0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    lâu quá mới vào
  9. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi không vào đây. Box dạo này vắng vẻ quá. Nhớ lại 6, 7 năm về trước...một thời đã xa...
  10. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    3 năm ,rằm, mùng 1 , vô sờ pam cái rồi ra, nhớ anh em cũ 6,7 năm trước ghê, ai còn hiện hồn ra pê mờ cái coi ! @@

Chia sẻ trang này