1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Mỗi ngày.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jun, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    diary ngày 27/8 năm 03
    số của một kẻ bị mắc mưa:
    hôm nay,vào hồi (khoảng) 4h15 một cơn mưa to kèm theo gió giật đã đổ bộ vào hà nội,trong cái trời mưa gió ấy,có hai đứa điên khùng vẫn đội mưa đội gió đi trên đường!
    sao mà mưa to khủng khiếp,y hệt cái hồi gần tết mình cùng một con dở hơi đi đóng gáy cho cái bài research chết tiệt! vừa mưa,vừa gió ,vừa rét!hừ hừ.....
    mình thích mưa,nhưng lúc đó mình rủa thầm cái con bạn hâm đơ ngồi sau,sao mà khéo chọn ngày đi khám tai thía!lôi cả mình vào,cả cái tật ham ăn,nếu kô mải mê ngồi chén kemmít và sinh tố thì chắc chả đến nỗi...
    trong tình cảnh thảm thương,đầu ướt,tóc ướt,người ướt,và..mắt ướt.hic.hai đứa rẽ vào hàng fô tô để fô tô cho xong mấy tài liệu vừa cóp trên mạng về(lại vì công việc)
    hai anh chàng ở hàng fô tô nhìn hai đứa,nở nụ cười mônalida,hehe,ôi dời,hơi đâu mà quan tâm,có chỗ trú mưa là tốt rồi....
    đến lúc mưa ngớt,xong việc in và fô tô,xong việc trả lời vài câu hỏi dớ dẩn của hai anh chàng,mình hăm hở ra về
    ôi thôi,cái xe kô nổ máy,lúc nãy còn tự hào vì để xe đúng chỗ cái vòi nước mưa,thế là được rửa xe miễn fí...
    "em ơi,dắt xe vào đây!"
    để làm gi cơ ạ???
    "xe chết máy rồi emơi.nếu anh nổ được em fải trả công anh đấy nhớ"
    "vânggggg,anh cứ nổ được,thế nào em cũng trả công,yên tâm"
    anh chàng mắm môi mắm lợi...2fút....5fút...cái xe im tịt
    anh chàng quân tử tàu (cái mặt thì sáng sủa mà kém tắm) đầu hàng(thôi,cũng cảm ơn anh một câu vậy)
    anh chàng chỉ sang bên đường có chỗ sửa xe,rồi quay về công việc thường nhật,con bạn về kí túc,mình ở lại chỗ rửa xe 5 fút nữa,tự nhiên mất 3000 đ!
    thế là hết một buổi chiều xui xẻo!
    híc,bây h mình đang đắp chăn nằm rên đây!ôi tôi ốm rồi
    !

    Dại khờ như con sóng
    Vỗ vào bờ nát tan
    Khát khao tung bọt trắng
    Để suốt đời lang thang...
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi thăm bố đứa bạn bị ốm, rùi đi lang thang nói chuyện với nhau ... hơ hơ ... lâu lắm rùi mới gặp đủ 5 thằng nhỉ ... mie... mấy thằng cẩu tặc chúng mày đặt tên cho tao như thế kể cũng hơi bực ... nói chung là vẫn vui ... mưa ơi mưa ...
    Hôm qua trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mỳ con con
    </FO
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Mk hôm qua bị chú Shinichi và chú Hoàn ăn mất vài chục k tiền xăng xe . Tức thật !
    [​IMG]
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hiiii hôm nay đi làm vìa, gọi điện cho nàng mà sao nói chuyện như cãi nhau ,thía mà mình vẫn thấy hạnh phúc vì thực chất là đạt được ý nguyện của cả hai hiiiiiii, ôi my love!!!! i love you , i love you........


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    thế là ngày mai lên HN rùi , tự dưng thấy nhớ HP lạ . ở đây chán rùi , muốn đi , di được rùi thì lại nhớ muốn ở lại . Mình cũng lạ thật đấy chứ nhỉ .
    Mai lên Hn rùi mà chưa biết ở đâu đây , cũng khó nghĩ quá nhỉ . chẹp chẹp
    [​IMG]
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    sao mấy ngày nay mình cứ như dở hơi thế nhỉ ? người cứ nao nao chẳng biết fải làm cái gì cho đúng và cho hết buồn cả .
    Trời ơi , như đang bị điên lên hay sao ấy . mk làm thế nào cho hết cái cảm giác chó chít này h nhỉ ??????????
    [​IMG]
  7. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những cơn sóng
    Chẳng làm anh say
    Cuộc đời dẫu đắng cay
    Không làm anh gục ngã
    Đã tưởng trái tim mình là đá
    Gặp em rồi anh mới biết mình sai
    Làm quen với Mis cái nhỉ
    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  8. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thes là đã 1 tuần , 6 ngày rồi kể từ ngày mà * đi xa.
    Chẳng hiểu sao chẳng bao giờ mình lại đơ đơ như bây giờ cả.
    trừ khi bận rộn, trừ khi học hành là chẳng nghĩ đến. Còn đâu chẳng có một lúc nào là .......... ....
    Really Miss..........SomeOne.........
    Muon Mang Khi Em ra Đi
  9. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em đã cất bước quay mặt vội vàng.
    Chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng
    Giữa căn phòng im tiếng người.
    Ngoài kìa gió gào mưa vẫn rơi mong em sẽ thứ tha lời nói vô tình.
    Giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình
    Có em kề bên nói cười người là ánh sáng của đời tôi
    Khi em đã bước đi chẳng quay trở về
    Nghe như trong lòng anh băng giá tái tê.
    Anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người
    Đời anh vô nghĩa khi lìa xa người ơi.
    Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn.
    Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan
    Cõi thiên đàng sẽ hoang tàn nếu vắng em
    Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm.
    Muon Mang Khi Em ra Đi
  10. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    những kỉ niệm đẹp đã thực sự qua đi, để lại khoảng trống ko thể bù đắp, .
    giời ạ, thỉnh thoảng mình nói mấy câu hay vật
    Lạnh lùng con thạch thùng

Chia sẻ trang này