1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cuối tuần mà buồn thế này!!! Sinh nhật "vợ" trên lớp cũng chĩ quâỵ được một chút ah!! Bây giờ nhớ "em" wa ah!!! Em ơi, anh nhớ em wa ah!! mà chẳng biết "em" là ai nữa!! hi`h`i`hi Hông có thằng bạn nào để đi nhậu cả nhỉ? Lâu rùi chưa uống nên thèm rượu wa đi!!!
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hic..tối nay đi thi mà chẳng biết giờ, chẳng biết phòng nữa, chán quá lên mạng chơi chút..hic...sao ko có ai rủ đi nhậu nhỉ?
  3. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hic..tối nay đi thi mà chẳng biết giờ, chẳng biết phòng nữa, chán quá lên mạng chơi chút..hic...sao ko có ai rủ đi nhậu nhỉ?
  4. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hè hè nghe nhậu thấy sướng rùi. Nè bà rockdream21 tê ơi. Nghe mùi biết ngay dân CTXH. Bửa trời lành lạnh nhớ mộc tồn quá, Mưa Huế về vui mà buồn, độc thân sướng mà cũng khổ hỉ, tối thứ bảy người ta dắt nhau đi mình thì lại chát chít... Bà răng mà giống tui rứa
  5. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hè hè nghe nhậu thấy sướng rùi. Nè bà rockdream21 tê ơi. Nghe mùi biết ngay dân CTXH. Bửa trời lành lạnh nhớ mộc tồn quá, Mưa Huế về vui mà buồn, độc thân sướng mà cũng khổ hỉ, tối thứ bảy người ta dắt nhau đi mình thì lại chát chít... Bà răng mà giống tui rứa
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc mà làm đi ngồi đó mà than.Như anh đây nè,cuối tuần lúc nào cũng bận cả.Hôm ni ngủ dậy,ăn cơm xong không có việc gì làm cả,phóng đến chỗ làm làm việc 1 phát,giờ vừa mới về nhà vô ttvnol chưa được 1 phút thì thằng bạn TQ chuẩn bị đến chơi,bận quá đi
    Nhắc đến khoản nhậu thì quên đi:hồi xưa tui uống rượu loại ưu đó,nhà bán rượu mà.Năm sau về đi nhậu cho quên đời
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc mà làm đi ngồi đó mà than.Như anh đây nè,cuối tuần lúc nào cũng bận cả.Hôm ni ngủ dậy,ăn cơm xong không có việc gì làm cả,phóng đến chỗ làm làm việc 1 phát,giờ vừa mới về nhà vô ttvnol chưa được 1 phút thì thằng bạn TQ chuẩn bị đến chơi,bận quá đi
    Nhắc đến khoản nhậu thì quên đi:hồi xưa tui uống rượu loại ưu đó,nhà bán rượu mà.Năm sau về đi nhậu cho quên đời
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em thi` uống sơ sơ thôi ông anh à. Nhưng mà gặp bạn hiền mà uống rượu rồi ngồi nói chuyện cũng vui. Nhớ cách đây mấy năm em có biết uống chi mô, lên 12 cũng không biết (dù khi đó đi CTXH đã lâu).
    Rúa mà học ĐH một cái là thành người tà đạo ngay. Nhưng nói thật đi chiến dịch hè, hay đi làm việc chi đó tập thể không có rượu khó mà cảm thông cho nhau lắm.
    Nói chuyện rượu bia mới nhớ, chiến dịch hè vừa rồi, ai đi về cũng bị hao 2-3 kilô. Riêng em đi về tăng 2 kg (kỉ lục mới).
    Hè hè, bí quyết là ở chổ mấy ông biên fòng thích ngồi với mình nên một ngày kêu qua tửu đàm một lần, đồng nghĩa với một con gà. Nghĩ lại vẫn thấy khoái, lên Alưới mà sướng còn hơn ở nhà.
    Rồi lại nhớ chuyện hồi lớp 10 lên Nam Đông, có hai bé dễ thương lắm (người Kinh) nó gởi thư về bảo "ATI KIEN ANO". Không biết khi nào gặp lại mấy nhóc đó đây. Lâu quá rồi
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em thi` uống sơ sơ thôi ông anh à. Nhưng mà gặp bạn hiền mà uống rượu rồi ngồi nói chuyện cũng vui. Nhớ cách đây mấy năm em có biết uống chi mô, lên 12 cũng không biết (dù khi đó đi CTXH đã lâu).
    Rúa mà học ĐH một cái là thành người tà đạo ngay. Nhưng nói thật đi chiến dịch hè, hay đi làm việc chi đó tập thể không có rượu khó mà cảm thông cho nhau lắm.
    Nói chuyện rượu bia mới nhớ, chiến dịch hè vừa rồi, ai đi về cũng bị hao 2-3 kilô. Riêng em đi về tăng 2 kg (kỉ lục mới).
    Hè hè, bí quyết là ở chổ mấy ông biên fòng thích ngồi với mình nên một ngày kêu qua tửu đàm một lần, đồng nghĩa với một con gà. Nghĩ lại vẫn thấy khoái, lên Alưới mà sướng còn hơn ở nhà.
    Rồi lại nhớ chuyện hồi lớp 10 lên Nam Đông, có hai bé dễ thương lắm (người Kinh) nó gởi thư về bảo "ATI KIEN ANO". Không biết khi nào gặp lại mấy nhóc đó đây. Lâu quá rồi
  10. daica_hue

    daica_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sướng nhẩy! tui thì hồi 12 đã biết uống rùi mà đến giờ vẫn chả khá hơn! cũng vẫn là 1 con gà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này