1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngũ dậy người đù như 1 thằng gù, đúng là hậu quả của cái nóng đất thần kinh, rồi ăn sáng xong đi lên trường lơ ngơ đón em iu đi sắm đồ cưới..........................................của ông anh, thế là sau bao nhiêu ngày giận dỗi giờ người đã chịu cho mình chở đi, ôi trời ơi seo mà xinh đến thế hả trời, mà mình thì tóc tai bù xù như con chuột chù, về cắt tóc thôi, tối nay lên NN với bé cái đã, mong sao đêm nay trời nhìu sao, một Blue night, hầy hầy, thế mới coá cái viết tiếp cho bà con chớ nhẩy, giả đò rứa.
    Một buổi sáng không có bình minh
    Anh lê thê bước chỉ một mình
    Thấy em áo trắng hồn chợt tỉnh
    Ôi mắt em cười, ấy bình minh
    Hứng chí làm phát chơi, bà con hấy.
  2. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngũ dậy người đù như 1 thằng gù, đúng là hậu quả của cái nóng đất thần kinh, rồi ăn sáng xong đi lên trường lơ ngơ đón em iu đi sắm đồ cưới..........................................của ông anh, thế là sau bao nhiêu ngày giận dỗi giờ người đã chịu cho mình chở đi, ôi trời ơi seo mà xinh đến thế hả trời, mà mình thì tóc tai bù xù như con chuột chù, về cắt tóc thôi, tối nay lên NN với bé cái đã, mong sao đêm nay trời nhìu sao, một Blue night, hầy hầy, thế mới coá cái viết tiếp cho bà con chớ nhẩy, giả đò rứa.
    Một buổi sáng không có bình minh
    Anh lê thê bước chỉ một mình
    Thấy em áo trắng hồn chợt tỉnh
    Ôi mắt em cười, ấy bình minh
    Hứng chí làm phát chơi, bà con hấy.
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay nhớ Lúa quá .....nên Nắng lang thang vào box Huế chơi . Ko biết Lúa đã hết giận Nắng chưa nhỉ ? Nắng mong thứ 2 đến nhanh ....để nhận được ....của Lúa . Lâu lắm rồi ko nhận đc mail của Lúa & cũng lâu rồi ko có thời gian để ngồi tán gẫu với Lúa như hồi còn học lớp 12 . Hôm nay là chủ nhật , mà chả biết đi chơi đâu .....được tự do ra ngoài chơi 2 ngày t7 và chủ nhật .....thế mà ....... ! Mấy hôm nay cứ nắng và mưa thất thường ....., ko hiểu ở Huế thì sao ?
    Đang trong thời gian nghỉ hè ....mà còn bận hơn cả trong năm học , chưa năm nào hè lại bùn như năm nay , chả đi chơi đc , phải ở nhà chăm em bé .....lại còn ko đc về nhà nữa chứ , cứ vi vu ở đất HN ....tẻ nhạt ! Giá mà đc vào Huế .hix , bao giờ mới thực hiện lời hứa với Lúa đây , chắc phải chờ Nắng học nốt 3 năm đh , rồi đi làm ....mới vào Huế chơi đc .....!
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    mưa gió bão bùng, một thân một mình fi xe 10km ra chân cầu Lạc Long đón ...............người yêu cũ.............tìm 1 thôi 1 hồi ướt như con chuột ...............mà chẳng thấy bóng dáng thân quen 1 thời đâu, buồn ko thể tả, rùi chui vào hàng net, mới thấy ngạc nhiên ex - boyfriend đang online, thế mới cú chứ, mới hay người ta vẫn đang ở thành fố của người ta, chiếu mới xuống chỗ mìn được, cú thế, nó mà có ở đây ngay bây giờ là cho ngay cái tát vào .......má...........hehe, thôi giờ đi về chiều lại đi đón zậy, số mình là số con hổ sao mà khổ thế
  5. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt mùa hè!!!!!!
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    răng mà vĩnh biệt sớm rứa trời
  7. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày như mọi ngày...lê lết ở nhà rồi cũng đến giờ đi làm..Nhiều lúc nghĩ cũng thấy chán.Ban ngày người ta đi làm thì mình lại nằm mê mệt, tối đến người ta rục rịch đi chơi thì mình lại chui lủi làm việc.Ngày này qua ngày khác, ko gặp được bạn bè,anh em và cả mấy nhóc nhà mình nữa, nhớ mọi người quá..ko biết họ có nhớ đến mình ko?Hay lại nghĩ mình lo làm lo ăn quên tất cả..chẳng biết được, chắc thế quá.May mà mình rất thích công việc mà mình đang làm nên cũng được an ủi phần nào.Thú vị nhất là tối nào cũng được nhong nhong môtj mình một đường dạo khắp phố lác đác vài bóng người..cứ như là thiên đường ấy...sướng thật.
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    yên tâm, vẫn có con nhớ mẹ mà, nhớ dã man luôn ơ
  9. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    troi Hue hom nay lai nang roi, cai nang thang 8 qua la chang de chiu ti nao, minh van khoai mua Hue hon kia, tho mong ,lang man va ......
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    2h chiều, trời Hải Phòng...........sáng mưa nên giờ trời mát ghê luôn, nhưng sao buồn quá hà, nhớ trời Sài Gòn ghê cơ.....muốn thời gian trôi qua thật nhanh để được đi học.......chẳng fải nhớ trường cũng chẳng fải nhớ lớp mà có 1 cái jì đó chẳng thể hiểu nổi.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này