1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào TTVN,,tự dưng thấy buồn,,lâu ko lải nhải,tưởng bỏ đi được thói quen xấu này rồi ,nhưng ...
    Cuộc sống ngày càng thay đổi,con ng` mình cũng đã thay đổi,,khôn khéo hơn,ranh ma hơn,lì lợm hơn,giả tạo hơn....chán!!!!
    Nếu là trước,thằng say hôm qua,mình sẽ nhảy lên đạp cho nó mấy phát,,,còn bây giờ.....lại ngồi nói chuyện bình thường với nó chứ....chán.
    Chán cuộc sống này.....
    chỉ muốn lên núi..........
  2. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tối wa tự dưng cúp điện toàn thành phố, rứa là ngồi ngắm sao chơi, ai ngờ trăng đẹp wá, tự nhiên thấy răng răng nên làm bài chơi, hôm ni hứng lên đây chơi cái thử, giở đừng chửi a, giả đò rứa:
    Trăng tròn sáng giữa sao xanh
    Thương sao tình cảm mong manh chúng mình
    Làm sao cho vẹn chữ tình?
    Làm sao để trọn hiếu tình hỡi trăng?
    Trăng tròn sáng tỏ cùng sao
    Tình sao vẫn mãi lao đao hởi tình?
    Trăng vàng rọi chiếu mênh mang
    Nỗi buồn nối tiếp mênh mang nỗi sầu
    Mây đen nhẹ lướt qua đầu
    Cho Trăng thôi sáng cho sầu mênh mang
    Lòng buồn cất bước lang thang
    Lòng buồn lại thấy tim... can... sầu... buồn
    Nỏ biết tối qua có ai cùng ngắm trăng với mình không nhỉ?
  3. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko mưa,mà sao cũng thấy buồn......
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    muốn đập 1 cái gì đó,muốn phá cái gì đó.....
    nhìn quanh,chỉ thấy computer,,đập rồi lấy tiền đâu mà đền...
    bụp...
  4. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    rứa là sáng ni tập trung rồi ,khỉ quá 1nhìn lại cả 3 tháng hè vừa rồi mình đã làm được gi` ?chẳng làm được gi` cả .Rồi sáng mô đạp trên cái đường nớ ,gặp thằng nớ ,thấy cái cảm là lạ xâm chiếm thể xác mà không lí giải nổi đó là niềm hưng phấn hay đau nói chạy qua từng mạch máu lan vào tim nữa
    "tình là gì người hỡi yêu là chi ?khi người đi đau khổ hoen bờ mi ..."
    không được ,năm ni cuối cấp rôi` !không tình không tiền gì sấc ,học đi bé ,cửa đại học có chờ em đâu ,mà cái cuộc đời kia thì đang lộng gió hút em vào cái sóng gió ,cái lỗ đen ngòm của nó ,em muốn chọn đường nào ?
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, 1 ngày buồn dã man luôn
    hỏi mấy bác chút, dạo này có bác nào liên lạc với langtuphieudu không nhỉ, biến mất tăm gần 10 ngày rùi, ko bít có chuyện jì nữa, nhớ quá trời luôn
  6. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mình lại mơ ...mơ thấy gì ?thấy bé đang tung tăng đạp xe cùng một thằng cu đẹp trai ,cáo ráo hơn mình và có vẻ hợp với nhỏ hơn mình nữa ,hời ,đau cái điền quá !
    thôi thì làm sao giữ được trái tim nhỏ ,chỉ mong nhỏ dành cho mình một ngăn trong hàng trăm hàng ngàn ngăn ngoài trừ 4 ngăn tâm thất ,tâm nhĩ của nhỏ ,là mình yên tâm với tay hái thường nhó ôm về nơi cuối trời ,nhiều khi đau quá ,muốn mù loà đểchìm vào bóng đêm , khỏi trông thấy nhỏ ,từng ngày đổi từng cu tung tăng dung dẻ trước mặt mình ,rồi còn muốn trở thành kẻ điên mà chìm vào cõi mê cho không yêu nữa thế mà tình vẫn dang mùng trong cái tâm cảm có nhiều vết sẹo dài của minh` ,thế đấy những sao vẫn yêu quá nhỏ ơi ,nhỏ đẹp lamg gì khiến mình vừa yêu vừa sợ mất nhỏ ,nhỏ đang làm gi? ngủ hay đã dy đánh răng ,chúc nhỏ buổi trưa tốt lành !
  7. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hik,,nhớ...cái nỗi nhớ khó diễn tả ,quái quỉ,,những ng` đi tu có biết đến nỗi nhớ này ko nhỉ .Chắc chẳng biết,và cũng chẳng bao giờ biết được,mà,cũng có thể,họ đã từng biết,nhưng đến giờ đã quên.....con ng` là thế,thích gặm nhấm nỗi đau hơn là quên nó đi ,đúng là ngốc tệ .
    Nghe anh nói,chợt phân vân,liệu điều anh nói có bao giờ đến ko nhỉ......mà,mình có điên đâu,mà lại nghe lời của 1 ng` điên chứ .Chắc chắn,nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra,,kể cả khi mình ngủ với giun .
    Có thể,mất hết tự tin của bản thân từ lâu,nhưng riêng điều này,lúc nào cũng vậy,ko bao giờ thay đổi,bởi,mình biết & hắn biết,cả 2 sẽ ko thể thiếu được nhau...
    ...nhớ....iu....nhưng,chẳng bao giờ cho hắn biết,,chẳng bao giờ nói thành lời....
    sao nhỉ,xấu hổ - ko phải,,tự kiêu - ko phải....
    mà,chỉ sợ,khi nói ra,mình sẽ mất....ngớ ngẩn ...
    lạch cạch gõ,,,gõ rồi lại quên...hik,,làm sao để nhớ hết những gì mình làm trong 1 ngày nhỉ....có mà thuốc tiên mới chữa được bệnh lú của mình ,mà trên đời này làm gì có thuốc tiên .
  8. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    đúng lúc cái đồng hô` gần hết phin chạy nhát gừng kia điển mười hai giờ trưa ,đang nằm ngủ thế người chết gảy cổ về bên trái để xem phim lãng hoa tình yêu ,thì tiếng chuông điện thoại reo giật mạnh mình khỏi thế ngủ chim sa cá lặn ,me lại quên tắt chuông đây mà ,uể oải nhoài người đến gần cái phát ra tiếng kêu báo động làm mất giấc ngủ trưa kia .
    _allô- tiếng mình uể oải không mặn mà lắm với cú điện thoại dù có là bất kì ai vì không tha được cho kẻ gọi điện thoại cái giờ hoàng đạo kia ,nếu có chúa thì ắt hẳn người cũng đứng về phía mình .
    _ nhan` đó hả?-tiếng người bên kia đáp -cái giọng quen thuộc mà mình cữ cảm tưởng đó là giọng vọng từ giếng dầu ở địa ngục vọng đến tai -là hắn -cái con người khốn nạn mình vừa yêu vừa căm hận kia -bất ngờ và choáng váng nhưng cũng đủ tỉnh táo để trả lời một câu khong mấy lạc đề
    _dạ ,ai đó ạ ?- đáng nhẽ mình không nên dạ chăvs là hoảng quá đấy mà !
    tiếng bên kia đáp trả -"thử đoán xem là ai "
    dừng một khoảng mà mình có cảm tưởng đang trôi vào chiếc máy thời gian của đôremon với hàng trăn cái đồng hô` đang ì ạch nhích từng dây một .miệng hình như bị dan chặt bằng keo con voi ,có thể lúc đó cũng chẳng muốn trả lời chẳng nhẽ lại bảo Q à?mình không thìch gọi hắn thân thiết như vậy ,chỉ có trước đây thôi nhưng bây giwò mọi chuyện đã khác lúc trước nhiều lắm rồi!
    đang lan man suy nghĩ đầu kia đã nghe tít tít ...hắn dạp máy rồi ... buổi trưa mình nằm cười và bình phẩm về cái phim dở hơi như con dơi mà cũng vui chảy cả ...nước mắt ,mình khóc thật !sợ gấu mẹ vĩ đại nằm bên biết ,sợ bi tra hỏi ,sợ ...chẳng biết vì sao nữa !kéo vội cái chăn trùm kín đầu !hôi quá !mấy tuần không giặt chăn rôi` nữa !nhưng dù sao ở đây khóc cũng tốt !khóc xong lấy cái chăn lau cái xoẹt ,ma nào biết quỷ thần nào hay !
    hắn sinh ra có phải để dày vò mình không ?mi chết đi !tau muốn coi như mi chết mà bao nhiêu mi vẫn hồi sinh như quỷ satăng đi hút máu người ????????mi hẳn là vui lắm khi thấy người khác vì mình mà đau khổ phải không ?cút về huyệt mô` của mi đi !
  9. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ko biết tự nhiên sao muốn vào box chơi ri hèo?? tập quân sự về giống như đi khổ sai về á , mệt muốn chết luôn!! may mà hôm ni ngày cuối , amen!! mấy bưã nay ko vào 4room thấy sao sao á , hic !! tối nay online cũng chả thấy ai , vào nhat ký online viết tửng tửng ri ----> ko biết có vấn đề chi đây nữa ko ?? 12 rùi mà thấy cứ long nhong vậy ko biết rồi ra sao đây nữa ...... ngày nào pa me cũng nhắc chuyện ni bây giờ thấy là sợ luôn , áp lực nặng nề wá , ko biết nói với ai để pa mẹ hiểu đây , mình cũng lo lắm chứ bộ , hic .... chán wá à !! vào đây mà ko thấy papa với mama mô hết !! ko biết mama khoẻ ko nữa , lạy trời cho mama còn nhớ đứa con ni .. chứ wên cũng ko biết đường nào mà lần luôn ! hic
  10. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đi học rồi, nhác quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này