1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Trời ui hum ni là 1 ngày chết tiệt, xui từ sáng đến tối luôn.............................
    to langtuphieudu: vậy mai mốt ở luôn Huế liệu có chán ko anh? Có lẽ anh ở lâu rùi nên thấy chán chứ riêng em thấy Huế có 1 cái jì đó hay hay .............mà có được đến Huế cũng chỉ được 2 ngày là cao hic
    sao tự nhiên nhớ con mèo lười lai hươu cao cổ thế nhỉ???
  2. money_is_everything

    money_is_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay chẳng khác ngày hôm qua là mấy, ko bít giờ này Hươu đã ăn cơm chưa, Hươu fải giữ gìn sức khoẻ nhé, bệnh hoài thì hơi bị đáng lo đó nhé............
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Max à, ta rất cám ơn mi vì đã lắng nghe ta. Hôm qua mi có việc phải đi mà vẫn ngồi nghe ta nói cho xong, ta thật tình xin lỗi. Ta biết nếu gặp mi ngày ni chưa chắc ta đã kể chuyện cho mi nghe. Ta thật vô duyên khi tự dưng phí nước mắt. Ta rất cám ơn ông trời đã cho mi xuất hiện lúc đó. Nếu ta không gặp mi ta chẳng biết tâm sự với ai. Thật là buồn, nhưng ta sẽ vượt qua giống như ta đã viết cho mi: "I''m a strong girl".
    Ta biết là mi không biết tiếng Việt, ta biết là mi chẳng bao giờ biết điều này. Nếu ta nói " Je t''aime" thì ta biết mi sẽ nói là "Quyên arrête", đúng không vì mi biết ta rigole? Ta biết là mi rất buồn sau khi chia tay với bạn gái, và thật lòng ta muốn nhìn mi hạnh phúc, vì mi cười rất đẹp. Mi biết không? Thôi ta phải đi học đây. Ta rất muốn nói chuyện vơi mi thường xuyên hơn nhưng cách nhau 5 -6 tiếng quả là hơi khó khăn cho cả mi với ta. Nhưng biết đâu như người phương Đông hay nói: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thì sao.
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    lạnh , lạnh ghê đi, ko hiểu trong đó có lạnh như ngoài này ko , nhưng tự dưng hôm nay muốn mang 1 chút cái lạnh hà nội vào tận nơi xa xôi đó . thế mới biết, đông ko chỉ lạnh , ko chỉ buồn mà còn ..... lâu rồi ko thấy nhắc tới hằng , tự dưng hằng xuất hiện 1 ng con gái xứ huế tôi chưa 1 lần gặp mặt , ko hiểu vui hay buồn khi biết tin về hằng nữa, thôi , ko nghĩ nhiều nữa, có là gì đâu , nên tập bỏ qua những thứ ko cần thiết đi , nếu ko sẽ vỡ tung mất. huế, đừng buồn nữa nhé, mong rằng hà nội lại có 1 cái đông ấm áp như năm nào, và muốn 1lần lại chụp ảnh, chỉ có điều , giá như ở trong đó thì hay hơn , tiếc thật, nhưng nhất quyết ko hối hận .
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Khii nào em đến sẽ biết ngay thui mà!!! Đến 2 ngày thì quá ít để em biết được nhiều lém!!!hihihi, mà ở Huế hiện đang gần lũ lụt, chiều tối này bão sẽ đến Huế, chẳng biết có lụt hông nữa!!!
    Mà bữa nay có em gái của ko_tin_ai_het nào lạ quá zậy hả em!!!
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ********* người Indonesia cạnh phòng mình.NÓ đi không về,cái đồng hồ đè lúc 4h sáng kêu liên tục 30 phút.Ngủ *** được
    Tức không chịu được
  7. lonelywind1403

    lonelywind1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hum nay trời đẹp... ko quá nóng, cũng ko mưa, lại có gió mát nữa chứ... rủ đứa bạn thân lên Phú Xuân uống cafe mà... hiz hiz ngồi thật lâu mà 2 đứa chả nói được với nhau câu nào chợt thấy tức mí cuốn sách vô hậu. Tại sách hay or tại vì mình nhỉ. chán quá... lần sau nó có đòi vào Phú xuân nữa tui cũng ko cho. Chỉ thích một cái là nhạc Hoà Tấu ở đó khá hay.... nếu mà ngồi tâm sự thì tuyệt
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    "..... 10 h sáng ngày 11/7/2005 : Tàu đã cập ga Huế , nắng chang chang oi ả . Tự dưng muốn xuống thăm ga Huế mà ko dám xuống , nắng quá, nóng nữa .
    Mình tự hỏi Vy cũng từng đặt chân xuống đây , dấu chân của Vy ở quanh đâu đây . Vy đã đến Đại nội Huế , thăm cầu trường tiền . Đi tìm Vy mà vẫn thấy Vy ở ngay cạnh mình đây . Dù biết rằng Vy đã xa rời mình mãi mà mình vẫn đi tìm Vy ... Chắc anh đã từng đặt chân tại con đường này , đã từng ngồi ở quán nước này , cũng như gió ở xứ Huế này oi ả như bên Thà Khẹt của anh ...
    Vẫn thế ! Em vẫn đi đi , đi mãi , nhìn đảo mắt xung quanh , cố gắng tìm mãi bóng dáng hình anh . Nhưng sao ko có anh vậy ? Em khóc , khóc giữa buổi trưa nắng đổ lửa ở Huế , cố tìm bóng dáng anh mà mãi vô vọng . Nhưng em vẫn đặt chân lên con đường anh đã đi qua . Và biết đâu sẽ được nghe rằng Vy đã đi bên con đường này rồi ...... ? "
    Đây là nhật kí của em gái tớ . kỉ niệm về 1 chút về Huế . .....
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hừ,giờ này mà vẫn chưa chợp mắt được,muốn về nhà quá,nhớ nhà chịu ko nỗi,hic
  10. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mất ngủ cứ ra nhà tắm tập tạ một tay là ngủ ngon lắm Xu. ** mi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này