1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Huế' bởi rockdream21, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daica_hue

    daica_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sướng nhẩy! tui thì hồi 12 đã biết uống rùi mà đến giờ vẫn chả khá hơn! cũng vẫn là 1 con gà!
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi dạo mưa đã wa ah!!! Đã lâu lắm rùi mới được dạo mưa lại, đã thật!!!
    Thì ra dân Huế cũng chẳng thua kém nhỉ!! Nghe đến nhậu là ai cũng sướng cả nhỉ??? 1 2 3 YOOOOO bà con ơi!!!
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi dạo mưa đã wa ah!!! Đã lâu lắm rùi mới được dạo mưa lại, đã thật!!!
    Thì ra dân Huế cũng chẳng thua kém nhỉ!! Nghe đến nhậu là ai cũng sướng cả nhỉ??? 1 2 3 YOOOOO bà con ơi!!!
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ầy, khi hôm đi dạo mưa mà ko rủ bà chị này đi với..chán em thế cơ chứ...nghĩ lại tối qua cung vui, lần đầu tiên chứng kiến cảnh thi cử ở lớp tại chứ mà buồn cười...biết thế mình cũng đi học đại cho rồi..hic
    To bijou:uhm, cái cảnh cô đơn thế này nhiều lúc thấy tự hào nhiều lúc lại thấy tủi....ước gì mình được yêu lại nhỉ?Cái dân CTXH nó như thế đấy, toàn dành thời gian cho anh em bạn bè chứ ít khi được vui vẻ một cách riêng tư lắm.Nhớ lại hồi hè tui nhậu cũng nhiều, bia thôi chứ rượu thì bó tay..bi giờ thấy bia cũng ko dám uống nữa...sợ lắm.
  5. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ầy, khi hôm đi dạo mưa mà ko rủ bà chị này đi với..chán em thế cơ chứ...nghĩ lại tối qua cung vui, lần đầu tiên chứng kiến cảnh thi cử ở lớp tại chứ mà buồn cười...biết thế mình cũng đi học đại cho rồi..hic
    To bijou:uhm, cái cảnh cô đơn thế này nhiều lúc thấy tự hào nhiều lúc lại thấy tủi....ước gì mình được yêu lại nhỉ?Cái dân CTXH nó như thế đấy, toàn dành thời gian cho anh em bạn bè chứ ít khi được vui vẻ một cách riêng tư lắm.Nhớ lại hồi hè tui nhậu cũng nhiều, bia thôi chứ rượu thì bó tay..bi giờ thấy bia cũng ko dám uống nữa...sợ lắm.
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Làm sao em biết được chị ở đâu mà rủ chị đi cơ chứ!!!
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Làm sao em biết được chị ở đâu mà rủ chị đi cơ chứ!!!
  8. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mà sao chi add nick em lâu rồi mà chẳng có tăm hơi của em gì cả vậy?????
  9. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mà sao chi add nick em lâu rồi mà chẳng có tăm hơi của em gì cả vậy?????
  10. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    HÌ nói thế thôi nhưng mà đến khi lớn lên rồi bạn bè mỗi đứa mỗi ngả rồi riêng mình lại thấy cô đơn. Tui thấy bạn bè CTXH vui thì vui thiệt nhưng giữ cho bền thì lại thấy khó quá.
    Rượu - bia thì uống cho vui thôi. Uống để mà sợ thì uống làm chi nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này